PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mách nhỏ cho boy muốn "cầm cưa" nè .....!



___::m30.ngox::__
11-07-2009, 12:33 AM
Xu hướng chung của tất cả các nường là thích những điều bất ngờ. Một món quà đắt tiền cũng không thể so sánh với một món quà hoặc một bí mật nho nhỏ mà các chàng đem đến cho nàng trong bất ngờ. Một chùm bóng bay hình tim bay lên khi chàng và nàng đang nói chuyện, một bông hồng bất ngờ cài ở giỏ xe nàng thôi cũng đủ khiến trái tim nàng xao xuyến rồi.

Cầu kì hơn thì bộ gối in nick name của nàng trông thật cute, những thứ thập cẩm bà rằng của con gái như móc chìa khoá, móc di động có chữ cái tên nàng hoặc ảnh nàng đang cười teo toét, chộp được pha nàng không ngờ nhất cả những ảnh nàng duyên dáng nhất rồi tập hợp thành một album hoành tráng biết đâu sẽ khiến nàng bật cười khanh khách ý chứ.

Thực ra lấy lòng bạn gái cũng không khó lắm...
“Hợp đồng tác chiến”

Khôn khéo móc ngoặc với những thành phần có sức ảnh hưởng đến nàng như bạn thân, em út. Một câu tự marketing bản thân không thể có sức nặng bằng một lời khen bâng quơ boy được nhận từ những người thân thiết với nàng. Thậm chí với những cô nàng yêu thú cưng thì chăm chút cho cún hoặc mèo, rùa,… hoặc thỉnh thoảng hỏi thăm nàng tình trạng sức khoẻ của chúng nàng sẽ thích lắm ý.

F5 giao diện

Một anh chàng râu ria xồm xoàm và lúc nào cũng sặc mùi bia rượu thì chẳng ai có cảm tình chứ đừng nói đến những cô nàng ưa hình thức. Đôi khi chỉ cần vuốt một chút gel trước khi gặp nàng cũng khiến gương mặt của bạn ưa nhìn hơn (nên để mọi người tư vấn kiểu vuốt gel phù hợp với gương mặt tránh phản ứng ngược). Không nhất thiết phải chải chuốt, là lượt nhưng cũng nên ăn mặc gọn gàng trong khi gặp nàng, đừng để nàng phải ngượng chín mặt khi đi bên cạnh một anh chàng luộm thuộm.

“Xúc tác” tình yêu

Nếu lai nàng bằng xe máy thì thỉnh thoảng có thể bất ngờ phanh gấp khiến nàng không phản ứng kịp dính vào “xe ôm” ý chứ. Không ít chàng đi xe đạp thì âm mưu chọn xe @ điếc có gác ba ga cực dốc khiến nàng không thể chạy đâu cho thoát được.

Hẹn hò vào trời lạnh chàng nên vờ mang thêm áo khoác, đưa nàng ngồi bên hồ. “Nhân tiện” lúc gió thổi mạnh, nàng co ro là ga lăng khoác thêm áo cho nàng. Những sự quan tâm nhỏ nhất, “lâu dần thấm lâu” sẽ khiến nàng có thiện cảm với bạn ngay.

... đôi khi chỉ cần một bông hồng thôi là đủ.
“Hành xác”

Những hôm trời mưa gió, nàng co ro ở lớp chưa về được phải bắt ngay cơ hội đó mà đến đón nàng. Với những chàng trai mưa gió dãi dầm quen có thể giả vờ vội đi quên mang mũ sau đó đánh bài sụt sịt, nằm liệt giường khiến nàng xúc động rồi lo đến đỏ mắt. Biện pháp này miễn nhiễm với những chàng trai có thể trạng còm nhom, xanh rớt nhé!

“Sở ghét” và “sở yêu”

Con gái rất ghét những boys nào nói nhiều như đàn bà và phàm ăn đồ ăn vặt vì thế boys hãy tinh tế một chút tránh tạo ấn tượng không tốt với nàng. Con gái thích những chàng nào nam tính vì thế boys nên tập luyện để có một cơ thể khoẻ mạnh. Ốm yếu suốt ngày thì lấy sức đâu mà che chở cho nàng cơ chứ.

Và…

Boys vẫn cho rằng con gái rắc rối và phức tạp, lúc thế này, lúc lại thế kia nhưng boys biết không chỉ cần nhạy cảm và tinh tế một chút thì cũng không khó để hiểu nàng đang nghĩ gì đâu. Tất cả những kế sách trên chỉ mang tính tương đối, điều quan trọng nhất là boys phải có một tình yêu chân thành, một sự nỗ lực và cố gắng “chinh phạt trái tim” nàng. Lúc đó thì việc hàng rào sắt quanh trái tim nàng sẽ bị dỡ bỏ ngay thôi, hoạt động “công phá” chỉ còn dễ như trở bàn tay. Chúc boys thành công và sẽ có một tình yêu thật đẹp nhé!

Calvin_159
11-07-2009, 05:02 AM
phức tạp thê cơ ạ chị yêu mà cũng khó thế thì em cũng nản rồi quá rắc rối he he

jazz
11-07-2009, 06:38 AM
phức tạp thê cơ ạ chị yêu mà cũng khó thế thì em cũng nản rồi quá rắc rối he he

không phải là làm theo khuôn mẫu đâu. Bạn để ý 1 tí thôi
K định lấy vợ à mà nản cố gắng chứ

letue
11-07-2009, 06:44 AM
:sr: chép xuống giấy mai mốt anh lấy ra sài :haha:

pendragon
11-07-2009, 05:30 PM
Để có vợ phải khổ thế à, thôi đi tu thì hơn

nhocbi_410
12-07-2009, 12:51 AM
kiểu này về xem trước giờ mình quen bao nhiu thèn thợ xẻ rồi , hehehe bổ ích , bổ ích

kly.wally
12-07-2009, 07:09 PM
Cầm cưa có rì âu mà méc chạy vô nhà kho kiếm cái cưa hôk có thỳ ra cửa xách cầm lên !! dễ ý mừ mý boy

___::m30.ngox::__
12-07-2009, 07:11 PM
anh Tuệ chỉ giỏi mấy cái đó háha'

gà_chíp
12-07-2009, 07:13 PM
dài thế, đọc mà hoa cả mắt