PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khúc Gia Trang



TrangChaiLangMan
25-08-2005, 07:13 AM
Một chiều buồn lạc bước Khúc Gia Trang
Ta lẻ loi, đi kiếm sự bình yên
Mong trốn tránh và dưỡng vết thương lòng
Ai đâu ngờ lại gặp những hoang tàn

Những dấu yêu in trong từng góc nhỏ
Mái tóc nào hương còn vương quặn thắt
Hoa dang dở rạn nứt trên tường đổ
Hình bóng ai lẩn vào trong đổ nát

Tôi ngơ ngẩn giữa còn và mất
Tôi tiếc nuối cho lòng thêm đau nhói
Vết thương lòng như sâu thêm một chút
Người nơi đây, mình, ai lệ ko rơi,

Ngày tháng bao lâu ko thể biết
Những dấu yêu gói ghém ẩn rêu phong
Hết cả rồi sao còn mãi tha thiết
Kỷ niệm ơi! hoang tàn đi với chứ
Bàn tay nhớ gửi vào trong trang viết
Lời xưa cũ trả hết đó nhận đi

"Sao ko nhận cho thời gian cuộn chảy
Hoang tàn đi chứ, rêu phong dày thêm đi chứ
Đêm cứ buồn dày hơn trong gió lạnh
Mưa buồn kìa, rả rích đã mấy khuya
Hoang lạnh ư? nữa tận bao giờ
Hỡi dĩ vãng, Thanh Phong Vô Thưởng Nguyệt
Hồn chập chùng lần cuối nhé
nghẹn ngào vậy thui đủ lắm rồi.

:) :) :) :) :) :) :)