PDA

Xem đầy đủ chức năng : nỗi lòng



zunguyen
15-07-2009, 06:17 AM
nhiều đêm vắng tôi nằm nhớ tới bạn
buồn làm sao khi bạn đã đi xa
trong đêm tối tôi tìm về quá khứ
giấc mộng bưồn tôi chợt khóc oà lên





chiều hôm nay nắng vàng bên khe cữa
ánh mặt trời nghiên ngửa ngã về tây
buồn cô đơn ngồi đây nhìn mây gió
người nơi đó có biết nghĩ gì không
dẫu biết chăng tuy rằng ta xa lạ
nhưng giờ này ta tạm gọi gần nhau
biết người nào là bạn chí nghĩa thân
thôi đành vậy,viết thì ta cứ viết
viết vài dòng gỡi ngưòi bạn tôi


bài thơ trên tôi viết để thương nhớ 1 người bạn đã ra đi mãi mãi của tôi
người ấy đã ra đi mãi mãi.để lại tôi nơi đây 1 mình.
tôi nhớ ,nhớ bạn nhiều lắm bạn có biết hông.

trong lúc tôi buồn và tuyệt vọng nhất.một người bạn đã đến bên tôi
và dã cho tôi biết được rằng,bên cạnh tôi còn nhiều người luôn quan tâm bạn.
người đó đã bên cạnh tôi.luôn quan tâm chia sẽ với tôi.bài thứ 2 này tôi dành tặng cho bạn.

tôi yêu bạn ấy lắm.tình yêu của bạn bè.tôi mong bạn sẽ mãi là người bạn tốt trong tôi mãi mãi.trong tim tôi sẽ mãi có hình bóng của 2 bạn
cãm ơn bạn rất nhiều nhất phi à :blow:

aveterit
15-07-2009, 07:35 AM
Không hiểu cái này lắm nhưng vote để lấy cái đầu!!hihi
ủng hộ những gì bạn nghĩ

anhz90
16-07-2009, 04:55 AM
đã có lần tôi vô tình tôi ẩn nhẹ
cửa bật tung và wa khứ ùa vào
mang tất cả buồn vui và hp
rồi tự nhiên tôi ngồi khóc một mình
đau biêt rằng kia đó là kỉ niệm
đã wa rồi sao lưu lại làm chi
dẫu có lứu ta cũng chẳng dc gì
chỉ thêm khổ,buồn đau và hối tiếc
tôi khuyên ai vạn lần có biêt
chớ như tui rôi..........!mà thoi