Xem đầy đủ chức năng : Có Bao Giờ?
dontcry_kitty
24-08-2005, 09:07 PM
Có bao giờ em gặp lại một cơn mưa
Giữa đêm đông những giọt dài lặng lẽ
Để trong đó anh và em bước nhẹ
Áo che đầu vai sát bên vai
Sẽ có ngày anh gặp lại một cơn mưa
Giữa đêm đông khi chẳng còn em nữa
Một mình anh với trái tim tắt lửa
Bởi nước mưa hay bởi mất em rồi?
Sao bây giờ anh vẫn bước trong mưa
Lặng lẽ bước chẳng buồn che đầu nữa
Chiếc áo xưa giờ chỉ làm anh nhớ
Ướt môi anh giờ là nước mắt hay mưa?
Ôi!Làm sao đừng gặp lại cơn mưa
lặng lẽ rơi giữa đêm đông quạnh quẽ
Đừng bao giờ,đừng bao giờ em nhé
Bước một mình,như anh giữa đêm mưa
Chẳng bao giờ,chẳng bao giờ gặp nữa
Cơn mưa xưa nay đã tạnh lâu rồi
Chỉ còn lại một mình anh bối rối
Giữa cuộc đời khi em khuất sau mưa
Có bao giờ em gặp lại một cơn mưa
Có bao giờ ta gặp lại trong mưa?
tieuthukhocnhe
25-08-2005, 12:06 AM
mưa dĩ vãng nhạt nhòa bôi kí ức
bao buồn bực bỗng chốc trôi theo mưa
em yêu người mà người đã biết chưa
sao hừng hỡ cho lòng em đau thắt
lam_kiet
25-08-2005, 01:01 AM
hix ! mùa đông mà dầm mưa thì ... !
thơ thẩn thế này thì chết!
sành điệu mái ngố
25-08-2005, 04:13 AM
có bao giờ anh nhìn thấy nước mắt
như giọt mưa rơi tí tách gối mềm
có bao giờ anh nhìn thấy tình em
chân thành lắm và cũng thật đằm thắm
dontcry_kitty
25-08-2005, 08:37 PM
mưa dĩ vãng nhạt nhòa bôi kí ức
bao buồn bực bỗng chốc trôi theo mưa
em yêu người mà người đã biết chưa
sao hừng hỡ cho lòng em đau thắt
Cơn bão nào đưa em đến với anh
Rồi lại đưa em về với đại dương xa thẳm
Để anh mãi bâng khuâng lặng ngắm
Đống hoang tàn đổ nát của trái tim[size=3]xxx[/side]
tieuthukhocnhe
26-08-2005, 04:55 PM
cơn bão tình đưa ta đến với nhau
nhưng nhanh chóng gió qua cơn bão lặng
em 1 mình tâm hồn bỗng trĩu nặng
nghĩ về anh 1 nét vẽ không màu
dontcry_kitty
31-08-2005, 01:43 AM
cơn bão tình đưa ta đến với nhau
nhưng nhanh chóng gió qua cơn bão lặng
em 1 mình tâm hồn bỗng trĩu nặng
nghĩ về anh 1 nét vẽ không màu
Một nét vẽ không màu một tâm hồn nặng trĩu
Nghĩ về em một cô bé khóc nhè
Em là ai?em là ai thế
Tôi đã không về để đợi mãi tin em
Giao_Hạ
31-08-2005, 06:06 AM
có bao giờ ta khóc thầm như thế
giữa cơn mưa và đêm tối mịt mù
cho dòng đời trôi mãi ko trở lại
cho nỗi sầu cứ mãi ước bóng ai
swtlilaznchik88
31-08-2005, 07:55 PM
Có bao giờ người biết tình từ đâu
Kéo vào ta cho niềm đau vây kín
Hỏi vì sao tình yêu đầu câm nín
Không một lời thỏ thẻ bên tay nhau
Có bao giờ người nhớ năm tháng nao
Lúc chúng ta lần đầu tiên gặp gỡ
Hai đứa xem lúc nào cũng bỡ ngỡ
Rồi dần trôi sau đó thành bạn thân
Có bao giờ người biết mình phân vân
Giống như tôi dương trần yêu người ấy
Nhưng lòng sao bỗng dưng thấy áy náy
Bước chung đường mà thấy như xa xôi
Có bao giờ người thấy lòng đơn côi
Khi dòng đời không có tôi bên cạnh
Người có biến tình yêu thành sức mạnh
Để nhẹ bớt gánh nặng đè trên vai
Có bao giờ người hỏi lỗi tại ai
Mà chúng ta lại không thành duyên nợ
Có bao giờ người nghe lòng nức nỡ
Bởi vì đời không đẹp như trong mơ
HY
seshi
31-08-2005, 10:54 PM
Hạnh phúc là trong cuộc đời vá víu những niềm đau
Có một người bạn ngồi bên ta im lặng
Hạnh phúc là sau những mùa thi căng thẳng
Lũ bạn bè chuốc nhau chén rượu say
dontcry_kitty
03-09-2005, 02:00 AM
Chẳng hiểu tại sao chúng mình lại chia tay
Anh vẫn muốn hôn em...
Trong chiều đông lạnh ấy
vẫn muốn ôm em
Trong những ngày phượng cháy
Vậy mà sao chúng mình phải chia tay?
swtlilaznchik88
05-09-2005, 11:35 AM
Có khi nào ta nghe lòng trĩu nặng
Bởi yêu người trong cay đắng bờ môi
Không nên lời trong chiều lá thu rơi
Nghe thấp thoảng tiếng yêu nào chưa tới
Có khi nào hai đứa mình xa cách
Không bao giờ mình gặp lại cố nhân
Khi phương trời dịu vợi ta cách phân
Kỉ niệm xưa xóa nhòa trong kí ức
Có khi nào người thấy lòng yêu trộm
Giống như tôi đêm đến ôm niềm riêng
Giây phút nào tìm về trong triền miên
Làm nhớ thêm thời gian nào quyến luyến
Có khi nào chúng mình nên duyên nợ
Hai gia đình mang sính lễ ghé thăm
Anh và em vui hạnh phúc trăm năm
Không cách xa dẫu dòng đời sâu thẳm
Có khi nào ta biết được định mệnh
Hướng tương lai mình sánh bước kề vai
Hay chia tay rồi tình nghĩa phôi phai
Khó làm sao khi thói đời ngang trái
HY
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.