Xem đầy đủ chức năng : To : Phong lan tim
Nguyen Nghi
25-08-2005, 05:07 AM
hạ bút gieo vần gặp bạn hiền
niềm vui khôn xiết... viết triên miên
cỏ, cây, hoa, lá, chim ,muông, thú
về họp nơi đây_khắp mọi miền
phonglantim
25-08-2005, 05:19 AM
mạng chậm huynh ơi phải đợi thôi
Vần thơ muốn đối mạng chẳng trôi
Hỏi sao hôm nay đông khách vậy
Nói chuyện khó khăn chấp nhận thôi
Nguyen Nghi
25-08-2005, 05:22 AM
lâu ngày không gặp,nhớ........ muội ơi!
chỉ mong sao được sớm cùng chơi
Ngũ Quậy, nhóm ta yêu ngày trước
có còn hay đã vỡ tan rồi?????????
phonglantim
25-08-2005, 05:25 AM
Muội chẳng biết nữa huynh ơi
NGũ Quậy giờ đây ở mọi nơi
Chẳng ai ghé thăm trang Hoa nữa
Có chẳng huynh trưởng chẳng nói lời
Nguyen Nghi
25-08-2005, 05:30 AM
gặp lại huynh Thiêm lúc chiều tà
trời ơi ! huynh mặc áo cà sa
huynh ơi ! sao lại đi tu vậy?
bao kẻ thương huynh , lệ ướt nhòa!
phonglantim
25-08-2005, 05:33 AM
Lâu lắm huynh trưởng chẳng ra
Không ngờ huynh ấy lại la cà
Chùa chiền phức tạp sao huynh ấy
Cắt tóc đi tu,khổ thật nha
Nguyen Nghi
25-08-2005, 05:38 AM
mà này em ơi ! nhớ muội Cà
hình như muội đã lên xe hoa
mà sao không nói cho ai vậy
để cứ chờ mong , rõ thật là.....
phonglantim
25-08-2005, 05:41 AM
Chẳng rõ huynh ơi muội chịu thôi
Yahoo không gặp,HHT ra rồi
Chẳng biết liên lạc sao đây nữa
Còn huynh muội ta nói chuyện thôi
Thế huynh mọi chuyện đã sao rồi
Nghe Sêri nói huynh sắp cưới
Ra mắt nàng dâu ngay đi thôi
Nguyen Nghi
25-08-2005, 05:44 AM
Seri , đệ ấy cứ nói chơi
anh vẫn một mình ở vậy thôi
ai mà dám nói yêu anh thật
đảm bảo gan to nhất trần đời
phonglantim
25-08-2005, 05:48 AM
Nói thật nói chơi ai biết nổi
Chắc hẳn huynh dấu muội vậy thôi
Trong nhóm huynh làm thơ hay nhất
tất thảy sẽ có được vợ thôi
Nguyen Nghi
25-08-2005, 05:52 AM
eo ơi! muội nè cứ quá lời
làm huynh ngại chít ...ý mượi ơi
thơ huynh vớ vẩn , hay đâu nhỉ
chỉ là cảm xúc ,lúc cùng chơi
phonglantim
25-08-2005, 05:54 AM
Ngại làm chi nữa huynh ơi
Muội đã khen thì cứ nhận lời
Bù lại mua kẹo muội ăn nhé
Coi là phần thưởng kẻ đã khen:D
Mua kẹo đi huynh ơi
Nguyen Nghi
25-08-2005, 05:58 AM
được thôi cái đó có là gì
muội muốn ăn gì cứ nói đi
huynh sẽ đi ngay mua cho muội
còn tiền thì muội sẽ tự chi
heeeeee bye em nha!
phonglantim
25-08-2005, 06:03 AM
Thôi thôi huynh ạ cứ mua đi
Tiền bạc với em có xá gì
Cho anh một cọc đô âm phủ
Tha hồ tiêu xài sướng thiệt nha
Hướng Quê Xưa
25-08-2005, 10:32 AM
Thiện tai...bữa nay ghé lại nhà
Từ nay không lẽ tiếng cho ta
Ai thời huynh trưởng "cà sa" vận
Quả quá lắm rồi các em nha!
=====================
Uống thuốc "Liệu Thần Hồn" chưa hả hai Đệ và Muội?
Lâu không gap hiền đệ,vợ con tới đâu rồi?
Phong lan em khoẻ chứ Hiền?
Nguyen Nghi
26-08-2005, 05:48 AM
ái chà ! huynh trưởng đến đây rồi
tại sao huynh lại bỏ cuộc chơi
trưởng nhóm như vậy là ko được
cại tội tày trời...đánh gấp đôi
Hướng Quê Xưa
26-08-2005, 10:31 AM
có giỏi cầm đòn oánh huynh coi
Nơi này huynh hỏi đệ thường coi
Hay là huynh phải luôn tìm gọi
Mới gặp mọi người...các em tôi?
====================
Giỏi cho đệ nha! dzôooooooooo :D
Nguyen Nghi
26-08-2005, 10:34 AM
ấy là em cứ nói vậy thôi
đánh huynh ắt hẳn tội tày trời
lâu ngày ko gạp nên vui quá
đừng giận huynh ơi ! em lỡ lời
Hướng Quê Xưa
26-08-2005, 10:51 AM
Huynh biết rằng đệ nói vậy thôi
Quả là đáng trách ở huynh rồi....
Thì nay đã gặp đừng xa nữa
Ở lại với huynh ta sẻ lời!
phonglantim
27-08-2005, 04:25 AM
Mấy huynh nói chuyênj phiếm với nhau
vậy mà muội chẳng được nói vài câu:(
Đã lâu không gặp huynh đổi khác
bây giờ gặp lại uống mừng thôi
Nguyen Nghi
30-08-2005, 07:38 AM
nhưng mà huynh ơi! nói vài lời
vợ con chuẩn bị dến dâu rồi ?
hình như huynh chán làm thơ ấy
cứ bỏ bọn em, bỏ cuộc chơi
phonglantim
01-09-2005, 04:25 AM
Đừng trách ai nữa huynh NGhi ơi
Giờ thì ai nấy cũng bận rồi
Vào đây một chút để thư giãn
Buồn vui ,kết bạn cũng được thôi:D
Nguyen Nghi
03-09-2005, 08:11 AM
nhưng mà muội ơi! huynh sắp đi
mong rằng gặp lại buổi chia ly
ngày mai huynh đã rời trang web
không làm thơ nữa ...muội nói đi
Hướng Quê Xưa
03-09-2005, 09:36 AM
Đã tới thời kỳ nói chia ly
Nhóm ta từ nay chẳng còn gì
Cái tên Ngũ Quậy giờ ta hủy
Huynh cũng kiếu từ huynh cũng đi
nhưng mà huynh ơi! nói vài lời
vợ con chuẩn bị dến dâu rồi ?
hình như huynh chán làm thơ ấy
cứ bỏ bọn em, bỏ cuộc chơi
Đã tới nước này chẳng nói chơi
Huynh thời đã tính nhóm mình ơi
Chia tay cả nhóm huynh về tạo
Một mái nhà con của huynh rồi
Thời gian vừa rồi huynh bận ôi
Bởi lo công chuyện của riêng tôi
Giờ đây xin hỏi thành Viên Quậy
Để lại cho huynh địa chỉ thôi
Huynh hứa sẽ mời cả nhóm ơi
Ngày ấy của huynh kế gần rồi
Số phone địa chỉ cho huynh nhé
Khẩn chương không có chậm mết rồi!
========================
Các đệ và các muội ai ở VietNam cho huynh số phone & địa chỉ!Huynh sẽ tới thăm từng người ,Ngày 15 tới Huynh sẽ hồi hương va lo công việc cho gia đình tí hon của huynh rồi,Có lẽ phải từ biệt trang Hoa cùng các đệ,muội và tất cả thành viên của trang báo!Hãy vào đây cả nhóm ơi!
phonglantim
04-09-2005, 10:51 PM
vậy là tất cả đã xa rồi
Chẳng còn gì nữa...một chút thôi
Ngày mai nhóm ấy chẳng còn nữa
Vẫn mãi xa rồi...thuở ấy...ơi
Chúc mừng huynh trưởng của ta thôi
Từ nay huynh ấy lấy dzợ rồi
Chẳng còn cô độc và đơn lẻ
Chúc huynh vui,khỏe và yên vui
Huynh dzìa VN mấy ngày hả huynh?về luôn hay là lại đi?Hay nhóm mình hẹn nhau ở đâu đó rồi gặp đi,huynh Nghi hiện cũng đang ở HN thì phải.Mà 15 huynh mới về VN hay là gì?tại vì hôm đó em phải đến trường làm thủ tục nhập học,không biết có đi được không.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.