lucky2005
11-07-2009, 09:35 PM
Linh à.....cứ mỗi lần ta nhìn lên những ngọn núi và cứ mỗi lần ta nghỉ đến mài thì nước mắt ta lại rưng rưng, tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy núi là nhớ mài vô cùng vì mài đang ở đó vì những ngọn núi đó đã chia cách tụi mình ra. Những lúc ta nhớ mái chỉ biết viết về mài hay những kỷ niệm, viết lên giấy và viết lên blog kể cả web HHT nữa, ta đã viết rất nhiều rồi nhưng vẫn muốn viết tiếp ta muốn mài biết những bài viết này của ta nhưng mài sẽ ko biết đâu sẽ ko đọc dc đâu. Ngày đầu tiên ta khóc vì mài là ngày ta với mài sắp là bạn thân của nhau và ngày cuối cùng ta khóc vì mài là ngày nào nhỉ chắc có lẻ là ngày ta ko còn trên đời nữa. Lúc ta viết về mài là lúc ta nhớ mài vô hạng, ta với mài là bạn thân của nhau biết bao năm rồi nhưng chưa từng dc đi chơi cùng nhau vì lúc tụi mình còn bên nhau là lúc tụi mình còn quá nhỏ đúng ko, nhớ ngày nào mài nói với ta ( chắc có lẻ trong trường này ta với mi là đôi bạn thân nhất ) uh đúng như lời mài nói tùy chỉ là bạn thôi nhưng thương nhau hơn cả những cặp đang yêu nhau. Cứ mỗi lần ra đường nhìn thấy 1 đám có 6 đứa thì ta lại nhớ đến cái nhóm của tụi mình, nhóm của tụi mình cũng là 6 đứa mà nhưng giờ thì ko còn là 1 cái nhóm nữa, mỗi đứa mỗi nơi cả rồi chỉ có con Hường với con Tuyền là luôn bên ta thôi nhớ ngày trước con Hường là đứa ta ghét nhất trong nhóm vậy mà bây giờ nó là đứa thân nhất với ta, đúng là trời gian có thể thay đổi tắt cả. Con Hường với con Tuyền cũng khác xưa nhiều lắm kể cả ta nữa thay đổi rất nhiều Linh à, vì lớn cả rồi mà đâu còn là con nít của cái thời hay cải nhau ấy nữa đâu:ty: