PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hắn sao vậy nhỉ? (Cần ng` có kinh nghiệm ^_^)



baby_sakura_1991
07-07-2009, 04:43 AM
Từ xưa đến nay em lun thấy nghi ngờ về tình cảm hắn dành cho em, em đã nhiều lần tâm sự trên forum rồi, nhưng cuối cùng thì em cũng quay lại với hắn (I love him) Hắn đang thi DH nên cũng ko gặp nhau nhìu, từ khi wen lại mới đi chơi 2 lần. Nhưng rõ ràng biểu hiện của hắn rất kì cục. Mọi ng` phân tích dùm em nha.
1.Lần này gặp em hắn cứ xấn tới ôm em hoài àh. Hắn nói là ko biết đến khi nào mới được gặp. Vì nhà hắn khó mà em lại sắp đi du học.

2. Nhưng moh` hắn hút thuốc do bị stress hay sao á, em năn nỉ hắn đừng hút nữa, hắn nói phải từ từ, nhưng nếu em nói thì hắn sẽ ko hút nữa. Vậy mà hôm đi chơi Đầm Sen với em, hắn nói là hắn hút thuốc nha, em giả bộ nói hút đi để thử hắn. Vậy mà hắn đj mua hút thiệt, còn hút trước mắt em, em nói để em đi chỗ khác cho hắn hút, rồi bỏ đi ra chỗ khác đứng, hắn cũng ngồi hút thoải mái, em tức quá bỏ đi một mach hắn cũng ko kiu lại, ngồi một lúc sau hắn gọi dt hỏi em đang ở đâu, rì kiu em tới chỗ hắn. Em cũng đành tới nhưng rất tức, tới nơi hắn lại nói sau này hok hút thuốc trước mặt em nữa. Em tux ở chỗ hắn ko thèm kiu em lại, ngồi hút còn đi mua đồ ăn ăn nữa chứ.>"< Vậy có fai hắn ko trân trọng em ko?

3.Dù biết em đi chơi với hắn bị phồng chân,hắn cũng nói em cởi giày ra, but lúc về nhà cho đến ngày hôm sau hắn cũng chằng nt hay dt hỏi, giống như ko có trong đầu hắn á.

4.Có thể đó là lần cuối cùng hắn găp em, vậy mà bạn hắn gọi kiu hắn về, hắn trả giá 2h ùi cũng đành về sớm, dù có thể 4 năm nữa cũng chưa găp. Hắn còn kiu em = "nó" or " bồ tao" với bạn hắn.

5.Hắn lúc nào cũng kể với em là hắn thix đánh con gái >"< đứa nào cũng sợ hắn mà hắn chẳng dám làm j` em dù em có đánh hắn (giỡn)

Xưa nay em lúc nào cũng nghĩ cho hắn hết, nhìu khi mún nói j` thì nghĩ hắn chịu áp lực từ gd, đang học 12, rồi thi tn, thi dh khối a, khối d, mọi chiện em đều chịu một mình dù em cũng có nhìu áp lực khác.
Em có một kế hoạch thế này, em đi du học vào tháng 9, nhưng em nói em đi vào thág 7, nếu 1 tháng sau ko liên lạc j` mà hắn còn nhớ em thì mail cho em em sẽ tin hắn. Vì ty được thử qua thời gian mà,em sẽ cố ko liên lạc với hắn như đi dh thật sự. Nếu hắn còn nhớ em thì em và hắn ít ra sẽ còn 1 tháng đẹp đẽ bên nhau mà ko có nghi ngờ j`. Mọi ng` thấy có tàn nhẫn we' ko?:help1:

Jujnhan_kasumj_kute
07-07-2009, 05:40 AM
kaka tóm lại vì hắn yêu 3m..................

letue
07-07-2009, 08:49 AM
Có khi nào hắn vì em mà làm tất cả mọi chuyện ko :)

Theo như anh đoán là hắn làm như vậy để em yên tâm ra đi...nhưng ko chắc :sad:

Giun Đất
07-07-2009, 11:05 AM
Đọc lời tâm sự của bạn mà Giun Đất cũng ước mình đc nếm trải những điều đó :D



1.Lần này gặp em hắn cứ xấn tới ôm em hoài àh. Hắn nói là ko biết đến khi nào mới được gặp. Vì nhà hắn khó mà em lại sắp đi du học.

2. Nhưng moh` hắn hút thuốc do bị stress hay sao á, em năn nỉ hắn đừng hút nữa, hắn nói phải từ từ, nhưng nếu em nói thì hắn sẽ ko hút nữa. Vậy mà hôm đi chơi Đầm Sen với em, hắn nói là hắn hút thuốc nha, em giả bộ nói hút đi để thử hắn. Vậy mà hắn đj mua hút thiệt, còn hút trước mắt em, em nói để em đi chỗ khác cho hắn hút, rồi bỏ đi ra chỗ khác đứng, hắn cũng ngồi hút thoải mái, em tức quá bỏ đi một mach hắn cũng ko kiu lại, ngồi một lúc sau hắn gọi dt hỏi em đang ở đâu, rì kiu em tới chỗ hắn. Em cũng đành tới nhưng rất tức, tới nơi hắn lại nói sau này hok hút thuốc trước mặt em nữa. Em tux ở chỗ hắn ko thèm kiu em lại, ngồi hút còn đi mua đồ ăn ăn nữa chứ.>"< Vậy có fai hắn ko trân trọng em ko?

- Bạn thấy con gái nhà ta ra sao thì con trai cũng y như vậy. Có lúc trầm tư, lúc thì rất thụ động. Có lúc xúc cảm dào dạt và mãnh liệt như vậy đấy. Ôm bạn như vậy vì...đúng là hắn sắp mất bạn và tự nhiên nhớ thôi ^^

- Với một người "nghiện thuốc", điếu thuốc không bao giờ là một điếu thuốc. Nó còn là một người bạn, giúp ta giải tỏa đc những ấm ức hay nỗi lòng. Bởi vậy, ít ai có thể khuyên đc người ấy bỏ thuốc. Hãy nhìn vấn đề bằng một con mắt khả quan hơn, rằng bạn hẳn phải là người rất-rất quan trọng, mới có thể "gây áp lực" cho hắn như vậy.
Còn chuyện hắn xin phép rồi chẳng hiểu ý bạn. Thưa bạn, chỉ những tên "player" mới hiểu tất tần tật ý đàn bà, còn mấy anh kia suy nghĩ đơn giản lắm lắm! Con gái nói A thì hiểu A thôi! Hắn xin phép bạn là tôn trọng bạn lắm rồi.



3.Dù biết em đi chơi với hắn bị phồng chân,hắn cũng nói em cởi giày ra, but lúc về nhà cho đến ngày hôm sau hắn cũng chằng nt hay dt hỏi, giống như ko có trong đầu hắn á.

4.Có thể đó là lần cuối cùng hắn găp em, vậy mà bạn hắn gọi kiu hắn về, hắn trả giá 2h ùi cũng đành về sớm, dù có thể 4 năm nữa cũng chưa găp. Hắn còn kiu em = "nó" or " bồ tao" với bạn hắn.

5.Hắn lúc nào cũng kể với em là hắn thix đánh con gái >"< đứa nào cũng sợ hắn mà hắn chẳng dám làm j` em dù em có đánh hắn (giỡn)

3. Trời ạ :haha: bạn bị phồng chân chứ có phải mắc ung thư, yếu tim, cao mạch máu não đâu?! Bạn đang quá đặt mình vào trung tâm rồi đấy. Y như một nàng Công Chúa ấy :D Cẩn thận, kẻo người ta chán ngấy sự làm nũng của bạn bây giờ :so_funny: <<< sorry nếu tác phong của tớ ko...nghiêm túc cho lắm :D Chỉ thấy mắc cười tớ quá thui.

4. Con trai là vậy đó. Một lần nữa, đừng đòi hỏi quá nhiều ở một con người. Là bạn tự đưa mình đến vực đau khổ và hoang mang đó. Chỉ có những tên chơi gái qua đường mới biết chiều chuộng các cô gái, tất tần tật đúng ý của bạn. Bạn nên mừng vì bạn trai của bạn có những sự không-hoàn-hảo như vậy đi!

5. Một là hắn đùa. Hai là hắn thích như vậy thật. Cái này bạn nêu lên chỉ là để...tự sướng. Đôi khi tớ cũng hay "tự sướng" như vậy. Nghĩ rằng mình là người đặc biệt với ai đó mang lại cảm giác lâng lâng, rất màu nhiệm :hihi:


Xưa nay em lúc nào cũng nghĩ cho hắn hết, nhìu khi mún nói j` thì nghĩ hắn chịu áp lực từ gd, đang học 12, rồi thi tn, thi dh khối a, khối d, mọi chiện em đều chịu một mình dù em cũng có nhìu áp lực khác.
Em có một kế hoạch thế này, em đi du học vào tháng 9, nhưng em nói em đi vào thág 7, nếu 1 tháng sau ko liên lạc j` mà hắn còn nhớ em thì mail cho em em sẽ tin hắn. Vì ty được thử qua thời gian mà,em sẽ cố ko liên lạc với hắn như đi dh thật sự. Nếu hắn còn nhớ em thì em và hắn ít ra sẽ còn 1 tháng đẹp đẽ bên nhau mà ko có nghi ngờ j`. Mọi ng` thấy có tàn nhẫn we' ko?:help1:

Hãy tâm sự một chút với bạn trai của bạn. Đôi khi, con trai cũng hay suy nghĩ lung tung lắm. Bạn quả là một nàng công chúa thấu hiểu :D nhưng cần một chút tế nhị nữa, để "moi họng" tên bạn trai. Như vậy, hắn ta đỡ đc áp lực rất nhiều. Và sống lâu hơn nữa.
Tuy nhiên, nghe hắn kể như vậy, đừng làm gì cả nếu hắn không nhờ bạn. Con trai thích gánh mọi việc một mình. Nếu thấy bạn lăng xăng, hắn sẽ ko bao giờ kể gì cho nghe nữa đâu ^^

Kế hoạch của bạn chẳng ổn tí nào. Bảo đảm, bạn sẽ nhớ tên đó phát điên và...quyết định nhắn tin cho hắn, trước thời hạn bạn tự đặt ra. Chẳng hiểu tại sao tụi con gái cứ thích thử thách người yêu mình. Sự việc vỡ lở thì...cũng tại mình mà ra.
Bạn cứ yên tâm và tận hưởng hạnh phúc bây giờ. Đừng hứa hẹn hay mong chờ đặc biệt. Đừng suy nghĩ hay suy diễn. Cũng đừng quá hy vọng vào ngày mai. Tình yêu thật là đẹp cơ mà, phải không bạn? ^^

jazz
07-07-2009, 06:12 PM
có thể hắn muốn bạn yên tâm đi du học hơn
Mình ủng hộ bạn tình yêu cần vượt qua những khó khăn thử thách nhẫn tâm 1 tí không sao đâu

GRTL
07-07-2009, 07:55 PM
- ồ ! cứ bình thường đê ... không cần phải làm gì cả .. ! đi học thoai ... khi nào học xong thì tính tiếp ... yêu đương gì cho mệt. không còn bạn ở bên thì ít ra hắn vẫn còn thuốc lá :D ... không chừng hắn thấy phê hơn là bạn ấy chứ ! :D :D :D .

baby_sakura_1991
07-07-2009, 09:15 PM
Thanks mấy bạn nhìu nhìu nha
@Jujnhan_kasumj_kute : cái j` dẫn đến kết luận như thía ạ?
@whitemouse108 : má em cũng nói thế hehe
@LÊ TRÍ TUỆ : nếu thật là vậy chắc em chịu thua hắn lun we'
@Giun Đất :
Hắn ko nghiện thuốc mà chỉ mới hút trong kì thi >"<!
Em ko bik em có phải tính công chúa ko nữa,haiz. Chỉ vì em đã từng có một bf quá hoàn hảo về mặt chăm sóc nên em bị ám ảnh. Mặt dù em chia tay n`g đó vì gia trưởng we'
Em nêu ra cái 5 ko phải tự sướng đâu, mà là em sợ hắn có khuynh hướng bạo lực, hắn còn nói sẽ đi đánh lôn nếu ai an hiếp bạn hắn. >"< hắn có võ taekwondo.
@jazz: Ủng hộ bạn hehe
@GRTL: bít thế rồi nhưng ai làm đc như vậy đâu, ai cũng có một mối tình học trò đó là lý do đông khách trong cái forum này í chứ.

-->Ý kiến trái chiều nhiều nhi? ^^ hok bik sao bi giờ, thui chắc làm đại đi oy` tính sau. hehe. ko thì em sẽ tux lém vì đây là một cơ hội tốt để thử mà ngu j`, con gái ha :">

GRTL
08-07-2009, 01:01 AM
- thử làm gì thế !? kết quả có thế nào cũng chẳng thể cho bạn một kết luận đúng cho vấn đề của bạn <--- có khi bạn còn nghỉ sai vấn đề nữa đó ! rối càng rối hơn ... không tin thì làm thử đi sẽ biết ! :D .

ke_lanh_lung2500
08-07-2009, 04:13 AM
Khùng vừa vừa thôi em. Nghe kể chẳng thấy tình cảm chỗ nào cả. Koi chừng em sẽ bị lợi dụng đó. Gian hồ hiểm ác ^^! Có chuyện gì ng thiệt là em chứ con trai bao giờ thiệt thòi đâu. herher. Tự đính chính lại tình cảm của mình đi. Đừng mù quáng khi iu nữa.haha

baby_sakura_1991
08-07-2009, 04:34 AM
@ke_lanh_lung2500: Vậy là sao? Ý bạn nói mình bị lừa j` à?
Thật sự thì mình cũng nghĩ rồi, hắn ko quan tâm mình nhiều, bao nhiêu lần mình bỏ qua cũng chỉ vì cái lí luận "con trai ngơ ngác mới tốt" , nhưng đó có lẽ chỉ là một lời biện hộ cho sự vô tâm của họ mà thôi, nếu yêu thì cho dù ngu cỡ nào họ cũng sẽ bị đường mà quan tâm nhau, phải vậy ko?

baby_sakura_1991
08-07-2009, 04:56 AM
Mình cứ cười nói hoài vậy chứ thật ra trong lòng mình mệt mỏi lắm rồi, mình iu hắn đến vậy mà hắn cứ...nhiều khi mình nghĩ hok cần hắn nữa, hắn lại nt cho mình, mai hắn thi rồi, mình ko thể nói j` với hắn đc nên mới đành hỏi mấy bác ở đây, sao mình cứ hỉu cho hắn hoài. 1 phía cũng chẳng đc j` cả.
BTW, hệ thống đánh chữ HHT cứ hiện lên unidentified j` đó hoài ta?