Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đối thơ mở hội kén chồng!!



Nấm Lùn Di Động
02-04-2005, 01:16 AM
Chùi, nhìn quán đối thơ mừ thấy sầu quá, tự nhiên tức cảnh sinh tình, muốn đối thơ mừ hổng có anh tài nào ra đối cả! Ai giỏi thì nhào vào, Nấm đây sẵn sàng tiếp chiêu!!Mong mượn lời thơ, gieo quả tú cầu, tìm chàng nào ưng ý, bắt về làm chồng cho vzui nhà cửa!!hihihihi.... :blinking: >>ưm, nếu ai sợ bị Nấm bắt làm chồng thì cứ việc nói trước cho Nấm 1 tiếng rồi ngồi họa thơ cho vzui, Nấm sẽ không bắt cóc bỏ dĩa đâu mà sợ!!;):D
Thể thơ bất kỳ, đề tài bất kỳ>>điều kiện quá dễ dàng và thoải mái rồi, còn hông mau nhanh nhanh chân vô đây đối thơ với Nấm!!:D

Nấm Lùn mở hội kén chồng
Ai nhanh chân trước, còn không mau vào
Đối thơ qua lại ào ào
Chàng nào chứng tỏ anh hào, Nấm ưng!!

Nào!! :cooll:

phonglantim
02-04-2005, 01:42 AM
Hi hi!PL vô đây coi Nấm kén chồng ha!Ủng hộ nhiệt tình luôn á!Để Pl kêu huynh Thiêm vô đây mới được

Hướng Quê Xưa
02-04-2005, 02:13 AM
Chùi, nhìn quán đối thơ mừ thấy sầu quá, tự nhiên tức cảnh sinh tình, muốn đối thơ mừ hổng có anh tài nào ra đối cả! Ai giỏi thì nhào vào, Nấm đây sẵn sàng tiếp chiêu!!Mong mượn lời thơ, gieo quả tú cầu, tìm chàng nào ưng ý, bắt về làm chồng cho vzui nhà cửa!!hihihihi.... :blinking: >>ưm, nếu ai sợ bị Nấm bắt làm chồng thì cứ việc nói trước cho Nấm 1 tiếng rồi ngồi họa thơ cho vzui, Nấm sẽ không bắt cóc bỏ dĩa đâu mà sợ!!;):D
Thể thơ bất kỳ, đề tài bất kỳ>>điều kiện quá dễ dàng và thoải mái rồi, còn hông mau nhanh nhanh chân vô đây đối thơ với Nấm!!:D

Nấm Lùn mở hội kén chồng
Ai nhanh chân trước, còn không mau vào
Đối thơ qua lại ào ào
Chàng nào chứng tỏ anh hào, Nấm ưng!!

Nào!! :cooll:

Oạch cái chi đây!? phải Nấm không vậy?hic.. dụi lại cái mắt coi đã nào :smioh: hiiiii đúng goài ả mắm Nấm đây mà;) hehehehe lại kén chồng nữa chứ ,okey có tui dzô hen!
Để coi thể lệ cuộc chơi cai nèo?Ou' đơn thuần vậy ta?Đận này đua Nấm về nhà tzui dzùi

Nghe Nấm mở hội kén chông
Trời ơi hên quá còn trông chờ gì
Vội về cùng Nấm tì tì
Họa vài câu đáp thay vì cà cưa!

Luật lệ như Nấm đã đưa
Cho đây được hỏi liệu vừa ý không
Nấm ơi Nấm hỡi kiếm chồng
Chi cho mệt xác còn không theo chàng!(Lê Thiêm nè) :D

Nấm Lùn Di Động
03-04-2005, 02:43 AM
chàng ơi, ngồi nghỉ vội gì
Nước đây Nấm rót, đưa ly mời chàng
Cả đời định chuyện sang ngang
E vội vã quá, "mà quàng phải...dây"!:)

Ngồi nghỉ mệt xíu ha, có Nấm hầu chuyện mà!:D

@ Phong Lan Tím và các bạn gái nè:

Tuy danh là Nấm kén chồng
Nhưng thực thì lại mở vòng tri giao
Bạn bè, xin chớ ngại vào
Biết đâu "bắt được" anh nào trong đây....;):D

speaker
03-04-2005, 05:12 AM
Nghe nói nấm mún kén chồng
Tung cầu kén rể , xôn xao chốn này
Ở vậy chẳng phải tốt sao
Cớ sao nấm lại , kiếm sao trên trời
Sp xin nguyện trông xe
Kiếm thêm 1 ít cho đời nó vui

Hướng Quê Xưa
03-04-2005, 09:53 AM
chàng ơi, ngồi nghỉ vội gì
Nước đây Nấm rót, đưa ly mời chàng
Cả đời định chuyện sang ngang
E vội vã quá, "mà quàng phải...dây"!:)

Ngồi nghỉ mệt xíu ha, có Nấm hầu chuyện mà!:D
Ý nàng quả đẹp lòng ta
Thì thôi chặng vội là cà cùng em
Chuyện trò tâm sự cùng em
Coi như hò hẹn một phen cùng nàng

Ù thôi ta chẳng vội vàng
Tay nâng ny nước mà nàng vừa trao
Trong lòng ta thấy vui sao
Cảm ơn nàng đã mời vào Nấm nha!
=======================
Coi ra hổng có chàng nào bảnh trai vô nữa gòi ,Nấm lên xe hoa về nhà tui lè cái trắc hiiiii:D
Thui khỏi kén nữa hen...!:)

hoabantrang
03-04-2005, 09:50 PM
pa` con đã biết gì chưa
nấm ta mở hội cò cưa kén chồng
nghe xong cảm thấy động lòng
nấm lùn di động làm chồng ta không
ta là girl dáng lưng ong
nấm có nhiều cắc ta đồng ý ngay..........

Nấm Lùn Di Động
03-04-2005, 10:20 PM
SP:

Nấm giờ tuổi cũng xế chiều
Cô đơn chiếc bóng, đìu hiu một mình
Buồn đời, muốn kiếm mảnh tình
Mong rằng sẽ hết dập dình bèo trôi...

Người sao thấy vậy cứ cười
Chẳng thương phận Nấm, buông lời ghẹo trêu
Thôi thì cứ đứng trông xe
Kiếm tiền lợp ngói mà che mái đầu

;):D

Lê Thiêm:

Buồn thay, có mỗi Lê Thiêm
Đoái hoài đến Nấm triền miên tháng ngày
Nấm đâu muốn thử anh tài
Chỉ mong vui được một vài trống canh
Room này vắng tựa "Bà Đanh"
Khách đâu chẳng thấy, loanh quanh kiếm hoài...

huhuhu....:mecry:

lie_kamsam
03-04-2005, 10:22 PM
nếu biết nấm kén chồng
tôi về đóng cửa luyện võ công
học môn táp quái ba chướng khinh
giết chống nấm đêm tân hôn

sau đó nấm hãy theo tôi
thơ văn đối đáp chăng thua thằng nào
văn ôn võ luyên anh tài
người yêu nấm nhất chính là tôi đây

Nấm Lùn Di Động
03-04-2005, 10:27 PM
Hoa Ban Trắng:

Hoa Ban muốn Nấm làm chồng?!
Chuyện này nghe tựa con công...biết cười!
Nấm nào có khác gì người:
Nữ nhi liễu yếu, đào tơ thế này...

huhuu....:mecry:>>>Càng khóc dữ hơn!!:cry:

Lie:

Người đâu chỉ nói chẳng làm
Sao không thách đấu ngay chàng Thiêm đây
Đợi gì đến lúc vu quy
Mỗi người một ngả, chia ly thêm buồn...

:(

lie_kamsam
03-04-2005, 10:47 PM
nếu nấm đã nọi vậy
lê thiếm có giám ra đây thi tài
nấm ơi nấm hỡ
ra đây làm trọng tài
nếu ai thắng thì người đó là cua nấm
nếu tôi có bề gì
thì nấm hãy nhớ rằng
có 1 người yêu nấm
chính la tôi

cobenghichngom_1
03-04-2005, 11:11 PM
vô tình tôi đã ghé qua
thấy huynh tôi đến để thi tìm nàng
huynh ơi huynh hỡi huynh hời
bé đây ủng hộ hết mình cùng huynh

trổ hết tài để rước nàng Nam về vinh nha huynh trưởng

Hướng Quê Xưa
03-04-2005, 11:59 PM
SP:

Lê Thiêm:

Buồn thay, có mỗi Lê Thiêm
Đoái hoài đến Nấm triền miên tháng ngày
Nấm đâu muốn thử anh tài
Chỉ mong vui được một vài trống canh
Room này vắng tựa "Bà Đanh"
Khách đâu chẳng thấy, loanh quanh kiếm hoài...

huhuhu....:mecry:
Nấm ơi cưng chớ than hoài
Ai vào thấy bóng cành mai nữa nào
Bởi anh đã đứng làm rào
Thì sao ai dám mà vào hả em?
===================
Thui nào ngoan cưng yêu khỏi :mecry: nữa hen tủi quá à Cười dzui đi nào hiiiiii;):D

To: Lie :
Người đâu mà dạ ác nhân
Đừng tưởng ai ấy cũng... như mi
Có ta đến đón Nấm đi
Có giỏi người hãy thử đi coi nào?(thi tài ý hiiiiiiiii:D)

Nói trước cùng với anh hào
Cho tui xin hỏi ai vào trước đây?
Trả kìa trả lời chưa vầy
Sao không lên tiếng nữa vầy hả Lie?

Nếu cảm yếu thế lên về
Học thêm chút nữa hãng mê Nấm nhà!
Giờ đây nàng là của ta
Ai giỏi cứ thử cùng ta chém vùi!
=====================
Gặp đối thủ gòi Nấm ôi vì yêu nàng anh chém chả bể đầu cho em coi hiiiiiiii:D

phonglantim
04-04-2005, 01:29 AM
Bon chen kiếm chỗ ngồi vào
Để coi nấm kén chàng nào được đây
Ngồi coi chút để giải khuây
Biết đâu bắt được một chàng nơi đây

lợn_rừng83
04-04-2005, 02:17 AM
Chồng con là cái nợ nần
Lấy làm chi sơm cho thân đọa đầy
Một mình cho khoẻ cái thây
Buồn thì đi 8 vô đây hết buôn

nói vậy thui chứ có người thương kẻ nhơ vẫn hơn nấm nhẩy

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 03:45 AM
Langtucodon nói thấy kỳ
Ai đời ở vậy không đi chống lầy
Con gái mà cứ như vầy
Thì đâu Nấm mở hội này phải không!!!!!?

speaker
04-04-2005, 04:52 AM
Nấm ơi sao nấm vô tình
Nói lời như vậy đau lòng lắm sao
Trước đây mình cũng có tình
Gạt phăng từ chối , đau lòng lắm sao
Bây giờ nấm muốn có đôi
Chẳng hiểu nấm có nhớ lời năm xưa
Có 1 thì sẽ có 2
Vẫn chờ nấm đó , đi chung con đường

tamlove
04-04-2005, 05:25 AM
hi hôm nay chị nấm lấy chồng
em xin lấy ít đồ về nhai

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 06:35 AM
Bữa nay suất hiện anh tài
Nghe ranh cứ tưởng là ai xa vời
Hóa ra cùng bạn tôi thôi
Nếu mà tình ý tức thời cùng nhau!

Anh em đấm đá chẳng đau
Chỉ là dả mạo khỏi sầu bạn thui
Bởi tôi hiểu rõ Nấm rùi
Nấm nào thương bạn của tui nữa nào!? phải hông Nấm? hiiiii:D

Không tin bạn hãy cứ vào
Nhưng qua mình đã coi nào Spe
Nghĩ rằng tình nghĩa bạn bè
Khuyên bạn lên rút hăm he làm gì?

Ắt hẳn tớ sẽ cười khì
Làm người thế Nấm tiễn đi đoạn đường
Nếu mà bạn vẫn còn thương
Thì lên để Nấm có đường tiến thân!

Nếu như còn chút tần ngần
Ta thời thử đấu coi phần thắng thua
Nấm ngồi Nấm sẽ coi đua
Bạn thắng mình rút,bạn thua tự lùi !ok?:):D
========================
Chết gòi Nấm oi lại thêm anh tài nữa gòi,hiii :wave: là bạn đã dúp tui ,chà khó à nghen :think: thử nhỏ nhẹ coi seo nèo?Cứng đèu lè :madsung: Nấm nhi???:):D

nangchanhche
04-04-2005, 09:07 AM
Tôi đây là khách vãng lai
Dừng chân ghé lại coi vài bài thơ
Mới hay chị Nấm dùng thơ
Đối vài ba chữ tìm ra người tài
Được lòng chị sẽ ưng ngay
Rước về giúp chị làm vài việc thôi
Tôi đây là phận nữ thôi
Nên đành bét ghế ngồi coi nha người
Mong là chị hãy vui cười
Cho tôi được phép vô ngồi xem chơi

matbuon

hoabantrang
04-04-2005, 06:14 PM
tôi đây ở tận thiên đàng
ngọc hoàng phái xuống xem tình dân hay
đặt chân vào chốn hội này
nấm lùn di động lại bày trò chơi
trò chơi mở hội kén chồng
nhưng nấm chẵng chịu làm chồng của em
------------------------------------------------
thôi ta dzề trời đây..........

Cỏ xanh
04-04-2005, 09:29 PM
Xuân xanh sắp tuổi xế chiều
Kén chồng mở hội Nấm liều một phen
Cỏ xanh hông dám bon chen
Chị Nấm - em chúc "say men tình nồng"

Mai này khi có thiệp hồng
Nói em một tiếng (em) lòng vòng qua chơi :D

speaker
05-04-2005, 04:04 AM
Nấm chưa quyết định cơ mà
Sao thiêm lại nói nấm là của thiêm
Tung cầu kén đấng hiền tài
Chọn sao cho đc người tình zam năm :D:D
Sp với nấm tình thâm
1 ngày 5 trận cãi nhau ra trò
Bạn hỏi tớ cũng xin thưa
Tranh đua 1 trận cho vui trốn này
Nấm kia chắc cũng = lòng
Tung sao cho chuẩn kiếm đc lang quân
( nấm ơi !!! đừng có mà ném nhầm quả tạ đó nha )

Hướng Quê Xưa
06-04-2005, 02:58 AM
Nấm ơi em bỏ chạy đi đâu
Để anh ở lại đẫy lòng sầu
Đi đâu em hỡi không thèm nói
Anh đứng mong hoài em ở đâu?

ngoncoxanhtrenthaonguyen
06-04-2005, 03:21 AM
hiii, chào ca nhà

cho em tham gia zoi
cho thoa long nay
ple

Nấm Lùn Di Động
06-04-2005, 03:40 AM
Chồng con là cái nợ nần
Lấy làm chi sơm cho thân đọa đầy
Một mình cho khoẻ cái thây
Buồn thì đi 8 vô đây hết buôn

nói vậy thui chứ có người thương kẻ nhơ vẫn hơn nấm nhẩy

Nấm buồn, nấm chat vẫn buồn
Tình duyên hiu hắt, chống xuồng sang sông
Đìu hiu buổi chợ chiều đông
Những mong kiếm được tấm chồng ấm thân...

:(:(


tôi đây ở tận thiên đàng
ngọc hoàng phái xuống xem tình dân hay
đặt chân vào chốn hội này
nấm lùn di động lại bày trò chơi
trò chơi mở hội kén chồng
nhưng nấm chẵng chịu làm chồng của em

Nấm đâu phải đấng anh hào
Vốn thân bồ liễu, chứ nào là nam
Kiếp này tạ lỗi hoa ban
Kiếp sau nếu khác, sẽ làm phu thê!!
;):)


Xuân xanh sắp tuổi xế chiều
Kén chồng mở hội Nấm liều một phen
Cỏ xanh hông dám bon chen
Chị Nấm - em chúc "say men tình nồng"

Mai này khi có thiệp hồng
Nói em một tiếng (em) lòng vòng qua chơi

Cảm ơn nhé bé cưng ơi
Nấm mong gửi gắm lời mời sớm mai
Nhưng mà ai biết lâu dài
Tuổi chiều đã xế, đôi vai đã gầy
Mệt mỏi muốn tựa bóng cây
Tìm hoài e lại như mây trên trời...:(

SP:

Ô kìa, hôm nay lạ ghê
SP có phải đã mê sảng rồi
Mọi ngày nói xóc quá trời
Bữa nay lại nói đôi lời ...nước non
Hẹn thề, nguyện ước sắt son
Xin đừng hối hận, Nấm còn đứng đây!!

>>Rụp, coi như SP đã dính bẫy của Nấm rồi!!>>Chạy không thoát đâu à!!;):D

Lê Thiêm:

Nấm nào có bỏ chạy đâu
Vẫn ngồi đối diện để hầu chàng đây
Nhìn xem đối đáp vui vầy
Mong sao thỏa nguyện nước mây tang bồng...

:)

Hướng Quê Xưa
06-04-2005, 04:26 AM
To Nấm!
Nhờ trời se chút tơ hồng
Cho ta thỏa dạ chờ mong ở nàng
Tin vui ta đợi từ nàng
Nấm ơi chớ để ta hàng lệ rơi!
=====================
Hic... nghe tủi quá trời ,làm cứ như mình thương yêu thiệt ý hic....Bớ bà con uiiiii Nấm rang bẫy cả tui nè!!!!!!!!!

XiTrai
06-04-2005, 11:24 AM
To Nấm!
Nhờ trời se chút tơ hồng
Cho ta thỏa dạ chờ mong ở nàng
Tin vui ta đợi từ nàng
Nấm ơi chớ để ta hàng lệ rơi!
=====================
Hic... nghe tủi quá trời ,làm cứ như mình thương yêu thiệt ý hic....Bớ bà con uiiiii Nấm rang bẫy cả tui nè!!!!!!!!!
Ôi thôi một kẻ dại khờ
Đi Tin lời Nấm Để mang thế này
NGày mai chú sẽ khóc rồi
Vì Ta đây sẽ cưới ngay nấm liền :blinking:

Hướng Quê Xưa
06-04-2005, 04:38 PM
Tan Hang bạn hãy tự nhiên
Thiêm đây xin đứng buồn phiền một bên
Nhưng nè nghe nói mà hên
Liệu bạn nhắm được Nấm hiền của ta?

Nhớ là đừng có ba hoa
Thiêm đây còn lựa nữa là TanHang
Để coi bạn hãy cùng nàng
Đáp thơ đi nhé Thiêm đang chờ nè!
=======================
Để thử coi dzô đi hahahah:hihi:Tui đứng đợi bạn qua vòng sơ tuyển nha! :banane:

ba_tước
06-04-2005, 06:29 PM
em tham gia với :
Nấm ơi nếu nấm đừng lùn,
Anh đây rước nấm về làm vợ anh
Nấm ơi nếu nấm đừng "chanh"
Mẹ anh đồng ý cho anh lấy nàng. :love-smil

hoabantrang
06-04-2005, 07:22 PM
nấm ui nếu nấm cao hơn
em đây đồng ý nấm po^` của em
nấm ơi nếu nấm cao thêm
em đây cho nấm dắt em dzề nhà............
-----------------------------------------------
bớ nấm đâu rùi.........

ba_tước
06-04-2005, 11:57 PM
ủa nấm đâu roài ko cóa ý kiến gì à!!!!

XiTrai
07-04-2005, 02:04 AM
Mời Thiêm TIếp Tục Chơi thôi
Tôi Đây chả dại Nhập Nhùng nữa đâu
Nấm Kia nổi giận tam bành
Đè tôi bẹp xác ai còn thương tôi
Nấm Ơi Hãy nhớ tình xưa
Dẹp ngay Cái Hội kén Chồng Nhố Nhăng
Ngày xưa chung bước Chung Đường
Giờ Đây Nấm lại Kén Chồng Nữa Ha
Thiêm Đọc Đi tự Hiểu nha :ohoh:

hoabantrang
07-04-2005, 02:32 AM
nấm ta mở hội kén chồng
mà sao giờ lại long vòng đi đâu
làm ta thấp thỏm lo âu
nấm yêu giờ đã đi đâu mất rùi.........
-----------------------------------------
nấm ui. bớ nấm...........

ba_tước
07-04-2005, 02:39 AM
nấm ơi, bớ nấm chạy à!
Tui đây đợi nấm ,đợi hoài nấm ơi!

hoabantrang
07-04-2005, 03:12 AM
nấm mau lên tiếng xem nào
hay là nấm đã có em nao đi chung
để giờ nấm chạy lung tung
tôi tìm nấm mải nấm không trả lời........

nấm mau lên tiếng xem nào
hay là nấm đã có em nao đi chung
để giờ nấm chạy lung tung
tôi tìm nấm mải nấm không trả lời........

NguoiAyVaToiEmChonAi
07-04-2005, 04:21 AM
Nam Tra Loi La Ko
Tim Nam Chi Vay Bé
Nam Khong Thich Be Dau
Be Dung Tim Nam Nua

Vao Day Nghe Tham Gia Dinh Nam , Mình Vui Lam Vi Cung Có Cac Ban Me Tho Con Coc Nhu Minh :) Chuc Cac Ban Mot Ngay Tot Lanh Hy Vong Se co Nhieu Nam Hon Nua :)

Nấm Lùn Di Động
27-04-2005, 07:27 PM
Lời chung cho mọi người nè::)

Nấm nào có chạy đi đâu
Vẫn ngồi theo dõi từ đầu đến đuôi
Ý người Nấm cũng hiểu rồi
Giá mà thân Nấm sẻ đôi cũng đành
Các chàng tài trí ngang hàng
Làm sao Nấm lại phụ phàng được đây??!!....

huhuu....:mecry::cry:

Lời riêng cho ToanHang:

ToanHang người cũ là ai?
Mà sao Nấm lại phôi phai lời thề?!
Chung đường, chung bước bao giờ?!
Chàng đừng ghẹo Nấm bằng lời thị phi....
:(

Lời riêng cho Hoabantrang:

Hoa Ban cứ chọc Nấm hoài
Nấm là con gái, chứ nào phải trai
Bao lần Nấm đã nói ra
Cớ sao mong mỏi Nấm là phu quân??!!
:mecry: ghẹo Nấm hoài à...:(


Nấm ơi nếu nấm đừng lùn,
Anh đây rước nấm về làm vợ anh
Nấm ơi nếu nấm đừng "chanh"
Mẹ anh đồng ý cho anh lấy nàng.

Anh ơi, Nấm vốn đã lùn
Nếu yêu, ai lại chê người yêu anh
Anh ơi, Nấm chẳng có "chanh"
Gái hiền, nữ đảm, xóm làng đều thương
Có yêu, anh chớ "diễn tuồng"
Đặt điều cho Nấm, mà người cười chê!!...
;):)

chiji
28-04-2005, 01:50 AM
Được tin bạn Nấm kén chồng
chiji thấy vậy định xông hẳn vào
Vừa qua tới cửa , lạ sao
Thí sinh khắp chốn ào ào kéo ra
chiji thấy vậy dò la
Tại sao huynh lại bỏ qua dịp này?
Người kia sắc mặt đổi thay:
Nấm kia tiếng nổi là tay bạc tình
Tình người đâu phải chiến chinh
Ai mạnh thì được , vậy tình nơi nao?
Tình yêu là thứ đẹp cao
Đâu ai thừa thãi mà rao thế này?
Dẫu rằng tôi có thắng ngay
Thì ai dám chắc tình này bền lâu
hiền huynh người ở nơi đâu?
Xin đừng ở lại sẽ sầu vì yêu
thà rằng lạc bước phưu lưu
Mai sau sẽ thỏa được điều ước mong
Những điều nói tự tấm lòng
mong huynh hãy nhớ mà trông sự đời
chiji thấy vậy lệ rơi
lời người tri kỉ suốt đời ko quên
''âu đành quả kiếp nhân duyên''
chiji nói vậy ưu phiền quay lưng
hôm nay lá ngày đầu tiên mình vào forum này
xin chào cac bạn! rất vui nếu được làm quen!

glass_love_boa
28-04-2005, 07:02 PM
các bạn giỏi thật đó.Chắc có lẽ tui phải học hỏi các bạn thêm nhiều quá đi

storm_desert
28-04-2005, 07:27 PM
kakakakaak, nấm vào đây mở hội từ bao giờ dzị,cho kỉm tra giấy phép coi:D không được để xảy ra lộn xộn uýnh lộn nhớ:D

figo
28-04-2005, 08:58 PM
các bọn ui chỉ mình làm thơ với :blushing:

phonglantim
28-04-2005, 10:49 PM
Yên tâm đi!nấm khôn lém,phải có bảo kê chứ ,nấm nhở!

Thiên long
29-04-2005, 07:55 AM
vậy là đi tong hết rồi !

phonglantim
29-04-2005, 11:08 PM
Hic hic!Những lời ủng hộ cho huynh trưởng cũng tan biến rùi!

hi_hi_hi
30-04-2005, 01:05 AM
đã lâu nghe nấm kén chồng
bây giời anh mới cò time ghé vào
chẳng hay nấm đã có chồng
hay còn mòn mỏi chờ ai lái đò

Nấm Lùn Di Động
30-04-2005, 09:59 PM
To hi_hi_hi:

Nấm đang mở hội kén chồng
Vì duyên phận hẩm, phòng không lỡ làng
Cũng đành một chuyến đò ngang
Chờ người chèo lái, mà chàng nơi nao??!!:mecry::mecry:

VODKA
30-04-2005, 10:03 PM
nghe sis mở hội kén chồng
lòng em dzui lém nhưng không được rồi
tuổi còn con nít con nôi
lon ton chạy lại sis lôi ra ngoài liền, khì khì
chúc sis sớm kiếm được cái người í í sớm sớm nghen, để em coàn được en bánh kẹo nữa chứ :D:D

Nấm Lùn Di Động
30-04-2005, 10:12 PM
To Chiji:

Người đâu miệng lưỡi gớm ghê
Hỏi chàng: can cớ cười chê Nấm này?!
Gặp nhau, nói chát nói cay
Lần đầu ra mắt, hạ ngay Nấm rồi!
Nếu chàng tính chuyện xa xôi
Xin đừng mượn cớ nói lời khó nghe
Đã không thử - sao biết nghề?!
Nấm đâu phải hạng thiếp thê bạc tình...;):)

To Opla:

Opla con nít đâu nào
Đầu hai thứ tóc, anh hào đã qua
Mai này, Nấm đã lập gia
Opla nhớ ghé, "tam xà" vài chung!

hihii...Bữa đó, mình không say không về hén, bạn nhậu của Nấm?!;):D

VODKA
30-04-2005, 10:19 PM
ặc ặc, sis nói em là bạn nhậu huh, dzị thì khi nào nhậu 1 chuyến cho bét nhè chợ me luôn sis nhé :D
Em đâu nào dám làm anh hào chứ
Chỉ biết chơi biết phá thôi sis à
Nếu cái ngày xuất giá của sis đến
Lấy chum rựu nốc liền 1 hơi luôn
mà tam xà là cái gì huh sis, em ko có hỉu gì cả :D:D

phonglantim
30-04-2005, 10:23 PM
Có nhậu nhẹt gì thì nhớ dzô quán rượu của sis BLUE nha!Phục vụ tận tình luôn á!

chiji
01-05-2005, 01:03 AM
Được tin bạn Nấm kén chồng
chiji thấy vậy định xông hẳn vào
Vừa qua tới cửa , lạ sao
Thí sinh khắp chốn ào ào kéo ra
chiji thấy vậy dò la
Tại sao huynh lại bỏ qua dịp này?
Người kia sắc mặt đổi thay:
Nấm kia tiếng nổi là tay bạc tình
Tình người đâu phải chiến chinh
Ai mạnh thì được , vậy tình nơi nao?
Tình yêu là thứ đẹp cao
Đâu ai thừa thãi mà rao thế này?
Dẫu rằng tôi có thắng ngay
Thì ai dám chắc tình này bền lâu
hiền huynh người ở nơi đâu?
Xin đừng ở lại sẽ sầu vì yêu
thà rằng lạc bước phưu lưu
Mai sau sẽ thỏa được điều ước mong
Những điều nói tự tấm lòng
mong huynh hãy nhớ mà trông sự đời
chiji thấy vậy lệ rơi
lời người tri kỉ suốt đời ko quên
''âu đành quả kiếp nhân duyên''
chiji nói vậy ưu phiền quay lưng
hôm nay lá ngày đầu tiên mình vào forum này
xin chào cac bạn! rất vui nếu được làm quen!

Được tin bạn Nấm kén chồng
chiji thấy vậy định xông hẳn vào
Vừa qua tới cửa , lạ sao
Thí sinh khắp chốn ào ào kéo ra
chiji thấy vậy dò la
Tại sao huynh lại bỏ qua dịp này?
Người kia sắc mặt đổi thay:
Nấm kia tiếng nổi là tay bạc tình
Tình người đâu phải chiến chinh
Ai mạnh thì được , vậy tình nơi nao?
Tình yêu là thứ đẹp cao
Đâu ai thừa thãi mà rao thế này?
Dẫu rằng tôi có thắng ngay
Thì ai dám chắc tình này bền lâu
hiền huynh người ở nơi đâu?
Xin đừng ở lại sẽ sầu vì yêu
thà rằng lạc bước phưu lưu
Mai sau sẽ thỏa được điều ước mong
Những điều nói tự tấm lòng
mong huynh hãy nhớ mà trông sự đời
chiji thấy vậy lệ rơi
lời người tri kỉ suốt đời ko quên
''âu đành quả kiếp nhân duyên''
chiji nói vậy ưu phiền quay lưng
hôm nay lá ngày đầu tiên mình vào forum này
xin chào cac bạn! rất vui nếu được làm quen!

quanbacongtu
01-05-2005, 07:13 PM
Chieng lang chieng cha
Thuong ha tay dong
co' co di dong
Ten goi Nam Lun
Nay muon duoc Hun
Mo hoi tuyen chong
Tat ca dan ong
Du gia du tre
Du xau du dep
Xin hay den day
Cung nhau thi tho
Naof hay cung vao nghe dung chen nhau keo nga

x_5
02-05-2005, 01:03 AM
Nấm kia thiệt bụng xấu roài
ai làm như thế để đời cười chê
kén rể thì kén thiệt đi
tui tình nguyện làm cây si cho nàng
chứ ai lại để họ hàng
anh lê thiêm ấy vì nàng oánh nhau

anhchangdangyeu_na
02-05-2005, 02:29 AM
Nấm ơi nấm hỡi nấm ời
anh yêu nấm nhất trên đời này luôn
Yêu nấm một chút đỡ buồn
Đên khi anh chán anh chuồn về quê

daithieugia789
02-05-2005, 06:15 AM
thoi thi cung chang an ai
bon chen chut xiu de ma goi la
chi mong nam lun ung y
lay anh lam chong cho vui

speaker
02-05-2005, 06:26 AM
Nấm ơi mở hội kén chồng
Cớ sao có lắm người đời dèm pha
Rằng nấm sát thủ tình trường
Chặt liền 1 lúc cả ngàn cây si
Hay là kết quả nhân duyên
Làm chàng tự vẫn đập đầu vô chân
Cuối cùng nấm vẫn ế chồng
Tìm người chèo chống cuộc đời cuối xuân
Thôi thì vẫn có Sp
Xin cùng đợi nấm con đường chông gai

Oi_Troi_oi
02-05-2005, 07:01 AM
Chùi, nhìn quán đối thơ mừ thấy sầu quá, tự nhiên tức cảnh sinh tình, muốn đối thơ mừ hổng có anh tài nào ra đối cả! Ai giỏi thì nhào vào, Nấm đây sẵn sàng tiếp chiêu!!Mong mượn lời thơ, gieo quả tú cầu, tìm chàng nào ưng ý, bắt về làm chồng cho vzui nhà cửa!!hihihihi.... :blinking: >>ưm, nếu ai sợ bị Nấm bắt làm chồng thì cứ việc nói trước cho Nấm 1 tiếng rồi ngồi họa thơ cho vzui, Nấm sẽ không bắt cóc bỏ dĩa đâu mà sợ!!;):D
Thể thơ bất kỳ, đề tài bất kỳ>>điều kiện quá dễ dàng và thoải mái rồi, còn hông mau nhanh nhanh chân vô đây đối thơ với Nấm!!:D

Nấm Lùn mở hội kén chồng
Ai nhanh chân trước, còn không mau vào
Đối thơ qua lại ào ào
Chàng nào chứng tỏ anh hào, Nấm ưng!!

Nào!! :cooll:



Vác Thơ dạo khắp giang hồ
Tới đây chợt thấy có cô kén chồng
Trời ơi há dễ đứng trông
Quyết đấu thơ để làm chồng Nấm kia

Xem qua trong đám quần hùng
Dường như chưa có ai cùng Nấm đâu
Trời ơi mong mỏi từ lâu
Được cùng với Nấm vài chầu Trống canh

To Nấm:
Nấm kia muốn đấu kiểu gì
Thất ngôn, Lục bát, Cổ thi, Thơ Đường...??
Ta sẽ xin tiếp chiêu nường
Có được tri kỉ văn chương còn gì =

To All man:
Mỗ đây đã quyết đấu rồi
Xin các vị chớ lôi thôi lằng nhằng
Vị nào vẫn nổi máu hăng
Mỗ sẽ đấu hết không cần nương tay
Trời ơi đã tới nơi này
Cũng mong được gặp mấy tay anh tài
Ngâm thơ uống rượu lai rai
Cùng nhau vui vẻ một vài trống canh

x_5
02-05-2005, 07:17 PM
[B]vài lời gửi tới ông tròi
sao mè hăng thía vì răng lẽ gì
nấm lùn mở một cuộc thi
vậy mà đã thấy mấy anh đi rồi
nấm kia đạt mục đích roài
vì nàng mà mấy ông tròi oánh nhau
NẤM ĐÂU MAU XUẤT HIỆN :madsung: :madsung: :madsung:

frir12
03-05-2005, 01:13 AM
Đi Hỏi Vợ Giúp

Nấm lùn di động
Mở hội kén Chồng
Nam Bắc Tây Đông
Rể đến rất đông
Mười thì Chín ông
Ra về tay không :D

Phờ ri hiếu động
Thích chạy lông nhông
Thấy hội kén chồng
Hỏi hộ tiểu đệ
không biết được không?
Nấm lùn di động?

frir12 đối và đấu thơ để hỏi giúp vợ cho chú em của frir12 được không nhỉ :p hả Nấm Lùn Di Động cô nương?

Nấm Lùn Di Động
04-05-2005, 04:41 AM
Chieng lang chieng cha
Thuong ha tay dong
co' co di dong
Ten goi Nam Lun
Nay muon duoc Hun
Mo hoi tuyen chong
Tat ca dan ong
Du gia du tre
Du xau du dep
Xin hay den day
Cung nhau thi tho
Naof hay cung vao nghe dung chen nhau keo nga

Chiềng làng chiềng chạ
Thượng hạ tây đông
Có người rao giùm
Nấm mừng khôn xiết
Phen này người đến
Chắc ngày nhiều thêm
Mở thêm quán nước
Kinh doanh qua ngày...

hihii... Cảm ơn quanbacongtu nha!:D


Nấm kia thiệt bụng xấu roài
ai làm như thế để đời cười chê
kén rể thì kén thiệt đi
tui tình nguyện làm cây si cho nàng
chứ ai lại để họ hàng
anh lê thiêm ấy vì nàng oánh nhau
Nấm nào có ý dỡn chơi
Vẫn luôn tâm niệm đối thơ kén chồng
Mong rằng sẽ hết lông bông
Sợi dây tơ nguyệt nối lòng vấn vương
Nếu chàng là khách qua đường
Tiện chân ghé lại có vương chút tình?
Xin đừng nói tiếng trọng khinh
Nấm nào chia rẽ người mình với nhau!:)


Nấm ơi nấm hỡi nấm ời
anh yêu nấm nhất trên đời này luôn
Yêu nấm một chút đỡ buồn
Đên khi anh chán anh chuồn về quê
Chàng này nói mới ngộ sao!
Tình thì chưa đến, định cao chạy rồi
Nấm nhìn tự nhủ: hãy thôi!
Người mà như thế, đừng lôi vào mình!:D


thoi thi cung chang an ai
bon chen chut xiu de ma goi la
chi mong nam lun ung y
lay anh lam chong cho vui
Coi kìa, tự tin lên
Đừng ngại ngần đối đáp
Chàng cũng như người khác
Nấm chẳng thiên vị ai!;):D


Nấm ơi mở hội kén chồng
Cớ sao có lắm người đời dèm pha
Rằng nấm sát thủ tình trường
Chặt liền 1 lúc cả ngàn cây si
Hay là kết quả nhân duyên
Làm chàng tự vẫn đập đầu vô chân
Cuối cùng nấm vẫn ế chồng
Tìm người chèo chống cuộc đời cuối xuân
Thôi thì vẫn có Sp
Xin cùng đợi nấm con đường chông gai
Nấm đang kén chọn kia mà
Chưa gì trù ẻo nói là hỏng ăn
Có chồng, chuyện đến nay mai
Biết đâu "người ấy" vào tay...pích khờ;):D


Vác Thơ dạo khắp giang hồ
Tới đây chợt thấy có cô kén chồng
Trời ơi há dễ đứng trông
Quyết đấu thơ để làm chồng Nấm kia

Xem qua trong đám quần hùng
Dường như chưa có ai cùng Nấm đâu
Trời ơi mong mỏi từ lâu
Được cùng với Nấm vài chầu Trống canh

To Nấm:
Nấm kia muốn đấu kiểu gì
Thất ngôn, Lục bát, Cổ thi, Thơ Đường...??
Ta sẽ xin tiếp chiêu nường
Có được tri kỉ văn chương còn gì =

To All man:
Mỗ đây đã quyết đấu rồi
Xin các vị chớ lôi thôi lằng nhằng
Vị nào vẫn nổi máu hăng
Mỗ sẽ đấu hết không cần nương tay
Trời ơi đã tới nơi này
Cũng mong được gặp mấy tay anh tài
Ngâm thơ uống rượu lai rai
Cùng nhau vui vẻ một vài trống canh
Quần hùng cũng lắm anh hào
Nấm phân vân lắm: duyên trao ai giờ?!
Đứng trông mà cứ ngẩn ngơ
Chọn người quân tử đâu ngờ khó ghê...

Ôi Trời đã ghé đừng chê
Nấm xin đối đáp lời quê cùng chàng...:)

Nấm Lùn Di Động
04-05-2005, 04:54 AM
[B]vài lời gửi tới ông tròi
sao mè hăng thía vì răng lẽ gì
nấm lùn mở một cuộc thi
vậy mà đã thấy mấy anh đi rồi
nấm kia đạt mục đích roài
vì nàng mà mấy ông tròi oánh nhau
NẤM ĐÂU MAU XUẤT HIỆN
Nấm chân vốn chạy lon ton
Chạy ra đón khách để còn đối thơ
Nào đâu có ý ghẹo đời
Nếu mà thật thế, thiên lôi đánh liền!
Mong cầu lấy được người hiền
Chứ nào muốn thấy chuyện phiền xảy ra...:(


Đi Hỏi Vợ Giúp

Nấm lùn di động
Mở hội kén Chồng
Nam Bắc Tây Đông
Rể đến rất đông
Mười thì Chín ông
Ra về tay không

Phờ ri hiếu động
Thích chạy lông nhông
Thấy hội kén chồng
Hỏi hộ tiểu đệ
không biết được không?
Nấm lùn di động?

frir12 đối và đấu thơ để hỏi giúp vợ cho chú em của frir12 được không nhỉ hả Nấm Lùn Di Động cô nương?
Nấm Lùn Di Động
Mở hội kén chồng
Mười chàng chọn một
Chín người về không
Điều đó hiển nhiên
Ai mà chẳng biết
Lẽ nào bảo Nấm
Lấy liền 10 anh??!!;):D

Phờ ri hiếu động
Giống Nấm y chang
Đến hỏi cưới Nấm
Giùm người gió trăng??
Liệu rằng tiểu đệ
Bằng lòng chuyện ni?!;):)

frir12
04-05-2005, 08:19 AM
Nấm

Thân em vừa trắng lại vừa lùn
Cùng thơ rảo bước khắp giang sơn
Di di động động dần thêm lớn
Giờ thì em đạ muốn kết hôn :d

Cây rơm

Mọc giữa vườn cây xanh
Một cây rơm chót vót
Ôi cây rơm tội nghiệp
Cớ sao bị giam cầm
Vạn vật đang rong chơi
Mà thân ta bất động

frir12

Đệ là cây rơm
Ta là ngọn gió
Ta "Phiêu" khắp nơi
Còn đệ đứng dó
Ta thoải mái tự do bao nhiêu
Đệ khổ cực tủi buồn bấy nhiêu
Đệ mãn ý
Ta không chịu
Đệ cao chót vót
Ta trên không trung
Hẳn nhìn thấy Nấm
Đảm đang bền bỉ
Một mình đối thơ
Vượt qua tạo hoá
Di động khắp nơi
Cuộc sống vui tươi
Nụ cười hạnh phúc
Ta cầm bút trúc
Viết nên bài thơ
Sự tích Nấm Rơm :D :D

XiTrai
04-05-2005, 09:01 AM
Lời riêng cho ToanHang:

ToanHang người cũ là ai?
Mà sao Nấm lại phôi phai lời thề?!
Chung đường, chung bước bao giờ?!
Chàng đừng ghẹo Nấm bằng lời thị phi....
:(


Toan Hằng chẳng dám nói sai
Ta Đây còn nhớ Ân tình năm xưa
Làm sao mà đã phai mờ
GIờ đây người lại kén chồng chốn nay
Người làm ta nát cả thây
Giờ đây ta chỉ xác ko có hồn
THôi nếu Bà xã mún đi kiếm chồng chọn người tôt hơn cũng ko sao ma :flower: chỉ biết chúc Nấm Hạnh Phúc thôi :banghead:

Oi_Troi_oi
04-05-2005, 06:35 PM
Quần hùng cũng lắm anh hào
Nấm phân vân lắm: duyên trao ai giờ?!
Đứng trông mà cứ ngẩn ngơ
Chọn người quân tử đâu ngờ khó ghê...

Ôi Trời đã ghé đừng chê
Nấm xin đối đáp lời quê cùng chàng...:)


Gặp người thôn nữ nơi đây
Tâm hồn xao xuyến lòng ngây ngất lòng
Tuổi xanh đang độ xuân nồng
Hỏi người rằng đã vừa lòng ai chưa?
Ta đây vượt mọi nắng mưa
Mong tìm tri kỉ hợp vừa đầu tâm
Cùng rót, Cùng uống, Cùng ngâm
Cùng nhau chia sẻ vui buồn sớm trưa
Thế gian lắm kẻ không vừa
Ta đây có thể cũng chưa sánh bằng
Nhưng ta sẽ đảm bảo rằng
Với ta Nấm sẽ thấy đằng nào hơn

frir12
05-05-2005, 10:19 AM
Lạ Thật Đấy

Thi nhân ghé đến thì nhiều
Nào ai đã biết đôi điều Nấm kia
Nấm muốn kiếm người sẻ chia
Dùng thơ nói chút bên rìa bản thân :D
Thơ gì mà năm, bẩy lần
Quê quán chưa biết ở gần hay xa
Tên cũng chẳng thèm lộ ra
Phải chăng chỉ kén rể là người quen
Như vậy là không được nghen
Đề nghị thơ nói một phen về mình ;)

Thế mà các chàng thi nhau đối đáp, nhìn từ trên kia xuống, nỏ có chỗ nào có tên, tuổi, gì đâu. Hay là mọi người biết nhau cả rùi, chỉ có cây rơm này ở nơi xứ lạ. Tức gì đâu :angry:

Dark Angel
05-05-2005, 10:52 AM
nào giờ dzăn chương Dark dở nhứt trên đời.... mà thấy pà kon tham gia đông we' nên Dark bon chen vài câu hen.... Thơ con ếch nên đừng cười chê nghen....:D


Nghe tin mở hội kén chồng
Tò tò Dark ghé thì ra Nấm Lùn
Tuy là có chút chậm chân
Nhưng mà Dark vẫn không hề ngại chi

Thế thì cho hỏi một câu
Như xưa Từ Hải hỏi thăm Thuý kiều
Mong là Nấm trả lời mau
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa ? :D

chà... nghe cũng lọt lỗ tai quá nhỉ :D

VODKA
05-05-2005, 11:01 AM
mèng oai, Dark hum nai làm thơ, chuyện động trời đê, khì khì
Dark mà cũng biết là thơ
Béo tai 1 cái phải mơ ko nào, khì khì
Thui đi ra cho sis Nấm làm dziệc, dzô quậy sis coi chừng sis cho chít mất :D:D

frir12
05-05-2005, 11:24 AM
Chào Opla và ThiênThần Dard :D

Opla tính nóng tựa trời
Tiện đây hỏi vợ có lời hello
Sư tỉ Op tựa đốc cô
Nam thi Sơn Hải tựa vô bại cầu

Dark Angle hỏi ở đâu
Hài hòa bản tính mới đầu đã thân
Nơi đây cũng thấy ghé chân
Hẹn You tí nữa ra sân chuyện trò ;)

Nấm! Nấm đừng có tò mò
Rơm xin ít phút hẹn hò Đắc Jen (Dark Angle)
Tí nói chuyện duyên sau hen
Rơm hóng hớt tí, thêm quen bạn bè! :D

*..-Vô Lệ Thánh Nữ-..*
05-05-2005, 11:42 AM
lau nay moi noi chuyen ken vo bay gio moi mo dich vu ken chong ha
?
Ko biet sau nay con ken gi nua?
Bo ba con oi

Oi_Troi_oi
05-05-2005, 08:26 PM
Lạ Thật Đấy

Thi nhân ghé đến thì nhiều
Nào ai đã biết đôi điều Nấm kia
Nấm muốn kiếm người sẻ chia
Dùng thơ nói chút bên rìa bản thân :D
Thơ gì mà năm, bẩy lần
Quê quán chưa biết ở gần hay xa
Tên cũng chẳng thèm lộ ra
Phải chăng chỉ kén rể là người quen
Như vậy là không được nghen
Đề nghị thơ nói một phen về mình ;)


Dạo bước lang thang khắp giang hồ
Trên vai lủng lẳng một túi thơ
Làm thơ cốt để tìm tri kỉ
Tri kỉ nơi đâu để ta chờ

Đã đến tất nhiên phải xưng danh
Rất vui được diện kiến quần anh
Bởi chẳng thấy ai người hỏi tới
Cho nên tại hạ nói sao đành

Xuất thân biệt hiệu Oi_troi_oi
Tên thì đơn giản có thế thôi
Sống trên vùng nhiều Chè và Thép
Xuân xanh cũng mấy chục tuổi rồi

Sở thích là uống rượu ngâm thơ
Đôi khi cũng biết cả chơi cờ
Sở trường:Cầm, Kì, Thi, Họa, Nhạc
Mong cùng bằng hữu thỏa ước mơ

phonglantim
05-05-2005, 10:51 PM
Ben chen nói hộ vài câu
Cố dành cho được chị dâu nấm lùn
Nấm ơi nấm chớ nghĩ suy
Chọn ngay huynh trưởng nhà ta nấm này
Đẹp trai,hào khí có đầy
con nhà gia giáo lại đầy tài thơ
Nấm theo khỏi sợ bơ vơ
Tha hồ vui vẻ,ngẩn ngơ cả ngày!

frir12
06-05-2005, 07:39 AM
Rơm Cần Nấm

Mỗi ngày một bài thơ
Ru Nấm vào giấc mơ
Có Rơm và có Nấm
Một gia đình đầm ấm :D

to Oi Troi Oi: tớ nói Nấm làm thơ viết về Nấm mà

thotinh_online
06-05-2005, 05:38 PM
Mỗi ngày một bài thơ
Thế thì trông ít quá

thotinh_online
06-05-2005, 11:44 PM
thơ này của Nguyễn Bính sao....?

frir12
07-05-2005, 04:04 AM
Goodbye Nấm :wave:

Thơ trái thơ phải
Thơ trước thơ sau
Để được gần nhau
Cây rơm và Nấm

Phía trên phía dưới
Box to box nhỏ
Đầy thơ bày ra
Chẳng màng lòng ta

Lại thích ba hoa
Hội hề kén rể
Có Nấm đáo để
Rơm chui đầu vào

Vào một hồi lâu
Chẳng thấy Nấm đâu
Rơm vội vàng rút
Quay lưng ngoảnh đầu

Rơm cầu hôn Nấm
Năm sáu lần thơ
Nhưng nấm làm ngơ
Còn duyên còn gặp! :wave:

xuantrung
09-05-2005, 04:47 AM
Nấm Lùn Là Nấm Lùn Ơi?
Sao Em Nỡ Vội Kén Chồng Hỡi Em?
Một Khi Anh Đã Ghé Thăm
Tìm Em Bi Bị Nát Tan Vì Sầu
Một Lần Dù Chửa Biết Nhau
Nhưng Mà Anh Thấy.....
Mính Đã Au Auo Rồi
Hẹn Em Xuân Hạ Trồi Mau
Mình Anh Đứng Đợi TrƯỚc Cầu Cùng Em
BUỒn Quá Ko Nghĩ Nữa

Tôi Tìm Người Tri Kỉ
Hôm Nay Là Lần Đầu Tiên Tôi Vào Trang Này Mong Rằng Các Bạn Sẽ Giúp Đỡ Bởi Vì Tôi Đang Rất Buồn Và ...................các Bạn Hiểu Ko Zay?

Bạn kà người mới vào trang webc, mời bạn coi kỹ lại hướng dẫn về bộ gõ mViệt và thêm dấu đầy đủ khi đăng bài,nếu sau ba bài bạn đăng không có dấu bài bạn sẽ bị loại bỏ,chúc bạn dạo DD vui vẻ,bớt buồn !

ngoc_lovely
13-05-2005, 12:17 AM
ghé qua trang này thấy hay hay
làm thơ được vợ thế gian chuyện thường :blowkiss:
nếu mà Nấm thực tình thương
thì tôi mạo muội xin làm 1 chân
THƠ RẰNG:
thế gian nấm có rất nhiều
không biết cô nấm thuộc loại nấm nào
Linh Chi, nấm hương...hay ( nấm ) mèo
để tôi còn biết còn theo nấm về
hay là thuộc loại nấm lùn
nếu lấy nấm về tôi buồn lắm thay
nhưng nấm tôi thấy hay hay
thì vẫn chấp nhận buồn chi mau già
CÓ ĐÚNG THẾ KHÔNG HẢ NẤM

lilknightz
13-05-2005, 02:32 AM
tui đây vô tình mò vô
thấy cái top tic lạ lùng lắm thay
mò vào mới biết mình hên
có hội kén chồng ngu gì hỗng vô
nấm cho tui biết đẹp ko
để đường tui chọn hỗng thui ứ thèm

uocnguyen
16-05-2005, 06:16 AM
Xuân qua tôi đã lại về
Hôm nay gặp lại mới hay tình hình
Nấm mở hội kén chồng
Cho tôi hỏi nhỏ câu này được không?

Hội " CHỒNG " có kén đc ko?
Để cho tôi một phần cuộc vui
Muốn xen thử vào cuộc đời
Coi chồng ra sao , sau này thử sức

batnapquantaihonemlancuoi
16-05-2005, 09:45 PM
Nấm ta mở hội kén chồng
Dùng thơ đối ẩm mong tìm tri âm
Tiện đây tôi ghé lại thăm
Xin làm tri kỉ biết là được chăng

tieuthudibui16
16-05-2005, 11:58 PM
nhưng Nấm ơi!chắc gì họ đã chung tình,hay giây phút này đem ta ra làm trò đùa.Vì lẽ đời con trai thời nay khó giữ thủy chung :
Con trai đời này chỉ thế thôi
Khi yêu thề thốt bấy nhiêu lời
Lạ gì hai chữ chung tình ấy
Nói nhớ ngày nay mai quên ngay



Là con trai anh mang nhiều giả mạo
Miệng nói ra văng vẳng tiếng yêu đương
Nhưng trong lòng đã có sẵn một vết thương
Vết thương đó là mầm non phản bội

Bởi vậy Nấm cứ để mọi chuyên theo tự nhiên nhé.Chuyện gì đến nó sẽ đến.Ông trời luôn giành cho mỗi người một nữa trái tim mà.(hơi nhiều chuyện) :whis:

Randeokinh
17-05-2005, 07:51 AM
nhưng Nấm ơi!chắc gì họ đã chung tình,hay giây phút này đem ta ra làm trò đùa.Vì lẽ đời con trai thời nay khó giữ thủy chung :
Con trai đời này chỉ thế thôi
Khi yêu thề thốt bấy nhiêu lời
Lạ gì hai chữ chung tình ấy
Nói nhớ ngày nay mai quên ngay



Là con trai anh mang nhiều giả mạo
Miệng nói ra văng vẳng tiếng yêu đương
Nhưng trong lòng đã có sẵn một vết thương
Vết thương đó là mầm non phản bội

Bởi vậy Nấm cứ để mọi chuyên theo tự nhiên nhé.Chuyện gì đến nó sẽ đến.Ông trời luôn giành cho mỗi người một nữa trái tim mà.(hơi nhiều chuyện) :whis:

Ai nói anh đây chẳng thủy chung,
Thử coi em có mấy tấm lòng
Rằng em đã hứa yêu anh mãi
Vậy sao giờ lại nói là không?

Chớ vội quy tội con trai,
Chẳng phải con gái cũng vậy hoài,
Bắt cá hai tay đâu có ngại,
Đàn bà con gái dễ mấy tay!

Trwuwosc khi nói rằng các chàng không chung thủy vậy hãy nghĩ lại coi con gái cũng có thật sự chung thủy hay không? Phải suy nghĩ coi "ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người khùng kẻ điên" Con trai cũng vậy mà con gái cũng rứa, thủy chung chẳng của riêng giwosi nào cả!

batnapquantaihonemlancuoi
18-05-2005, 01:47 AM
Đã là trai đừng làm ai đau khổ
Buổi ban đầu đừng gian dối điêu ngoa ]
Đừng nhẫn tâm làm người yêu đau khổ
Phải thật lòng mới đáng là trai

đúng mình đồng ý với randeokinh ai bảo là coi gái ai cũng chung thủy đâu nhỉ

tieubao
18-05-2005, 11:01 PM
Ở đây mở hội kén chồng
Giờ mình mới biết có muộn không
Vào đây cố kiếm một cô vợ
Hai người sum họp cho thỏa lòng

Chỉ sợ em xấu như con gấu
Thì anh đây chăng dám vô đâu
Còn nếu em xinh kiểu thông minh
Anh đây nguyện vì em làm mọi thứ

Dù biết yêu nhau ở tấm lòng
Nhưng em xấu quá thì chẳng xong
Bởi ấn tượng ban đầu mà ko đẹp
Thì làm sao có được tấm lòng?

Nấm Lùn Di Động
19-05-2005, 06:37 AM
Nấm vốn loài thân thảo
Mỏng mảnh tựa khói sương
Bước chân người qua đường
Xin khẽ khàng đôi chút...:)

Người nói phận hồng nhan
Nên bọt bèo trôi nổi
Nấm duyên chưa bén vội
Sắc kém phần thắm tươi

Nhà Nấm dưới chân đồi
Nơi ngọc lan tỏa ngát
Nếu yêu, người hãy hát
Lời thì thầm mùa xuân....

Hội này xin khép lại
Bởi Nấm quá phân vân
Người xa, lẫn người gần
Chọn nơi nào nương náu?!

Nấm đành xin lỗi hẹn
Mặt cúi, hạt sa tuôn
Mong người đừng trách hờn
Hãy thứ tha cho Nấm....

:(Có lẽ Hội kén chồng, Nấm đành buông mành ở đây, mong mọi người thông cảm....Yêu mến tất cả, mong đừng ai ghét bỏ Nấm nha...:(:)

thotinh_online
20-05-2005, 05:42 PM
Nấm lùn là nữ Thơ ( tình ) là nam
Lấy vợ thơ tình vốn chẳng ham
Nhưng mà hội cuộc vui vui quá
Thơ tình xin được xé vào nha

Cong tu
27-05-2005, 12:06 PM
cho cong tu xen vào với nhé
thời bi giờ kím vợ khó lắm thay
mười nàng kím được một cô
chín cô kòn lại thì làm sao đây

Tình Nhat Phai
14-06-2005, 06:09 AM
:mad:
Ở đây mở hội kén chồng
Giờ mình mới biết có muộn không
Vào đây cố kiếm một cô vợ
Hai người sum họp cho thỏa lòng

Chỉ sợ em xấu như con gấu
Thì anh đây chăng dám vô đâu
Còn nếu em xinh kiểu thông minh
Anh đây nguyện vì em làm mọi thứ

Dù biết yêu nhau ở tấm lòng
Nhưng em xấu quá thì chẳng xong
Bởi ấn tượng ban đầu mà ko đẹp
Thì làm sao có được tấm lòng?

Ban ngày ban mặt mới vừa sang
Không biết người đâu dám nhảy ngang
Ghẹo nguyệt phun thơ coi lớn mật
Trêu hoa nhả chữ rõ to gan
Bà mai đi mất ... e rơi gọng
Bác mối lặn luôn ... sợ sút càng
nàng dẹp hay không ai biết dược
Lo rằng lộn xộn ... tội, tình mang
**dù nấm dã khép hội rồi nhưng nghe mấy câu thơ trên mà ứa cả gan :mad:

văn khôi
14-06-2005, 06:07 PM
Tui đây chẳng tài cán chi
Cũng xin đối đáp vài câu lấy tình
Cần chi tài cán hơn thua
Thiên duyên tiền định tụi mình lấy nhau.

TẶNG NẤM ĐÓ

potatoe
14-06-2005, 07:25 PM
hôm nay tui mới vào chơi
ai ngờ nấm mất tăm hơi đâu rồi
hay là nấm chỉ nói chơi
bày ra lặn mất ,một lời thế thôi
vợ tôi tôi cũng có rồi
kiếm thêm phận thiếp thêm vui cửa nhà
nấm gì tui cũng chẳng tha
mang xào chua ngọt hai là nấu canh
mong nấm hiểu được lòng anh
và anh mong lọt mắt xanh của nàng
ai ngờ nàng đã quy hàng
anh đây bức xúc hai hàng lệ rơi
nhân tình thế thái vậy thôi
tha cho bạn nấm chíp hôi đua đòi

maimottinhyeu123
15-06-2005, 03:05 AM
gui nam nun
hoi xua nam hua mot long
gio sao nam lai vao phong chon doi
chon roi toi phai rut thui
neu chua chon dươc thi tui con cho




gui thiem cenh vao

thiem kia cao ngao ngat troi
nam chua ung thuan voi vang "lay " sao
dung co vươt mat anh hao
khong anh lai " oanh" cho nhao ngươi ra !


................nấm ơi anh hãy còn chơ / chờ em , chờ mãi , một mình em thôi............xxxxxxxxxx

daicongtuhonguyen
15-06-2005, 03:54 AM
yêu anh em chẳng cần tài
chỉ cần anh biết lai dai
thêm tài bốc phét đi sau
thế là đủ bộ ăn chơi
đời hay thú vị tuyệt vời làm sao

tranghontui
15-06-2005, 09:12 AM
Tiếc cho thân phận phủ phàn.
Gặp nhau khg sớm duyên đành chia xa .
Nấm ơi người ấy thế nào .
Nói cho tranghontui biết để cùng chia vui .
Tức mình đạp bể chay bầu .
Củng tại gì nó mà Nấm theo chồng .

:clap: lần đầu tiên mới thấy Nấm :D

tiencarem
15-06-2005, 06:20 PM
huynh oi huynh hõi huynh oi!
huynh nghe cau noi huynh chùa lun nha
"bươm vang bươm dau canh chanh
trai khon iu som la kho ca doi"

maimottinhyeu123
16-06-2005, 01:06 AM
thay lan lam mot bai nhe? ok?


nấm dây mởi hội kén chồng
nhung mà chẳng thể dược ưng anh nào
không vì nấm quá tự cao
ma do chàng dó chàng nào cũng " danh"
nấm thì phận mỏng mong manh
tựa nhờ tắt cả các anh hùng nào
nấm mà chọn một anh hào
người sau sẽ nói nấm nào công minh
hay là hãy thử thông minh
xem chàng nao "tốt" thì xin nấm về .



hhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhhhh eeeeeeeeee duco khong vay hả

sĩ tử
16-06-2005, 05:46 AM
" Hôm nay nấm ta mở hội kén chồng
Ai còn lòng vòng hãy vào kiếm ăn.
Tui đây cũng muốn vào thử - chắc được.
Sợ dành mất giải - thôi đành nhường ta
Hỡi cao thu - cao thủ ở gần xa!
Nếu ai giựt giải - tôi đây chia buồn" :3nhay:

traibuondoi
16-06-2005, 06:56 PM
nấm ơi anh mới thật lòng
còn bao kẻ khác lòng vòng quanh co
muốn gì anh cũng sẽ cho
một là thân xác, nhà to cũng chiều
cũng đành vì một chữ yêu
nguyện đem thân mọn cưới liều nấm thôi
(potatoe mượn tạm nik của "trai buồn đời"

Mr.Ngọc
17-06-2005, 05:19 PM
nấm lùn là nấm lùn ơi ?
bao nhiu tủi đã tới thời chồng con ?

wow
17-06-2005, 05:28 PM
í a có hội kén chồng
giống phận má hồng ngày xưa
làm bao cô nương buồn lòng
vì không có dịp kén chồng (giống Nấm )

thotinh_online
17-06-2005, 05:34 PM
Lão Nấm ma ma muốn kén chồng
Ngườn vào đăng kí cứ ngóng trông
Ô hay lão Nấm đâu rùi nhỉ
Có kén hay không để họ về....

saudoi
18-06-2005, 12:55 AM
mình đây vốn thiệt sầu đời
lại thêm thương nỗi nữ nhi má hồng
biết nay ma ma kén chồng
là loài dược thảo sầu đông mong hoài
phận sao phận nhỏ phận trôi
tiếc là lắm kẻ tài cao hơn mình
nhưng mà cũng ráng linh đình
xin đăng kí chỗ một mình yêu em

xboycongtux
19-06-2005, 12:24 AM
zui ze~ nha bòa con !
Trã lai em tình yeu ngày trước !
Em nhận đi tìm hiễu đễ làm gi !
Trã lại em những kĩ niệm êm đềm !
Rồi từ đây chúng mình xa cách !
**************************************
Anh va em bây giỡ da xa nhau !
anh vẫn mong em way về !
Cho dù hiện thưc hay trong mơ !
Anh vẫn cứ đợi vẫn cứ chờ !
Chờ em way về nơi bến cũ !
Anh cùng em thuê dệt 1 giấc mơ !