Xem đầy đủ chức năng : .........hơ..........
fallen_angel8x
16-07-2009, 06:03 AM
Bát rượu lá hương say nồng đượm
Ngọn lửa hồng, ánh gò má hây hây
Chân loạng choạng hòa vào múa sạp
Mắt, miệng cười, men rượu ngây ngây :music:
Gió_ấm
18-07-2009, 08:00 AM
Uông rượu giả say bước cuồng quay
Lang thang ghé tới nơi này hỏi thăm
Mặt hoa ai vẽ sao mà thắm
Mày liễu ai tô đến đậm đà
Môi hồng lả lướt sao mà nhớ
Nhớ đến ngẩn ngơ nhớ dại khờ
luckymiu
23-07-2009, 01:35 AM
đời buồn uống rượu giải sầu!
thấy chút cay cay trong hương vị
hỏi ai đó có uống rượu:noidea: đêm nay
vơi đi sầu nhớ người đã qua!
LuuDuLuong
23-07-2009, 05:00 AM
Ô rượu tình ai chuốc mà say
Men khô chát đắng nồng cay cuộc đời
Lao đao bầm dập tơi bời
Vậy sao vẫn muốn bơi trong rượu tình?
fallen_angel8x
24-07-2009, 08:15 AM
Ngây ngất hơi men, đắm đuối tình
Lửa nồng, tay ấm, đóa hoa xinh
Miên man điệu hát lời hò hẹn
Sương núi mịt mờ, tựa giaac' mơ
_clover_
24-07-2009, 08:01 PM
đôi lúc rượu làm cho ai đó quên
quên đi đi ai oán , quên tình đời
nhưng đôi lúc ai đó nên tỉnh táo
bởi men nồng cũng tựa giấc chiêm bao
LuuDuLuong
26-07-2009, 08:16 AM
"Say men rượi ngày mai sẽ tỉnh
Say men tình mai vẫn còn say"
Một câu nhắc nhở tình này
Không yêu say đắm không say rượu tình :)
fallen_angel8x
27-07-2009, 06:09 AM
Rượu uống chẳng say, say người rót
Say ngón tay thon, mái tóc mềm
Say giọng nói, dịu dàng mật ngọt
Say tiếng cười, say ánh mắt thơ ngây
_•*YuGi*•_
28-07-2009, 01:15 AM
Ai ơi chứ đừng ưồng rưọu
Uống vào thì làm việc chẳng nên thân
Làm gì thì cũng wên hết
Uống vào là đập fá nhà như chơi
xeradion
28-07-2009, 07:12 AM
Một chút men say, chí cuồng quay
Chân tay bủn rủn, đứng chẳng ngay
Sầu đời chi phải tìm đến rươụ?
Đập chai đi kẻo...vợ bỏ thì gay!
kỳ quân*zen
15-08-2009, 02:12 AM
say hơi rượu hương tình còn vương vấn
đắm mắt theo những cánh chim trời
thấy lòng đau thấy khoảng khắc chơi vơi
và chân bước hai chân đều bước
bachhacdangvan
18-08-2009, 05:50 AM
hôm qua mới lụm được tiền
Đem về mua rượu nốc liền ba chai
uống vào người cứ gai gai
gặp ngay một bé áo dài ngang qua
yêu kiều dáng tựa hằng nga
bước đi thánh thót như là tây thi
nóng mình chẳng biết làm gì
một tên cà chớn nó lì phi ngang
mắt đui nó quẹt trúng nàng
nhanh tay anh đón lẹ làng như bay
Nhưng mà chưa tĩnh cơn say
Nên anh đón hụt nàng bay vô lề
Nghĩ mình người tốt khỏi chê
Nên đở nàng dậy coi bề chi không
nhưng mà đở mãi không xong
anh cứ túm lấy cái mông của nàng
Lúc này nàng hết bàng hoàng
may dính chưởng nhẹ nên nàng khoẻ re
Đạp anh cái trúng lắc lè
tát anh một cái rồi đe la làng
lúc này anh hết mơ màng
ba chânn bốn cẳng vội vàng chạy luôn
bây giờ nghĩ cứ buồn buồn
sao mà người tốt lại luôn bị đòn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.