PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giọt sương bay lên



kimanhvang
12-07-2009, 12:47 AM
Giọt sương bay lên



Mỗi buổi sớm
cô gái nhìn trời ngóng đợi một điều chi
cô tự hỏi
thế gian này có mặt trời
có mặt trăng
có biết bao điều kì diệu vậy có không giọt sương bay lên ?
và tự nhủ là có
trong lòng luôn nghĩ đến
hi vọng một ngày được thấy
giọt sương trắng bay lên...


Thời gian trôi
bao câu hát
bao mùa trăng
bao con thuyền xuôi ngược
chỉ có lá hiểu thu, cuộc đời hiểu thời gian
còn giọt sương chỉ rơi về đất mẹ
lặng lẽ vô hình chôn tuổi thanh xuân...

Mr.Ngọc
12-07-2009, 05:17 PM
Và giọt sương bay lên
Rất có thể sẽ hóa thành mây gió
Cũng có thể sẽ trở thành một nỗi buồn rất nhỏ
Trên mi ai chiều nắng nhạt khẽ rơi
Một sớm buồn , em đang mong đợi ai
Chờ anh , hay chờ giọt sương bay lên sẽ hóa thành hoàng tử
Rồi đón em đi như câu chuyện cổ tích cũ
Giọt sương bay lên
Giọt li ti , mỏng , mềm , môi em
Thấm chút lạnh trong nụ cười
Giọt sương , hay giọt nước mắt của đêm
Em có hiểu , hay chỉ mình anh đợi hiểu

Mắt_lưu_ly
12-07-2009, 11:43 PM
và thế là giọt sương đọng trên lá
cô gái nhỏ lặng lẽ trong giấc mộng
trong vườn hồng ngàn hoa khoe sắc
hoàng tử nhỏ bước ra từ đoá hoa
và thế là giọt sương bay lên
bay lên khi nắng tràn ngập phố
tỉnh cơn mơ, bước ra khỏi giấc mộng
cô gái nhỏ khẽ cười trong nắng ấm
và cuối cùng giọt sương trở lại
trên mi mắt ai vừa vươn vai thức dậy
này cô gái nhỏ ơi
hoàng tử chỉ có trong giấc mộng