Xem đầy đủ chức năng : dù cố nén...nhưng tim vẫn đau
hamter
16-07-2009, 03:39 AM
các bạn ơi, mình có câu trả lời rồi. thật ra không phải anh y tự nói mà là mình hỏi, hôm đó đã 3h sáng mà mình không ngủ được chỉ vì anh ý thui. mình quyết định hỏi anh ý câu trả lời. thật phũ phàng bạn ah. anh ý nói anh y không có ý gì với mình cả, vậy nên mình đừng suy nghĩ gì nha.a không muốn mình như bây h. anh sẽ nói chuyện với mình sau. khi nhận tn mình đã khóc rất nhiều, không sao ngủ được nữa. mình được sinh ra để làm chò vui trong mắt mọi ng hay sao. tai sao khi mình bay tỏ tình cảm anh lại ôm mình vào lòng rất nhẹ nhàng với cử chỉ âu yếm nâng niu mình như thế giờ anh chỉ nói 1 câu rất ngắn ngọn và đơn giản : " anh không có ý gì cả".con ng đó là như thế nào mình không dám tin vào mắt mình nữa, 1 con ng mình đã từng đánh giá là rất hoàn hảo. nhưng bây h thì.....mình bít con ng đó không đáng làm mình phải khổ, nhưng thật khó, hình ảnh, kỷ niệm của con ng đó cứ hiện lên trong tâm trí mình. cũng may tuần này mình đi mùa hè xanh chứ không thì mình không biết phải làm sao đối diện với cảm giác này cả....anh không dành tình cảm cho mình nhưng tại sao lại cứ quan tâm mình như thế, làm mình cảm giác khó chịu vì mình cảm thấy anh giả dối quá .
.APPLE.
16-07-2009, 03:53 AM
Đến h` thật sự vẫn chưa hiểu hết con trai là sinh vật có não nhưng dc làm bằng gì?
Từ chuyện của bản thân, chuyện của những người quen biết, tớ chỉ rút ra kết luận con trai là sinh vật nguy hiểm
Có thể chơi, làm bạn nhưng ko thể yêu
Chuyện của bạn vẫn còn may mắn hơn vì anh ta đã nói thật mà ko giấu giếm (lúc bạn bày tỏ có lẽ vì 1 phút xao lòng nên anh ta đã ôm bạn) còn hơn là lừa dối bạn rồi mới nói lên sự thật đó. Title topic "cố nén" vậy nén đc bao nhiêu thì cứ nén đi, chỉ nên khóc khi ở 1 mình thôi. Thay vì tự dằn vặt bản thân sao bạn ko thay đổi mình, để cho a ta thấy việc từ chối bạn là sai lầm của anh ta
Tớ nghĩ vây, quyết định là ở bạn. Hy vọng bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua cú sock này
:love:
thu tim
16-07-2009, 03:54 AM
e nghĩ ko phải vậy đâu chị à , cử chỉ ấy có thể là a ấy muốn nói là a ấy ko thể thì sao , nhìu người còn nói thẳng ra là a ko thix e luôn ấy chứ , ko ai giả dối cả , chị hãy tự tin và sống tốt vào nhé , chúc chị hạnh phúc
aveterit
17-07-2009, 03:58 AM
Mình chẳng biết nói gì!mình không hiểu rõ lắm chuyện các bạn ra sao cả.
Chúc bạn luôn hạnh phúc
nhocbi_410
18-07-2009, 02:43 AM
bé con à , chấp nhận sự thật và đứng lên thôi , bạn hãy học cách chấp nhận sự thật đi. Đó là một môn học rất khó để giúp bạn trưởng thành đấy. không khuyên gì thêm cho bạn được , nhưng nhớ giữ sk cho tốt nhé >.< đừng tự hại bản thân mình bằng cách ngồi một đống và buồn bã nhé >.< vui lên nào
hamter
18-07-2009, 04:08 AM
hjhj. thanks moi ng nhìu. tui ko bun nua dau.bun cung khong lam dc j, chi mun lau lau nho lai de thay vui thui, vi h day tui ko con nghet ng doa nua.
nhoc xinh cute
18-07-2009, 05:03 AM
Tốt đấy ... đừng buồn nữa:khocnhe::khocnhe::khocnhe: ..
Vì trên đời này còn có nhi`u thứ khác ...????
Ngoài tình iu dg chờ đón bạn đấy ....!!!
Bik đau ở 1 khung trời mới bạn sẽ tìm dc hạnh phúc mới :blow:.....
thien_dương_tinh_yeu
18-07-2009, 05:55 AM
Bạn nói đúng đấy , chuyện gì qua rồi thì cho nó qua đi. Nghĩ lại chỉ thêm đau đầu mà cũng ko giải quyết được vấn đề gì , hi vọng bạn có quyết định sáng suốt.
pe_shiva_kute
18-07-2009, 06:57 AM
Đừng buồn nhé , đàn ông thiệt là một sinh vật ưa giả dối mà.....đồ đàn ông đạo đức giả thì nên bỏ đi.........
Bạn nói đúng đấy , chuyện gì qua rồi thì cho nó qua đi. Nghĩ lại chỉ thêm đau đầu mà cũng ko giải quyết được vấn đề gì , hi vọng bạn có quyết định sáng suốt.
Câu nà nói có lý nhểy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.