Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tặng riêng cho Thảo [Cỏ Xanh]



Doode
04-07-2009, 11:01 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IFEII||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Bạn là mấy ngày nay bạn thấy nhớ bạn Thảo kinh khủng. Đã thật lâu rất lâu rồi không gặp bạn Thảo qua - đúng thật là mới vừa rồi có nhận được tin nhắn, nhưng vẫn thấy chưa thoả mãn cho lắm :D

Không biết dạo này bạn Thảo ra sao nữa, có sống tốt như những gì mình đã hứa không? Rồi dạo này có vui hơn trước nhiều không, hay là cứ than thở mà không ai bên cảnh cùng nghe những tiếng thở dài đó. Dạo gần đây làm ăn có khám khá hơn không, và học nói tiếng Anh tới đâu rồi? Có lưu loát hoặc là đỡ hơn phần nào chưa? Còn cần bạn dạy kèm nữa không? Bạn Thảo nhà ta thông minh mà chắc bây giờ còn hơn bạn nữa :D

Bạn dạo này cũng khoẻ và tốt lắm, không có gì phải bận tâm cả đâu, nên khỏi lo :D

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WID9Z||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Biết là tụi mình ai cũng đều bận chuyện riêng, lại còn khác giờ xa nữa, khó mà có nhiều cơ hội gặp và tâm sự. Nhưng dù sao đi nữa không được nói chuyện với Thảo như thường ngày thấy có gì đó hơi thiếu thiếu :D

Hôm nay bên đây là July 4th , vừa mới đi coi pháo bông xong, găp ngay trong thời gian này nhớ bạn Thảo nên đi chơi thấy không được vui cho lắm. Bạn thích điểu nhạc của 2 bài này, nên tặng Thảo luôn coi như là mình đang chia sẽ :D người khác nhìn vô không hiểu gì nghĩ chắc sẽ hiểu lầm chết - lỡ hiểu lầm rồi cho hiểu lầm luôn :bto:

Không biết Thảo có biết đường mò vào đây không, không vào nhận quà là bạn buồn lắm đó :D
Ôm bạn Thảo thật chặt nè :hug:
Đoán chắc miệng đang cười toe toét :phu: - :D

Nhớ bạn Thảo nhiều!!!

Cỏ xanh
05-07-2009, 07:53 AM
Lâu rồi tớ cũng hông vào đây, hôm nay nghe nói có quà là vào liền, vui quá chắc tối nay ngủ hông được luôn :vui:, hihi.
Ngày mai tớ được chuyển qua phòng mới, tương lai tớ sẽ làm sếp "xó" :so_funny:, hihi, nói chung là công việc cũng okie ^^, sáng đi làm, chiều về nhà, lên mạng, tối ngủ sớm :D. Mai mốt có người iu thì tình tang sẽ đi chơi với người iu, ứ ở nhà lên mạng nữa :so_funny:
Nói English ổn hơn hồi lâu tẹo rồi :hihi:
À, chủ nhật tuần trước T chuyển nhà, chổ ở mới ổn hơn ^^, gần chỗ làm nữa. Everything is okie until now ^^.

Ôm bạn hiền bẹt cái nào:hug:
You are not alone^^
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZF6C9F||1&songID=2&autoplay=false&wmode=transparent

Doode
08-07-2009, 07:42 PM
Trời, post luôn nguyên list các bài hát của MJ luôn - muốn bẹt lại một lần nữa khóc thầm trong bụng hay sao :D
I know I'm not alone, and will never be - when the day we begin friends, I feel so warm, and so comfortable everytime I around you - It's so magical - words cannot describe all the feeling I felt for you!

Những bài hát của MJ, thật sự mà nói - so touched - so meaningful.
Trước giờ chỉ thích dance moves của Michael thôi, but now I loves everything about him - sống 1 cuộc sống không được tự do vui vẻ hạnh phúc, nhưng lại rất ý nghĩa - giúp người dân nghèo khổ, giúp các em mồ côi cha mẹ - còn nhiều thứ khác nữa!

Bạn Thảo nè :D sáng nay trong status có ghi 1 câu dành riêng cho bạn, mà không biết bạn có đọc được không - chắc tối qua đi chơi về trễ lắm huh - lúc đó đến giờ đi làm rồi nên bẹt phải off thôi. Để tối nay bẹt để lên thêm 1 lần nữa cho bạn Thảo há :D

Thanks for everything :hug:

[Deleted]
08-07-2009, 11:06 PM
Ác dễ sợ - không tặng cho mình :gian:

Doode
08-07-2009, 11:15 PM
Tặng em anh được lợi gì :phu:

BeLoVeD
08-07-2009, 11:25 PM
Thế tặng cô ấy anh được lợi gì :so_funny:

:gian: đồ tham lam - thấy con người ta hiền lành là tặng liền à - vậy mà suốt ngày cứ la làng không biết tặng quà :so_funny:

Doode
08-07-2009, 11:32 PM
Gặp đúng người anh mới tặng được - chứ còn gặp ngay 1 con bé như em cho dù có tu được mấy kiếp cũng khó mà lên trời :so_funny:
Anh tặng cô ấy anh được lợi rất nhiều - có thể nói sung sướng không có gì bằng :so_funny:
Tốt - ngoan - và hiền với anh nhiều chút đi rồi anh sẽ tặng :phu:

BeLoVeD
09-07-2009, 08:57 AM
Tốt - ngoan - và hiền với anh nhiều chút đi rồi anh sẽ tặng :phu:
Với ai chứ với anh thì mơ đi =)) Làm thế để được món quà của anh thì lỗ chết :so_funny:

Aniway - giờ mới đọc trộm được mấy dòng trên - ặc - thế mà cứ nói "anh mày không biết show his feeling" :chayle:

Doode
09-07-2009, 09:03 AM
Đây là người bạn, và cũng là người khá đặc biệt, rất lâu rồi không có cơ hội gặp nhau nói chuyện - mấy dòng trên chỉ là vài dòng tâm sự thôi - Một người như bạn Thảo đâu còn xa lạ gì :D

Em thử kêu anh viết vài dòng nhột nhạt với em thử coi, em chưa nổi da gà anh cũng đã bị nổi da người rồi - nghĩ thôi mà muốn ói, huống chi là show :phu: :so_funny:

BeLoVeD
09-07-2009, 09:12 AM
Thôi mặc anh :phu: không tranh giành nữa :phu:
Hức hức - buồn quá vì không ai tặng mình :so_funny:

Doode
09-07-2009, 09:24 AM
Cho em nói lại, không phải được bé Sương tặng hoài sao :phu:
Lúc trước còn được chàng nào giấu tên tặng nữa :phu: tặng hoài mà không biết ngại là gì luôn :phu:

Cỏ xanh
11-07-2009, 12:41 PM
Hì, hôm nay cuối tuần nên tớ thức khuya dữ dội:sr:. Định đi ngủ, xong ghé qua đây xem có gì mới hông, "thiệt là bất ngờ lắm". Tớ xin lỗi, tớ ko đọc được status rồi, sáng đi làm, tối thì có hôm online sớm, có hôm online muộn.
Tớ đi ngủ đây. Happy weekend to bạn Bẹt ha.

I want to say thanks for staying with me when I felt sad, when I felt lonely and when I was crying.You will be in my mind forever, my best friend !
P/s: Now, I know, you're worrying about me, and we just talk a little. I think I have to go bed, it's too late :)

Bad
25-12-2009, 01:40 AM
Có nên kéo cái này lên không? :D

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/24/Meri%20Kuri%EF%BB%BF.mp3

Gặp bạn Thảo hoài, hình như ngày nào cũng gặp, tối nào bạn Thảo cũng onl học bài, chỉ có nhiều lúc buồn mới xí xọn :D bẹt thì chỉ có thể chào hỏi bạn Thảo vài ba câu thôi, không thể nói nhiều như trước được nữa, nhưng thấy được bạn hàng ngày như vậy cũng đáng để mừng rồi.

Ùh có quá nhiều thứ đã thay đổi, nhưng có sao đâu, con người ai cũng phải lớn cả mà, nghe hoài thấy hoài quen rồi. Có nhiều cái đổi thay cũng đâu phải điều xấu gì, ngược lại mình còn phải hạnh diễn nữa. Cũng như bạn Thảo vậy thôi :D có công ăn việc làm đầy đủ, lại siêng học có tài, cũng phải tìm đường lối riêng cho tương lai mai sau này của mình nữa, đâu phải lúc nào cũng gắng bó với một thứ mãi được :D

Tuy là vậy, nhưng tình cảm vẫn là tình cảm, cho dù giữa con người và con người có khoản cách xa bao nhiêu, những mối quan hệ có khác biệt bao nhiêu, mình vẫn sẽ luôn giữ mãi những hồi ức đẹp của nhau, vẫn luôn nhớ mãi những ngày vui vẻ cười vui nhộn nhịp cùng nhau. Không phải chỉ riêng đối với Thảo, và Bẹt cũng hiểu, một phần nào đó bạn đã nghĩ khác đi về Bẹt. Tất cả đều do thời gian, cộng thêm bản tính của mỗi người nữa.

Mỗi khi buồn hay vui, mình luôn chia sẽ với nhau một cách không ngừng ngại, tâm sự biết bao nhiêu là chuyện, nhưng rốt cuộc kết thúc là chưa hiểu hết về nhau :D Nói thật chứ Bẹt rất hay hứa lèo, lúc trước nói gì không hề biết suy nghĩ, cũng do đó mà có nhiều thứ nó đi trái ngược với những gì mình mong muốn. Bẹt có rất nhiều chuyện muốn kể cho bạn Thảo nghe, nhưng vì thấy bạn chăm học quá nên chọn sự im lặng để bạn có nhiều experience hơn, nó sẽ rất tốt cho tương lai sau này, còn ba chuyện tào lao có đáng là gì :D

Christmas Bẹt không có gì tặng Thảo hết, lo chuẩn bị cho người thân mà quên mất đi những người bạn tuy không gần nhưng rất thân. Tinh rằng sáng mai lại sẽ gặp bạn nữa, có thể chúc bạn Giáng Sinh vui vẻ nhưng khi đợi đến lúc đó thì cũng đã qua GS mất rồi :D

Wish you a best Christmas ever, all your wishes will come true, and hopefully you will be success on whatever you plan to do :D and our friendship always stay the same - even though we are "Lớn Rồi" - but our heart always had a small place for each other to fit in :D

Merry Christmas and Happy New Year ! :hug:

Cỏ xanh
26-12-2009, 08:08 AM
Lâu rồi T cũng ko vào đây, hôm nay login vô, đầu tiên là dùng công cụ tìm kiếm để search xem có ai gửi gắm gì mình hay ko, cuối cùng cũng thấy một điều quen thuộc:hug:

Dường như đã lâu lắm rồi T ko nhí nha nhí nhảnh trên này nữa :sr:, lên mạng cũng ít chat hơn, có khi online, để nick vậy thôi, nhiều lúc cũng cầm mic xí xọn cho dzui:sr:. Có lẽ cuộc sống một mình và phải gặp nhiều vấn đề trong công việc làm T trầm tính hơn. Đôi khi cảm thấy đuối sức :D.

Đọc những dòng này T vui lắm, ôm Bẹt thắm thiết nè:hug:, thêm một cái kiss nữa nghen:hihi::huglove:

Hôm qua T đi sinh nhật về khuya, 11h30 mới về tới nhà nên cũng ko online, đi karaoke, rồi còn rủ đi bar nữa, vô bar được nửa tiếng thì T chuồn về sớm:D, vốn dĩ đã ko quen với tiếng nhạc xập xa xập xình ở trỏng, hè hè. Nói chung là hôm qua T cười toe toe hết buổi tối , hè hè.

Hôm nay là ngày 26 bên này rồi, bên đó cũng gần sáng rồi. Chắc Bẹt giờ này còn nằm ngủ khò khò :D. Giáng sinh có gì vui ko? Kể cho T nghe đi:sr: , nghỉ ngơi vui vẻ heng:hug:

Sáng dậy nghe bài này nha bạn Bẹt:D

http://www.nhaccuatui.com/m/-DRZ-6FaMH

mek
26-12-2009, 08:19 AM
Bé Thảo dạo này hư quá, hết nhậu nhẹt rùi còn đi bar nữa nha :sr:

Cỏ xanh
26-12-2009, 08:47 AM
Bữa đó liên hoan cuối năm của công ty tổ chức, em uống "bờ - ia" tí thôi chứ ko có nhậu :sr:, còn hôm qua là tình thế bắt buộc nên em cũng tòng teng đi theo muh:sr:

Bad
26-12-2009, 08:56 AM
Hôm nay mới thấy bạn Thảo lòi mặt "mèo" của Thảo trong đây, mai bên Bẹt rơi tuyết chắc luôn [cho dù biết chuyện đó không bao giờ xảy ra] :sr: Hôm qua Bẹt nhậu nhẹt từa lưa như hạt dưa, nhậu từ 2h chiều đến khuya, vui thì cũng có vui, buồn thì cũng có buồn, nói chung không tệ :D

Bạn Thảo kì này luyện công cũng dữ huh, biết party nữa mới ghê, còn đi bar nữa càng ngầu... kaka

Cỏ xanh
26-12-2009, 09:06 AM
Khựa khựa, chắc cứ đà này, mai mốt nội công T thâm hậu mất :so_funny:

Bad
26-12-2009, 09:43 AM
Chưa chắc, biết T không có bằng cấp giỏi đến cỡ đó :so_funny:
Lại bận học bài :sr: học xong cũng gần 1 năm rồi mà vẫn con ham học, thật là botay với bạn T :sr:

Cỏ xanh
26-12-2009, 10:08 AM
Tại bạn T "i chờ ích, thờ" mà:so_funny:
Thui, đi ngủ:sr:

Bad
31-12-2009, 07:13 PM
Happy New Year Cx :hug: I hang out alot and fun time still rolling, but my wallet getting dry cauze the holiday breaks. Anyway I hope I still keeping my head up for next year - I mean 2010. hopefully you enjoy ur holiday more than I do, have a wonderful new year aight ? :D

Cỏ xanh
17-01-2010, 07:24 AM
Hôm nay bạn đã đỡ hơn chưa ? How is your feeling ? Is it better?
Bạn sắp thi rồi, cuối tháng này bạn thi, khi nào có kết quả sẽ cho bạn bẹt biết :hihi:
Gửi bạn Bẹt bài này, enjoy nha :hug:
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3Player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IWC7W||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Bad
19-01-2010, 08:26 PM
Little bit dizzy, but I'm find now, mới đi công tác về hôm nay - plus cảo đầu tu, kaka... giờ mỗi lần ra đường là phải đổi nón.
Thanks for the song, even though the link doesn't work anymore!
Everything came back to normal now, so no need to worry!
Quyết định rồi, hè năm nay về thăm bạn hiền - tháng 6 or 7 gì đó, maybe tháng 7.
Thi tốt nha bạn Thảo :hug:

Bad
05-02-2010, 01:08 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6ZO87I||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Cỏ xanh
19-02-2010, 12:37 PM
Nghe hay hay, gửi bạn Bẹt iu qui' :hug:
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6OUAAZ||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Cỏ xanh
26-02-2010, 09:19 AM
Bạn, sao lại đi đột ngột vây ? Mình còn chưa kịp chúc Tết bạn mà, ko onl một thời gian, tớ ko kịp gặp để an ủi bạn, ước gì....(thời gian quay lại...), ko nói nên lời bạn Bẹt à. Sau này, lúc mà bạn T buồn, bạn T bị thất tình thì kiếm ai mà nói chuyện chứ ? Bạn T còn chưa xem bạn Bẹt nhảy vũ điệu lắc mồng mồng mà, bạn Bẹt còn chưa thực hiện lời hứa với bạn T. Bạn - là gió - phiêu du đến miền xa xôi rồi phải ko ? Bạn luôn ở một nơi nào đó trên bầu trời của T, bạn Bẹt thân yêu. Tớ muốn nói với bạn thật nhiều, thật nhiều ...You're always in my heart, forever.

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6669I6||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Bài hát T gửi theo gió cho bạn Bẹt ..,

Bad
06-03-2010, 10:40 PM
Bẹt khiến bạn Thảo phải lo sợ Bẹt xin lỗi - I'm really really SORRY !
Did I told you that I'm traveling a lot huh? This is part of my job, also my hobby. I still didn't know how to explain this to everyone else... All I can said is - that person is definitely not me, it's wasn't me - not at all. I will explain everything I can when we met... I still couldn't get back my account - all my important information also... gone!

Giờ... Bẹt thật mệt mỏi - this is not funny at all man - whoever played this joke... If I find out whoever that is - sống chết với nó !

http://c.upanh.com/upload/3/637/3L0.7743743_1_1.jpg <<< This is the Hotel that I stay for 15 days in HK

http://c.upanh.com/upload/3/638/0.006544001267940406.jpg <<< And this is the downtown

Cỏ xanh
07-03-2010, 06:58 AM
Đứa nào mà tung tin ác vậy trời :nong::nong::nong:, làm T khóc nguyên một đêm, 2 mắt sưng chù dzù, buồn wa' trời bữa giờ :nong::nong:
Nhưng dù chuyện gì xảy ra, bạn Bẹt vẫn còn đây là bạn T mừng nhiều lắm :bighug:, nhưng mà thấy mình dễ tin người dễ sợ :sweat:, còn khẳng định là thật 100% nữa chứ. T = ngốc vô đối :sweat:. Mà ai biểu bạn Bẹt có những dấu hiệu lạ lạ trước đó chi :sweat:, chưa nói là sẽ đi HK lần nào cho T biết hết :rain::sweat:
Hồi giờ thấy mấy người chuyên đi ăn cắp password là để đi lừa đảo mượn tiền người khác, chớ có thấy chơi trò ác vậy bao giờ đâu mà đề phòng chứ :nong:
Thui, từ rày về sau để chắc ăn bạn bè nên biết địa chỉ của nhau, để mà có ai phỡn là còn biết đường mà mần ra nữa.
Bạn Bẹt mà tìm ra là bạn T cũng quyết ko tha cho nó :nong:
Dù sao, lần nữa, mừng nhiều lắm,hehe :bighug:

Bad
12-03-2010, 08:59 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6Z7EAC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Cỏ xanh
19-03-2010, 08:38 AM
Sau mấy ngày,cuối cùng cái máy tính cũng sửa xong rùi (ngoài tiệm sửa) :sr:, máy dỏm nên thỉnh thoảng bị hư, hehe. Bữa giờ tớ đuối quá, hix, bữa nào cũng về nhà trễ :rain:

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6O7ZB9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Bad
19-03-2010, 04:27 PM
Ủa máy bị hư huh? tưởng bị mất net thôi :D Ai kêu ham làm sếp làm gì, bị đuối sớm là phải :phu:
Mà mấy ngày nay nhiều chuyện xảy ra lắm, bùng nổ còn hơn chiến tranh. Giờ thì lại đỡ rồi, từ giờ trở đi ai mà chửi bẹt khùng - điên - hâm chắc bẹt hết dám chối cãi nữa quá :sr: Thảo ngốc vô đối há :phu:

Bad
21-03-2010, 07:29 PM
Bạn Thảo à, bẹt thật ngu xuẩn... cả đời này bẹt chỉ bị lừa gạt lần này đến lần khác thôi, ông trời không bao giờ để bẹt sống những ngày tháng yên ổn. Hôm nay bẹt có rất nhiều nổi buồn, nhiều tâm sự nhưng không thể nào chia sẽ cùng ai, cảm giác thật khó chịu vô cùng... tưởng mọi chuyện đều đã được bình yên, vừa mới tối qua thôi đã giải quyết được êm xui thoạ mãn - nhưng mà ý trời - ý trời cho bẹt biết được những chuyện bẹt không nên biết... Bẹt chịu hết nổi rồi, bẹt phải rời khỏi nơi đây thôi... Thảo đừng lo, bẹt vẫn giữ lời hứa, sẽ không quên thực hiện nó... Nhưng xin Thảo, hãy giữ bí mật của bẹt giùm, đừng kể ai nghe, và Thảo đừng liên lạc hay nói chuyện với "người đó" - phức tạp lắm, T không hiểu nổi đâu !

Chuyện... nó khiến bẹt khó chịu vô cùng... I'm not strong enough, so I have to said one last goodbye to you in here... Don't freak out or anything like last time, I'll be fine... I couldn't control my high deep dudgeon, I want to explode so bad. But don't worry about me, I'll keep my promises, and of course I won't lost contact with you... I'm out of here !

Cỏ xanh
22-03-2010, 09:46 AM
Vẫn thấy điều gì đó bất ổn giữa Bẹt và " người đó ", ko lẽ điều T nghĩ....mà ko nói ra là đúng ?!

Ừa, nghỉ ngơi một thời gian đi, gửi tới bạn Bẹt bài hát này, mong là sẽ giúp bạn Bẹt relax chút :

http://www.youtube.com/v/tVu6XNp1e0s&feature

Bad
10-04-2010, 04:16 PM
Happy Birthday Bạn Thảo

10/4/2010

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/24/Nho%20Oi.mp3


P/s: Không được chê nha, chê là không có lần sau lâu đó :cool:

Cỏ xanh
11-04-2010, 12:33 AM
We' hay luôn :hoamat:, it's so wonderful :cungly:
P/s: vậy là ko có chê nghen, có lần sau heng:sr:

fujikendy
11-04-2010, 06:17 AM
:), thấy vui vui vj` trùng tên mjnh` hj`hj`

Bad
09-07-2010, 03:49 PM
Back lại rồi nè bạn hiền :D

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW688ZC7||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Cỏ xanh
03-01-2011, 05:28 AM
Hôm nay nghe lại bài hát của bạn Bẹt, I fall in love with...your voice :so_funny:
http://www.youtube.com/v/W_XkZ0SJVTw

Cỏ xanh
09-01-2011, 01:46 PM
Một đêm tĩnh lặng như lòng người tĩnh lặng, phải chăng mình đang sợ một điều gì đó lại xảy ra - sự mất mát. Không dám pm lại.
Với bạn - Đó là một thứ tình cảm quý hơn tình yêu.


Trong cuộc sống giữa người bạn thâm giao tri kỷ và người mà bạn yêu thương…đối với cả hai ta đều có một thứ tình cảm thật gần…thật thân thiết…và cùng có một điểm chung…đó là mối đồng cảm sâu sắcHvà hoàn hảo giữa hai tâm hồn…họ cùng là người luôn có mặt bên ta…giúp đỡ, quan tâm và chia sẻ với ta những buồn vui trong cuộc sống…nhưng giữa người bạn tri kỷ và người yêu thật ra cũng có những giới hạn và sự khác biệt...

1 / Tri Kỷ
* Là người hiểu ta nhiều nhất…Tuy Cha Mẹ sinh ra ta…nhưng chỉ người bạn ấy biết được ta nghĩ gì…muốn gì…buồn gì…vui gì…mặc dù có đôi khi ta chưa kịp nói .
* Là người đầu tiên mà ta muốn được chia sẻ khi lòng ta tràn ngập niềm vui…hay khi lòng ta nặng trĩu những nỗi buồn…hoặc có đôi khi chỉ là những dự cảm mông lung…Là người ta mong tìm đến nhất khi ta đau khổ muốn hét lên…muốn khóc cho thật to…và sau khi được thổ lộ…được hét…được khóc với người bạn ấy…thì những muộn phiền ưu tư trong lòng ta cũng nguôi ngoai…và ta thấy nhẹ nhàng hơn .
* Là người luôn nói với ta những lời thật lòng nhất.
* Là người ta có thể hoàn toàn đặt trọn hết lòng tin tưởng…để có thể nói thật…nói hết những ý nghĩ của mình… kể cả những ” Mảnh khuất trong tâm hồn ” mà ta không dám bày tỏ trước đám đông…hay với bất kỳ một người nào khác…đôi khi kể cả những người thân .
* Là người ” Dám bộc lộ sự bất bình”…dám chê trách…chỉ trích hay thậm chí là chế diễu những khuyết điểm…những thiếu sót của ta…mà chẳng sợ ta phật lòng hay bực mình…để rồi sau đó bao giờ cũng giúp ta sửa đổi…cũng cho ta những lời khuyên chân thành nhất .
* Là người kiên nhẫn lắng nghe ta kể lể đủ điều…về những nỗi ấm ức..những buồn vui…những nỗi khát vọng trong cuộc sống hàng ngày…hoặc có đôi khi là những chuyện không đầu , không đuôi chẳng đâu vào đâu…mà không bao giờ nhìn đồng hồ hay tính toán thời gian …Là người thường lau mắt cho ta…và khuyên ta ” nếu cần hãy cứ khóc cho thật to…thật thỏa thích ” để rồi sau đó lại an ủi ta cho nỗi buồn tan biến và vơi theo những giọt nước mắt ấy .
* Là người lặng lẽ chắt chiu lo cho ta những niềm vui…cho ta nụ cười hạnh phúc…mà chẳng bao giờ kể công .
* Là người không bao giờ bỏ rơi ta…Dù có thể cách xa về thời gian, không gian nhưng tình bạn ấy vẫn mãi tồn tại trong trái tim mỗi người…
* Là người chiếm một vị trí không nhỏ trong trái tim ta…Và ta…dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng trân trọng , giữ gìn…không dễ dàng để đánh rơi mất họ.

2 / Người yêu
* Là người ta trao gửi những yêu thương…nhớ nhung da diết…Là người ta luôn khát khao được cận kề gần gũi cho dù là chỉ mới tạm biệt
* Là người cho ta những rung cảm…những niềm hạnh phúc…những sự cuồng nhiệt…những đam mê đến quên cả lối về…Là một người đôi khi khiến ta yêu đến độ ngốc nghếch…cuồng si…yêu đến mất cả lý trí…để chỉ biết có mỗi người mình yêu hiện diện trong trái tim nhỏ bé mà thôi
* Là người khi ta trao một ánh mắt…sẽ lập tức nhận lại ngay một tia nhìn chan chứa nồng ấm và nồng nàn tình yêu
* Là người mà ta có thể đi hàng ngàn cây số…chỉ để đem đến cho người mình yêu thương những niềm vui…đôi khi là rất nhỏ
* Là người khiến ta luôn muốn ” Làm mới mình “…để bất kỳ lúc nào cũng có thể đem đến cho người yêu những rung động…những cảm nhận mới mẻ…những bất ngờ thú vị…chỉ để đón nghe một lời khen…một tiếng cười…một lời thì thầm hạnh phúc .
* Là người ta không bao giờ nói thật…nói hết về mối tình đã qua…hay những người vẫn đeo đuổi ta trong hiện tại…đơn giản..chỉ vì ta sợ người ấy buồn
* Là người ta có thể thố lộ những rung cảm lãng mạn nhất về tình yêu mà không sợ người ấy cười ta là người đa tình , lãng mạn…vì lãng mạn là cảm xúc thăng hoa khi tình yêu đã vào độ nồng nàn .
* Là người rất sợ ta khóc…những giọt nuóc mắt của ta làm cho người ấy bối rối đến vụng về
* Là người mà ta luôn muốn hết lòng an ủi hay sẻ chia những tâm sự…hay những điều làm người ấy buồn lòng hay đau khổ… và đôi khi ta cứ cảm thấy như chính mình còn buồn hay đau khổ hơn cả người ấy nữa
* Là người dễ làm cho ta giận dỗi..dễ làm cho trái tim của ta bị thương tổn nhất…dù đôi khi chỉ là những lời nói vu vơ hay những biểu hiện vô tình…Là người mà ta có thể chấp nhận đau khổ để rời xa mãi mãi…để người ấy được hạnh phúc
* Khi yêu, ta thấy không ai tốt bụng hơn người mình yêu…Lúc buồn , bạn bè dành cho ta lời khuyên, còn người yêu thì dỗ dành, ôm ấp, an ủi, che chở… thật ấm áp.

** Chợt một ngày…!
Người yêu ngọt ngào rời bỏ ta ra đi…lạnh lùng như chưa hề gắn bó…Chia tay…đau khổ…buồn rầu…chới với… Ta chẳng còn lại gì ngoài sự mất mát…lúc ấy chỉ có bạn tri kỷ vẫn luôn ở bên ta…họ cho ta mượn một bờ vai ấm áp tình nghĩa để tựa…lẳng lặng nghe ta tâm sự cho vơi cơn sầu…cho ta một sự động viên, an ủi…và dù cho trời nắng hay mưa…ấm hay lạnh, bạn tri kỷ cũng luôn có mặt..cùng ta sánh bước…giúp ta vượt qua chông gai…đau khổ…
* Người nói tiếng yêu ta…nhưng có thể bỏ ta bất cứ lúc nào…nhưng bạn tri kỷ thì luôn cận kể và không bao giờ bỏ rơi ta.
*** Cho nên trong cuộc sống…tìm được người mình yêu thương…tâm đầu ý hợp đã khó…Tìm được bạn tri kỷ còn khó hơn gấp ngàn lần…Mất người yêu…ta buồn…buồn lắm…nhưng dù có khó…ta vẫn còn có cơ hội gặp gỡ và tìm được một người yêu mới…chứ còn bạn tri kỷ một khi mất đi…ta sẽ đau hơn gấp ngàn lần và sẽ buồn…buồn cả một đời.



http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6EEZ7O||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Bad
15-01-2011, 09:37 PM
Cứ mỗi lần có một vài lời muốn nói với bạn
Thì chẳng biết phải nên nói ra những gì
Cứ lúc nào muốn đem lại cho bạn niềm vui
Thì không biết bạn yêu thích những gì
Đã qua một đêm lại thêm một ngày
Thời gian biến con tim người ta thêm phiền muộn
Không biết khi nào mới lại được gặp nhau
Chẳng lẽ hai ta lại phải mỗi người mỗi nơi
Không muốn làm bạn khóc
Cũng không chấp nhận thất bại
Chỉ muốn thêm một lần níu giữ bạn bằng tình yêu của chính mình
Nước mắt của ai theo gió cứ bay xa
Đó cũng là lúc cầu chúc cho bạn được hạnh phúc
Nếu như tình yêu là một ván bài
Thì mất bạn rồi coi như... đây mất hết tất cả


[Đùa]...

Bad
03-02-2011, 01:11 AM
Buồn quá Thảo ơi! Mỗi đêm đi ngủ không cách nào ngủ vô. Thứ nhất vì nhớ nhà, thứ hai vì K bây giờ ở vn quá hư hỏng, ngày nào cũng phải nhức đầu nhức óc vì her. Đau lòng muốn điên mà không thốt nên lời. Vì không muốn làm T mất hứng khi chung vui những ngày Tết với gia đình nên không dám làm phiền T. Chuyện càng lúc càng nghiêm trọng, cứ để nó tới đâu hay tới đó. Nhưng đang rất lo lắng... Thật là buồn, đi nhẩu cho đỡ buồn.

Chúc Thảo năm mới vui vẻ!

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW7I086Z||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Dễ thương ghê :D

Bad
06-04-2011, 11:48 PM
Anywhere you are I am near
Anywhere you go I'll be there
And I'm gonna be here forever more
Every single promise I'll keep
Cause what kind of guy would I be?
If I was to leave when you need me most
I'm forever keeping my angel close...

http://www.nhaccuatui.com/m/LefCYQzBYO

Hỏi nhỏ cái này...
Năm nay muốn được nhận gì?
Muốn đi đâu?
Và muốn làm gì?
Nói chung - nguyện vọng lớn nhất là gì?

Bad
16-04-2011, 10:36 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/4aedxPpNJd

Last song for you - my Best lovely friend!

Too much things going on at the same time, I couldn't explain it.
My life start getting worse, I have to live in a horrible life from now on - or maybe I don't have a life anymore.
I don't know what else to said - I deserve to have this feeling of PAINFUL - I deserve to live in HELL!
But I don't deserved to have a friend like you and... K....

Thanks for everything!!!

Cỏ xanh
12-05-2011, 01:09 AM
My dear friend:hug:. Happy Birthday :sn:
In daily life, we often struggle with bad moods, but I believe that the smiles will come back in your face and bring you warm sunlight on a cold winter day.
Close your eyes and listen.
:hug:
http://www.youtube.com/v/l1pLmcVKH6o&feature