Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu vô vọng
Đó không fải là tình yêu của mình, mà là của một người dành cho mình. Người đó kém mình 1 tuổi và mình vẫn coi người đó là bạn. Người đó không nói ra nhưng chợt một ngày mình dần cảm nhận được tình cảm của người đó dành cho mình. Người đó thật sự rất tốt, nhưng mình chỉ có thể coi người đó là bạn được thôi. Cho đến bây giờ người đó vẫn chưa nói ra, nhưng mình rất sợ, mình sợ một ngày người đó sẽ nói tất cả với mình, lúc đó mình sẽ không biết fải làm thế nào nữa. Suy nghĩ về điều đó nhiều lắm, cả về những vấn đề mới xảy ra gần đây nữa, tâm trạng không vui nên dạo này mình thường hay cáu gắt với người đó. Nhìn người đó buồn mình cũng cảm thấy có lỗi, nhưng tất cả những gì mình dành cho người đó chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi. Mình cứ nghĩ mãi không biết làm sao để kết thúc kái tình cảm vô vọng đó, để người đó có thể đối xử với mình như bạn bè, vì nhiều lúc sự quan tâm của người đó cũng có thể khiến cho mình cảm thấy khó chịu. Những lúc như vậy người đó thường không nói gì và tránh đi chỗ khác, ngồi một mình suy nghĩ, mình lại thấy mình có lỗi. Không biết làm sao cho fải nữa
ke_lanh_lung2500
08-07-2009, 09:58 AM
Sợ ư? Sợ thì phải làm gì. Chỉ có 2 cách "đối diện với nó hợc chạy thật xa ". Nếu như ng ta có nói ra cũng hok nên lẫn tránh làm gì. Càng lẫn tránh càng khó xử và làm mất đi một tình bạn. Tại sao hok là bạn của nhau dc nhỉ mà cứ phải là ng yêu? Bạn cũng có cái hay đó chứ. hehehe
letue
08-07-2009, 10:10 AM
Có khi nào bạn suy nghĩ quá xa ko?
Nếu mọi chuyện đúng như bạn nói thì sao bạn ko trực tiếp bắt chuyện và giải thích cho cậu ấy...
Nói cho cậu ấy biết bạn quan tâm và lo lắng cho cậu ấy như 1 người bạn , 1 người em trai
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
08-07-2009, 07:38 PM
hãy xác định lại tình cảm của boy đó dành cho bạn có đúng là t/c trai gái ko hay chỉ là t/c của 1 người bạn bình thường, đừng để ngộ nhận rồi đánh mất đi tình bạn
nhokngok
08-07-2009, 07:46 PM
hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định một viêc j` bạn nhé
vì chắc chắn là người đó thích mình nên tớ mới đau đầu chứ
nếu cứ bình thường thì không sao chỉ sợ khi người đó nói ra thôi, thật sự tớ là người không khéo lắm nên sợ mất tình bạn :(
ShiningSakhalin
09-07-2009, 12:38 AM
Tạm thời giờ cứ duy trì tình bạn thôi.
Bạn không cư xử như vậy với người đó. Trước hết cứ hãy phớt lờ đã. Cho đến khi nào hắn thật sự chấp nhận rằng bạn không thích hắn thì sẽ tự động rút lui.
Còn nếu dai quá, hãy thử dụ người đó nói ra xem. Không phải nói trực tiếp, mà là nhờ một người bạn bắt hắn tâm sự. Nếu quã thật hắn thích bạn, hãy khéo léo từ chối. Chắc chắn hắn sẽ bị tổn thương một thời gian nhưng rồi cái gì cũng phải nguội cả thôi :D
Chúc thành công.
iem_thjk...
09-07-2009, 02:35 AM
Bạn có suy nghĩ nhiều quá ko? Theo bạn nói thì ng ta chưa nói ra mà
Biết đâu chỉ là bạn cảm thấy thế
Có thể ng ta chỉ muốn thân vs bạn hơn 1 chút, quan tâm tới bạn 1 chút
Đừng nghĩ nhiều quá bạn ah. Chờ khi nào ng ta nói đã
Cứ coi như là có thêm ng e trai cũng đc mà. Bạn cứ nói thẳng, đừng để trong lòng ko thì... chỉ khổ bạn suy nghĩ nhiều thôi
bebap
09-07-2009, 02:56 AM
vậy là tình yêu kiểu em yêu chị. Bạn đừng nên đợi người đó nói ra vì nếu nói ra bạn mà từ chối thì 2 người ko thể làm bạn được nữa thỉnh thoảng bạn có thể nói mấy câu trêu đùa như " ôi đứa em trai ngoan của chị..."như thế một phần nào người đó cũng hiểu được bạn coi người đó như một đứa em trai
mình cũng có lần bị như bạn nhưng mình đã từ chối thẳng thừng làm người đó tổn thương giờ mình và người đó ko thể làm bạn
- Rất khó đấy ! hiện tại bạn không muốn yêu là đúng rồi, bạn cần nhiều thời gian để lấy lại thăng bằng ... ! bạn cứ thành thật với bạn ấy thôi ... bạn bực thì cứ bực ... bạn cảm thấy thế nào thì cứ nói ra thế ấy ! đôi lúc dù không như họ mong đợi nhưng sự thành thật của bạn sẽ xoa dịu đi rất nhiều đó !
- Bạn rất ngay thẳng ... không hiểu sao bạn phải chịu nổi khổ ấy ! dù sao bên bạn cũng có những người tốt để mà tin tưởng . Cố gắng sống tốt nhé bạn !
...:*Vô*:...
09-07-2009, 04:10 AM
có chắc là người đó thích ss ko vậy? ><
hoahongxanh_kute
09-07-2009, 04:46 AM
Bạn Có hoàn cảnh khá jống mjk đấy. Nhưng thằng bạn mjk thì lạj hơn mjk 1tuổj cơ. Nhưng mjk thật sự ko làm sao để jữ lạj tc tri cốt đc.huhu mjk khó sử hơn bạn nhjều nhjều.
mod tâm lí thật đấy, cảm ơn mọi ngườì nhiều nhé
đỡ bức xúc hơn nhiều rồi, cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm
bởi vì mình chợt nhận ra rằng còn rất nhiều người quan tâm đến mình, và cuộc sống không fải lúc nào cũng méo mó ^^
pe_shiva_kute
13-07-2009, 02:43 AM
thẳng thắn , dũng cảm là hơn bạn à...........thực sự tình iu k ngăn cách tuổi tác đâu
:love:
...:*Vô*:...
13-07-2009, 02:46 AM
chắc jì người đó thích bạn mà bạn lo , thôi , bỏ đi , tiếp tục vui , ôm nỗi buồn làm jì cho sầu hả bạn ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.