Xem đầy đủ chức năng : For PlanetVN Only. [Là người khác thì làm ơn đừng đọc]
bóng đêm
13-07-2009, 08:40 AM
Không biết tình trạng ông anh thế nào rồi , ừ, Gió chẳng biết nói gì hơn, ngoài bài hát này, cho anh, em thấy hợp =)). Anh sớm trở lại đấy, em vẫn có chuyện để nói với anh :D
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9ZZBW||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
bóng đêm
13-07-2009, 08:49 AM
Cười thôi. Trong cuộc sống, có lúc người này làm tổn thương người khác, từ bé - tôi đã học được cách trút tất cả vào một trang giấy, rồi vò, ném vào sọt rác. Đôi lúc tôi kiếm một thằng nào đó để gây sự, tống cho nó dăm ba quả vào mặt... =)). Đến khi tôi biết yêu, và bị phản bội, tôi làm được gì, chả làm được gì cả, mỉm cười và nói It's nothing but a lie. thôi. Cuộc sống mà, ai mà chẳng phải trải qua một lần, coi nó làm kinh nghiệm thôi, nhưng tên Lết này yếu đuối lắm =)). Không biết có vượt qua được không, em đợi anh cmt ở topic này.
┼ Ms. KIu ┼
13-07-2009, 08:52 AM
Cuộc sống như 1 cuộc trường chinh
Thành công đến với những ngươì ko chết :D
Cuoc doi con dai ma! Chang the nao biet truoc se ra sao, nen anh cung chang biet se the nao! :D
Hihih, cam on em va Thien Than Bay! (Ca nhung nguoi ban an danh nua) :hug:
Tin anh di! Roi tat ca se tot dep ma thoi - tot dep cho tat ca moi nguoi! :D
Doode
13-07-2009, 11:34 PM
Hồi lúc đầu đã nghĩ bé ấy sao khi không trong 1 thời gian quá ngắn lại đổi được người iu nhanh như thế - trong khi đó luôn nói rằng "Không thể sống thiếu người kia" - lại còn kêu mình giúp đỡ năn nị dùm... mình lại khi không dại dột khuyên nhủ dành hết tâm tư thời gian lo lánh quan tâm nhỏ... nhưng rồi sau khi quen Lết - Bad nghĩ rằng - chuyện này chắc chắn không ổn rồi - đã có nghi ngờ từ hôm đó... ai ngờ đâu - không ai hiểu người "ấy" bằng mình :D
┼ Ms. KIu ┼
13-07-2009, 11:46 PM
Thật ra mà nói thì việc lựa chọn ai để yêu là quyền tự do của mỗi người , ko thể ngăn cản , hay ko thể ép buộc họ đc. Nên hiểu 1 cách khách quan như thế.!
Nhưng cái cách họ ứng xử để có thể đến đc với nhau thì ko hay lắm :D , ko phải chỉ trích gì đâu. Nhưng nếu đã thực sự yêu nhau thì sẽ về với nhau thôi, thời gian để đến với nhau có kéo dài hơn 1 chút cũng có thành vấn đề gì đâu?
Họ có thể dành khoảng thời gian trống đó để giải quyết những vướng mắc , đối diện 1 cách rõ ràng và gọn gàng, để những ng` xung quanh có thể hiểu và thông cảm . Không thể ngay lập tức đạp đổ và vứt bỏ những ng` khác như đồ thừa vậy đc - nói chua chát , nhưng khi có ng` nói mình nên nghe bài Luật cho ng` thay thế , thì mình cảm thấy đúng là như vậy đó :D
Không ai bắt họ phải giả tạo hay ra vẻ đạo đức để giả vờ yêu ng` bên cạnh , như thế thì đâu phải tình yêu nữa
Âu cũng là cách con ng` đối xử với con ng` thôi :D
Luật cho người thay thế cái con khỉ, ở thế giới ảo, có power của Mod, Smod, Admin, hacker. Còn ở thế giới offline, có Luật Pháp, và Luật Rừng, còng song hành, đôi khi luật pháp không hay bằng luật rừng đâu nhé. :D
Nếu như họ giả tạo ngay từ đầu?. Vì sao họ lại còn làm người khác phải đau khổ???. Phải bị tổn thương???. Đó là con người mà, ích kỉ, đúng không???. Tớ là tớ ghét những người hay giả tạo, ờ, cái kim trong bọc đến lúc thì cũng lòi ra thôi.....it's nothing but a lie :so_funny:
[Deleted]
13-07-2009, 11:55 PM
Để rồi xem kết quả !
Là người ngoài cuộc cũng vẫy thấy nó thật đểu ! [không dám dùng từ kia] Là con trai thì dễ xiêu lòng bởi loại người ấy lắm - cũng không thể trách con trai nhỉ !
;4554784']Để rồi xem kết quả !
Là người ngoài cuộc cũng vẫy thấy nó thật đểu ! [không dám dùng từ kia] Là con trai thì dễ xiêu lòng bởi loại người ấy lắm - cũng không thể trách con trai nhỉ !
Không trách Lết, but cái thằng kia, yêu đương kiểu gì thì cũng phải có lập trường chứ, chả nhẽ cứ có mới nới cũ như vậy???, hài vãi chưởng, cả hai, đều đáng...........b-(. Đúng không mọi người. Em và ông Bảo đang :lovely1:
trungnhut
14-07-2009, 12:15 AM
Định viết nhưng mà chẳng biết viết gì, chỉ khuyên những bạn đang cần an ủi đừng đau khổ vì những thứ không xứng đáng với mình.
Đóng topic theo yêu cầu.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.