Xem đầy đủ chức năng : Tuyển Vợ Lần Nữa
HanMacTu_part2
12-07-2009, 08:40 PM
Lại một lần nữa phận đắng cay
Đôi chim lạc bến lại chia tay
Lòng bưồn man mác ai có hiểu
Đành lòng làm thơ "Tuyển Vợ Đây"
Biết rằng sẽ có người chê bai
Nhưng Tử không mưốn sống vậy hoài
Nên mưon thơ tình làm điểm tựa
Kiếm người chung kiếp để đan dây
Không biết chốn này còn mấy ai
Có thể chung đôi với Tử thay
Trứơc đã lỡ duyên Hàn Băng mụi
Giờ kết lại duyên liệu đựoc thay
------------------------------------
Tuyển thì là tuyển... tuyển vậy thôi
Chứ biết hoa xinh có chủ rồi
Chỉ mong Nguyệt Lão nương tay giúp
Để Tử quạnh lòng đựoc ấm lay
Nào ơi... ơi hởi bạn chốn đây
Quần anh thi sỉ khắp phương này
Ai là hoa xin nhưng vô chủ
Nếu thấy mến Tử đắng ký ngay
------------------------------------
Tiêu chuẩn không cần đẹp dễ thương
Nữ công gia chánh giỏi thường thường
Thương chồng chăm con tròn gia luật
Tính tình chăm chỉ lại hiền lương
------------------------------------
Hiii! lâu ồi không có làm thơ! Dạo này thấy box nhiều người tán tỉnh tình tinh qua nên Tử xin mạng phép bon chen thế sự tí! Sẵn trong lòng đang bưồn vì thất tình nên viết lại tự đề "Tuyển Vợ" lần 2 (Lần trước Tử nói mod đóng ồi giờ biểu mở lại mắc công). Mong rằng các bạn hiền thi sĩ hẻm chê như lần trước ^^ Chê nữa Tử ngại hẻm viết!!!
@ Cười lớn! Không biết nói sao! *cười lớn*
Tử là Tử ở phương nào?
Vào đây tuyển vợ biết vào ai trông
Có thật không thứ lông bông
Hay người ngay thẳng không ngông cùng đời?
Tuyến vợ là kiếp đời đời
Tạt ngang đây thấy dành dời vào đây!
Đẹp xinh thì đây không có
Nữ công gia chánh cũng tầm thường
Thương chồng hay không còn chưa biết
Chỉ được mỗi cái biết làm thơ
Mắt_lưu_ly
12-07-2009, 11:31 PM
Mặc tử ơi anh lại tuyển vợ sao
lẽ nào anh lại trăng hoa đến thế
ngày xưa cứ ngỡ duyên phận đẹp
để rồi anh một bước quay đi
nhớ đến anh tình xưa nghĩa cũ
anh lỡ lòng quên mất duyên xưa
tuyển vợ mới, sự thật cay đắng
Hàn Băng em thật lòng xót đau
xeradion
13-07-2009, 03:13 AM
Độc thân là tốt đấy chú em
Đừng nên mạo hiểm lấy thêm vào
Một lần chưa đủ cho em tỉnh
Đợi lấy xong rồi mới thất kinh!
HanMacTu_part2
13-07-2009, 07:53 PM
Mặc tử ơi anh lại tuyển vợ sao
lẽ nào anh lại trăng hoa đến thế
ngày xưa cứ ngỡ duyên phận đẹp
để rồi anh một bước quay đi
nhớ đến anh tình xưa nghĩa cũ
anh lỡ lòng quên mất duyên xưa
tuyển vợ mới, sự thật cay đắng
Hàn Băng em thật lòng xót đau
Cưối cùng em cùng đã về đây
Đôi ta chia ngã lại xum vầy
Thơ trước đóng rồi tình dang dỡ
Thi giờ duyên cũ lại đan dây
Chẵng Hàn băng chịu không đây
Về lại bên anh như ngày nào
Để duyên tình cũ hoài được ấm
Để bờ môi xưa lại ngọt ngào
Độc thân là tốt đấy chú em
Đừng nên mạo hiểm lấy thêm vào
Một lần chưa đủ cho em tỉnh
Đợi lấy xong rồi mới thất kinh!
Tiểu để chẳng dám sống độc thân
Nếu huynh có tốt thử một lần
Để cho tiểu để trong xem thử
Độc thân sống liệu có khoẻ thân ^^
Tử là Tử ở phương nào?
Vào đây tuyển vợ biết vào ai trông
Có thật không thứ lông bông
Hay người ngay thẳng không ngông cùng đời?
Tuyến vợ là kiếp đời đời
Tạt ngang đây thấy dành dời vào đây!
Đẹp xinh thì đây không có
Nữ công gia chánh cũng tầm thường
Thương chồng hay không còn chưa biết
Chỉ được mỗi cái biết làm thơ
Đùa đâu mà đùa hởi bạn ơi
Tình yêu ai đám ghẹo đây trời
Tuyển vơ thật lòng nào đâu giỡn
Thế nào bạn lại nghĩ chơi chơi
WhiteOrBlack
16-07-2009, 02:00 AM
Đã ko yêu thà thôi đừng cưới,
Đùa với đời đau lắm hỡi người.
Thà là độc thân khỏi lo nghĩ ,
Còn hơn có vợ sớm đau đầu.
Tháng Tư
16-07-2009, 03:11 AM
Tình em chưa có trao ai
Nay vô thấy ấy tuyển người yêu luôn
Cô đơn chiếc bóng phòng không
Hai ta là một cho đời thêm vui
HanMacTu_part2
20-07-2009, 12:00 AM
Đã ko yêu thà thôi đừng cưới,
Đùa với đời đau lắm hỡi người.
Thà là độc thân khỏi lo nghĩ ,
Còn hơn có vợ sớm đau đầu.
Khen cho cậu bạn này hay
Định phận cô đơn thật không đây
Hay là miệng nói tim lại có
bóng ai thấp thoáng... gió với mây ^^
Tình em chưa có trao ai
Nay vô thấy ấy tuyển người yêu luôn
Cô đơn chiếc bóng phòng không
Hai ta là một cho đời thêm vui
Yêu sao mà vội mà vàng
Tên còn chưa biết ngỡ ngàng người ơi
Lỡ vô chốn cũ này rồi
Thì xin cho Tử ngỏ lời làm quen
------------------------------
Lời đầu ấy... ấy tên chi
Trần gian hạ thế con gì ấy ơi?
Bao năm sống ở cõi đời
Ấy chăng ở nơi nào nhân gian?
Nhà cửa giàu kém hèn sang?
Chừng nào ấy muốn rước nàng về dinh?
Mắt_lưu_ly
20-07-2009, 02:34 AM
Cưối cùng em cùng đã về đây
Đôi ta chia ngã lại xum vầy
Thơ trước đóng rồi tình dang dỡ
Thi giờ duyên cũ lại đan dây
Chẵng Hàn băng chịu không đây
Về lại bên anh như ngày nào
Để duyên tình cũ hoài được ấm
Để bờ môi xưa lại ngọt ngào
phải cuối cùng em đã về đây
về bên anh như những ngày xưa ấy
lúc trước anh quên lời thề hẹn
nỡ bỏ em để em với nỗi đau
giờ tình xưa liệu có thể thắm lại
duyên tình cũ liệu có hoài ấm êm
Mặc Tử ơi sao anh cứ mãi
làm khổ trái tim nhỏ bé của em
Gió_ấm
20-07-2009, 06:47 AM
Tuyểt vợ mà chi tuyển mà chi
Cái duyên không có biết đi đâu tìm
Duyên như cá biển chim trời
Duyên sao hờ hững những lời gió mây
Tìm vợ mà chi ở nơi đây
Để ôm thương nhớ đong đầy lưu ly
conanbmt
20-07-2009, 10:45 PM
Tình là chi duyên là gì
Mà sao lại phải nghĩ xuy
Kẻ đi người ở làm chi thêm buồn
Duyen kia có thắm tình quê
Hay là tơ ưởng cô nào nơi xa
về đay lại trách người ta
lại tìm duyên mới tình ta đau rồi
LuuDuLuong
21-07-2009, 08:50 AM
Ghé đây cũng bởi hiếu kì
Xem hồn Mặc Tử lâm li thế nào
Ngày xưa từ chối mai đào
Ngày nay treo bảng vì đau cô phòng
Hai lần mà vẫn long đong
Xem ra số kiếp phòng không cho rồi
Lưu Ly cứ ngó mà coi
Tình không chung thuỷ thì thôi yêu gì
Nhắn hồn Mặc Tử về đi
Coi chừng dương thế so bì được hơn :)
HanMacTu_part2
21-07-2009, 09:00 PM
phải cuối cùng em đã về đây
về bên anh như những ngày xưa ấy
lúc trước anh quên lời thề hẹn
nỡ bỏ em để em với nỗi đau
giờ tình xưa liệu có thể thắm lại
duyên tình cũ liệu có hoài ấm êm
Mặc Tử ơi sao anh cứ mãi
làm khổ trái tim nhỏ bé của em
Anh nào muốn bởi do đời rong rủi
Đẩy đưa anh đến những nẻo chia phôi
Duyên tinh nào cho anh xin lỗi
Để đôi ta duyên thấm lại như xưa
Tuyểt vợ mà chi tuyển mà chi
Cái duyên không có biết đi đâu tìm
Duyên như cá biển chim trời
Duyên sao hờ hững những lời gió mây
Tìm vợ mà chi ở nơi đây
Để ôm thương nhớ đong đầy lưu ly
Tuyệt tình chi mãi tuyệt tỉnh chi
Mà nhìn tình cứ chia li đôi đường
Tôi đây tuyển vợ lẽ thường
Vì lòng không muốn vấn vương vì tình
Mạc Tử xưa cũng vì tình
Thế nên làm khổ chính mình đây thôi
Tình là chi duyên là gì
Mà sao lại phải nghĩ xuy
Kẻ đi người ở làm chi thêm buồn
Duyen kia có thắm tình quê
Hay là tơ ưởng cô nào nơi xa
về đay lại trách người ta
lại tìm duyên mới tình ta đau rồi
Tình là 2 chữ khổ đau
Duyên là cái nợ kiếp nào ai hay
Kẻ đi tình mới đắng cay
Người kia ở lại với dây tơ buồn
Người trách thì người mới thương
Còn ta đau bởi ta thương một người
Ghé đây cũng bởi hiếu kì
Xem hồn Mặc Tử lâm li thế nào
Ngày xưa từ chối mai đào
Ngày nay treo bảng vì đau cô phòng
Hai lần mà vẫn long đong
Xem ra số kiếp phòng không cho rồi
Lưu Ly cứ ngó mà coi
Tình không chung thuỷ thì thôi yêu gì
Nhắn hồn Mặc Tử về đi
Coi chừng dương thế so bì được hơn
Do xưa ôm kiếp tình buồn
Nên nay mới lại trần dương kiếm tình
Kiếm tình là kiếm chính mình
Xóa đi đau khổ bóng hình ngày xưa
Mắt_lưu_ly
22-07-2009, 12:16 AM
Anh nào muốn bởi do đời rong rủi
Đẩy đưa anh đến những nẻo chia phôi
Duyên tinh nào cho anh xin lỗi
Để đôi ta duyên thấm lại như xưa
em vẫn biết đời lãng tử phiêu lưu
vẫn biết rằng yêu là phải chấp nhận
em muốn quên đi đau thương quá khứ
để cùng anh xây đắp tình mai sau
LuuDuLuong
22-07-2009, 06:34 AM
Hoá ra số kiếp đẩy đưa
Mà nghe như thế cũng chưa vừa lòng
Xưa nay Hàn chỉ trông mong
Một câu thơ đổ một dòng máu phai
Ân tình ai kể đến ai
Có chăng sống trọn ngày dài trong thơ
Đâu ngờ thay đổi như mơ
Không yêu thơ nữa dây tơ chuyện tình
Cũng đành chấp nhận lặng thinh
Chỉ mong Hàn thấy chính mình hôm nay
Duyên tình ai nỡ lỡ tay
Xót thương một kiếp thân này còn chăng! hjc
HanMacTu_part2
27-07-2009, 05:37 AM
em vẫn biết đời lãng tử phiêu lưu
vẫn biết rằng yêu là phải chấp nhận
em muốn quên đi đau thương quá khứ
để cùng anh xây đắp tình mai sau
Anh đã quay về đây em hỡi
Còn đợi gì duyên chẵng thăm môi
Hãy quên đi đắng cay ngày trước
Để tình ta lần nữa lên ngôi
Hoá ra số kiếp đẩy đưa
Mà nghe như thế cũng chưa vừa lòng
Xưa nay Hàn chỉ trông mong
Một câu thơ đổ một dòng máu phai
Ân tình ai kể đến ai
Có chăng sống trọn ngày dài trong thơ
Đâu ngờ thay đổi như mơ
Không yêu thơ nữa dây tơ chuyện tình
Cũng đành chấp nhận lặng thinh
Chỉ mong Hàn thấy chính mình hôm nay
Duyên tình ai nỡ lỡ tay
Xót thương một kiếp thân này còn chăng! hjc
Chứ sao bạn mới vừa lòng
Khi đời rong đuổi long bong Tử hoài
Tình cảm xưa đã chia hai
Giờ xin làm lại hỡi người được chăng
Hay là tim đã giá băng
Để tình xưa cũ lặng thầm qua đi
Phải chăng lệ ướt vần thi
Đời cho trôi dạt còn gì chữ yêu?
Xin hãy hiểu Tử nào mưốn vậy
Thật lòng đã chịu nhìu nỗi đắng cay
Tình duyên sư nghiệp trôi theo gió
Quay đầu nhìn lại chỉ trắng tay
Chính thế tử mới phải vào đây
Viết thêm lần nữa" Tuyển vợ thay"
Mong sao kiếm được vợ như ý
Khỏi để miệng đời mãi chê bai
Mắt_lưu_ly
29-07-2009, 04:22 AM
Anh đã quay về đây em hỡi
Còn đợi gì duyên chẵng thăm môi
Hãy quên đi đắng cay ngày trước
Để tình ta lần nữa lên ngôi
vâng! nếu duyên phận sắp sẵn
tình hai ta mãi mãi thuộc về nhau
vậy em xin nghe theo định mệnh
để hôm nay che quá khứ đau thương
kỳ quân*zen
02-08-2009, 12:39 AM
Đã một lần anh tìm kiếm vợ
chẳng hiểu sao lại đăng báo kiếm tìm
chẳng biết anh phụ tình cô vợ đó
hay tại anh tính kiếm cớ thứ hai
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.