PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chùm ảnh: Kỳ thi ĐHCĐ



m2mnamtuocbongtoi
04-07-2009, 09:54 PM
Vật vờ giữa hai giờ đọ sức



http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200907/original/images1822835_H1.jpg
Ngả lưng trên ghế đá trong sân trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200907/original/images1822839_giailao.jpg
Tranh thủ ăn nhanh suất cơm hộp và tìm bất cứ nơi đâu có thể đặt lưng, tranh thủ chợp mắt.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200907/original/images1822847_H6.jpg
Vỉa hè...
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200907/original/images1822851_Picture-008.jpg
khu vực đặt máy ATM...
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200907/original/images1822853_H5.jpg
Hồ Con Rùa...đều trở thành nơi nghỉ ngơi lý tưởng của thí sinh thi Đại học.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200907/original/images1822889_4ab.jpg
Dưới trời nắng gắt, Võ Ngọc Thông vẫn “ngủ mê mết” vì sau khi thi ra mệt quá (Ảnh chụp tại công viên thiếu nhi trên đường An Dương Vương, TP Quy Nhơn).

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200907/original/images1822887_1.jpg
Võng và chiếu là những vật dụng được nhiều phụ huynh chuẩn bị trước khi đưa con lên Quy Nhơn dự thi. Con gái thì được ưa tiên hơn và được ngồi võng (Ảnh chụp tại công viên thiếu nhi trên đường An Dương Vương, Quy Nhơn).

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200907/original/images1822891_5.jpg
Nắng quá, nhưng mệt, Hoài thi ở HĐT THPT Trưng Vương đã nằm sấp, bất động, ngủ ngon lành như đang nằm trong giường nệm, còn Thắng định ôn thêm bài nhưng cũng có vẻ ngơ ngác vì trời nắng nóng (Ảnh chụp tại công viên Lý Chính Thắng, đường Nguyễn Huệ, Quy Nhơn).
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200907/original/images1822893_7.jpg
Mỗi người một vẻ (Ảnh chụp tại công viên Lý Chính Thắng, đường Nguyễn Huệ, Quy Nhơn).



Chờ ...... "vọng sĩ tử"


Chứng kiến cảnh cha mẹ, người thân đưa đón, chăm sóc cho các thí sinh càng thấy họ có khi còn lo lắng hơn chính những thí sinh trong kỳ thi.

Đặc biệt tâm trạng hồi hộp, nét mặt nhớn nhác tìm sĩ tử nhà mình lúc hết giờ mỗi môn thi càng "thấm" hơn tấm lòng của người thân các sĩ tử.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200907/original/images1823019_12.jpg
Dù còn nửa giờ nữa mới hết giờ thi nhưng cha mẹ, người thân các sĩ tử đã chen nhau đứng sát cổng trường Đại học Ngoại thương "ngóng" con cháu mình.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200907/original/images1823021_22.jpg
Nhiều người chỉ chực vượt qua hàng rào tạm bằng dây thừng này để vào với sĩ tử nhà mình dù chưa thấy bóng dáng đâu.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200907/original/images1823023_33.jpg
Không chen được vào gần thì tận dụng chiều cao cộng với "kiễng" để tìm sĩ tử.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200907/original/images1823027_7.jpg
Dõi mắt vào cái cổng trường.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200907/original/images1823029_25a.jpg
Người thân của các sĩ tử thi tại địa điểm trường Đại học Bách khoa (Hà Nội) chênh vênh trên dải phân cách phố Lê Thanh Nghị để đón sĩ tử nhà mình, vừa dễ quan sát, mà lại không phải chen lấn, xô đẩy.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200907/original/images1823037_24a.jpg
Không quan tâm dưới chân mình xe pháo chạy nườm nượp và chỉ xảy chân là tai nạn xảy ra.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200907/original/images1823031_25.jpg
Tiếng gọi con dường như lạc đi vì tâm trạng đầy bồn chồn, lo lắng.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200907/original/images1823035_36.jpg
Những cái vẫy tay tưởng như của người thân xa nhau lâu ngày.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200907/original/images1823039_29.jpg
Tìm được bất kể chỗ nào "thuận lợi" về độ cao để dõi mắt về phía các sĩ tử đang ra về mà tâm trạng vẫn đầy âu lo.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200907/original/images1823041_15.jpg
Băn khoăn xen lẫn lo lắng chờ tin con.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200907/original/images1823045_23.jpg
Ai cũng mong nhìn thấy sĩ tử nhà mình hồ hởi thế này khi ra khỏi phòng thi.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200907/original/images1823051_38.jpg
Không nhiều người tự tin, vui vẻ đón con sau giờ thi như người đàn ông này.




Còn tiếp

m2mnamtuocbongtoi
04-07-2009, 10:35 PM
Những giây phút cuối cùng của 1 đợt thi nghẹt thở. Ai cũng nhẽ nhõm người. Cho dù kết quả có thế nào đi nữa thì các em cũng đã thật sự cố gắng rồi. Bắt đầu lên đường về quê chuẩn bị cho kỳ thi CĐ




http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/07/05/thiHoa11.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/05/7.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/05/82.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/05/52.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/05/6.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/05/42.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/05/13.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/05/5709HDhoa1.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/05/5709HDhoa3.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/05/5709HDhoaG3.jpg
Những nụ cười khi tất cả đã kết thúc
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/05/5709HDhoaG1.jpg
Gọi điện về thui.. ^^

:cungly::blushing:

Ljnhnghy_It's me
05-07-2009, 12:24 AM
mình vẫn còn sướng chán , phù ! cuối cùng đã thi xong nhưng đề toán năm nay khó , đề hoá thì dài...

ShiningSakhalin
05-07-2009, 12:29 AM
Làm như chiến tranh tới nơi :sr:

Nhưng cũng gần thế phết.

jazz
05-07-2009, 08:06 PM
nhìn mấy bức hình này thương ông anh quá à!!!!!!!!!!! mấy hôm trời mưa phải đi thi bây giờ đang nằm ốm ở nhà

...Hoa...
21-07-2009, 03:04 AM
nhìn lại mới bít Đh quan trg. thiệt!^^

mưa_buồn
21-07-2009, 07:24 AM
:cry: :cry:

nhìn mấy pic này lo càng thêm lo :cry:

năm sau làm sau thi nổi đây :cry: áp lực chồng thêm áp lực :cry:

[♥eel]
21-07-2009, 07:49 AM
Bình tĩnh, bình tĩnh - k đến nỗi căng thẳng vậy đâu :D
Hôm ấy bảo mẹ k cần đứng chờ, chờ vậy con làm bài k được, ngó mẹ căng thẳng chắc m` cũng thẳng căng theo mất :D

maruko197
03-08-2009, 07:42 PM
nhìn đẹp nhứt là cái ảnh có sĩ tử nam cầm cơm hộp ăn rtrc cổng trường ,,,hix

WhiteOrBlack
03-08-2009, 11:31 PM
mình thi ĐH 1 lần rồi nhưng hồi đó thick đi chơi thoai ko thick học nên ko bik cái cảm giác thi đại học như thế nào nhìn mấy pic thèm ghê

Ronglua9x
03-08-2009, 11:35 PM
nhìn cảnh này lại nhớ hồi xưa mình thi he he he...

Hến Sò
07-08-2009, 03:59 AM
Năm nay mình cũng thi nhưng cũng không khổ đến như thế. Đi thi 1 mình nên ko có bố mẹ chờ,đỡ bị áp lực. Thi xong 1 môn thì về nhà ngủ cho khoẻ chiều thi tiếp. Không phải vật vờ như trong pic. Hjx,nhưng thi xong khối A thấy thất vọng ghê gớm

lý_hương
07-08-2009, 04:05 AM
sang năm mới thi
nhưng năm nay em thấy mất tinh thần quá

thu tim
07-08-2009, 04:18 AM
tương lai của em đó sao
ôi đi thi...:so_funny::so_funny::so_funny:

Hến Sò
07-08-2009, 04:46 AM
sang năm mới thi
nhưng năm nay em thấy mất tinh thần quá

e mất tinh thần sớm thế. kiểu này tr'c khi thi mấy ngày thì khó khăn lắm. Cố gắng lên,thi đh cũng như làm bài kiểm tra ở lớp thôi :sleepwell: