cobeThuy
14-07-2009, 07:15 PM
Tình Yêu Của Em
-----------------
Em ....
Có những ngày em ko muốn nhớ
Những nỗi buồn trăn trở trong tim
Những nụ cười biến mất khó tìm
Những giọt lệ im lìm đáng ghét
Em cố quên những gì đã hết
Mà sao anh khơi lại nỗi đau
Nói những câu nhung nhớ về nhau
muốn chạy trốn nhưng sao không thể
Lại sắp đến valentine , thôi nhé
Không có nhau để không có muộn phiền
Để không còn những ray rứt đảo điên
Bông tuyết trắng tháng 2 rơi lạnh quá ...
Thuý Vân (CobeThuy)
----------------------------------------------------------------------
Chia Phôi
Trở về phố biển khóc hoài
Nhớ anh rơi lệ , tại ai ? tại trời ?
Gặp nhau chi để chia phôi !
Gặp nhau chi để suốt đời buồn hiu
Ước mơ , ấp ủ thật nhiều
Vòng tay quá nhỏ tình yêu đâu lường
Đêm nhìn trăng lẩn trong sương
Gọi gió hãy gởi mùi hương đến người
Dỗi hờn giết chết tình tôi
Yêu thì vẫn đậm , người ơi chớ sầu !
Thuý Vân (Barbie)
-----------------------------------------------------------------
Lá Rơi
Bước từng bước chậm rãi
Trên những chiếc lá rơi
Vàng khô đầy khắc khoải
Ơ này lá của tôi !
Nhặt hoài nhưng ko hết
Mà chẳng nỡ quét đi
Tội lá đời đã chết
Phải mùa thu ác chi ?
Thôi chiếc này em cất
Như một năm vừa qua
Hẹn năm sau lai nhặt
Chỉ một cũng vui mà
Thuý Vân (Barbie)
--------------------------------------------------------------------------------
Bâng Khuâng
Hoá ra trăng cũng siêu buồn
Nằm bâng khuâng giữa sao còn lung linh
Thổi bay đi một cuộc tình
Để môi ai dắng ơi hình bóng xưa
Nhớ làm chi cũng chỉ thừa
Làm thơ buồn bã những trưa hè về
Thuý Vân (Barbie)
--------------------------------------------------------------------------
Trái Tim
Trái tim chỉ có một ngăn
Lỡ thương thì chẳng ăn năn làm gì
Bây giờ buồn đã tí ti
Mai sau buồn chắc lâm ly hơn nhiều
Mà cô bé vẫn cứ yêu
Vì nghe ai khóc lại siêu lòng rồi
Nhưng mà đôi lúc mím môi
Dặn mình này nhé dại thôi vừa vừa
Thuý Vân
(làm cho mình, cobeThuy)
----------------------------------------------------------------------------
Chén Rượu Sầu
Mượn chén rượu để say
Một , hai ly đâu thấm
Mình ta với đắng cay
Len vào hồn rất chậm
Say !
Tình yêu Tôi nếm đủ
Không thiếu những ngọt bùi
Đam mê không tự chủ
Em ! sao nay ngậm ngùi !
Tại em hay tại tôi ?
Hay tại ta xa nhau quá ?
Con đường mình bước vội
Về trong đêm lạnh giá
Cầm trên tay ly rượu
Nhìn thấy bóng em tôi
Ôi thật là hy hữu
Đừng tan biến ... Em ơi !!!
Thuý Vân
(CobeThuy - Barbie)
-----------------
Em ....
Có những ngày em ko muốn nhớ
Những nỗi buồn trăn trở trong tim
Những nụ cười biến mất khó tìm
Những giọt lệ im lìm đáng ghét
Em cố quên những gì đã hết
Mà sao anh khơi lại nỗi đau
Nói những câu nhung nhớ về nhau
muốn chạy trốn nhưng sao không thể
Lại sắp đến valentine , thôi nhé
Không có nhau để không có muộn phiền
Để không còn những ray rứt đảo điên
Bông tuyết trắng tháng 2 rơi lạnh quá ...
Thuý Vân (CobeThuy)
----------------------------------------------------------------------
Chia Phôi
Trở về phố biển khóc hoài
Nhớ anh rơi lệ , tại ai ? tại trời ?
Gặp nhau chi để chia phôi !
Gặp nhau chi để suốt đời buồn hiu
Ước mơ , ấp ủ thật nhiều
Vòng tay quá nhỏ tình yêu đâu lường
Đêm nhìn trăng lẩn trong sương
Gọi gió hãy gởi mùi hương đến người
Dỗi hờn giết chết tình tôi
Yêu thì vẫn đậm , người ơi chớ sầu !
Thuý Vân (Barbie)
-----------------------------------------------------------------
Lá Rơi
Bước từng bước chậm rãi
Trên những chiếc lá rơi
Vàng khô đầy khắc khoải
Ơ này lá của tôi !
Nhặt hoài nhưng ko hết
Mà chẳng nỡ quét đi
Tội lá đời đã chết
Phải mùa thu ác chi ?
Thôi chiếc này em cất
Như một năm vừa qua
Hẹn năm sau lai nhặt
Chỉ một cũng vui mà
Thuý Vân (Barbie)
--------------------------------------------------------------------------------
Bâng Khuâng
Hoá ra trăng cũng siêu buồn
Nằm bâng khuâng giữa sao còn lung linh
Thổi bay đi một cuộc tình
Để môi ai dắng ơi hình bóng xưa
Nhớ làm chi cũng chỉ thừa
Làm thơ buồn bã những trưa hè về
Thuý Vân (Barbie)
--------------------------------------------------------------------------
Trái Tim
Trái tim chỉ có một ngăn
Lỡ thương thì chẳng ăn năn làm gì
Bây giờ buồn đã tí ti
Mai sau buồn chắc lâm ly hơn nhiều
Mà cô bé vẫn cứ yêu
Vì nghe ai khóc lại siêu lòng rồi
Nhưng mà đôi lúc mím môi
Dặn mình này nhé dại thôi vừa vừa
Thuý Vân
(làm cho mình, cobeThuy)
----------------------------------------------------------------------------
Chén Rượu Sầu
Mượn chén rượu để say
Một , hai ly đâu thấm
Mình ta với đắng cay
Len vào hồn rất chậm
Say !
Tình yêu Tôi nếm đủ
Không thiếu những ngọt bùi
Đam mê không tự chủ
Em ! sao nay ngậm ngùi !
Tại em hay tại tôi ?
Hay tại ta xa nhau quá ?
Con đường mình bước vội
Về trong đêm lạnh giá
Cầm trên tay ly rượu
Nhìn thấy bóng em tôi
Ôi thật là hy hữu
Đừng tan biến ... Em ơi !!!
Thuý Vân
(CobeThuy - Barbie)