Xem đầy đủ chức năng : Vợ
Doode
04-07-2009, 02:24 PM
Không biết cái này có ai post chưa, thấy nó dã man quá nên cho mấy chàng học hưỡi :bto:
Kính vợ đắc thọ
Sợ vợ sống lâu
Nể vợ bớt ưu sầu
Để vợ lên đầu là trường sinh bất tử
Đánh vợ nhừ tử là đại nghịch bất đạo
Vợ hỏi mà nói xạo Là trời đất bất dung
Chê vợ lung tung Là ngậm máu phun người
Gặp vợ mà không cười Là có mắt không tròng
Để vợ phiền lòng Là chu di tam tộc
Vợ sai mà hằn hộc Là trời đánh thánh đâm
Vợ gọi mà ngậm câm Là lòng lang dạ sói
Để vợ nhịn đói Là tội nhân thiên cổ
Để vợ chịu khổ Là bất tài vô dụng
Trốn vợ đi " ăn vụng" Là ngũ mã phanh thây
letue
04-07-2009, 02:37 PM
mấy câu đầu thì em gặp nhiều rồi...
còn mấy câu cuối thì nghe lần đầu :sr:
chắc phải tu đạo thờ vợ quá....
Doode
04-07-2009, 02:47 PM
Còn phải kiểm tra xem xét kỷ lại coi có đáng không đã :bto:
Trai sợ vợ là ngu mấy kiếp
Sống mà để vợ ngồi lên đầu thà chết còn hơn :bto:
KIM SAO CHI
04-07-2009, 05:23 PM
chà đám mày râu có vẻ sợ tụi con gái chúng em wá nhỉ!he he he he he he
baby_iuanh
04-07-2009, 06:33 PM
sao tụi bay sợ con gái thế nhào vô solo dy tụi bay hehehehehehhehhehhehe
tiếu_gia
04-07-2009, 06:54 PM
cái này có tự hạ thấp mình quá ko vậy , làm trai phải hiên ngang chứ
µkñøw0710
04-07-2009, 07:30 PM
đọc cái nà thếy hài ế
mà con zai mà sợ vợ như thé thì tốt nhất nên ở giá ý :)):)):))
hok sợ chết sớm lại còn có nhièue tiền để an hưởng tuổi già :))
letue
04-07-2009, 07:33 PM
post lên chơi thôi mà mấy bạn...giải trí là chính mà :sr:
Anh Chàng Đa Cảm
04-07-2009, 11:04 PM
Để vợ chịu khổ Là bất tài vô dụng
Câu này đúng :phu:
tình ko như mơ
04-07-2009, 11:20 PM
Câu này đúng :phu:
câu này công nhận nhưng mà mấy câu kia tui hok chấp nhận nội
Mà mấy câu này cổ rùi :hihi:
pethjcksock
05-07-2009, 04:53 AM
cái này có tự hạ thấp mình quá ko vậy , làm trai phải hiên ngang chứ
hiên cái j tụi tui mừ cấm cái món ý có mà hahahaha:vui:
K3langthang
05-07-2009, 05:21 AM
con zai càng nhường càng by khynh thường nên hok nhường làm chy cả
tiếu_gia
05-07-2009, 07:20 PM
hiên cái j tụi tui mừ cấm cái món ý có mà hahahaha:vui:
yên tâm đi kưng , tụi kưng cấm thì bọn anh đi ăn đêm lo gì :vui:
pethjcksock
06-07-2009, 07:14 AM
yên tâm đi kưng , tụi kưng cấm thì bọn anh đi ăn đêm lo gì :vui:
hihi ăn có money mừ ăn cả đời đc chắc nhớ mặt đếy đến lúc đừng có quỳ xuống mà van xin bố thí cho nhé :vui: overnjhgt
Anh Chàng Đa Cảm
06-07-2009, 07:18 AM
mấy câu này chuẩn quá :D :D
10 điểm cho cái người nghĩ ra và 10 điểm cộng cho Bad đã post lên đây :bto:
Dzậy là sẽ xui cho him nào lấy MT làm Vợ :so_funny:
Doode
06-07-2009, 07:29 AM
Chuyến này ai ăn nhầm lụ đạn thì thà đi tu chứ không dám cưới MT về làm vợ :bto:
tình ko như mơ
06-07-2009, 05:18 PM
thế anh chàng đó khổ rùi ai lại đi cầu hôn MT làm ji cơ chứ khổ thật đó:hihi:
tình ko như mơ
06-07-2009, 05:33 PM
nhưng tui nghĩ khổ cho anh chàng đó:hihi:tui có tính thương người mà:hihi:
tình ko như mơ
06-07-2009, 05:41 PM
khổ quá tui có tính thương người từ bé cứ thấy ai khổ là không thể khoanh tay đứng nhìn đc:hihi::haha:
tình ko như mơ
06-07-2009, 05:46 PM
chắc phải thế thật thui nhưng bây giờ tui thấy khổ hok lên tiếng khó chịu lắm:haha:
huongduongxanh
07-07-2009, 06:32 AM
:phu: biết để sống :phu:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.