PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xa cách khi iu là xấu hay tốt?



EmAnh
25-08-2005, 03:53 PM
Ai cũng nói xa nhau khi iu sẽ mang đến chia ly vì xa mặt cách lòng mà.
Nhưng với EA, định nghĩa về xa nhau khác rất nhìu , tuy xa nhau về không gian nhưng tâm hồn và suy nghĩ gần nhau thì ko bao giờ quên nhau mà thậm chí sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa đó.

hanamichi_dn
25-08-2005, 06:55 PM
chà ! chẳng hỉu chi hết , vì chuyện tình iu mình cũng hổng rành cho lém ! :lol:

hien911
25-08-2005, 11:51 PM
Xa nhau sẽ là con dao hai lưỡi đó .Bạn không lường được đâu .

lovely penguin
26-08-2005, 12:42 AM
woa vay de hom nao fai hoc hoi coi luc xa nhau co iu nhau nhieu hon ko we'

HY_maiyeuanh
26-08-2005, 01:17 AM
Bạn nói vậy làm mình lo lắng rồi. Chúng cách xa nhau đến gần 500Km cơ, Nói vậy thôi chứ chúng mình xa nhau cũng gần 2 năm nay rồi nhưng cố sao đâu. Các bạn dừng nghĩ vậy dù xa nhau nhưng TY luôn còn thì lo gi chứ? Phải tin vao tình yêu của chính mình!

mot lan lam lo
26-08-2005, 01:32 AM
ha ha
yêu nhau mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
đừng vì cách trở đường xa mà thay đổi dạ mà ra hận thù

¯|¯ïN
26-08-2005, 02:12 AM
Người ta có câu châm ngôn hay lắm nè:
Sự xa cách là phôi pha đi tình yêu hời hợt như ánh nến nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa yêu thương của tình yêu sâu đậm.
Hì,ai hỉu sao thì hỉu^0^!!!!!!!

kedautinhmc
26-08-2005, 03:36 AM
xa nhau cũng hay đó chứ,chứ ở cạnh nhau như đôi sam thì mấy mà chia tay.........tui 1 năm mới về quê thăm người yêu 1 lần thế mà vẫn yêu nhau thắm thiết lắm.

swtlilaznchik88
26-08-2005, 09:13 PM
Theo mình thì tùy thuộc vào mỗi con người thôi, không ai giống ai mà. Nếu thời gian có thể làm phai mờ tất cả, thì ty nó cũng có thể làm được. Mình nghĩ thì cũng là duyên số, nếu mình gặp được người khác, hiểu mình hơn, yêu mình hơn, và trái tim mình cũng hòa nhịp với người ta, thì có lẽ sẽ quên đi người yêu cũ. Nhưng cái đó không thể cho là phản bội, tại vì lúc hết yêu rồi thì nói ra có lẽ sẽ tốt hơn cứ nói dối người yêu hoài như vậy. Trong tình trường thì xa cách có lẽ sẽ làm nhớ nhung, đau khổ, và có khi mình không muốn làm gì hết, chỉ mong thấy được người yêu của mình thôi. Nhưng đã lỡ xa nhau, tình cảm nào rồi cũng sẽ không hàn gắn lại như xưa được. Đây là riêng chuyện tình cảm của mình, các bạn có thể có khác hoặc tương tự.

dongtienhatgao
27-08-2005, 08:43 PM
càng xa càng nhớ, mấy bạn nghe bài đó chưa? nếu bạn yêu chân thành thì sẽ vậy đó!

tiểu quỉ
27-08-2005, 09:28 PM
Sự xa cách trong tình yêu là con dao hai lưỡi.. nhưng dù nó cứa ta theo lưỡi nào thì cũng đều tốt cả.. xin mượn lời một câu danh ngôn quỉ rất thích... sự xa cách làm phôi pha ty hời hợt nhưng làm thắm nồng thêm ty thắm thiết.. như cơn gió thổi tắt ngọn nến nhưng làm cháy bùng đám lửa..

thoyeuem151
27-08-2005, 11:53 PM
Xa cũng không có gì là không tốt cả, nhưng mà xa quá thì nhớ lắm,
buồn cực kỳ luôn.
Mình cũng đang iu một ng` ở nơi xa,
nhớ wa', ko chịu nổi nên định bỏ.
Bà con nghỉ tớ có nên ko?

Nhóc
28-08-2005, 12:14 AM
theo....bà con http://i4.photobucket.com/albums/y144/nhoc8x/misdoubt.gif nếu cả 2 còn iu nhau thì nên gìn giữ , nếu ko thì chia tay là hay nhất.Không thể nào biết đc tình cảm của họ mà...

bupbetocvang
28-08-2005, 12:53 AM
BB nghĩ rằng trong TY Thì xa cách là thử thách tốt nhất đấy!!

hanamichi_dn
28-08-2005, 01:14 AM
ah !dzui we' à ! hổng bít nữa:lol:

hien911
28-08-2005, 01:45 AM
Xa nhau không thể như tiểu quỉ nói được .Bạn cứ cho rằng xa nhau là tốt đi .Rồi xem ,bạn cứ thử xa người yêu bạn đi .Ngoài đời vẫn có đầy rẫy những trường hợp yêu nhau khi xa nhau .TY sẽ bị nguội lạnh đấy thôi .Không đơn giản như bạn nghĩ đâu TQ ạ .

tiểu quỉ
28-08-2005, 07:35 AM
bạn sai rồi... "xa mặt cách lòng" chỉ đúng khi ty chưa đủ độ chín thôi.. và một ty ko đủ độ chín sẽ ko bền... nếu ko xa nhau thì rồi cũng sẽ có một ngày tan vỡ thôi..

jancy_x_87
28-08-2005, 02:04 PM
Mình cũng suy nghĩ như vậy,nhưng thời gian xa nhau để yêu nhau hơn mong manh lắm.Hình như là điều đó hiếm có thể xảy ra!