Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : lối em về...



sành điệu mái ngố
24-08-2005, 06:05 PM
chiều chủ nhật buồn trên phố vắng
bước chân chùng lòng nặng trĩu đau thương
ở bên ấy ta biết người còn vương
chuyện tình buồn ngày chủ nhật mưa buồn
ngày xưa đó ta mộng mị quá nhiều
để yêu rồi lại biết thế là đau
phải chăng trước ta ko sinh kiếp này
phố đâu buồn đâu phải khóc người thương

lam_kiet
24-08-2005, 06:14 PM
Em nỡ lạnh lùng đến thế sao
Tim anh tan nát tự hôm nào
Giờ đây đã nát càng thêm nát
Muốn nói mà sao vẫn nghẹn ngào

Sao em không nói một lời gì
Dầu biết một lời không đáng chi
Cũng đủ cõi lòng anh ấm lại
Bao ngày xa cách buổi anh đi

Em giết tình anh nữa phải không ?
Em đem băng tuyết lấp hoa hồng
Em đem hờ hững vùi thương nhớ
Em giết lòng anh trong lạnh lùng.

:blinking:

sành điệu mái ngố
24-08-2005, 06:27 PM
tính em lâu nay vốn lạnh lùng
cho tim anh nát kẻ bao dung
cho anh sầu úa trong ân hận
nghẹn ngào tấc lòng chốn mông lung

em ko muốn nói 1 lời gì
tình ta đã hết giờ nói chi
ấm lại lòng anh xót lòng em
vì tình đã hết sao còn níu

em giết tình anh cho chết đi
sống lại làm gì có được gì
băng tuyết lấp đầy chôn anh đó
chôn tình yêu anh chốn ngục tù

thiên thần gãy cánh
24-08-2005, 07:29 PM
chiều chủ nhật buồn trên phố vắng
bước chân chùng lòng nặng trĩu đau thương
ở bên ấy ta biết người còn vương
chuyện tình buồn ngày chủ nhật mưa buồn
ngày xưa đó ta mộng mị quá nhiều
để yêu rồi lại biết thế là đau
phải chăng trước ta ko sinh kiếp này
phố đâu buồn đâu phải khóc người thương

khóc được em cứ khóc đi
khóc cho cạn nước hồn vơi nỗi sầu
khóc rồi hát khúc biệt li
ngày mai xa cách đừng buồn nha em

sành điệu mái ngố
24-08-2005, 07:39 PM
em gào khóc cho tình yêu xa mãi
làm sao quên lời nói yêu hôm nào
------------------------------------
rồi anh cũng quên được em rồi đó
kiếm người yêu kẻ tư lự bên đường
em nay buồn khóc cho mưa nước mắt
gào tên anh trong ngọn gió bên thềm

tieuthukhocnhe
24-08-2005, 11:34 PM
ko hiểu sao đời nhiều người ủy mị
nhớ làm gì tình của ngày hôm qua

sành điệu mái ngố
25-08-2005, 04:06 AM
vi` yêu ng` khiến đời ta mộng mị
trở thành điên trong giấc mộng thu tình

duongngan
25-08-2005, 04:34 AM
tinh la chi sao khien ta u buon
giot sau dem vang rot buon thuong
lanh lung roi rot' mua tren pho
noi nho dan xa da~ lanh lung

---------------------------------

xua yeu nhau that chang giam nghi
tinh cua minh lai ket thuc o day
vo*i' toi to* troi` se con chua du*t'
ma voi nang lai no~ cat dut to duyen






^I^}{
vangem_khoithuoc_lycafebuon

sành điệu mái ngố
25-08-2005, 05:20 PM
duyên ta cớ sao lỡ làng
dở trong dở đục muôn vàn nỗi đau
ngày xưa thắm thiết là bao
ngày nay nước mắt lưng tròng bước chân

lam_kiet
25-08-2005, 05:35 PM
Ngày thảng thốt khép mình
Giọt nắng cuối lịm dần nơi góc phố
Gió thả mình dài như hơi thở
Anh đếm bước mình trên lối không em .

Sao đính cườm lên khoảng trời đêm
Lung linh mắt ai dỗi hờn thủa trước
Ngồi đếm sao , đếm những gì mất - được
Chênh chao là buồn !

Không có khoảng riêng nào để chứa nỗi cô đơn
Đành gửi cho em dấu yêu bằng con chữ
Anh không mong chờ câu tha thứ
Tụi mình có lỗi gì đâu ...

Nếu có ngày gặp lại mai sau
Đừng em nhé , đừng hững hờ ánh mắt
Hãy cho anh một vòng ôm thật chặt
Mình sẽ bắt đầu như thủa ...mới yêu nhau .
nguyên zz

sành điệu mái ngố
25-08-2005, 05:39 PM
để bắt đầu lại thật là khó
chuyện tình yêu ai muốn yêu 2 lần
đừng nói anh ơi đừng nói nữa
nếu làm gì khi mình đã xa nhau

tomato123
26-08-2005, 03:35 AM
Lối em về nhiều hoa hay cỏ dại
Heo mây ơi đừng vướng bước chân về

Opa
26-08-2005, 04:06 AM
lối em về đường chia 2 ngả nắng
gió vút cành, đưa lối bước chân ai

sành điệu mái ngố
26-08-2005, 04:23 AM
lối em về mưa bụi giăng lối
lá bay nhiều như khóc vì nhớ ai

Opa
26-08-2005, 04:32 AM
lối em về vịt ngan kiu đầy ngỏ
chó nơi nào cào cấu bắp chân ai

sành điệu mái ngố
26-08-2005, 04:41 AM
lối em về cỏ hoa ai dẫm nát
khiến tim em đau 1 buổi chiều tàn

điệp_viên_0_0_thấy
26-08-2005, 04:57 AM
lối em về cỏ cây giăng kín
em đừng đi gai lắm em ơi
hãy cùng anh về chân trời thắm
nhìn mặt trời lặn giữa biển khơi

sành điệu mái ngố
26-08-2005, 05:07 AM
lối em về đường sao dài quá
em đi mãi mà chẳng biết về đâu
có bao giờ anh tìm em lần nữa
lôi em ra khỏi bước ngoặt cuộc đời
-------------------------------------
bibi vườn thơ....

shinichi1487
26-08-2005, 07:16 AM
Đường em về dù chông gai ngàn lối
Đừng có sợ vì bên em vẫn còn anh.
Em yêu dấu , em ơi đừng nói nữa
Biết lỗi rồi anh sẽ về ngay đây
Nắm tay em trên tất cả ngả đường
Đưa em đến nơi chân trời hạnh phúc...

tieuthukhocnhe
26-08-2005, 05:02 PM
em rất sợ những điều gì nói trước
và vì thế anh đừng hứa điều chi
yêu hôm nay mai có thể chia li
còn mong gì 2 chữ hạnh phúc

sành điệu mái ngố
26-08-2005, 05:55 PM
anh nói vậy thôi chứ quên rồi
tình mà ai biết đâu ngày mai
hứa làm j` cho tim tan nát
anh đã đi thì thôi ko mong về

tieuthukhocnhe
26-08-2005, 06:05 PM
em nào đâu có mong chi
mong chi cho lắm biệt li ngỡ ngàng
em luôn thả hồn lang thang
lang thang vơ vẩn bước chân phiêu bồng

sành điệu mái ngố
26-08-2005, 06:13 PM
em nào có tội gì đâu
yêu anh là thế rồi mang nỗi sầu
cơn mơ ngu dại tình đầu
tình trong như đã sao người bước đi

tieuthukhocnhe
26-08-2005, 06:24 PM
người đi thì để người đi
sao em níu kéo chi thêm nỗi sầu
mọi chuyện rồi sẽ qua mau
em lau khô lệ tiễn người ra đi

sành điệu mái ngố
27-08-2005, 08:06 PM
chuyện buồn như giấc mơ buồn
tỉnh dậy thấy đời thêm mộng mị

Bờm_NA
27-08-2005, 08:21 PM
em nào có tội gì đâu
yêu anh là thế rồi mang nỗi sầu
cơn mơ ngu dại tình đầu
tình trong như đã sao người bước đi

Người đà quay gót bước đi
Thì thôi em hởi ôm chi nỗi sầu
Người đi nào nhớ gì đâu
Mà ôm chi mãi nỗi sầu thương đau ./.

cat_bui
27-08-2005, 08:29 PM
ôm sầu chỉ tổ thêm sầu
ôm sầu chỉ tổ thương đau một mình
thôi thì ta cứ làm thinh
người đi mặc kệ một mình ta thôi

sành điệu mái ngố
28-08-2005, 01:40 AM
lam` thinh sao được tim đau
khi tình tan nát cồn cào nỗi đau
làm sao hiểu câu xa nhau
về trong nỗi nhớ đêm rền khóc than

tomato123
28-08-2005, 01:56 AM
Lối em về hoa cỏ có reo vui
Ta ở lại nỗi buồn thêm nặng trĩu

sành điệu mái ngố
28-08-2005, 02:02 AM
lối em về rải rác gai hồng
đâm buốt chân thấu buốt tận tim gan