ut_cung
13-07-2009, 03:08 AM
phố bùn 1 chiều mưa_nghe sao "lạnh" lòng người quá ,như cảm xúc hiện tại của e vậy.trời hôm nay hok 1 chút nắng ,đã mưa từ sáng mà ,là mưa rào _nhẹ nhàng ,lất phất ,cứ như nước mắt lặng thầm của e vậy ,đôi lúc như vậy cũng hay a nhỉ ,những giọt nước long lanh bao trùm thị trấn nhỏ này âm thầm lặng lẽ như tình cảm cu3a e dành cho a nhưng dửng dưng rơi trên tóc ,trên áo mọi người như e iu a hok hề che dấu ,iu thật lòng ,chân thành và đầy hi vọng...
mưa vẫn là mưa đúng hok a và hết iu thì bước đi là điều tất nhiên a nhỉ ,nhưng _tại sao???...tại sao??? và tại sao???đó luôn là câu hỏi tồn tại trong e ,t/y dành cho nhau chưa hết ,sự wan tâm vẫn còn ,nước mất khóc vì mối tình đầy những vết thương hok đáng có này vẫn rơi mỗi đêm âm thầm ,lặng lẽ như những cơn mưa ngày hôm nay vậy.phải chăng...???...mưa cũng khóc vì t/y này???...
thôi thì kết thúc tất cả !!!dù còn yêu nhưng...e nên lấy lí do gì cho sự kết thúc này đây a???tại a?tại e?hay tại những cơn mưa rào???đành để những cơn mưa ngày hôm nay xóa nhòa tất cả _hình ảnh a mỗi lúc bên e ,ánh mắt ngày đầu mình gặp gỡ ,t/y mình đã dành cho nhau trong suốt khoảng thời jan wa ,nước mắt cùng những nỗi bùn hok đáng có ,niềm vui khi còn là của nhau ,sự wan tâm khi còn...là người wan trọng nhất..._chấm dứt thật rùi đấy vì...tất cả đã hok còn ,theo những cơn mưa ra đi thật rồi...
đau lắm a àh !!!hk nói ,hok khóc ,hok biểu hiện gì nhưng trong lòng e vỡ vụn tất cả vì a rồi ,tình cảm e dành cho a hok cảm nhận đc thì để người nào có thể đem đến cho a 1 t/y mạnh mẽ và chân thành hơn đi cùng a đến cuối con đường ,còn e _xin dừng lại.nhường hạnh phúc cho 1 người iu a hơn e
khóc thật nhiều rồi cũng phải chấp nhận sự thật ,e xin giữ nhưng giọt nước mắt đó lại ,vì e..đã khóc quá nhiều để có thể tiếp tục ,đâu chỉ khóc mới là đau đâu đúng hok a ,khi người ta hok thể khóc trên tổn thương mình phãi chịu thì nỗi đau đó còn hơn những giọt nước mắt rất nhiều."e sẽ chờ a khi còn có thể "và điều có thể đó là thứ a đã lấy đi từ e những hạnh phúc a đã hứa và đã đem đi.e sẽ chờ để lấy lại tất cả vì...e iu a !!!nhiều hơn những j a nghĩ ,âm thầm ,lặng lẽ ,nhẹ nhàng và dai dẵng như những cơn mưa bất tận trên phố bùn chiều nay vậy............................................. ........................................
mưa vẫn là mưa đúng hok a và hết iu thì bước đi là điều tất nhiên a nhỉ ,nhưng _tại sao???...tại sao??? và tại sao???đó luôn là câu hỏi tồn tại trong e ,t/y dành cho nhau chưa hết ,sự wan tâm vẫn còn ,nước mất khóc vì mối tình đầy những vết thương hok đáng có này vẫn rơi mỗi đêm âm thầm ,lặng lẽ như những cơn mưa ngày hôm nay vậy.phải chăng...???...mưa cũng khóc vì t/y này???...
thôi thì kết thúc tất cả !!!dù còn yêu nhưng...e nên lấy lí do gì cho sự kết thúc này đây a???tại a?tại e?hay tại những cơn mưa rào???đành để những cơn mưa ngày hôm nay xóa nhòa tất cả _hình ảnh a mỗi lúc bên e ,ánh mắt ngày đầu mình gặp gỡ ,t/y mình đã dành cho nhau trong suốt khoảng thời jan wa ,nước mắt cùng những nỗi bùn hok đáng có ,niềm vui khi còn là của nhau ,sự wan tâm khi còn...là người wan trọng nhất..._chấm dứt thật rùi đấy vì...tất cả đã hok còn ,theo những cơn mưa ra đi thật rồi...
đau lắm a àh !!!hk nói ,hok khóc ,hok biểu hiện gì nhưng trong lòng e vỡ vụn tất cả vì a rồi ,tình cảm e dành cho a hok cảm nhận đc thì để người nào có thể đem đến cho a 1 t/y mạnh mẽ và chân thành hơn đi cùng a đến cuối con đường ,còn e _xin dừng lại.nhường hạnh phúc cho 1 người iu a hơn e
khóc thật nhiều rồi cũng phải chấp nhận sự thật ,e xin giữ nhưng giọt nước mắt đó lại ,vì e..đã khóc quá nhiều để có thể tiếp tục ,đâu chỉ khóc mới là đau đâu đúng hok a ,khi người ta hok thể khóc trên tổn thương mình phãi chịu thì nỗi đau đó còn hơn những giọt nước mắt rất nhiều."e sẽ chờ a khi còn có thể "và điều có thể đó là thứ a đã lấy đi từ e những hạnh phúc a đã hứa và đã đem đi.e sẽ chờ để lấy lại tất cả vì...e iu a !!!nhiều hơn những j a nghĩ ,âm thầm ,lặng lẽ ,nhẹ nhàng và dai dẵng như những cơn mưa bất tận trên phố bùn chiều nay vậy............................................. ........................................