PDA

Xem đầy đủ chức năng : em phải hạnh phúc hay....



hamter
09-07-2009, 06:22 AM
anh ah, em đã có đủ dũng khí ôm lấy anh và nói em nhớ anh rất nhiều, và lúc đó em thật hạnh phúc khi được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh.em cũng thấy anh cười, thật em không biết diễn tả cảm xúc lúc đó như thế nào nữa. cảm giác vui và hạnh phúc đó chưa thấm nhuần trong em thì....em lại có cảm giác hụt hẫng lo sợ khi cả ngày nay ko có 1 tn nhắn nào từ anh, không 1 câu hỏi thăm hay chúc ngày mới vui vẻ. thế là sao anh,có phải....em sẽ âm thầm đợi, đợi 1 ngày anh nói nhớ em...có ngày đó không anh và em phải đợi bao lâu. em sắp đi mùa hè xanh rồi sẽ phải xa anh 1 tuần,e, sẽ nhớ nhớ anh nhìu lắm, còn anh? em sẽ đợi câu trả lời từ anh cho dù câu trả lời đó là gì ....

traitimngheoyeuanh
09-07-2009, 07:08 AM
hãy cứ đợi chờ rồi bạn cũng sẽ biết câu trả lời ,đừng buồn nhé

hoahongxanh_kute
09-07-2009, 07:25 AM
Bạn hãy cố gắng hj vọng vào câu trả lờj đó vj trờj ko phụ ngườj có thành ý như bạn bjờ

...:*Vô*:...
09-07-2009, 07:31 AM
chắc anh ấy bận jì thôi , làm jì bi quan thế bạn !
hãy cứ đợi , đợi người mình yêu , đợi vì tình yêu của đôi bạn , cũng hay , cũng đáng đếy chứ ^^

jazz
09-07-2009, 08:17 PM
cứ chờ đợi đi bạn à. Nếu anh ta yêu bạn chắc chắn anh ta sẽ trả lời sớm cho bạn

huongduongxanh
09-07-2009, 08:30 PM
:mecry: tớ hy vọng bạn sẽ k phải chờ câu trả lời lâu nữa :huglove: chúc bạn hp

nhocbi_410
10-07-2009, 01:21 AM
thời gian sẽ cho bạn caau trả lời chính xác nhất >.<

GRTL
10-07-2009, 07:57 PM
- vì sao thời gian sẽ giúp được bạn !? không phải thời gian có phép màu mà thời gian giúp bạn xác định một quan điểm, nhận thức và kiểm chứng cho những cảm xúc và đời sống tinh thần của bạn !
- qua thời gian bạn lớn lên, bạn học hỏi, tiếp thu kiến thức và va chạm với cuộc sống ... nó cho bạn những nhận thức và ý muốn phù hợp với thực tại mà bạn đang sống ! khi đó bạn sẽ có quyết định cho những việc bạn chưa quyết đinh trong quá khứ và quyết định đó không còn bị chi phối bởi những cảm xúc mạnh mẽ, bế tắc ở quá khứ !

.... bản chất việc bạn cho mình thời gian chỉ là việc bạn hoàn thiện mình và cải thiện nhận thức mà thôi ! <--- nó vẫn phụ thuộc hoàn toàn và nhân cách và lý trí của bạn ! tất cả mọi giải pháp để vượt qua nổi đau, tâm trạng con người đều bắt đầu từ chính con người ấy ! bạn cần phải cố gắng nhiều hơn .

totram
10-07-2009, 08:07 PM
minh nghĩ bạn hơi nóng vội, đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời đấy ý nghĩa đó ban.
chúc bạn luôn vui!!!!!!!

nhoc xinh cute
10-07-2009, 09:08 PM
Hj` .... hãy cố gắng ...!!!

hamter
11-07-2009, 05:49 AM
thank moi người nhìu nha. mình cảm thấy rất vui vì được moi người góp ý, quan tâm tới chuyện của mình. tới hôm nay là ngày thứ 3 rồi. mình vẫn sẽ tiếp tục đợi...nhưng không dc hi vọng nhiều vì mình sợ cảm giác thất vọng lắm.