chuatetinhyeu
10-07-2009, 09:41 PM
Đôi mắt nào làm anh ngẩn ngơ ?
Đôi mắt nào làm anh thẫn thờ ?
Đôi mắt nào hiện trong giấc mơ ?
Đôi mắt nào lòng anh ngóng chờ ?
Đôi mắt của em - Hương biết không ?
Ôi mắt em đẹp tựa vì sao !
Lung linh toả sáng trên trời cao
Khuya về trằn trọc lòng xao xuyến !
Lòng anh tự nhủ đến khi nào ?
Mắt anh - mắt em thành cặp sao !
Ôi mắt em đôi mắt thiên thần !
Đôi mắt đẹp hơn cả nàng tiên
Hút hồn anh - quay cuồng trong gió
Tình anh ngây dại từ ngày đó
Ngày anh gặp em lần đầu tiên !
Em ơi ! Vũ trụ lẽ tự nhiên
Cỏ cây chồi lộc đơm hoa trái
Tình anh ngây dại từ em đó
Tình anh nay đã bén tình em
Thuyền tình anh mơ ngày cập bến
Đông qua xuân đến tình sâu đậm
Ngàn năm tình ta mãi vang ngân !
Ngày 11/7/2009
Bài thơ này anh viết dành tặng riêng em , chỉ riêng em mà thôi Hương à ! Kể từ ngày anh gặp em lúc nào trong đầu anh cũng xuất hiện hình bóng của em. Em có đôi mắt rất đẹp mà vô cùng quyến rũ , chính đôi mắt này đã làm cho trái tim anh thổn thức bao đêm - Hương ơi anh đã yêu em rùi !
cuộc chiến chinh phục nàng bắt đầu !
Đôi mắt nào làm anh thẫn thờ ?
Đôi mắt nào hiện trong giấc mơ ?
Đôi mắt nào lòng anh ngóng chờ ?
Đôi mắt của em - Hương biết không ?
Ôi mắt em đẹp tựa vì sao !
Lung linh toả sáng trên trời cao
Khuya về trằn trọc lòng xao xuyến !
Lòng anh tự nhủ đến khi nào ?
Mắt anh - mắt em thành cặp sao !
Ôi mắt em đôi mắt thiên thần !
Đôi mắt đẹp hơn cả nàng tiên
Hút hồn anh - quay cuồng trong gió
Tình anh ngây dại từ ngày đó
Ngày anh gặp em lần đầu tiên !
Em ơi ! Vũ trụ lẽ tự nhiên
Cỏ cây chồi lộc đơm hoa trái
Tình anh ngây dại từ em đó
Tình anh nay đã bén tình em
Thuyền tình anh mơ ngày cập bến
Đông qua xuân đến tình sâu đậm
Ngàn năm tình ta mãi vang ngân !
Ngày 11/7/2009
Bài thơ này anh viết dành tặng riêng em , chỉ riêng em mà thôi Hương à ! Kể từ ngày anh gặp em lúc nào trong đầu anh cũng xuất hiện hình bóng của em. Em có đôi mắt rất đẹp mà vô cùng quyến rũ , chính đôi mắt này đã làm cho trái tim anh thổn thức bao đêm - Hương ơi anh đã yêu em rùi !
cuộc chiến chinh phục nàng bắt đầu !