PDA

Xem đầy đủ chức năng : ngày xưa



nhathanh
25-08-2005, 01:47 AM
ngày xưa đi với người dưng
nắm tay giật tóc chẳng bâng khuâng gì
bây giờ tuổi biết "chớp mi"
nhìn là bối rối nói gì nắm tay
biết rằng giật tóc là sai
nhưng ta vẫn muốn mãi là ngày xưa

Restart
26-09-2005, 06:28 PM
Chuyện ngày xưa. - Trần Mạnh Hùng

Xin em đừng nhắc nữa.
Những năm tháng hoài mong.
Nếu ngày xưa thân ái.
Số phận nào long đong.

Xin em đừng nói nữa.
Một chuyện tình ngày xưa.
Lỗi ai? Sao nhớ mãi.
Lỗi mình những thiệt thua.

Xin em đừng khóc nữa.
Cho tôi vẫn là tôi
Xin chắp tay cầu nguyện.
Cho em đẹp bờ môi.

Xin em đừng luyến tiếc.
Cho mắt biếc thêm xanh.
Cho má hồng thêm thắm.
Cho tình bớt long lanh.

Xin em đừng bắt nhớ
Một mối tình lãng quên.
Để đau lòng hai đứa.
Đào sâu những muộn phiền

fantasy_girl
26-09-2005, 06:43 PM
ngày xưa hơi gió tình xanh
cây me thương thắm bên anh thưở nào
ngày xưa hoa tím ngọt ngào
cây bàng trước gió khẽ khàng rung rinh
ngày xưa vẫn mãi ngày xưa
cho em nhớ mãi anh ơi chuyện mình
------>bao giờ đến được ngày xưa
bây giờ mười sáu bao giờ mười lăm
trăng vẫn tròn mỗi ngày rằm
đò sao chở khách tháng năm cứ đầy
lời thơ là gió là mây
ướp hoa phấn trắng còn say môi hồng
..................