Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : sữa chua nếp cẩm...!



raIn_HN
07-07-2009, 02:22 PM
3,45 am.......sớm hay muộn?
sớm hay muộn để tôi gửi 1 tin nhắn chúc mừng sinh nhật, lời xin lỗi đến 1 người bạn?1 người hứa với tôi ngày về sẽ cùng tôi đi dưói mưa và thưởng thức sữa chua nếp cẩm..
tin nhắn viết rồi lại xoá..ko hiểu nữa....hay tôi cứng đầu.......cố chấp.........ko bit nữa
tôi muốn là ngưòi đầu tiên gửi lời chúc mừng sn đến cậu ấy.nhưng....khi bên cậu ấy đã là 6h sáng thì tôi đang ngồi đây........hok ngủ....type.và type......cả tối nay tôi đã type rất nhiều..spam rất nhiều...nhưng sao cảm thấy thật sự hok thoải mái....vì tôi muốn xin lỗi cậu ấy....cậu ấy hok vô tâm như tôi nghĩ.....cậu ấy luôn lo cho tôi ....tôi đã hiểu sai.....
nhưng nếu tiếp tục ...có thật sự là lựa chọn đúng hok? khi tôi và cậu ấy đã hok gặp nhau 2 năm ( từ ngày cậu ấy sang Nhật học) và sẽ là 5 năm nữa.....liệu như thế cả 2 sẽ tốt chứ?

4,15am....bên đó có lẽ là 7,15am ..chúc mừng sinh nhật.....nice day!

letue
07-07-2009, 02:30 PM
Vẫn là câu nói cũ , liệu 2 người có thật lòng và có niềm tin với nhau ko?
Nếu có thì hãy mạnh dạn đương đầu...đừng suy nghĩ nhiều về tương lai vì bản thân ta sống cho hiện tại

ps : Ngủ đi bé :dien:.......

nhoc_sontay
09-07-2009, 06:10 AM
oài tớ khoái sữa chua nếp cẩm lém ý !!!!!!!!!!^^! Yêu nhau thì hãy mở rộng s2 đi bạn

...:*Vô*:...
09-07-2009, 07:45 AM
oa , miu chẳng bít nói jì , nhưng miu luôn luôn ủng hộ ss , iu ss nhìu ^^

ps: hơ , sao ss nhắc đến sữa chua nếp cẩm làm miu thèm quá >< lúc nào miu với ss đi ăn hen ^^

@ tuệ : trả tem cho miu ><

raIn_HN
10-07-2009, 10:58 PM
uhm..........mọi chuyện đều ổn - theo đúng nghĩa của nó rùi :D
thanks mọi ng............đi chén scnc nào....:chayle:

.CGKT.
18-07-2009, 02:59 AM
nhóc ngốc !
Đừng cố gắng cười trong khi nhóc thật sự muốn khóc.

raIn_HN
18-07-2009, 11:04 AM
ai cố gắng cười đâu? mà cụ ko muốn trẻ- lại kiu ông -tôi à mà gọi nhóc thế kia >> lộ hết với pakon rùi :hihi:
-------------
00 :39 <> 3 :39
khìn khìn muốn type....sao kó ngủ thế nhi? chắc cậu ấy ngủ rùi , hnay ghé blog cậu ấy .....mình thấy tội lỗi quá , mấy ngày nay cậu ấy ốm, công việc cũng phải bỏ dở vì khủng hoảng kt nên ng ta ko thuê sv nữa...lại sắp tới kì thi ,cậu ấy lo ko đc học bổng... mình có ác quá ko nhi? khi cậu ấy cần mình nhất thì mình lại đi.
Tớ xin lỗi, gió à!
Tớ cũng sắp lĩnh học bổng nè , chẳng có ai điện chúc mừng tớ nữa, tớ biết. Cũng chẳng có cái mail nào send vào mỗi sáng tớ thức dậy..mấy ngày hnay tớ cảm nhận đc hết rồi.. từ bỏ 1 ng đã yêu thương trong 5 năm quả là 1 điều rất khó , nhưng như thế sẽ tốt hơn , tốt hơn cho cả cậu và tớ. ngày mai sẽ có nắng , tớ chắc chắn...vì thế cậu đừng buồn nhé , hãy mạnh mẽ như gió mà tớ biết...cho dù mưa chẳng thể đi cùng gió nữa rùi....
00:55<> 3:55 nice day!

raIn_HN
03-08-2009, 09:56 AM
11: 47 pm<> 2:47 am
tiễn cậu ra sân bay, tớ vui vì chúng ta quay trở lại như 5 năm năm trước , ai nói từ T/y về tình bạn là khó :D
chúc cậu hạnh phúc...
ngủ ngon nhá, kỷ niệm !
11:50 pm <> 2:50 am ...bye!