PDA

Xem đầy đủ chức năng : 676/ Đi Hỏi Vợ - Cười



HoaiBao
11-07-2009, 10:08 PM
Người mẹ hỏi:
_ Con thấy cô ấy thế nào ?
Cậu trai đáp:
Thưa mẹ, cô ấy làm đồ ăn khéo lắm, riêng về việc nấu cơm thì con sợ sẽ nát suốt đời đấy ạ !
Như thế theo bạn, cô ấy ra sao ?

Tác giả: Hoài Bão 11-7-09_ HB175-0676

T/T: 3 đô

HoaiBao
11-07-2009, 11:18 PM
Ân nhân hảo tâm tài trợ : Giáo sư Nguyễn văn Đằng.
Toàn HHT trân trọng cám ơn hai bác.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 11:15 AM 12-7-09.

Calvin_159
12-07-2009, 12:07 AM
chắc chị kia nấu ngon quá bữa nào anh kia làm vài chai nên lâu ngày thành nát rược ạ

khjkon_konkhj
12-07-2009, 12:51 AM
Riêng về việc nấu cơm thì con sợ sẽ nát suốt đời đấy ạ !. khj nghĩ nấu cơm nát chắc là nấu cơm nhão hoặc nấu cơm bị sượng....Còn suốt dời là ý chỉ thời gian lâu dài => cô gái là 1 người thiếu ý tứ .

september_sunrise59
12-07-2009, 04:13 AM
Em xin trả lời.
Cô ấy là một người giỏi về việc quan hệ bên ngoài nhưng trong gia đình thì không giữ vững được hòa khí.

Cô ấy làm đồ ăn khéo lắm, riêng về việc nấu cơm thì con sợ sẽ nát suốt đời đấy ạ !
Theo hoàn cảnh của câu đố thì:
-Làm đồ ăn khéo lắm: những mối quan hệ bên ngoài được duy trì một cách tốt đẹp.
-Việc nấu cơm thì sẽ nát suốt đời đấy ạ! : những mối quan hệ trong gia đình thì luôn bất hòa.
Xin hết.

Calvin_159
12-07-2009, 04:54 AM
cái này phải suy luận logic à khó đối với em

HoaiBao
12-07-2009, 11:47 AM
Đã qua thời hạn T/T 100 đô.

HoaiBao
12-07-2009, 02:42 PM
Thích thú của câu đố về bốn tiêu chuẩn công dung ngôn hạnh để chọn vợ:
Cậu trai đã dùng lời nói ( ngôn ) diễn tả cô gái khéo nấu ăn ( công ) với chủ đích dung hay hạnh ?