PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu hôm nay gặp lại



chuyen tinh tigon
11-07-2009, 07:13 AM
Nếu tình cờ hôm nay ta gặp lai
Việc đầu tiên xin anh hãy mỉm cười
Hãy đứng lặng nhìn tôi trong giây lát
Để hồn tôi sống lại ngày đầu tiên

Nếu tình cờ hôm nay ta gặp lại
Việc thứ hai xin anh hãy lặng im
Đừng nói thêm một lời dù chào hỏi
Để cho tôi nhìn lại người tôi yeu

Nếu tình cờ hôm nay ta gặp lại
Việc thứ ba xin anh chớ nhìn tôi
Tôi sợ lắm ánh mắt anh thương hại
Để tim tôi lại quặng thắt từng cơn

Việc cuối cùng xin anh hãy quay đi
Bước thật mau và đừng quay đầu lại
Cứ xem tôi như một người xa lạ
Để khỏi nhìn thấy nước mắt tôi rơi

Chiều lại về thành phố lại điều hiu
Anh có biết chăng lòng này trống vắng
Nhớ một chiều thứ bảy xa xôi lắm
Vào ngày này năm ấy mình biết nhau

.Con Gái.
15-07-2009, 02:30 AM
nếu một ngày ta gặp lại nhau
chắc chắn ko còn vui như ngày xưa nữa
hạnh phúc mỗi người đã dừng sau cánh cửa
dù chẳng biết có vẹn tròn như mỗi đứa vẫn mong

nếu một ngày tình cờ giữa phố đông
bắt gặp nhau sẽ thế nào được nhỉ
sẽ mỉm cười hay quay đi lặng lẽ
sẽ cúi đầu : chuyện cũ đã xa xôi

chắc chắn rồi - chuyện cũ đã xa xôi
những bước ngược nhau vẫn vội vàng như thế
ai cũng thầm mong tự riêng mình đủ để
hạnh phúc an lành trọn vẹn với người kia

không thuộc về nhau nên thôi nhận biệt ly
không thuộc về nhau nên nhận đành xa lạ
nếu gặp lại nhau giữa một chiều phố xá
hãy coi như là mỗi đứa đã bình yên

sangsang
15-07-2009, 07:11 PM
Nếu tình cờ ta gặp lại giữa phố đông
chắc có lẻ cõi lòng em tan nát
trái tim em sẽ trỗi lên thèm khát
tình yêu xưa với khúc hát say nồng

Không biết giờ anh nhớ đến em không?
Hay anh đã vô tình không nhớ nữa
Người con gái của ngày xưa nỗi nhớ
Còn trong anh hay tan biến lâu rồi

prettyanhthu
17-07-2009, 12:13 AM
Nếu hôm nay gặp lại...hai ta...
Có còn nhớ thương nhau hay không?
Lệ còn rơi, trái tim còn đau
Hay...có thể mỉm cười chào nhau

Nếu hôm nay gặp lại...phố vắng
Có gợi lên nỗi nhớ năm xưa
Hình bóng mình dạo lối nhỏ quen
Hay...quên rồi những ký ức xưa

Nếu hôm nay gặp lại...chào nhau
Anh nhé...cho dù chưa quên được
Cho dù tim còn đau...khi thấy nhau
Cười lên đi, như mới gặp lần đầu

bonghong_tangem_586
17-07-2009, 10:22 PM
Nếu tình cờ ta gặp lại giữa phố đông
chắc có lẻ cõi lòng em tan nát
trái tim em sẽ trỗi lên thèm khát
tình yêu xưa với khúc hát say nồng

Không biết giờ anh nhớ đến em không?
Hay anh đã vô tình không nhớ nữa
Người con gái của ngày xưa nỗi nhớ
Còn trong anh hay tan biến lâu rồi

còn trong anh bóng hình người con gái
đôi mắt buồn mỗi lần nhìn xa xăm
anh còn nhớ những buổi chiều mưa
tay trong tay cùng bước bên nhau

còn trong anh bao kỉ niệm xưa
anh cùng em ngắm biển mỗi chiều về
anh còn nhớ một thở đợi chờ
cây bàng già giờ đã ra hoa
giàng tigon phai màu vì nổi nhớ
gốc phố buồn nên cũng hoá rêu phong

còn trong anh cả một tình yêu nồng ấm
chợt rộn ràng khi ta gặp lại em
:khocnhe::khocnhe::khocnhe:

toiditimtoi_lost
20-07-2009, 06:04 AM
ngày chia tay ta bươc đi trong nước mắt
giọt mặn nồng đắng chát cả đầu môi
ta chia tay bước đi cùng lời hứa
sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau
sẽ nhớ mãi những giây phút êm đềm
để một mai trên đường đời tấp lập
đừng vô tình đi lươt qua nhau

Nắng trong Mưa
20-07-2009, 08:13 AM
Nếu, chỉ nếu thôi nhé, hôm nay ta gặp lại
Anh sẽ không dối lòng nữa đâu sẽ nhìn em lần nữa
Cuộc đời chúng ta đã đi qua gần nửa
Trọn vẹn một cuộc tình, anh giữ - em không

Phố vẫn dài, và mây cứ trôi đi trong mênh mông
Anh cứ bước đi trên những cung đường dài ta chưa bao giờ bước đến
Nhớ lắm chứ những buổi chiều hò hẹn
Nếu nhỉ - có ngày ta gặp lại nhau

Chắc không nhỉ, chỉ là chữ nếu thôi - ta gặp nhau
Anh sẽ nói điều gì? Còn em, em sẽ lắng nghe?!!
Sẽ trải lòng ra để lắng nghe những điều anh sẽ kể
Kể về nỗi nhớ 10 năm

Sẽ kể cho em nghe về những oái oăm,
Về những điều nếu anh không kể - em sẽ không bao giờ biết
Về những điều mà trong thư - anh không bao giờ viết
Anh sẽ kể, nếu - anh gặp lại em ...


Rồi thì cũng sẽ qua thôi,
những cơn mơ, những vụn vỡ trong đêm

valentino
20-07-2009, 10:31 AM
nếu một ngày mai em trở lại
anh xin làm cỏ dại dưới chân em
nốt nhạc xưa còn đọng lại bên thềm
anh sẽ cất bản tình ca bất hủ
chỉ có em tình yêu mới đủ
bởi vì anh khao khát mối tình đầu
...bởi vì ta không thể sống thiếu nhau
.....anh đã biết từ khi yêu ngươi khác!


.,uống riệu say ngày mai ta tỉnh
uống riệu tình khó tỉnh lắm ai ơi
xin gửi tặng riêng em!:drive: