PDA

Xem đầy đủ chức năng : ^^ say ^^



Jujnhan_kasumj_kute
10-07-2009, 08:47 PM
Chén đầu anh phạt chú tinh vy
Chén 2 với anh cũng bởi vì
Tinh tướng ly 3 mời chú uống
Cồn cào chén 4 để anh đi
Đời buồn thôi đành để thêm nữa chén
anh em ta đành cạn het 1 ly
chén 9 để say thời ngẫm nghĩ
Với anh 10 chén chả là gì

*****************************

prettyanhthu
14-07-2009, 07:03 PM
Nâng đây lên cao ly rượu nồng
Mời anh, mời em ta cùng uống

Ly đầu chỉ mở hàng mà thôi
Ly kế tiếp cho trái tim tôi

Ly thứ ba cho người tôi yêu
Ly thứ bồn có hơi nhiều không

Năm ly hình như ta say nhỉ
Để giải sầu uống thêm một ly

Tim còn đau, người tình còn xa
Uống thêm nữa chớ để lệ tuôn ra

Cạn ly nhé anh bạn nào ơi
Uống cho say vì tình, vì đời

Ly rượu nồng thế tình nồng phai
Ly rượu nồng là người tình tương lai

bonghong_tangem_586
15-07-2009, 11:19 PM
Nâng đây lên cao ly

Năm ly hình như ta say nhỉ
Để giải sầu uống thêm một ly
Ly rượu nồng là người tình tương lai

nâng chén giải sầu, sầu thêm sầu
vẩn biết thế nhưng rựu nồng ta cứ uống
cạn chén này ta thêm thêm chén nữa
đời là tình,mà tình là sầu
ta nâng ly cho rựu nồng ấm môi
say nghiên ngã nhưng nào ta đã say
thêm một chén tự hỏi rằng say hay tinh?
thêm chén nữa say rựu hay say tình?
ta cứ uống cho tình say với rựu
cho quên đời quên hết những sầu bi

prettyanhthu
23-07-2009, 08:20 PM
uống cho say để giải hết cơn sầu
uống cho say để đời bớt chua chát
Cạn ly đi vì tim này quá đau
Ly rượu nồng thế tình bội bạt

LuuDuLuong
24-07-2009, 06:49 AM
Say trong khúc điệu tình ly tán

Rượu tràn lan có mấy cho vừa

Đời ôm nỗi hận vào chén đắng

Cạn một lần say mãi ngàn thu!

kut3_buồn
01-08-2009, 08:04 AM
rượi buồn nào anh chẳng uống
với tình nồng chưa uống đã phê
yêu em thêm vài cút
vậy mà mình chẳng di