Ammpu
12-07-2009, 05:26 AM
Washington D.C
Hoover building.
FBI
Cyber-warfare division.
1h sáng.
Như thường lệ, hôm nay lại đến phiên trực của tôi, wang nguyen, một nhân viên trung cấp của bộ phận truy cập dữ liệu của FBI. Nhiệm vụ cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là thường xuyên kiểm tra và kết nối hệ thống X - system dữ liệu của các cơ quan chính phủ như bộ tài chính.
Tả sơ lược công việc về FBI thì mọi việc cũng không tính là quá khó khăn, họa chăng đôi lúc chỉ là 1 vài tên hackers mũ đen cố tình tung black worm vào hệ thống máy chủ của các công ty, tập đoàn lớn mà thôi,hẳn không như Hollywood thường làm, cứ một lần tin tặc tấn công là Fire sale, hay net bots sập cả hệ thống đâu ^^, mọi thứ vẫn ổn và các bạn vẫn phải đóng thuế.
3h sáng là hết phiên trực của tôi, chỉ còn 2 tiếng nữa thôi.
- Wang nè, cậu muốn 1 cốc cà phê nóng chăng - Marry hỏi tôi, một nữ đồng sự trực cùng ca.
- Vâng, 1 ly thật to nhé, còn gì tuyệt bằng cà phê lúc này Marry nhỉ , cám ơn cậu - tui nháy mắt với cô ấy.
- Ừhm, 1 ly thật to, đến mức cho cậu thức tới ngày mai gặp tớ...haha - cô ấy trêu lại.
Đấy, các bạn thấy đấy, chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường đến mức không thể bình thường hơn...
Cũng đi làm, cũng đóng thuế và cũng trông chờ vào ngày nghĩ nửa...
Ngày nghĩ àh, chút nữa thì quên mất, 2 tuần nữa là đến long service leave của tôi rồi
Mình nên đi đâu nhỉ, Paris hào hoa với các cửa hàng Mỹ phẩm thời trang nổi tiếng khắp thế giới...
Chà , mà không được đâu, các cô nàng "Mrs Smith" - tên 1 bộ film về FBI, sẽ đòi quà đến mình nghèo mất...
Hay là đến Fiji, tận hưởng những bãi cát trắng mượt mà, hàng dừa xanh ngắt với những cô bé trong trang phục bikini nóng bỏng....
Ưhm, đề nghị này không tồi, tuy nhiên hình như nơi đó không ổn định a....
Beep Beep Beep Một loạt tiếng chuông báo động vang lên.
Nó kéo tôi kẻo cơ mơ mộng tức thì, một điều gì đó đang xảy ra.
Nhìn lên màn hình PC, một dòng msn hiện rõ.
"Hãy tới đất nước Việt Nam nào, một nơi cực kỳ thân thiện, nơi bạn sẽ có những kỉ niệm khó quên - hướng dẫn viên Thùy Linh - 0932xxxxxxx "
- wat the... - tôi nhăn mặt lại thay vì 1 nụ cười khi đọc thấy 1 vài spam nhưng có ý nghĩa như mọi ngày
Đột nhập vào tận Nuclear center - Trung tâm lõi của mạng FBI không phải là điều mà bất kỳ ai cũng làm được.Tôi nói ngay vào switch board báo về Command post.
- Code red, code red...we got a security breach, immediately attention....block em and tracking now.
protocol type-A as normal - báo động , báo động... chúng ta có 1 cuộc đột nhập bất hợp pháp... Cô lập truy cập và dò tìm địa điểm xuất phát tức thi...bước A bắt đầu.
vì đây là báo động khẩn, nên tất cả đồng nghiệp của tôi đều lao vào thực hiện công việc của mình.
Khoanh vùng và sử dụng hệ thống GIS - global identify system để truy tìm nơi truy cập, ISP của người vừa truy cập.
Do tính chất rất nhạy cảm về quốc phòng, có thể nói, hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới, đều nằm trong tầm kiểm soát của FBI về DFIN - data Flowing on Internet , thứ 1 vì chúng tôi nắm quyền cung cấp tên miền , thứ 2 vì hệ thống máy chủ vệ tinh tình báo của chúng tôi tại Maryland và silicon valley, thứ 3...chính các bạn đang cung cấp thông tin của mình cho chúng tôi, vì Google, bing hay Sunsystem, những công ty đó đều cung cấp thông tin của người dùng đến FBI.
Từ lâu, FBI có 1 project tên là Iceman , tất cả những đoạn mã của các phần mềm, một bộ phim hay thậm chí một bài nhạc mà người dùng yêu thích, đều chứa đựng 1 bộ phận hoặc cả 1 chương trình mã độc, để rồi cuối cùng cấu thành 1 hệ thống theo dõi,mà chỉ cần kích hoạt, FBI có thể biết tất cả, thậm chí cả quyền quản trị máy tính
Nhưng kết quả lại kiến chúng tôi kinh ngạc....
nhìn trên màn hình, là hình ảnh các lục địa trên thế giới, chúng dần dần được thu hẹp tới định dạng quốc gia, rồi các thành phố lớn, cuối cùng kết thúc nơi định vị là tại Sài Gòn - tp.hcm.
Tiếp tục loại bỏ các thông tin,Hệ thống dữ liệu đưa chúng tôi đến 1 khu đường phố của các mô hình, một tòa nhà chớp đỏ, trong đó hiện lên bên phải màn hình khổng lồ là các thông tin của người sử dụng, ie số CMND, hộ khẩu, tiểu sử và ...nói chung là tất cả.
kết quả là người vừa gửi truy cập, chỉ là một ai đó tên là Thùy Linh,20 tuổi, hiện đang là sinh viên của nghành du lịch.
Sở thích của cô ấy là yêu nhạc nhẹ, thích màu hồng và màu xám, thích để tóc dài, yêu gấu Teddy vô cùng và ước mơ được trở thành một hướng dẫn viên, rất thích được đi đến haiwaii, thiên đường của tình yêu...
Cô ấy là người đã hack vào tận vòng bảo mật thứ 3 của chúng tôi ư, trước khi đến vòng bảo mật của DOD- bộ quốc phòng, không thể nào .
Sau khi ra soát tất cả thông tin , chúng tôi cho rằng đó chỉ là một....lỗi của hê thống.
Có thể hệ thống nhằm lẫn cô ấy với một vài mục tiêu tại Chesnia mà chúng tôi đang tìm kiếm.
Mọi người đểu thở phào nhẹ nhỏm, không nghiêm trọng như chúng tôi nghĩ ^-^
- Phew - làm tui tưởng mãi ở lại làm việc suốt đêm đến sáng, hehe giờ thì đi về nhà ngủ thôi...
Tôi đã biết đi đâu cho kỳ nghĩ sắp tới của mình rôi.
Hoover building.
FBI
Cyber-warfare division.
1h sáng.
Như thường lệ, hôm nay lại đến phiên trực của tôi, wang nguyen, một nhân viên trung cấp của bộ phận truy cập dữ liệu của FBI. Nhiệm vụ cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là thường xuyên kiểm tra và kết nối hệ thống X - system dữ liệu của các cơ quan chính phủ như bộ tài chính.
Tả sơ lược công việc về FBI thì mọi việc cũng không tính là quá khó khăn, họa chăng đôi lúc chỉ là 1 vài tên hackers mũ đen cố tình tung black worm vào hệ thống máy chủ của các công ty, tập đoàn lớn mà thôi,hẳn không như Hollywood thường làm, cứ một lần tin tặc tấn công là Fire sale, hay net bots sập cả hệ thống đâu ^^, mọi thứ vẫn ổn và các bạn vẫn phải đóng thuế.
3h sáng là hết phiên trực của tôi, chỉ còn 2 tiếng nữa thôi.
- Wang nè, cậu muốn 1 cốc cà phê nóng chăng - Marry hỏi tôi, một nữ đồng sự trực cùng ca.
- Vâng, 1 ly thật to nhé, còn gì tuyệt bằng cà phê lúc này Marry nhỉ , cám ơn cậu - tui nháy mắt với cô ấy.
- Ừhm, 1 ly thật to, đến mức cho cậu thức tới ngày mai gặp tớ...haha - cô ấy trêu lại.
Đấy, các bạn thấy đấy, chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường đến mức không thể bình thường hơn...
Cũng đi làm, cũng đóng thuế và cũng trông chờ vào ngày nghĩ nửa...
Ngày nghĩ àh, chút nữa thì quên mất, 2 tuần nữa là đến long service leave của tôi rồi
Mình nên đi đâu nhỉ, Paris hào hoa với các cửa hàng Mỹ phẩm thời trang nổi tiếng khắp thế giới...
Chà , mà không được đâu, các cô nàng "Mrs Smith" - tên 1 bộ film về FBI, sẽ đòi quà đến mình nghèo mất...
Hay là đến Fiji, tận hưởng những bãi cát trắng mượt mà, hàng dừa xanh ngắt với những cô bé trong trang phục bikini nóng bỏng....
Ưhm, đề nghị này không tồi, tuy nhiên hình như nơi đó không ổn định a....
Beep Beep Beep Một loạt tiếng chuông báo động vang lên.
Nó kéo tôi kẻo cơ mơ mộng tức thì, một điều gì đó đang xảy ra.
Nhìn lên màn hình PC, một dòng msn hiện rõ.
"Hãy tới đất nước Việt Nam nào, một nơi cực kỳ thân thiện, nơi bạn sẽ có những kỉ niệm khó quên - hướng dẫn viên Thùy Linh - 0932xxxxxxx "
- wat the... - tôi nhăn mặt lại thay vì 1 nụ cười khi đọc thấy 1 vài spam nhưng có ý nghĩa như mọi ngày
Đột nhập vào tận Nuclear center - Trung tâm lõi của mạng FBI không phải là điều mà bất kỳ ai cũng làm được.Tôi nói ngay vào switch board báo về Command post.
- Code red, code red...we got a security breach, immediately attention....block em and tracking now.
protocol type-A as normal - báo động , báo động... chúng ta có 1 cuộc đột nhập bất hợp pháp... Cô lập truy cập và dò tìm địa điểm xuất phát tức thi...bước A bắt đầu.
vì đây là báo động khẩn, nên tất cả đồng nghiệp của tôi đều lao vào thực hiện công việc của mình.
Khoanh vùng và sử dụng hệ thống GIS - global identify system để truy tìm nơi truy cập, ISP của người vừa truy cập.
Do tính chất rất nhạy cảm về quốc phòng, có thể nói, hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới, đều nằm trong tầm kiểm soát của FBI về DFIN - data Flowing on Internet , thứ 1 vì chúng tôi nắm quyền cung cấp tên miền , thứ 2 vì hệ thống máy chủ vệ tinh tình báo của chúng tôi tại Maryland và silicon valley, thứ 3...chính các bạn đang cung cấp thông tin của mình cho chúng tôi, vì Google, bing hay Sunsystem, những công ty đó đều cung cấp thông tin của người dùng đến FBI.
Từ lâu, FBI có 1 project tên là Iceman , tất cả những đoạn mã của các phần mềm, một bộ phim hay thậm chí một bài nhạc mà người dùng yêu thích, đều chứa đựng 1 bộ phận hoặc cả 1 chương trình mã độc, để rồi cuối cùng cấu thành 1 hệ thống theo dõi,mà chỉ cần kích hoạt, FBI có thể biết tất cả, thậm chí cả quyền quản trị máy tính
Nhưng kết quả lại kiến chúng tôi kinh ngạc....
nhìn trên màn hình, là hình ảnh các lục địa trên thế giới, chúng dần dần được thu hẹp tới định dạng quốc gia, rồi các thành phố lớn, cuối cùng kết thúc nơi định vị là tại Sài Gòn - tp.hcm.
Tiếp tục loại bỏ các thông tin,Hệ thống dữ liệu đưa chúng tôi đến 1 khu đường phố của các mô hình, một tòa nhà chớp đỏ, trong đó hiện lên bên phải màn hình khổng lồ là các thông tin của người sử dụng, ie số CMND, hộ khẩu, tiểu sử và ...nói chung là tất cả.
kết quả là người vừa gửi truy cập, chỉ là một ai đó tên là Thùy Linh,20 tuổi, hiện đang là sinh viên của nghành du lịch.
Sở thích của cô ấy là yêu nhạc nhẹ, thích màu hồng và màu xám, thích để tóc dài, yêu gấu Teddy vô cùng và ước mơ được trở thành một hướng dẫn viên, rất thích được đi đến haiwaii, thiên đường của tình yêu...
Cô ấy là người đã hack vào tận vòng bảo mật thứ 3 của chúng tôi ư, trước khi đến vòng bảo mật của DOD- bộ quốc phòng, không thể nào .
Sau khi ra soát tất cả thông tin , chúng tôi cho rằng đó chỉ là một....lỗi của hê thống.
Có thể hệ thống nhằm lẫn cô ấy với một vài mục tiêu tại Chesnia mà chúng tôi đang tìm kiếm.
Mọi người đểu thở phào nhẹ nhỏm, không nghiêm trọng như chúng tôi nghĩ ^-^
- Phew - làm tui tưởng mãi ở lại làm việc suốt đêm đến sáng, hehe giờ thì đi về nhà ngủ thôi...
Tôi đã biết đi đâu cho kỳ nghĩ sắp tới của mình rôi.