liktinshop
09-07-2009, 12:34 PM
[/B] Lớp 2. Vẫn còn nhớ rõ như in cái năm đầu tiên ấy, không tài nào quên được. Cả thế giới âm nhạc mở ra trong nó. Những ca khúc đầu tiên nó nghe là những ca khúc trong cái đĩa anh nó mua về. Đĩa lậu....mà 30K, khá đắt, nhưng hay tuyệt. Hồi đó còn nhỏ nên chưa biết gì, nghe nhạc Aqua cũng đứng trên ghế lắc lư theo, rồi đến cái bài đó, bài hát có tên Thriller đó. Nó hét toáng lên, chạy lòng vòng trong nhà: "MAAAAA", rồi nhảy lên giường trùm chăn kín mít..... Nghĩ lại vừa thấy buồn cười, vừa thấy xấu hổ quá
2003: Một hôm đẹp trời, nó mở lại cái đĩa kia. Sao không play được thế này . Hỏng mất rồi! . Nó đòi bố dắt nó đi hết hàng đĩa này tới hàng đĩa kia trong thành phố để mua cho bằng được cái đĩa đấy. Không hàng nào có cả !!! Trong cái rủi có cái may, bố lại tìm cho nó được một cái DVD có mấy bài của anh ca sĩ tên Michael đấy. Ôi, Beat It hay tuyệt cú mèo, cả Black Or White nữa, suốt ngày nó lải nhải theo vì mấy hàng đĩa với mấy quán cà phê gần nhà nó toàn bật bài này. We Are The World và Heal The world nữa, nó nghe ca khúc này trên tivi, nhạc cảm động lắm lắm . Hic, thik cái anh Michael này rùi
2005: Nhà nó sửa nhà, mấy cái đĩa cũng đi đâu mất, cả mấy cái đĩa Tom & Jerry và nhất là cái DVD kia nữa, tức không chịu được .
Cũng khoảng thời gian ấy nó biết đến Internet thì phải, hì hục hì hục tìm lại tất cả các bài hát của Michael Jackson. Hay tuyệt vời !! Ain't No Sunshine nè, Dirty Diana, Billie Jean, P.Y.T, Bad, Man in the Mirror,....nhiều + hay không kể xiết. Thần tượng Michael mất rùi
2008 :Một lần nữa tình yêu với âm nhạc của MJ lại trỗi dậy. Nó nghe lại Billie Jean nhiều lắm lắm, và nó cũng đã tìm hiểu đc mọi điều mà MJ làm cho thế giới......thật đáng khâm phục.......nghe lại Heal The World mà sao cả người rợn hết da gà da vịt......cảm giác thật sự là quá nhìu xúc cảm
Và cũng từ cảm xúc đó, nó quyết định đi học và đam mê môn nhảy popping...Moonwalk.......nó thầm cảm ơn MJ vì đã truyền cảm hứng cho nó....nó thật sự yêu popping- yêu MJ
2009: AI có Michael Jackson week. Hay tuyệt vời 4 Nó vẫn còn nhớ rõ như in Michael Sarver hát You're nót Alone hay khủng khiếp. Matt thì bên chiếc piano hát Human Nature. Danny Gokey với P.Y.T, Adam bốc lửa với Black or white. Alexis khép lại show với Dirty Diana - không thể chê vào đâu được
26/6/2009:
10:10 AM : Nó ngáp, ngủ dậy hơi muộn (hic hè mà), bật tivi, lướt qua tất cả các kênh....
BBC Breaking News
Dừng lại một chút................
.....................................
...........................
Michael Jackson Dies
Cái gì đây??
Ngỡ ngàng.....
Bần thần..........
Tai nó như ù ù, không nghe nổi mấy từ mà ông phóng viên vốn có cái giọng Anh khó nghe kia đang nói
Không thể nào, không thể nào đó lại là sự thật ...................
Và giờ đây...... khi cả nhóm Popping crew của nó đang ráo riết tập luyện...mỗi 1 động tác, mỗi 1 điệu bộ, foot, walk, dường như đều có MJ trong đấy...........
Ngày thi Bước Nhảy xì Tin cũng đã đến gần.........
nó cũng hứa với lòng..........hãy nhảy 1 lần như chưa bao giờ đc nhảy...vì....cuộc thì này là nhảy vì.......MJ :)
[CENTER]Micheal Jackson........U r not Alone
http://www.youtube.com/v/2fjpJBxkbU4&hl=en&fs=1
2003: Một hôm đẹp trời, nó mở lại cái đĩa kia. Sao không play được thế này . Hỏng mất rồi! . Nó đòi bố dắt nó đi hết hàng đĩa này tới hàng đĩa kia trong thành phố để mua cho bằng được cái đĩa đấy. Không hàng nào có cả !!! Trong cái rủi có cái may, bố lại tìm cho nó được một cái DVD có mấy bài của anh ca sĩ tên Michael đấy. Ôi, Beat It hay tuyệt cú mèo, cả Black Or White nữa, suốt ngày nó lải nhải theo vì mấy hàng đĩa với mấy quán cà phê gần nhà nó toàn bật bài này. We Are The World và Heal The world nữa, nó nghe ca khúc này trên tivi, nhạc cảm động lắm lắm . Hic, thik cái anh Michael này rùi
2005: Nhà nó sửa nhà, mấy cái đĩa cũng đi đâu mất, cả mấy cái đĩa Tom & Jerry và nhất là cái DVD kia nữa, tức không chịu được .
Cũng khoảng thời gian ấy nó biết đến Internet thì phải, hì hục hì hục tìm lại tất cả các bài hát của Michael Jackson. Hay tuyệt vời !! Ain't No Sunshine nè, Dirty Diana, Billie Jean, P.Y.T, Bad, Man in the Mirror,....nhiều + hay không kể xiết. Thần tượng Michael mất rùi
2008 :Một lần nữa tình yêu với âm nhạc của MJ lại trỗi dậy. Nó nghe lại Billie Jean nhiều lắm lắm, và nó cũng đã tìm hiểu đc mọi điều mà MJ làm cho thế giới......thật đáng khâm phục.......nghe lại Heal The World mà sao cả người rợn hết da gà da vịt......cảm giác thật sự là quá nhìu xúc cảm
Và cũng từ cảm xúc đó, nó quyết định đi học và đam mê môn nhảy popping...Moonwalk.......nó thầm cảm ơn MJ vì đã truyền cảm hứng cho nó....nó thật sự yêu popping- yêu MJ
2009: AI có Michael Jackson week. Hay tuyệt vời 4 Nó vẫn còn nhớ rõ như in Michael Sarver hát You're nót Alone hay khủng khiếp. Matt thì bên chiếc piano hát Human Nature. Danny Gokey với P.Y.T, Adam bốc lửa với Black or white. Alexis khép lại show với Dirty Diana - không thể chê vào đâu được
26/6/2009:
10:10 AM : Nó ngáp, ngủ dậy hơi muộn (hic hè mà), bật tivi, lướt qua tất cả các kênh....
BBC Breaking News
Dừng lại một chút................
.....................................
...........................
Michael Jackson Dies
Cái gì đây??
Ngỡ ngàng.....
Bần thần..........
Tai nó như ù ù, không nghe nổi mấy từ mà ông phóng viên vốn có cái giọng Anh khó nghe kia đang nói
Không thể nào, không thể nào đó lại là sự thật ...................
Và giờ đây...... khi cả nhóm Popping crew của nó đang ráo riết tập luyện...mỗi 1 động tác, mỗi 1 điệu bộ, foot, walk, dường như đều có MJ trong đấy...........
Ngày thi Bước Nhảy xì Tin cũng đã đến gần.........
nó cũng hứa với lòng..........hãy nhảy 1 lần như chưa bao giờ đc nhảy...vì....cuộc thì này là nhảy vì.......MJ :)
[CENTER]Micheal Jackson........U r not Alone
http://www.youtube.com/v/2fjpJBxkbU4&hl=en&fs=1