Xem đầy đủ chức năng : 660/ Định Nghĩa Vui Về Nữ Giới
HoaiBao
06-07-2009, 09:16 PM
Bạn đưa ra những định nghĩa nào vui về phụ nữ ?
Tác giả: Hoài Bão 6-7-09_ HB169-0660
T/T: 2 đô
Tháng Tư
06-07-2009, 10:04 PM
Phụ nữ : là một loài hoa mắc cở , nàng e ấp khi có ai đó nhìn ngắm , nhưng khi không có ai nàng lại nở rộ tươi xinh , như ý muốn mời gọi
Hoa mắc cở cũng có gai , vừa xinh vừa hung. Đó là phụ nữ tụi em.
chusala
06-07-2009, 10:08 PM
Phụ nữ là đồ nữ trang , tuy phụ nhưng nếu không có thì lại quá đơn điệu.:)
quocbao1000
06-07-2009, 10:28 PM
phụ nữ là 1 bông hoa hồng
nhìn thì dẹp như có đầy gai
Băng Tước
06-07-2009, 11:35 PM
Định nghĩa vui về phụ nữ theo các nghề nghiệp :
- Nhà khí tượng học: Phụ nữ giống như người dự báo thời tiết: Chỉ nhận là mình đoán thiếu chính xác chứ không sai.
- Nhà văn: Phụ nữ giống như cuốn tiểu thuyết: có mở đầu chứ không có kết thúc.
- Hoạ sĩ: Phụ nữ giống như bức tranh trừu tượng mà mãi 300 năm về sau cũng chẳng có ai hiểu được nó.
- Nhạc sĩ: Phụ nữ là một bản nhạc dài không có các nốt trầm.
- Linh mục: Phụ nữ do chúa sáng tạo ra, nhưng chính người cũng không hiểu được chủ đề của tác phẩm của mình.
- Người nông dân: Phụ nữ ví như cánh đồng đầy bí ẩn và nguy hiểm.
- Nhà xã hội học: Nếu không có phụ nữ thì sẽ không có người đàn ông thứ hai, tức là không có tất cả chúng ta.
- Theo quan điểm của XD học (người học XD) : Phụ nữ là 1 công trình tuy đã khảo sát địa chất rất kỹ nhưng vẫn gặp nhiều sai lầm trong thi công .
- Theo những người tương tư: "Phụ nữ là người làm ta phải nhớ nhung, sầu cảm, chợt buồn, chợt vui ... "xa nhau thì nhớ gần nhau thì buồn" ".
- Theo dân thủy lợi: Phụ nữ mang bóng hình của biển cả. Khi thì dịu dàng và êm ả. Lúc thì dữ dội, ầm ì.
- Theo cơ khí học: phụ nữ giống như máy móc đã được khảo nghiệm kỹ càng nhưng khi đưa ra thực tế thì phải thêm vào cơ man nào là hệ số để đạt được một kết quả... dễ chấp nhận nhất.
- Phụ nữ là 1 miền đất lạ mà người đàn ông dù có sinh sống cả đời trên đó cũng ko thể hiểu hết được phong tục tập quán ở đó.
-ST-
Hoa Bâng Khuâng
07-07-2009, 11:26 AM
HBK xin được mượn " giới tính " của bạn " Let_it_be " để trả lời câu hỏi này của bạn HB. Nếu có được điểm thì hai đứa mình " chai hia " nhé :
Nữ giới là " gai sắc " !
NỮ ~ gai sắc GÁI.
Let_it_be
07-07-2009, 06:58 PM
Có truyền thuyết cho rằng vì thương Adam đơn côi, Thượng Đế bèn lấy một chiếc xương sườn của Adam để tạo ra người phụ nữ. Thế nhưng cũng nhiều người cho rằng thấy Adam buồn, Thượng Đế lấy một chút kiêu sa của hoa hồng, một chút dịu dàng của nhành lan, một chút tinh khiết của cành huệ trắng đem trộn các chất đó với một chút tinh ranh của con khỉ già, một chút độc ác của con rắn, một chút hung dữ của con sư tử và thế là Eva người phụ nữ đầu tiên xuất hiện.
Rồi có người đã ví phụ nữ như sau:
- Từ 10 đến 20 tuổi: Họ giống như Phi Châu, một nửa hoang vu chưa khám phá, một nửa đang được các nhà thám hiểm phiêu lưu tìm tòi khảo sát.
- Từ 21 đến 30 tuổi: Họ giống như Á Châu, thâm trầm và huyền bí.
- Từ 31 đến 40 tuổi: Họ giống như Mỹ Châu, kỹ nghệ hóa hoàn toàn với một kỹ thuật tinh vi.
- Từ 41 đến 50 tuổi: Họ giống như Âu Châu, bao lần chiến tranh tàn phá mà vẫn giữ được vẻ quyến rũ.
- Trên 50 tuổi: Họ như Bắc Cực Châu, ai ai cũng biết mà không muốn đặt chân tới.
Sưu tầm cái này hay hay nên lận lưng làm vốn giải đố coi sao :hihi:.
HBK : được điểm nhớ "chai hia" tớ với nha :cr:.
HoaiBao
07-07-2009, 08:44 PM
_ Bạn YR: 1 đt.
NHTD YR: 6 đt.
_ Bạn QB quên viết hoa và không có dấu chấm câu nên phí mất 1 đt.
_ Bạn BT sưu tầm có giá trị: 1 đt.
NHTD BT: 72 đt.
_ Bạn HBK gợi lại một ý hay từ bạn LIB.
HoaiBao
07-07-2009, 10:01 PM
Bạn LIB: 1 đt.
NHTD LIB: 16 đt.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.