Xem đầy đủ chức năng : Hẹn
Lặng lẽ im im mây nối mây
Trôi trôi lững lững tay nối tay
P/S: ngày hẹn hò! *cười*
raIn_HN
17-07-2009, 07:45 AM
ngập ngừng bẽn lẽn đọc và đọc
hồi hộp run run người với người
Kéo kéo ngại ngùng tay với tay
Gần gần gió cuối ôm nối hôn
P/S: ngày hẹn hò *cười*
raIn_HN
17-07-2009, 08:28 AM
tát tát tê tê tay với má
giận giân hơn hờn chạy thật nhanh
LuuDuLuong
17-07-2009, 08:31 AM
Chất chất bâng khuân mơ níu mơ
Thanh thanh nói tiếng đợi cùng chờ
Buồn buồn tiễn biệt người đi thật
Ta ngồi chờ trông trông ai quay về!
P/S: lại hẹn! *cười*
prettyanhthu
17-07-2009, 10:26 AM
Than than thở thở nhớ một người
Nhớ nhớ thương thương người đi trước
LuuDuLuong
18-07-2009, 05:54 AM
Hiu hiu ánh mắt nhìn như giận
Cuốn một chiều thoảng thoảng gió mây bay!
raIn_HN
18-07-2009, 06:26 AM
người đi người lại lại
không biết còn người chào đón chăng?
heocon_kc
18-07-2009, 06:43 AM
Rầu rầu xa xăm chiều lỡ hẹn
Hiu hiu gió thổi dạ bồi hồi
Biết đâu là mưa giăng cách lối
Thôi mong người lỡ hẹn vì trời mưa
hẹn cùng hẹn rồi hẹn lại hẹn
lỡ bao lần hẹn lỡ bao lần?
nàng nhớ ta ta nhớ nàng hay còn ai nữa
đi vòng tròn ta chờ nàng hồi tâm
Xỉn
prettyanhthu
18-07-2009, 11:19 AM
hẹn hẹn hò hò nhưng người lỡ hẹn
Đến đến đi đi nhưng không dừng lại
Em đây phải chờ anh đến bao lâu
Em đây phải đợi anh đến bao giờ
LuuDuLuong
19-07-2009, 06:27 AM
Nhớ nhớ mong mong nhưng người không nhớ
Đợi đợi chờ chờ nhưng chẳng nhớ mong
Em đợi làm chi gót vũ phiêu bồng
Em đợi làm gì gót vũ phiêu du?
ngóng ngóng trông trông...
trông ngóng trông
một mình ra ngõ đứng cạnh sông
nhìn quanh ,nhìn quẩn tìm đâu thấy...?
đứng đứng, ngồi ngồi lại... ngóng trông.
LuuDuLuong
21-07-2009, 09:06 AM
Ngó ngó nhìn nhìn
nhìn ngó nhìn
Muốn trêu hoa thắm đẹp lung linh
Ở đây, ở đó toàn chó dữ
Chán chán, thua thua.. đành ngó nhìn !
[ ko biết phải làm sao :D ]
raIn_HN
21-07-2009, 09:09 AM
bộp bộp chát chát
chát bộp chát
muốn cãi nhau quên sự tình
người đó, tôi đây xa ..xa lắm
buồn buồn , ngao ngán ....ôm cô đơn
^^! @Xỉn à! Tôi nợ ông vậy!
Một hai ba ta lỡ hẹn cùng người
Bốn năm sáu ta lỡ hẹn cùng trăng
Bảy tám chín ta lỡ trăng với mộng
Mười vừa tròn ta nằm mộng trong mơ
Thân
Ozhi~
HanMacTu_part2
21-07-2009, 11:11 PM
Hẹn rồi mà cứ lỡ hẹn thôi
Lời nói yêu thương ngọt đắng môi
Hỏi con trăng cũ ơi có nhơ
Lời hẹn khi xưa trăng với tôi
Chắc trăng lại quên quên mất rồi
Những đêm thanh tú trăng lả lơi
Đùa cùng tinh tú vui trong thú
Chỉ có mình ta ngăm trăng thôi
Ngẫm mà bưồn bưồn... bưồn bưồn thay
Trăng nay nhạt nhẽo vui cùng mây
Nụ cươi bưông thả cùng tinh tú
Bỏ mặt mình ta trong đắm say
Hởi ai yêu trang nào có hay
Trăng giờ quên lối hẹn bao ngày
Gió đưa trăng đến nới chốn mới
Còn lại mình ta ởi nơi đây
Hẻm biết nghĩ sao nữa viết đại!!! Ai hiểu thì hiểu dùm Tử! Hem thì mong đừng chê! Thank!!!!
heocon_kc
22-07-2009, 03:16 AM
Sao không là hôm nay
Trao nhau tình nồng ấm
Cớ sao còn phải hẹn
Ai biết được ngày mai
LuuDuLuong
22-07-2009, 07:08 AM
Trăng với Tử xưa nay tri kỉ
Dù bi thương nhưng ý không rời
Tên của người một mảnh trăng rơi
Sao vội trách tình trăng lỡ hẹn?
LuuDuLuong
24-07-2009, 07:20 AM
Đau đáu miên man buổi hẹn chờ
Bồng bềnh bướm lạc cánh ngu ngơ
Lỡ hẹn nhau rồi sao không nhớ?
Để buồn trông cảnh nhện giăng tơ
heo dễ thương
24-07-2009, 07:31 AM
Một cái hẹn cho lần gặp đầu tiên
Thẩn thơ thơ thẩn lòng xao xuyến
Đạp xe chầm chậm suốt con phố
Xa xa thấy dáng ai đừng chờ.
Chầm chậm lại gần đầy mộng mơ
Nhìn đôi mắt ai đầy nhung nhớ
Mỉm cười nhưng lòng chợt thấy sợ
Liệu hắn có quát mình không ta ?
Rồi hắn bừng bừng từ đằng xa
Giọng điệu giận dữ la oai oái :
"Không sao chứ hả nhox nhí nhố? "
Một kẻ nhăn mặt, kẻ đứng cười !
LuuDuLuong
24-07-2009, 07:35 AM
Ý thơ mực tím đây mà
Bài thơ còn thiếu món quà người dưng :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.