Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nếu tình yêu thay đổi...



pe_shiva_kute
10-07-2009, 09:51 PM
Đây là lần viết truyện dài đầu tiên của mình , mong các bạn giúp đỡ...
-------------GIỚI THIỆU NHÂN VẬT CHÍNH -----------------------------------------------
-An: một cô bé 16 tuổi , vẻ ngoài bình thường, học hành tạm ổn nhưng tính thì hơi bướng và cô thường hay mơ mộng và cười 1 mình (!).Cô thích Lâm , cậu bạn hot boy học chung lớp 10a1 với cô nhưng hình như Lâm chả để ý gì đến An cả. Đến khi cô gặp Quân thì liệu cô còn thích Lâm khổng
-Quân: cậu bạn học lớp 10a3 , cũng dễ thương , học cũng được nhưng cậu đặc biệt thích cãi nhau với anh và sau đó khi biết An thích Lâm thì Quân thấy khó chịu và dần dần cậu đã nhận ra rằng An rất quan trọng với mình...Quân đã thích An........
-Lâm:hot boy của lớp 10a1 , ( đã bảo là hot boy thì tất nhiên là cậu rất đẹp trai và học cực siêu).Lâm thích Hằng - lớp trưởng 10a2 và tất nhiên không để ý đến An rồi.
-Ngọc: bạn từ nhỏ của Quân , thích Quân , Ngọc học 10a3 , tính hơi chảnh 1 xíu và khi nghe Quân tâm sự là Quân thích An thì Ngọc bắt đầu ghét An và luôn bày trò làm cho An bao phen khốn đốn.
-Duyên:bạn thân của An học lớp 10a1
-Huy : bạn thân của Lâm học lớp 10a1
Và 1 số nhân vật khác....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. An và Quân gặp nhau :
Một đêm nóng nực , cỡ 8h , An gọi điện rủ Duyên đi ăn kem cho mát nhưng con bạn cau có. Duyên nhăn nhó :
- Thôi , cậu đi một mình đi , tớ bận phải làm hết 6 bài toán thầy Địa cho nè.....mệt chết đi đươc...mà cậu làm chưa đấy , đừng có mai lên lớp mượn vở tớ chép hì hụi nghe chưa?
-Biết rồi , ăn kem về tớ làm , được chưa , cậu cứ nói mãi giống như bà cụ non ấy !!!
- Mai cậu phải làm đủ , nhớ chưa , không làm thầy Địa kêu lên trả bài mà không thuộc , thầy cho con 0 ấy , mất hình tượng với cậu Lâm đấy...!!!
- Thôi , tớ đi đây , bai cậu...
-Ừ , cậu đi đi nhưng về nhớ làm ấy !!!
-Rồi , biết rồi , cậu nói hoài !!!
Nói xong , nó cúp máy cái rụp , miệng lẩm bẩm :" Hôm nay sao trời nóng thế nhỉ...bực bội ghê !!!"
Nó dắt em Martin của nó ra cưỡi đến quán kem. Nó vừa đi mà vừa nghĩ đến Lâm , vừa tủm tỉm cười...Ai nhìn không biết cứ tưởng nó bị thần kinh cơ đấy. Đường đến quán kem tối ôm , mà nó vừa đi vừa nghĩ nên lớ ngớ thế nào mà đâm xầm vào cái xe của ai đó. Nó vội phủi quần áo , đứng dậy chửi người nó tông (!):
- Cái cậu này , đi đứng kiểu gì mà tông người ta vậy??? Cậu tông làm chân tôi chảy máu này.... cậu phải bồi thường cho tôi...!!!
( An đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà )
Cậu kia cũng chả phải dạng vừa , chửi lại ngay :
-Ai tông ai hả , cậu vừa đi vừa cười rồi tông tôi rồi còn đổ thừa à !!!
-Cậu còn cãi à - An nạt lại
-Tôi mới là người bị thuơng nè
An hơi lo vì cậu là người sai trước nhưng an nghĩ " chả lẽ phải nhận lỗi à...no no... never "
Cả hai ngồi cãi nhau cả tiếng đồng hồ và cùng kết thúc bằng 1 câu :
- thôi , tôi có việc để tôi gặp lại là chết với tôi
An hằn học đi tiếp đến quán kem , nghĩ " hôm nay gặp trúng thằng điên , mệt qúa............mà chết rồi.... bận cãi nhau mình quên là phải vể nhà làm bài... không mai con duyên nó lại cằn nhằn " Nghĩ thì nghĩ thế nhưng sau đó cô lại quên béng việc đó
.................................................. ....
mình viết đến đây , mình sẽ post tiếp:hoamat:

nhockxinh_hjhj
11-07-2009, 05:05 AM
hjc hjc,đọc kô thấy bạn uj

pe_shiva_kute
11-07-2009, 05:50 AM
hì...sorry nha...thou bạn bôi đen đi

♥ Tiểu Phương ♥
11-07-2009, 07:54 AM
Phông chữ không đọc được, bạ thử lại phông chữ khác xem thế nào nhé:huglove: