PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ninh Bình chào V-League 2010



emgaicodo2000
12-07-2009, 05:47 PM
Bóng đá đỉnh cao Việt Nam đã quá quen thuộc với những cái tên đình đám thống trị ở giải Vô địch quốc gia. Nhiều người bắt đầu nghĩ đến những điều nhàm chán quanh các gương mặt cũ và các trận đấu cứ gặp nhau như một kịch bản dựng sẵn. Nhưng điều kỳ diệu đã đến với bóng đá Việt khi mùa giải sau có sự xuất hiện của một thế lực mới được dự đoán là có thể thổi lên một luồng gió mới lạ làm thay đổi lại trật tự bản đồ bóng đá cũng như tăng sức hấp dẫn, quyết liệt của giải đấu này. Người hâm mộ cả nước đang hân hoan chào đón đội bóng đất cố đô của vị hoàng đế dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước hồi thế kỷ X bỗng vùng lên vượt qua 12 đối thủ khác để giành quyền thăng hạng đúng dịp danh xưng cố đô tròn 1000 năm tuổi.
http://baoninhbinh.org.vn/uploads/news/Image/2009/05/14/94a0b73d2f27f0.jpg
Khi nhắc tới bất kỳ một nền bóng đá nào, người ta luôn kèm theo những ca từ để quảng bá về hình ảnh và bản sắc độc đáo của vùng đất quê hương đội bóng ấy. Năm 2010 là một năm đặc biệt không chỉ với bóng đá Ninh Bình mà ngay cả bóng đá Việt Nam. Trong không khí cả nước tưng bừng chào đón đại lễ 1000 năm Thăng Long HN thì cũng chính tại đất Cố đô Hoa Lư phát tích hành trình lịch sử trọng đại ấy, đội bóng mang danh xưng Ninh Bình lần đầu tiên có mặt ở giải đấu đỉnh cao trong hệ thống thi đấu bóng đá nước nhà cùng với việc 2 đội bóng đá trẻ U13 và U17 thi đấu xuất sắc để vào sâu tận vòng chung kết toàn quốc; đội bóng chuyền Tràng An Ninh Bình tiếp tục vô địch cúp Hùng Vương các đội mạnh toàn quốc và 3 lần vào chung kết giải phong chào khác trong năm; các vận động viên vàng Nguyễn Đình Cương, Trương Thanh Hằng tiếp tục toả sáng trên đấu trường khu vực. Đất và người Cố đô đang tưng bừng và hồ hởi chờ mong từng ngày được đón chào người hâm mộ cả nước và các ông lớn trong làng bóng đá Việt quần tụ tại đây. Nhân dịp đội bóng chính thức giành quyền thăng hạng sớm, chúng tôi xin được giới thiệu cùng bạn đọc những nét tổng quan về hình ảnh quê hương Ninh Bình cũng như đội bóng mang tên Xi măng The Vissai Ninh Bình để bạn đọc cùng có được những thông tin bổ ích.
http://baoninhbinh.org.vn/uploads/news/Image/2008/05/04/9481d7be765942.jpg

Ninh Bình - Một Việt Nam thu nhỏ

Ninh Bình là địa danh nằm ở cửa ngõ miền Bắc, tại ngã 3 giao thoa giữa 3 vùng: Tây Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Ninh Bình hội tụ đầy đủ những yếu tố địa lý tự nhiên, lịch sử, văn hóa của một Việt Nam thu nhỏ: có rừng quốc gia, hệ thống núi đá vôi ngập nước, sông ngòi, hồ đầm, đồng bằng và biển cả. Với những yếu tố thuận lợi về vị trí, địa lý, cảnh quan, Ninh Bình được xác định là một trung tâm Du lịch - Thương mại của vùng duyên hải Bắc bộ. Thành phố Ninh Bình đang nắm chắc lợi thế của một thành phố du lịch trong hệ thống các đô thị du lịch cấp quốc gia. Mạng lưới giao thông vận tải Ninh Bình thuộc loại tốt ở Việt Nam với điểm nút giao thông của 3 con đường cao tốc đi Hà Nội, Hải Phòng và Tp HCM bên cạnh hệ thống đường quốc lộ 1A, 10, 12, 35, đường sắt Bắc Nam và các tuyến đường liên vùng dày đặc. Cảng sông Ninh Phúc là cảng sông cấp 1 của quốc gia và là cảng sông chính của vùng 5 tỉnh phía nam sông Hồng. Tất cả 8 huyện, thị xã, thành phố của Ninh Bình đều có đường quốc lộ đi qua.
http://www.web-du-lich.com/upload_images/image/tam-coc.jpg
Vùng đất Ninh Bình là kinh đô của Việt Nam thế kỷ X với những địa danh vang dội cùng sử sách: Cố đô Hoa Lư, phòng tuyến Tam Điệp, Kẽm Trống, đèo Ba Dội, Dục Thúy Sơn, đồn Gián Khẩu, chiến khu Quỳnh Lưu, cửa biển Thần Phù. Đất địa linh sinh ra nhân kiệt, Ninh Bình tự hào là đất sinh Vua, sinh Thánh, sinh Thần xung quanh những sinh hoạt văn hóa dân gian liên quan đến các danh nhân nơi đây như Đinh Tiên Hoàng, Lý Quốc Sư, Thần Cao Sơn và nhiều người con ưu tú khác như Trương Hán Siêu, Nguyễn Bặc, Vũ Duy Thanh, Ninh Tốn, Lương Văn Tuỵ... Vùng đất Ninh Bình từ xưa đã là nơi quần tụ của những anh hùng hào kiệt làm rạng rỡ non sông như Lê Hoàn, Lý Thái Tổ, Trần Thái Tông, Quang Trung, Nguyễn Công Trứ... Non nước Ninh Bình đẹp làm say đắm lòng người cũng là nơi lưu dấu bút tích và sự nghiệp của biết bao tao nhân mặc khách: Nguyễn Trãi, Tự Đức, Lê Thánh Tông, Xuân Quỳnh, Tản Đà, Cao Bá Quát... Ninh Bình nổi tiếng với đặc sản địa phương như thịt dê núi, cơm cháy, rượu Kim Sơn, cá rô Tổng Trường, miến lươn Phát Diệm, khoai lang Hoàng Long, dứa Đồng Giao... Kinh đô Hoa Lư Ninh Bình tự hào là đất tổ của nghệ thuật sân khấu chèo, là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền ở nước ta.
http://www.chudu24.com/f/d/081104/article_302_ha_long_can_tinh_ninh_binh.jpg
Ninh Bình là vùng đất của những danh lam - thắng cảnh làm say đắm lòng người. Với địa hình đá vôi ngập nước được phù sa bồi đắp, Ninh Bình được ví như một Hạ Long trên cạn với vô số núi non, hang động đẹp như động Tiên, động Vân Trình, động Địch Lộng, động Người Xưa, động Mã Tiên, núi Kỳ Lân, núi Cánh Diều... Cả nước có 3 động được các vua chúa xưa xếp vào nhóm "Nam Thiên Đệ Nhất Động" là Hương Tích, Bích Động và Địch Lộng thì 2 trong số đó ở Ninh Bình. Ninh Bình là tỉnh có mật độ du lịch đậm đặc và đa dạng. Những khu danh thắng nổi tiếng có thể kể ra đây như khu du lịch sinh thái Tràng An, khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, vườn quốc gia Cúc Phương, suối khoáng Kênh Gà, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, khu dự trữ sinh quyển thế giới biển Kim Sơn. Bên cạnh đó là hệ thống di tích với kiến trúc đá độc đáo như nhà thờ đá Phát Diệm, phòng tuyến Tam Điệp, chùa Bích Động, núi Non Nước, đền thờ thánh Nguyễn, đền thờ Đinh Bộ Lĩnh, đền vua Đinh Tiên Hoàng, đền Thái Vi, động Hoa Lư... Ninh Bình có chùa Bái Đính là ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á đang là điểm đến nổi tiếng ở Việt Nam. Tất cả những yếu tố đặc biệt về địa lý, lịch sử và cảnh quan ấy đã làm nên một nền văn hoá Ninh Bình độc đáo, đặc trưng và tiêu biểu của Việt Nam. Nền văn hoá ấy được các nhà nghiên cứu đúc kết bằng cụm từ: "Hợp lưu, hội tụ và lan toả".
http://www.caugiay.edu.vn/caugiay/vn/upload/info/image/1238580072656_baidinhchualon.jpg

CLB Xi măng The Vissai Ninh Bình - Những con dê núi máu 35

Ninh Bình xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam thật bất ngờ và đặc biệt. Từ con số 0, đội bỏ qua hạng ba và hạng nhì để nhảy cóc lên hạng nhất với việc mua lại lòng cốt đội bóng Sơn Đồng Tâm Long An ở mùa giải 2007. Với lô gô hình "2 con dê bê bao xi" mang đậm bản sắc dấu ấn quê hương Ninh Bình cũng như phong cách "máu 35" của những kẻ hào phóng thực sự, 3 mùa giải đã qua, mùa giải nào Ninh Bình cũng được nhắc đến như là một đại gia chơi ngông với nhiều vụ scaldan đình đám. Đây là đội bóng mà báo chí tốn nhiều giấy mực nhất với nhiều phi vụ như chuyển nhượng Hữu Thắng, Mai Tiến Thành, Huy Hoàng, vụ đòi Timothy của Đồng Tháp, vụ rút ruột 4 cầu thủ Khánh Hoà... tuy nhiên rất nhiều những việc mà đội bóng này đã làm cũng đáng để các câu lạc bộ khác học tập như việc tài trợ cho Cúp Quốc Gia, nhiều hoạt động xã hội và nhân đạo ở Ninh Bình, nhập tịch cho các cầu thủ ngoại Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max về đội tuyển quốc gia... Sau 3 năm ở giải hạng nhất, việc lên chuyên của đội bóng này là kết quả của tất yếu của việc đầu tư bài bản và khát vọng thực sự. Đó cũng là tin vui trong làng bóng đá đỉnh cao nước nhà khi có một tân binh lạ lẫm trình làng.
http://baoninhbinh.org.vn/uploads/news/Image/2009/06/14/94a34b8b5d9968.JPG
Người ta đang hy vọng và tin tưởng vào Chelsea của miền Bắc sẽ làm lên chuyện tại mùa giải năm sau. Với việc đầu tư mạnh bạo. Từ hai bàn tay trắng, bóng đá Ninh Bình đang sở hữu một hệ thống hạ tầng tốt với 2 sân vận động sức chứa trên 20.000 người, cơ sở hạ tầng được đầu tư lớn và được tỉnh nhà trú trọng trong việc bồi dưỡng, phát triển đội hình trẻ. Có thể nói Ninh Bình đang dần tô đậm hình ảnh của mình trên đấu trường thể thao nước nhà. Sự xuất hiện của đội bóng Cố đô tại giải đấu chuyên nghiệp như một luồng gió mới làm bóng đá Việt trở lên tươi trẻ và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Chắc chắn tân binh Xi măng The Vissai Ninh Bình sẽ trở thành một hiện tượng bất ngờ ở mùa giải vô địch quốc gia năm 2010. Đó cũng niềm tin và khát vọng không chỉ của người hâm mộ đất Cố đô mà của tất cả những ai yêu bóng đá Việt Nam. Và chúng ta cũng chờ đợi điều kỳ diệu sẽ đến. Điều kỳ diều ấy được viết lên bởi đội bóng có lô gô mang hình ảnh những chú dê núi Ninh Bình.

(Nguồn: ninhbinhfc.net )

Calvin_159
12-07-2009, 07:38 PM
ninh bình lắm cảnh đẹp ghê giờ em mới biết ,CLB Xi măng The Vissai Ninh Bình đá cũng được he he

*Gemini
12-07-2009, 07:48 PM
emgaicodo đúng là fan ruột của quê nhà, lâu lâu mới thấy mà post bài nào cũng lăng-xê quê mình thôi rồi! :hihi:

DuongKid
12-07-2009, 08:10 PM
K bao h coi bóng đá Việt Nam cả :rain: