PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bâng Khuân



Cà Tím
25-08-2005, 06:09 AM
Nếu mai này em làm người vong phụ
Anh có buồn, có sầu lụy - thương đau?
Có tìm quên những ngày tháng ngọt ngào?
Hay trong mắt chỉ một màu oán hận?

Có đôi lúc em một mình thơ thẫn
Lòng hỏi lòng mãi hai chữ "tại sao?"
Tình trao anh vẫn còn thắm một màu
Mà trong dạ cứ xôn xao khác lạ

Có phải chăng vì mình xa xôi quá?
Mà tình yêu cần lắm chữ "cận kề"
Nên bây giờ kẽ đôi ngã đôi nơi
Tình yêu ấy như bên lề vực thẳm

Em sợ lắm - người ơi em sợ lắm!
Một ngày kia duyên thắm sẽ nhạt màu
Chuyến thuyền nào gặp gió chẳng lao đao?
Mà ai biết một ngày nào bão nỗi?

Đường tình kia còn muôn đường vạn lối
Nhưng lối nào dành riêng chỉ em - anh?
Trái tình kia cho hỏi có ngọt lành?
Sao bao kẻ ăn vào rơi nước mắt?

Người yêu ơi tình em trao rất thật
Nhưng làm sao thề hứa đến trọn đời?
Mà đôi ta cứ hoài xa dịu vợi
Nên thôi đành đừng níu kéo người ơi!

Dẫu kiếp này chẳng trọn chữ phu thê
Người hãy tin tim yêu em còn mãi
Một ngày kia dù không lần quay lại
Nhưng tình người em nguyện chẳng phôi phai
.................................................. .......

Hướng Quê Xưa
25-08-2005, 11:11 AM
Anh tin rằng rồi sẽ chẳng hề phai
Đường tình cảm không chia hai hướng rẽ
Tuy ta yêu trong âm thầm lặng lẽ
Nhưng ngày nào rồi ta sẽ cùng nhau!

Anh sẽ để em chẳng phải đợi lâu
Mà tình cảm sẽ phai dần trong chờ đợi
Anh vẫn biết tình em là mãi mãi
Sẽ chẳng bao giờ anh để mãi mình xa!

Có lẽ nào mà ta chịu chia xa
Sao em nói làm chi lời "vong phụ"
Không có lẽ tình ta giờ chưa đủ
Để vững vàng nuôi dưỡng một tình yêu?!

Tại làm sao mà em nói những điều
Nghe trong dạ sao mang nhiều chua chát?
Tình yêu ta đang đẹp như bài hát
Có lý nào yêu rồi lại chia xa !

Anh vẫn biết trong nghịch cảnh hai ta
Còn cản trở bởi trùng xa chưa "kề cận"
Duyên của ta trời đày hai thân phận
Bắt thương nhau nhưng chưa thể cận kề!

Thôi em hỡi hãy gắng đợi anh về
Ta cùng hát bài ca ngày đoàn tụ
Nghĩa "phu thê" ngày đó ta thừa đủ
Hai tim yêu chung nhịp cất vang lời!
=======================
Hiền muội của huynh bữa nay làm thơ hay quá! Thấy bài thơ hay mà không người đáp lại,huynh mạn phép xin được gởi vài lời! Đó chỉ là phụ họa cho người con trai theo bài thơ muội viết,Chứ không có ý là... đâu nghe muội ngoan! :D.Tiếp đi muội nha!

Boulevard
25-08-2005, 09:33 PM
Nếu biết rằng ta chẳng thể bên nhau...
Thì hi vọng có là gì không nhỉ?
Có bao giờ ngăn được dòng suy nghĩ ...
Rằng ...ngày mai em sẽ phải ra đi ....

Chuyện chúng mình đến lúc phải chia ly !
Trên thế gian có gì là mãi mãi?
Và biết đâu ...một ngày em trở lại?
Hai đứa mình lại sánh bước bên nhau?

Lời em nói như dao cứa quặn đau...
Trái tim anh cứ lành rồi vỡ mãi.
Để anh nghe trong muôn vàn sợ hãi ...
Nếu một ngày em cất bước quay lưng

Và thế là hai đứa thành người dưng...
Nếu đôi lần lỡ vô tình gặp lại !?
Chắc có lẽ phải thoáng qua ngần ngại
Phút bâng khuâng em có ngước mắt nhìn ...

Hay chỉ cười rồi cứ thế lặng im?
Lướt qua nhau như một người xa lạ
Và từ đây dòng đời chia đôi ngả ...
Có bao giờ em nhớ tới anh không ?

Có mênh mông một khoảng trống trong lòng ?
Có nhớ thương một bóng hình đã cũ?
Có như hoa ngát hương rồi ủ rũ...
Có chạnh lòng khi nghĩ đến người xưa ....

Anh lặng nhìn theo cuộc sống đẩy đưa...
Chợt nhận ra anh cần em biết mấy
Trái tim anh lại gào lên bỏng cháy...
Như lúc đầu...ta nói tiếng yêu nhau...

Nguyen Nghi
26-08-2005, 06:35 AM
nếu một mai em là người vong phụ
anh rất buồn , nhưng chẳng trách em đâu
chỉ lặng im, nghe tim nhói niềm đau
để hàng lệ cứ tuôn trào vô vọng

vẫn biết rằng là trai không được khóc
nhưng làm gì để ngăn lệ thôi rơi
bởi vì em đã từ bỏ cuộc chơi
còn gì nữa , cuộc đời anh vô nghĩa

vẫn biết rằng tình yêu là thế
có họp sum, sẽ có lúc li tan
nhưng cuộc đời ôi sao quá trái ngang
cướp em mất , khỏi đời anh nhanh quá

em yêu ơi ! ngày mai vui bến lạ
xin đừng quên giây phút ấy chung đôi
xin đừng quên em đã nói những lời
dù xa cách , nhưng ngàn năm vẫn nhớ

anh tin em nhưng trong lòng vẫn sợ
kỉ niệm xưa em rũ bỏ...theo người
ngày mai đây ta gặp lại giữ đời
em cúi mặt như chưa hề quen biết

chào em! muội Cà, lâu rồi không gặp nha, nhơ quá, khoẻ không em?

so_cold
26-08-2005, 10:46 AM
Nếu ngày mai em là người vong phụ
Anh sẽ rất buồn, đau nhói con tim
Anh sẽ chẳng quên những lúc đi tìm
Một màu tím trong tim còn bỡ ngỡ

Dẫu biết chăng lòng anh hay lo sợ
Có một ngày như thế trớ trêu thay
Khi em thôi vương vấn trái tim này
Để tìm đâu một chân trời hạnh phúc ?

Cuộc tình nào thì sẽ cũng có lúc
Lúc bắt đầu và kết thúc phải không
Nhưng sao anh nghe chua xót trong lòng
Vẫn nhớ, vẫn trông mong cuộc tình ấy

Xa cách làm chi để phải như vầy
Khi đôi ta phương đông tây tách biệt
Trách được ai khi chẳng còn tha thiết
Với mối tình da diết ở trong tim

Thôi, cuộc tình ấy sẽ mãi im lìm
Tiếc làm chi khi con người thay đổi
Có lẽ chăng chỉ là thời nông nổi
Của một người trai trẻ mới tập yêu

Vẫn nhớ em là một vẻ yêu kiều
Về một thời anh yêu em như thế
Chỉ là một kỉ niệm rất đẹp ghê
Để lòng anh nhẹ nhàng quên thôi nhé...

Cà Tím
26-08-2005, 11:24 AM
Nếu mai này chẳng có được đời nhau
Thì anh hỡi chớ khổ đau - vướng bận
Lời cay đắng... em gật đầu, đón nhận
Trách đi anh, bởi em ...kẻ bạc lòng

"Có bao giờ em nhớ đến anh không?" ( quote from Boulevard)
Anh sẽ tin? nếu bảo rằng: "em nhớ"
Dẫu duyên ta ngày mai này dang dỡ
Em vẫn em, kẻ một thuở yêu người...

Rồi những khi em lệ ước, môi cười
Chẳng bên anh hỏi có còn ý vị?
Nụ cười kia không anh không hoàn mỹ
Giọt lệ kia chẳng anh hỏi còn mềm?

Em đã quen những kiếp sống êm đềm
Chẳng lo âu, chẳng khổ đau, sầu lụy
Thế nên khi em thốt lời chung thủy
Nào hay đâu đời lắm lúc bẽ bàng...

Bước vào yêu ai muốn chuốt trái ngang?
Và ai muốn cảnh nát tan, đỗ vỡ
Nên anh ơi giờ tình mình đã lỡ
Thì quên đi đừng luyến nhớ làm gì?

Ngày mai này em cất bước ra đi
Xin anh chớ để mắt mi sũng nước
Quên đi anh, người yêu không có được
Xem như là những mộng ước hư vô...

hi huynh Nghi, Thiem, khoẻ không? lâu rồi không gặp không biết mọi người thế nào, muội cũng nhớ 2 huynh nhiều lắm, nhưng lúc này bận quá không online nhiều được, khi nào rãnh sẽ cùng 2 huynh làm thơ cho vui nha :)
lúc này thơ của mọi người ai làm cũng hay hết ( còn mình thì kém quá, :( hix) thơ của Boulevard, huynh thiem, nghi, so cold, ai cũng hay hết, đọc hoài không biết chán luôn đó

MuaPhuongVi_2005
26-08-2005, 12:37 PM
Nếu mai này em làm người vong phụ
Anh có buồn, có sầu lụy - thương đau?
Có tìm quên những ngày tháng ngọt ngào?
Hay trong mắt chỉ một màu oán hận?

.



Cà Tím cho Phượng giả lám người ấy trả lời CT hén

"Nếu mai này em làm người vong phụ"
Nguyện trọn đời tim sẽ chít khăn tang
Trong men cay, vùi chôn lắm bẻ bàng
Người quay bước trái ngang trong tòng lỡ

phonglantim
27-08-2005, 05:13 AM
nếu một mai em là người vong phụ
ANh chẳng còn nhắn nhủ những yêu thương
Chẳng còn ai cùng ta bước chung đường
Anh quên hết kỉ niệm xưa nồng ấm

Anh có biết trong trái tim thầm lặng
vẫn nhớ hoài...nhớ mãi bóng dáng anh
CHỉ tiếc thay giấc mộng cũ chẳng thành
Em khờ khạo đã để anh biến mất

Em bơ vơ giữa dòng đời chật vật
Dám hi sinh cá cược cả bản thân
Nhưng nhận lại chỉ có được một phần
ANh phụ bạc ,anh nhẫn tâm lừa dối

swtlilaznchik88
27-08-2005, 12:22 PM
Nếu ngày mai dôi mình không gặp nữa
Anh có buồn có nhắc dến chuyện xưa
Khi tình dời cứ thúc dẫy thôi dưa
Dưa duyen ta vào bể sầu oan trái

Nếu ngày mai trên dường dời lỡ gặp
Anh có còn muốn cùng em sánh vai
Cùng di qua những cay dắng dêm dài
Hay nhởn nhơ vui trong vòng tay mới

Nếu ngày mai chân tình anh còn giữ
Thì em xin anh hãy quay về dây
Dôi mình cùng sánh bước tay trong tay
Nối tình xưa không phai mờ nhung nhớ

Nếu ngày mai anh không còn mơ tới
Bóng hình nào dã cùng anh chung dôi
Thì xin anh hãy mau quên di thôi
Một người nào dã cùng anh chung lối

HY

cat_bui
27-08-2005, 08:44 PM
nói làm chi em hỡi lời "vong phụ"
chuyện tình ta nồng thắm biết bao nhiêu
hãy nhìn lên quãng đường ta đang tới
có ai mơ phút cay đắng tiêu điều

nói làm chi em hỡi lời "vong phụ"
em yêu anh và anh cũng yêu em
sao ta không cùng nhau nhìn một hướng
cùng ngắm nhìn nhũng tinh tú trong đêm

sao ta không bước chung con đường nhỉ
bận tâm chi những giây phút âu sầu
chỉ biết rằng hiện tại ta yêu lắm
mối tình này mãi mãi chẳng phai đâu

dù thời gian trôi mãi đến ngàn sau
em hãy tin tình yêu mình em nhé.........

phonglantim
28-08-2005, 05:48 AM
Có ai chắc tình yêu sẽ suôn sẻ
Khi trên đời còn lắm chuyện phong ba
Khi cuộc sống còn lắm thiết tha
Thì có nghĩa em yêu anh nhiều lắm

Khi tình đời có trăm ngàn dối trá
Em vẫn cho anh những lời nói thật lòng
Khi cuộc đời có nhièu điều chờ mong
EM chẳng để anh mong chờ 1 phút

Trong thoáng giây em thấy mình hạnh phúc
Được yêu anh và mong nhớ đến anh
Nhưng giờ đây giấc mộng đó chẳng thành
Em ôm mộng để rồi u buồn mãi

Và giờ đây em là người từng trải
TRải qua nhiều nỗi lầm lỡ,đắng cay
Đã trải qua tất cả nỗi đọa đày
Em đã lớn,đã chịu nhiều phiền muộn

Cà Tím
29-08-2005, 01:38 PM
Có đôi lúc em một mình tự hỏi
Trái tim mình có thật chẳng đổi thay?
Tình trao anh...có thật sẽ lâu dài?
Hay rồi cũng mờ phai theo cát bụi?

Cuộc đời người cũng đâu là ngắn ngũi
Sao bên anh em chẳng có một lần?
Em réo gào ba tiếng: " hỡi tình nhân"
Sao người chẳng đến gần mà xa mãi?

Tình online, mối tình đầy ngang trái
Thế sao em vẫn cứ mãi còn yêu?
Và hôm nay đã suy nghĩ thật nhiều
Nên quyết định: "đành làm người vong phụ"

Lời biện minh...biết nói sao cho đủ
Nhưng anh ơi! làm thế để mà gì?
Hãy xem em - người yêu không chung thủy
Và đời này, anh chẳng đáng sầu bi

swtlilaznchik88
29-08-2005, 08:06 PM
Lỡ gặp rồi ai vô tình ngoảnh mặt
Đi sao đành khi còn đọng chữ thương
Đã một lần chúng mình biết vấn vương
Khi đôi lứa còn chung trường chung lớp

Tình yêu đầu đánh qua như sấm chớp
Ai đâu ngờ lòng thổn thức tiếng yêu
Rồi nhớ nhung khi canh vắng điều hiu
Nhìn ngoài xa lòng thiu thiu quặn quẽ

Ai không qua ái tình thời tuổi trẻ
Thích quay cuồng thỏ thẻ bên tình nhân
Rằng suốt đời tình không bao giờ phân
Cho dù ai ngừng bước chân hai đứa

Trời không thương đành thôi quên lời hứa
Tiếc làm gì sửa chữa có được đâu
Mộng ban đầu ta đành phải xa nhau
Thì hẹn ai kiếp sau người yêu nhé !

HY

Boulevard
29-08-2005, 08:43 PM
Lời em nói sao cứ hoài nhức nhối ...
Những bâng khuâng sao đọng mãi trong lòng ?
Cho tình mình bao khắc khoải nhớ mong ...
Anh vẫn tin tình em là mãi mãi ...

Dù mai đây giữa dòng đời mê mải ...
Cuộc đời này không thể bước chung đôi !
Thì em nhé mình chia cách đôi nơi ...
Anh sẽ vẫn gởi về em thương nhớ !

Tình online dẫu biết rằng lầm lỡ ?
Nhưng anh tin sẽ mãi mãi vững bền
Chỉ cần mình mãi sánh bước kề bên
Thì em nhé đừng làm người vong phụ ...

Dậy đi em hỡi trái tim say ngủ
Đừng lặng yên cho xa cách duyên mình
Cho tình mình bao sắc thắm lung linh
Anh xin hứa trọn đời yêu em mãi !!!

hanquoc00
30-08-2005, 05:22 AM
đời là gì mà ta phải buồn cơ chớ
hãy vui lên khi cuộc sống vẫn bình thường
hãy sống mãi những ngày êm ái
ai biết mai nay cuộc sống xe ra sao

Hướng Quê Xưa
30-08-2005, 05:32 AM
Thôi xin anh đừng nói hoài nói mãi
Những câu từ anh nói để em mơ
Đã bao lâu em sống cảnh đợi chờ
Tim giờ chết bởi tình anh xa mãi!

Với tình anh bao lần em ưu đãi
Nhưng đã lâu sao chẳng thấy anh về
Thì anh ơi thôi ta hoãn lời thề
Em đành nhận cho mình phần vong phụ!

Bợi vì em giờ đây coi như đủ
Đã quá rồi anh hỡi tuổi ngày xưa
Để giờ đây trong bao buổi sớm trưa
Anh hờ hững anh lờ em trong chờ đợi!

Nguyen Nghi
30-08-2005, 07:14 AM
em nói thế anh làm sao ngăn nổi
lệ con tim mỗi lúc càng tuôn rơi
em dâu rồi anh dã bỏ cuộc chơi
anh mãi mãi dợi chờ trong vô vọng

hàng lệ rơi ngàn năm còn vương dọng
bởi em di sẽ mãi chẳng quay về
bởi vì em dã rũ bỏ câu thề
dể dò xưa trở về không bến dỗ

tại sao em ? vô tình em lỡ
lời yêu xưa anh vẫn giữ trong tim
và anh dang vẫn cứ di tìm
em ở dâu sao em không nên tiếng

Cà ơi ! bận gì mà giữ vậy , mọi người mong em nhiêu lắm, nhất là anh do.....vắng em buồn qua!

Seri
31-08-2005, 11:25 AM
Thần Tình Yêu như đứa trẻ vô thức
Gieo Tình Yêu lên hai trái tim xa
Hai tim xa chờ nhau mãi đến già
Và mãi mãi chẳng bao giờ thỏa nguyện

Hai con tim dường như đã hòa quyện
Sao đôi lứa chẳng thể thuộc về nhau ?
Sắc tình yêu vẫn thắm chẳng phai màu
Sao hai kẻ vẫn mỗi người mỗi ngả ?

Cũng chỉ tại chúng minh xa xôi quá
Chẳng thể qua được bão táp phong ba
Cũng chỉ vì anh đang ở quá xa
Nên chẳng nghe được lời em réo gọi

Thôi đừng yêu, và thôi đừng chờ đợi
Đợi làm gì cái mộng ước phu thê
Chờ làm chi cái ngày được cận kề
Nếu trước mắt tuyền một màu đen tối

Anh trước sau cũng là người có lỗi
Không bên em trong những lúc em cần
Có ai yêu mà không được gũi gần ?
Có ai yêu mà phải buồn đến thế ?

Khi em đi nhớ lời anh em nhé
Hãy giữ anh trong ký ức của em
Như tim anh vẫn mãi khắc tên em
Như những câu thơ vẫn sẽ còn sống mãi.

seshi
31-08-2005, 11:07 PM
Nếu anh biết dù chỉ 1 lần
Em đã khóc khi hiểu anh lừa dối
Trái tim em một lần nông nổi
Đã tin rằng sự thật được anh yêu

Nguyen Nghi
31-08-2005, 11:13 PM
anh vẫn là anh , như một thủa ban đầu
vẫn ngu ngơ , và vẫn yêu khờ dại
và để rồi giữa dòng đời ngang trái
cướp em đi, xa mãi mãi đời anh!

seshi
01-09-2005, 05:18 AM
Anh nhận đi có gì mà ngần ngại
Xa anh rồi ,anh có nhớ em chăng?
Hay chỉ xem tất cả là gió thoảng
Yêu thương đó chỉ còn trong chốc lá

lucbinhtimvn
06-05-2006, 06:43 PM
Nếu mai nầy không còn yêu nhau nữa...
Là thôi...xa cách mãi nhau rồi
Người yêu ngày trước,quen thành lạ...
Đôi đường hai đứa ,mãi chia đôi

Nếu mai nầy,không còn yêu nhau nữa...
Lấy ai an ủi...lúc em buồn?
Còn ai lo lắng... khi em giận?
Dẩu có buồn,em vẫn thích hơn...

Nếu nầy không còn yêu nhau nữa
Gặp vô tình...lưu bút ngày xanh...
Lòng em sẽ cồn lên niềm nhớ...
Gọi thầm...một thuở đã yêu anh...