chunhimcon
12-07-2009, 07:54 AM
Chắc đây đang là thời điểm nóng của tất cả học sinh khối 12 - " Đại học " thi hay không thi , đỗ và trượt....
Tại sao ai ai cứ học hết 12 là phải thi đại học phải chăng nó là con đường duy nhất để mình có thể bước vào đời
http://www.svvn.vn/upload/20080722/Van_con_ba_cum_thi_nhu_nam_2007.jpg
Học đại học hay trung cấp, cao đẳng....vv cái gì đi chăng nữa rốt cuộc chỉ để ra trường có một công ăn việc làm ổn định.Trên cơ sở đó ta thấy rõ một điều có khá nhiều sinh viên ra trường hiện đang thất nghiệp hoặc là tay cầm cái bằng kinh tế mà lại đi làm giáo viên ..........quá chi là bất công
Con đường bước vào tương lai có nhiều đường nhiều phương tiện, chẳng qua đại học cũng chỉ là một phương tiện để chúng ta gia nhập vào con đường đó thôi phải không ,không đi ôtô thì đi xe đạp ,xe máy, ko thì đi bộ miễn là đi trên chính đôi chân của mình là được phải không........
Thởi buổi bây giờ ai ai cũng thích làm "thầy" thì lấy ai ra làm thợ cái nạn thừa thầy thiếu thợ đã trở nên quá phổ biến ở Việt Nam .
Các ông bố bà mẹ lúc nào cũng mong con mình được làm ông nọ bà kia nhưng đôi khi họ không biết được mong muốn và sức học của con cái mình để dẫn đến việc bắt ép con cái họ lựa chọn con đường mà họ vạch định ra bắt nó răm rắp đi theo, để rồi khi nó ngã thì lại trách mắng vô nguyên cớ .Có mấy ai là làm những việc mình không thích một cách tâm huyết được không ?
Đây cũng chính là suy nghĩ của rất nhiều thế hệ học sinh của những năm trước kia khi không coi trọng ĐH chỉ coi nó là một cách thức bước vào đời , không phải quá lo lắng trước kỳ thì ,bình tĩnh với tất cả các tình huống có thể xảy ra . Như thế nếu có trượt thì tinh thần vẫn thoải mái rât nhiều và cũng sẽ không có trường hợp tự tử vãn xảy ra hàng năm của nước ta sau mỗii mùa thi.
Hi vọng các bậc cha mẹ nếu đọc được bài viết này thì sẽ có một cái nhìn thoáng hơn đối với con cái họ .Và hãy để cho con cái họ có một tư tưởng thoái mái khi bước vào kỳ thi.
Và với các bạn đang chuẩn bị thi mong các bạn hãy bình tĩnh khi quyết định tương lai của chính mình hãy nên lượng sức mình khi lựa chọn tương lai của mình ,không có nghề nghiệp nàp là nghèo sang hèn cả .Lao động là chân chính.
Hi vọng một điều nữa là sẽ không phải đọc được một tin buồn nào về các vụ sau đại học .Các bạn hãy bình tĩnh mình còn nhiều việc phải làm nếu không thi đỗ .Chết là phí cả đời mà còn làm mọi người xung quanh bực cả mình nữa chứ đừng thế phải không ?
Theo INTERNET
Tại sao ai ai cứ học hết 12 là phải thi đại học phải chăng nó là con đường duy nhất để mình có thể bước vào đời
http://www.svvn.vn/upload/20080722/Van_con_ba_cum_thi_nhu_nam_2007.jpg
Học đại học hay trung cấp, cao đẳng....vv cái gì đi chăng nữa rốt cuộc chỉ để ra trường có một công ăn việc làm ổn định.Trên cơ sở đó ta thấy rõ một điều có khá nhiều sinh viên ra trường hiện đang thất nghiệp hoặc là tay cầm cái bằng kinh tế mà lại đi làm giáo viên ..........quá chi là bất công
Con đường bước vào tương lai có nhiều đường nhiều phương tiện, chẳng qua đại học cũng chỉ là một phương tiện để chúng ta gia nhập vào con đường đó thôi phải không ,không đi ôtô thì đi xe đạp ,xe máy, ko thì đi bộ miễn là đi trên chính đôi chân của mình là được phải không........
Thởi buổi bây giờ ai ai cũng thích làm "thầy" thì lấy ai ra làm thợ cái nạn thừa thầy thiếu thợ đã trở nên quá phổ biến ở Việt Nam .
Các ông bố bà mẹ lúc nào cũng mong con mình được làm ông nọ bà kia nhưng đôi khi họ không biết được mong muốn và sức học của con cái mình để dẫn đến việc bắt ép con cái họ lựa chọn con đường mà họ vạch định ra bắt nó răm rắp đi theo, để rồi khi nó ngã thì lại trách mắng vô nguyên cớ .Có mấy ai là làm những việc mình không thích một cách tâm huyết được không ?
Đây cũng chính là suy nghĩ của rất nhiều thế hệ học sinh của những năm trước kia khi không coi trọng ĐH chỉ coi nó là một cách thức bước vào đời , không phải quá lo lắng trước kỳ thì ,bình tĩnh với tất cả các tình huống có thể xảy ra . Như thế nếu có trượt thì tinh thần vẫn thoải mái rât nhiều và cũng sẽ không có trường hợp tự tử vãn xảy ra hàng năm của nước ta sau mỗii mùa thi.
Hi vọng các bậc cha mẹ nếu đọc được bài viết này thì sẽ có một cái nhìn thoáng hơn đối với con cái họ .Và hãy để cho con cái họ có một tư tưởng thoái mái khi bước vào kỳ thi.
Và với các bạn đang chuẩn bị thi mong các bạn hãy bình tĩnh khi quyết định tương lai của chính mình hãy nên lượng sức mình khi lựa chọn tương lai của mình ,không có nghề nghiệp nàp là nghèo sang hèn cả .Lao động là chân chính.
Hi vọng một điều nữa là sẽ không phải đọc được một tin buồn nào về các vụ sau đại học .Các bạn hãy bình tĩnh mình còn nhiều việc phải làm nếu không thi đỗ .Chết là phí cả đời mà còn làm mọi người xung quanh bực cả mình nữa chứ đừng thế phải không ?
Theo INTERNET