Má Lúm
12-07-2009, 12:20 AM
Để tôi kể bạn nghe nhé ...
Về những câu chuyện cổ tích
Về những thứ tình cảm của con người
Về những bước ngoặt mà chúng ta sẽ phải vượt qua
Về những nỗi đau mà người dành cho người
...
Và về những cái kết có hậu.
Liệu bạn có muốn nghe về những thứ đó không ?!
---
Tôi không biết được cái cảm giác khi con người chà đạp lòng tự trọng của con người nó như thế nào.
Tôi cũng không hiểu được cái cảm giác khi người ta chạm đến cái tột cùng của sự đau khổ là gì.
Tôi càng không cảm nhận được cái cảm giác khi con người thật sự hắt hủi con người nó ra làm sao.
Tôi tin rằng cả bạn cũng vậy - bởi chúng ta còn quá non trẻ so với cái cuộc sống vốn dĩ già nua và cằn cỗi này.
Hà cớ gì chúng ta cứ phải gồng mình lên với những nỗi đau rất đỗi bình thường của con người.
Hà cớ gì chúng ta phải căm hận những thứ đã khiến chúng ta đau đớn.
Mọi thứ rồi sẽ qua - chắc chắn vậy.
Còn biết bao nhiêu điều trong đời chúng ta chưa trải qua.
Còn biết bao nhiêu điều trong đời còn nặng nề và bế tắc hơn thế.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/29/Music/To%20chan%20phong%20-%20Tinh%20nong.wma
Không hiểu sao, tôi luôn thích bài này. Nó gần như đã thành một thứ cố hữu trong suy nghĩ vậy. Tôi chưa bao giờ tặng ai bài này cả, giờ bạn nghe nó với tôi nhé.
Chúng ta đâu phải là thánh, cũng nào phải thần tiên để có thể dự liệu được mọi điều. Cứ mỉm cười đi, bởi chúng ta luôn còn có ngày mai ...
Về những câu chuyện cổ tích
Về những thứ tình cảm của con người
Về những bước ngoặt mà chúng ta sẽ phải vượt qua
Về những nỗi đau mà người dành cho người
...
Và về những cái kết có hậu.
Liệu bạn có muốn nghe về những thứ đó không ?!
---
Tôi không biết được cái cảm giác khi con người chà đạp lòng tự trọng của con người nó như thế nào.
Tôi cũng không hiểu được cái cảm giác khi người ta chạm đến cái tột cùng của sự đau khổ là gì.
Tôi càng không cảm nhận được cái cảm giác khi con người thật sự hắt hủi con người nó ra làm sao.
Tôi tin rằng cả bạn cũng vậy - bởi chúng ta còn quá non trẻ so với cái cuộc sống vốn dĩ già nua và cằn cỗi này.
Hà cớ gì chúng ta cứ phải gồng mình lên với những nỗi đau rất đỗi bình thường của con người.
Hà cớ gì chúng ta phải căm hận những thứ đã khiến chúng ta đau đớn.
Mọi thứ rồi sẽ qua - chắc chắn vậy.
Còn biết bao nhiêu điều trong đời chúng ta chưa trải qua.
Còn biết bao nhiêu điều trong đời còn nặng nề và bế tắc hơn thế.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/29/Music/To%20chan%20phong%20-%20Tinh%20nong.wma
Không hiểu sao, tôi luôn thích bài này. Nó gần như đã thành một thứ cố hữu trong suy nghĩ vậy. Tôi chưa bao giờ tặng ai bài này cả, giờ bạn nghe nó với tôi nhé.
Chúng ta đâu phải là thánh, cũng nào phải thần tiên để có thể dự liệu được mọi điều. Cứ mỉm cười đi, bởi chúng ta luôn còn có ngày mai ...