heocon_kc
14-07-2009, 03:02 AM
Có giọt sương nào bay
Hoá thành mồ hôi mẹ
Từng giọt lại rơi nhẹ
Thấm tận vào tim tôi
Có giọt sương nào bay
Đong đầy trong mắt chị
Sao cứ phải chia ly
Tôi ơi đời là thế
Có giọt sương nào bay
Vội vàng mang mưa đến
Một cảm giác không tên
Môi cười mà lệ đắng
Có giọt sương nào bay
Ngang qua vùng kí ức
Từng giọt rơi thổn thức
Thương quá những giọt sương
Hoá thành mồ hôi mẹ
Từng giọt lại rơi nhẹ
Thấm tận vào tim tôi
Có giọt sương nào bay
Đong đầy trong mắt chị
Sao cứ phải chia ly
Tôi ơi đời là thế
Có giọt sương nào bay
Vội vàng mang mưa đến
Một cảm giác không tên
Môi cười mà lệ đắng
Có giọt sương nào bay
Ngang qua vùng kí ức
Từng giọt rơi thổn thức
Thương quá những giọt sương