Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : chùm thơ của traitimcodon



Traitimcodon
19-03-2005, 09:26 PM
Tỉnh mộng đêm trường nhớ thương ai
Mắt môi còn đó người xa mãi
Anh đang nơi nào có hay chăng?
Vẫn mãi đợi anh dẫu tình phai :rolleyes:

Traitimcodon
19-03-2005, 09:27 PM
Tỉnh mộng đêm trường nhớ thương ai
Mắt môi còn đó người xa mãi
Anh đang nơi nào có hay chăng?
Vẫn mãi đợi anh dẫu tình phai :rolleyes:

Có gì đau bằng nói chia tay
Thâu thức trằn trọc suốt canh chày
Mong sao cho trời đừng vội sáng
Để em khỏi phải nói chia tay ;)

soledad_1811
31-03-2005, 09:12 AM
Em ạ quên rồi buổi hôm qua!
Mắt môi bỏ cả ở đâu rồi!
Thói đời là vậy thôi em cạn
Cùng anh một ly riệu cay xè!

Chát quá bờ môi của hôm nay!
Người đi bỏ lại ta nơi này!
Riệu không có bạn ai nâng cốc!
Chẳng có bạn hiền sao cho say?

Cá mập
31-03-2005, 10:58 PM
Có gì đau bằng nói chia tay
Thâu thức trằn trọc suốt canh chày
Mong sao cho trời đừng vội sáng
Để em khỏi phải nói chia tay ;)

Chẳng có tình nào chẳng đổi thay
Tiệc vui cũng có... lúc tàn ngay
Đôi ta có lẽ... đành như thế...
Có lẽ... nhưng không... phải kiếp này !
:huglove:

Chài trái tim cô đơn muội và solidad huynh ! lâu quá không gặp ! :hug:

thach_anh_tim
01-04-2005, 02:14 AM
tình yêu tôi trao anh
anh vứt đi đâu vậy
để tình tôi lạc lõng
cô độc với đất trời

nhưng tôi vẫn cứ đợi
ngày anh nhận lấy nó
một tình yêu khờ dại
của chính con tim tôi :tim:

soledad_1811
01-04-2005, 06:05 AM
Sao em đành như thế?
Không hiểu tim anh rồi!
Tim chao mà không nhận!
Làm anh đau em ơi!

onggia_ngoiomdan_ghita
01-04-2005, 08:52 AM
Tỉnh mộng đêm trường nhớ thương ai
Mắt môi còn đó người xa mãi
Anh đang nơi nào có hay chăng?
Vẫn mãi đợi anh dẫu tình phai

em nhớ thương ai sao hỏi tôi
tim tôi đau khổ đã đủ rồi
tôi xin em đó đừng như thế
em nỡ đem com tim tôi đùa chơi

Traitimcodon
01-04-2005, 09:25 PM
Cá mập huynh kia trốn đi đâu
Để cho huynh đệ phải lo rầu
Còn không biết mà lo tự phạt
Nếu sẽ bị thành cái đầu lâu :think:

cỏ mây
01-04-2005, 11:03 PM
Bộ Cô Đơn hết yêu anh Cá
sao hôm nay lại nỡ rày la
Tình Cá trao Cô Đơn nhiều thế
Không một lời hờn oán kêu ca.

Cá mập
02-04-2005, 05:31 AM
Cá mập huynh kia trốn đi đâu
Để cho huynh đệ phải lo rầu
Còn không biết mà lo tự phạt
Nếu sẽ bị thành cái đầu lâu :think:

Huynh cá của em vẫn ở đây
Vẫn buồn, vẫn sống, vẫn còn "say"
Lúc nào cũng nhớ em da diết
Chỉ hận mình không.... gặp mỗi ngày ! :wink:


Bộ Cô Đơn hết yêu anh Cá
sao hôm nay lại nỡ rày la
Tình Cá trao Cô Đơn nhiều thế
Không một lời hờn oán kêu ca.

Thôi rồi, nỗi khổ tỏ cùng ai ?
Cá "lỡ" yêu "hoa" tới một vài...
"Mây cỏ" cùng "tim"... yêu lắm lắm !
Hai nàng xin chớ có nghi sai !! :love-smil

ngocha_kiki
02-04-2005, 05:39 AM
Tôi ko thích tình yeu như cơn gió
Mới gặp tôi đã nói yeu tôi
Nếu yeu tôi yeu mãi đến già
Đừng đùa giỡn để người ta đau khổ

thach_anh_tim
02-04-2005, 06:27 PM
Hoa kia đẹp bởi nhung hồng
Tình yêu đẹp bởi tấm lòng thủy chung

Traitimcodon
02-04-2005, 08:25 PM
Huynh cá của em vẫn ở đây
Vẫn buồn, vẫn sống, vẫn còn "say"
Lúc nào cũng nhớ em da diết
Chỉ hận mình không.... gặp mỗi ngày ! :wink:



Thôi rồi, nỗi khổ tỏ cùng ai ?
Cá "lỡ" yêu "hoa" tới một vài...
"Mây cỏ" cùng "tim"... yêu lắm lắm !
Hai nàng xin chớ có nghi sai !! :love-smil

Cá huynh chớ một ná hai chim
Hai người chọn một Cỏ hay Tim
Nếu không Tim đây không dám nhận
Biết đâu xanh cỏ đồi hoa sim

Cá mập
02-04-2005, 09:08 PM
Cá huynh chớ một ná hai chim
Hai người chọn một Cỏ hay Tim
Nếu không Tim đây không dám nhận
Biết đâu xanh cỏ đồi hoa sim

Choài ơi ! tại sao mới mấy tháng không gặp mà em làm thơ hay quá vậy nè ? :think:

Ngày xưa, vua chúa có ngàn "em"
Cá có hai "em"... chẳng đã thèm !
Người hỡi, xin người đừng oán trách
Anh yêu "tim", "cỏ" đều xem xem... :smioh:

thach_anh_tim
03-04-2005, 12:05 AM
hoa dại xin anh đừng hái
lỡ hái rồi xin giữ kĩ nhé anh

onggia_ngoiomdan_ghita
03-04-2005, 01:17 AM
trùi ui sao mà ca tham vậy ( Hồng ui đùng tin cá nha hắn là chúa tham đó tin tui nè )

Cá huynh chớ một ná hai chim
Hai người chọn một Cỏ hay Tim
Nếu không Tim đây không dám nhận
Biết đâu xanh cỏ đồi hoa sim

em bảo cá kia phải chọn sao
một bên mĩ nữ với anh hào
bên này chỉ có em đơn lẻ
em nghĩ sao cá phải chọn ai

thach_anh_tim
03-04-2005, 01:24 AM
Yêu là lẽ sống của đời.
Không yêu thì thấy già đi rất nhiều
Những ai sống thiếu tình yêu
Như cá thiếu nước, như diều thiếu phong

onggia_ngoiomdan_ghita
03-04-2005, 01:40 AM
diều thiếu gió làm sao bay cho nổi
cũng như tôi những lúc thiếu em
em hãy nói cho tôi em nhé
khi thiếu em tôi sẽ sống ra sao

thach_anh_tim
03-04-2005, 01:43 AM
Bốn mắt nhìn nhau mà lòng như từ trước
Nhủ thầm nhau lời e ấp đôi câu ...
Nhủ thầm nhau e khó nói thành lời
Mượn đôi mắt làm sứ thần muôn thuở

onggia_ngoiomdan_ghita
03-04-2005, 01:56 AM
đôi mắt em như thay lời muốn tỏ
như cùng anh viết lên những bài ca
bài ca tình yêu từ muôn thủa
em và tôi cùng dạo bước đến trường

thach_anh_tim
03-04-2005, 02:00 AM
Tìm người lối cỏ chân đê
Mệt thôi nằm xuống mà ê ẩm mình
Câu thơ gỡ rối linh binh
Bán không cho gió rập rình thổi đi

cỏ mây
03-04-2005, 02:57 AM
Huynh cá của em vẫn ở đây
Vẫn buồn, vẫn sống, vẫn còn "say"
Lúc nào cũng nhớ em da diết
Chỉ hận mình không.... gặp mỗi ngày ! :wink:



Thôi rồi, nỗi khổ tỏ cùng ai ?
Cá "lỡ" yêu "hoa" tới một vài...
"Mây cỏ" cùng "tim"... yêu lắm lắm !
Hai nàng xin chớ có nghi sai !! :love-smil

lâu ngày thấy cá lên bờ
Vậy mà cá vẫn mộng mơ ban ngày
cá này chắc ngủm rượu say
Nói chi lời nhảm Cỏ quay làm mồi.
.................................................. ..
Cỏ_Tim là những mĩ nhân(nổ tí hén)
lẽ nào chịu thiệt dấn thân một chồng
Cá kia đừng có hoài mong
Để rồi cứ mãi long bong nổ hoài.

onggia_ngoiomdan_ghita
03-04-2005, 09:30 AM
giờ em mới biết tình là đau khổ
em vô tình em chẳng hiểu cho anh
nên tim anh em bao lần dày xéo
và bao lần em đã phụ tình tôi

Traitimcodon
05-04-2005, 07:57 PM
Cá kia chớ có mộng mơ hão
Ai mà chấp nhận chớ làm cao
Mây kia có chịu, tim chưa chắc
Cá đừng vọng tưởng chuyện tào lao

soledad_1811
28-04-2005, 09:42 PM
Anh lại zô đây viết vài câu!
Vậy mà trong dạ dậy nỗi sầu
Khi sưa bao người thi thơ thế
Vậy mà nay đã bỏ đi đâu?

thach_anh_tim
29-04-2005, 12:06 AM
mùa xuân đi cho hoa chóng tàn
người đi rồi cho lòng thêm cay đắng

soledad_1811
30-04-2005, 12:16 AM
Chẳng còn một ai thêm xa vắng
Người bỏ đi đâu ta nơi đây!
Lá hoa cây cỏ giờ cũng héo
Phải chăng em đã giã từ rồi??????

daffodil
30-04-2005, 07:37 AM
ai bảo rằng tình yêu
vui,buồn và đau khổ
ở nơi nào tui khổ với người ơi
có ai người làm tui khổ chút thôi
tui sẽ đúc tượng người trong nhung nhớ
bởi chẳng ai làm tim tôi vụn vỡ
bởi tình yêu có vĩnh cữu bao giờ :1_questio
:1_questio

soledad_1811
30-04-2005, 11:08 PM
Thì chôn hận ở trong tim!
Để rồi cuộc đời mãi đi tìm
Trong hư ảo một tình yêu chân thât?

soledad_1811
02-05-2005, 01:13 AM
Không gặp em một ngày buồn bã
Thây lòng mình sao quá xót xa
Em nơi ấy có khi nào em thấy
Có người đang gửi em bao nhớ thương???

Traitimcodon
07-05-2005, 09:52 AM
Ngày mai anh đi xa em rồi
Bỏ lại em nơi đây đơn côi
Anh vì nước mà xa em sao???
Sao không vì em một lần thôi!!!!

Màn đêm buông xuống phủ hồn ai
Một đời đen tối chẳng tương lai
Chia tay là tốt cho em sao???
Sao không biết rằng em yêu ai