Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lợi Danh _ Phạm Khánh Hưng



starfish_and_my_dream
14-07-2009, 04:17 PM
http://www.youtube.com/v/tmdb3U4SavI&hl=en&fs=1&
Bài này star nói về mặt trái của cuộc sống cho nên có phần gây phản cảm với nhiều người thích màu HỒNG, cho nên ai không thích nghe triết lý và nhìn màu ĐEN thì không nên đọc. Thân !

Khi sinh ra, chúng ta đều là những đứa bé chỉ biết vui chơi, đùa nghịch với sự vô tư, không lo nghĩ và cũng chẳng hiểu hai từ LỢI DANH là như thế nào cả.

Rồi cứ như thế Dòng đời trôi qua thật nhanh. Ngày qua ngày, chúng ta dần trưởng thành và có dịp tiếp xúc, va chạm với nhiều vấn đề trong cuộc sống, và người ta dần bị 2 chữ LỢI DANH thay đổi theo nhiều hượng Mọi người mặc sức mà bon chen, đấu đá lẫn nhau đễ được cả DANH lẫn LỢI
Cuộc sống đua trên câu Lợi Danh

Qua nhiều gian truân, thậm chí là thủ đọan, họ được giàu sang, và ngồi trên 1 ghế giám đốc béo bợ Vậy thì như thế nào, họ có vui vẻ thoải mái mỗi ngày hay không?

Hay chỉ là sụ ưu phiền bởi tìm cách chống chọi và giữ lấy những thứ mình đang chiếm giữ
Lòng cứ ngỡ khi ta giàu sang sẽ không ưu phiền

Bấy giờ họ lai hối hận tại sao họ Từng ngày qua tâm hồn ta chôn vùi trong ý nghĩa bạc vàng mà không nghĩ đến những chuyện xung quanh, không nghĩ đến mình đã làm hại, chà đạp biết bao con người mới có địa vị như ngày hôm nay. Họ sẵn sàng hi sinh anh em, thậm chí gia đình, và bán linh hồn cho quỉ dữ để có 2 chữ LỢI DANH hay sao?

LÀ thế đó, cho nên họ không tin vào ai, thật lòng với ai. Bở vì sao, vì họ có tin ai đâu mà nghĩ người ta sẽ thậ lòng với mình chứ. Chính họ là những kẻ lừa thấy phản bạn thì làm sao dám tin vào một ai trên đời này nữa. Họ chỉ dám tin vào bản thân họ và thội. Và đối với họ, trên đời này không có 2 chữ gọi là TÌNH BẠN.

Rồi nay khi ta đã có được những chi trong ta hằng mong
Càng lìa xa đi bao tình thân đã yêu thương ta

Đó, đến khi họ có được mọi thứ thì sao, lúc này thì ngồi ôm hận mà khóc rưng rức vì khi nhìn lại chẳng còn ai bên canh. Thử hỏi có đứa bạn nào dám chơi với những người như thế không, mà có chăng nữa thì c ũng những loại giống như họ mà thôi. Mà đã lợi dụng lẫn nhau thì TÌNH BẠN không bao giờ bền và nhanh chóng sẽ tan vỡ.

Về phía một gia đình gia giáo thì không ai chấp nhận có 1 đứa con dùng thủ đoạn bỉ ổi để có được DANH LỢI cả. Ai cũng muốn con mình đường hoàng chính chính có được LỢI DANH mà thôi.

Và thế là họ lại nghĩ:
Chẳng cần ai, không cần ai! Tiền sẽ mua cho ta niềm vui
Nên đời ta chỉ biết sống cho riêng mình.

Không ai thì thôi, họ cũng cóc cần làm gì, tiền s ẽ cho họ niềm vui. TIỀN sẽ mua cho họ nhà lầu, xe hơi, và cả người yêu nữa, thế thì họ cần gì phải đau khổ. HỌ ĐANG LÀ NHỮNG ĐẠI GIA GIÀU CÓ, CÓ TIỀN BẠC TRIỆU THÌ BUỒN LÀ CÁI GÌ CƠ CHỨ?

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua nặm Thời gian cứ lặng lẽ trôi một cách nhanh chóng, để bây giờ nhìn lại bản thân, họ không còn nhìn ra đấy có phải là mình không nữa.

Một kiếp phong ba xô đời ta, cuốn thân ta đi thật xa
Để giờ đây ta đang nhìn ta như người xa lạ

Bấy giờ, ngồi lại suy nghĩ, họ chợt nhận ra rằng
Cuộc sống ganh đua đổi thay chính ta
Nhạt mờ đi theo bao ngày qua lương tâm của ta.


Những thứ LỢI DANH kia chỉ là vật chất, họ dùng cả đời của mình để theo đuổi nó, cuối cùng thì họ được gì. Chỉ một chữ KHÔNG.

KHÔNG TIỀN, KHÔNG BẠC, KHÔNG BẠN BÈ, KHÔNG NGƯỜI THÂN.

Đó là những thứ họ thật sự muốn có trong cuộc sống làm người của họ hay sao. Sống mà cứ thui thủi một mình, đi về không ai ngó ngàng, cứ như 1 bóng ma chứ chẳng phải là một con người nữa.

Họ tự hỏi LƯƠNG TÂM MÌNH Ở ĐÂU? Có lẽ nó đã bị dòng thời gian và 2 chữ LỢI DANH kia xóa nhòa từ rất lâu. Cho đến bây giờ, chợt nhìn lại, họ bỗng cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó... CHỈ LÀ NUỐI TIẾC.

Một kiếp phong ba xô đời ta, cuốn thân ta đi thật xa
Nhìn lại ta quanh ta giờ đây hiu quạnh riêng mình
Tiền có cho ta trọn vẹn chữ vui ?
Hay chỉ làm ta thêm chẳng tin những ai gần ta.


Nhiều người nghĩ rằng TIỀN LÀ TIÊN LÀ PHẬT, LÀ SỨC BẬT CỦA TUỔI TRẺ, LÀ SỨC KHOẺ CỦA TÌNH YÊU nhưng ít ai nghĩ đến mặt trái xủa đồng tiền.

Tôi không phủ nhận là chúng ta cần có tiền để sống, nhưng điều cốt lõi là chúng ta làm chủ nó chứ đừng để nó làm chủ chúng ta. Đồng tiền do ta làm ra rất quí thay vì đi cướp bóc hay dùng thủ đoạn để có được.

10 năm, 20 năm, 30 năm sạu, rồi đến khi họ cũng già yếu và ngồi lại suy ngẫm giữa ĐƯỢC và MẤT.

Thời gian vẫn cứ đi mãi
Đời nỗi trôi theo bao được thua

Được gì sau bao nhiêu năm, mất gì sau bao nhiêu năm. Thì ra là họ không được gì cả, mà toàn mất thôi, mất đi tuổi trẻ, mất đi sự yêu thương chăm sóc, và mất đi cả những n gười họ yêu thương.

Để hôm nay khi câu Lợi Danh đã không vững bền

Trong cuộc chiến thì lúc nào cũng có người thua kẻ thắng, và không ai thắng mãi mãi trong một kiếp người cả, đương nhiên sẽ có lúc thua rồi. Thế thì khi thua họ làm gì, ngồi đó than thân trách phận sao? Vì họ đặc quá nhiều niềm tin ở bản thân và mọi thứ họ có, nên khi mất đi càng đau đớn hơn nữa. Trách ai, trách người hay trách mình....

Giàu mà chi ? Sang mà chi ? Rồi có ai đau thương vì ta ?
Nay mình ta chua xót, khóc cho thân mình !


Ở cuối cuộc đời, trong một khoảng không gian riêng của họ, chỉ có bản thân họ đối mặt và suy nghĩ về những chuyện đã qua, chợt giật mình nhìn lại CHỈ CÓ MÌNH VÀ CÁI BÓNG mà thôi.

Mr_Chuột
14-07-2009, 04:25 PM
bé L nhà mình cố lên , cố lên giựt giải anh 2 dẫn đi ăn kem :hihi: :chayle:...
BÀi này ý nghĩa lắm , giống như cuộc đời của T y chang luôn . Ra đời rồi đi làm rùi mới biết lòng người và chữ " LỢI" nó lợi hại như thế nào . :cry2: