PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhắn



vânphiêuvũ
04-07-2009, 09:29 PM
nhận được lời nhắn từ kí ức
kèm theo mấy biểu tượng mặt cười
chẳng biết nói thật hay nói dối
sao khó hiểu thế kí ức ơi

vườn cải nhà bên đã nở rồi
cô bạn răng sún chẳng về chơi
nhận được lời nhắn từ kí ức
vại cải ngày xưa khú mất rồi

vườn cải đã ngồng ba bốn bận
nhà ấy chẳng buồn cắt đem phơi
hôm qua tôi nhắn cho nỗi nhớ
kí ức ngày xưa khú mất rồi...
tsn!

kỳ quân*zen
06-07-2009, 08:41 PM
nhận được lời nhắn từ kí ức
kèm theo mấy biểu tượng mặt cười
chẳng biết nói thật hay nói dối
sao khó hiểu thế kí ức ơi

vườn cải nhà bên đã nở rồi
cô bạn răng sún chẳng về chơi
nhận được lời nhắn từ kí ức
vại cải ngày xưa khú mất rồi

vườn cải đã ngồng ba bốn bận
nhà ấy chẳng buồn cắt đem phơi
hôm qua tôi nhắn cho nỗi nhớ
kí ức ngày xưa khú mất rồi...
tsn!


trôi về ký ức của ngày xưa
có cả cai ngày ở trong mưa
cả vườn hoa nắng theo mây biếc
có cả cái tình thấy tiêng tiếc
nếu cả mây xanh cũng cũ rồi
trời ơi thì cứ để mây trôi
cho màu hoa cải vương trong nắng
vương cả hồn tôi với tóc xanh

chuyen_tinh_buon
07-07-2009, 07:09 AM
kí ức ngày xưa đã mất rồi
còn đâu cái thuở ở trong nôi
vườn cải ngày xưa còn đâu nửa
chì còn nỗi nhớ mãi trong thôi.

kí ức tình tôi từ thuở ấy
hoa mây trong gió nguyện bên trời
xanh xanh màu mắc buồn vương nắng
giận cả nỗi tình tiếc chơi vơi.


kí ức ngày xưa của 2 người
giờ như giọt nắng héo hắc rơi
như tình năm tháng đành phai nhạt
tiếc nuối người ơi kí ức buồn.