PDA

Xem đầy đủ chức năng : tha thứ???



LChi
04-07-2009, 12:04 PM
có thể việc này là lỗi của mình, có thể tại mình quá tin người, vì những người đó là bạn của mình, mình đã nghĩ như thế
mình ở trọ, một mình
hôm đó một anh bạn mình đưa vài người bạn vào phòng mình chơi, mình và mọi người cũng nói chuyện bình thường rồi sau đó họ ra về
vài hôm sau là đám cưới anh của anh bạn mình, tối đó anh bảo rằng bạn anh muốn rủ mình đi uống nước nói chuyện, mình nghĩ dó là chuyện bình thường, đâu có vấn đề gì, nên đã đi cùng với anh ấy và 3 người bạn của anh ấy
khi đã muộn, mình muốn về, mọi người cũng đứng dậy nhưng đến khi thấy không phải đường về, mình có hỏi thì anh bảo đi loanh quanh một lúc cho mát rồi về
dừng trước cửa nhà nghỉ, mình không muốn vào nhưng anh bạn mình bảo nhà anh không có chỗ ngủ mà mai mấy người đó fải qua giúp cho đám cưới nên mới vào đây để mọi người ngủ và hứa một mình mình ở một phòng.
vậy là mình tin, lên phòng, đóng cửa được một lúc thì có 2 người lên gõ cửa bảo chưa buồn ngủ muốn lên nói chuyện một lát, mình mở rộng cửa phòng để mọi người vào ngồi
được một lúc thì một người chạy xuống bảo lấy đt để ở phòng dưới
lúc đó người còn lại chợt kéo mình lại, đóng cửa phòng, tắt điện và ép mình quan hệ
sức mình không chống lại được
mình hối hận vì đã ngu ngốc đến thế
người đó là V, người mình có cảm tình nhất trong đó, mình thật sự cảm thấy sụp đổ vì đã tin nhầm người, hơn nữa lại còn quá tin
nhưng đó chưa fải là tất cả
khi V vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc D đi vào
và cũng giống như V.....
sau đó mình thật sự hoảng loạn
đến sáng T(anh bạn mình) đưa mình về, mình không nói gì
ngay sau đó V nhắn tin cho mình, nội dung chính nói rằng chuyện đó do chính T - người mà mình tin tưởng nhất bày ra, V nói ngay sau đó V cảm thấy hối hận và muốn lên ngăn D lại nhưng T và H đóng cửa không cho ra, rằng nói ra với mình chuyện đó thì V có lỗi với bạn nhưng nếu không nói thì sẽ có lỗi với mình
mình chẳng còn tâm trạng đâu mà để tâm đến chuyện đó, tất cả như sụp đổ quanh mình, minhg không biết còn có thể tin ai được nữa
chuyện đó xảy ra cách đây 2 hôm
hôm nay V vào phòng mình, mình không biết fải làm gì, nói gì với con người đó nữa, chỉ lặng im
V nói rằng V muốn tới xin lỗi mình về tất cả mọi chuyện, nói sẽ chịu trách nhiệm chuyện hôm đó, và muốn mình làm bạn gái của V
và mình đã nói rằng mình đã mất lòng tin nơi V rồi, và lòng tin đó sẽ không bao giờ có thể lấy lại được
mình sẽ không bao giờ quên, không bao giờ tha thứ
như nghĩ lại nếu chuyện đó không xảy ra, có thể mình sẽ nhận lời V trong một thời gian không xa
mình thật sự quý con người V trước đó
V đã cầu xin mình tha thứ, xin mình cho V 1 cơ hội để lấy lại lòng tin nơi mình, và hứa sẽ không làm gì có lỗi với mình nữa
mình đã hỏi V có fải chăng đó lại là một trò mới của T và đám bạn, muốn chứng minh mình là một kẻ ngu ngốc đến thế sao
V hỏi mình rằng fải làm gì để mình tin V một lần nữa
nhưng thật lòng, mình không dám tin vào những lới nói đó
trải qua nỗi đau đó, bi lừa dối, bị mang ra làm trò đùa, có thể dễ dàng lấy lại lòng tin thế sao?
dù sao mình cũng xin một lời khuyên của mọi người
cảm ơn

Dana
04-07-2009, 05:31 PM
Bạn hãy đưa ra một thử thách cho ảnh đi! Nếu ảnh vượt wa thì tha thứ cho ảnh đị Nhưng theo mình thj bạn nên cắt đứt quan hệ với ảnh đi vì nếu đã làm một lần thì chắc chắn cũng dám làm lần thứ 2. Hãy wen chuyện đó đi mà sống hạnh phúc về sau nha!

Jujnhan_kasumj_kute
04-07-2009, 06:43 PM
có thể việc này là lỗi của mình, có thể tại mình quá tin người, vì những người đó là bạn của mình, mình đã nghĩ như thế
mình ở trọ, một mình
hôm đó một anh bạn mình đưa vài người bạn vào phòng mình chơi, mình và mọi người cũng nói chuyện bình thường rồi sau đó họ ra về
vài hôm sau là đám cưới anh của anh bạn mình, tối đó anh bảo rằng bạn anh muốn rủ mình đi uống nước nói chuyện, mình nghĩ dó là chuyện bình thường, đâu có vấn đề gì, nên đã đi cùng với anh ấy và 3 người bạn của anh ấy
khi đã muộn, mình muốn về, mọi người cũng đứng dậy nhưng đến khi thấy không phải đường về, mình có hỏi thì anh bảo đi loanh quanh một lúc cho mát rồi về
dừng trước cửa nhà nghỉ, mình không muốn vào nhưng anh bạn mình bảo nhà anh không có chỗ ngủ mà mai mấy người đó fải qua giúp cho đám cưới nên mới vào đây để mọi người ngủ và hứa một mình mình ở một phòng.
vậy là mình tin, lên phòng, đóng cửa được một lúc thì có 2 người lên gõ cửa bảo chưa buồn ngủ muốn lên nói chuyện một lát, mình mở rộng cửa phòng để mọi người vào ngồi
được một lúc thì một người chạy xuống bảo lấy đt để ở phòng dưới
lúc đó người còn lại chợt kéo mình lại, đóng cửa phòng, tắt điện và ép mình quan hệ
sức mình không chống lại được
mình hối hận vì đã ngu ngốc đến thế
người đó là V, người mình có cảm tình nhất trong đó, mình thật sự cảm thấy sụp đổ vì đã tin nhầm người, hơn nữa lại còn quá tin
nhưng đó chưa fải là tất cả
khi V vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc D đi vào
và cũng giống như V.....
sau đó mình thật sự hoảng loạn
đến sáng T(anh bạn mình) đưa mình về, mình không nói gì
ngay sau đó V nhắn tin cho mình, nội dung chính nói rằng chuyện đó do chính T - người mà mình tin tưởng nhất bày ra, V nói ngay sau đó V cảm thấy hối hận và muốn lên ngăn D lại nhưng T và H đóng cửa không cho ra, rằng nói ra với mình chuyện đó thì V có lỗi với bạn nhưng nếu không nói thì sẽ có lỗi với mình
mình chẳng còn tâm trạng đâu mà để tâm đến chuyện đó, tất cả như sụp đổ quanh mình, minhg không biết còn có thể tin ai được nữa
chuyện đó xảy ra cách đây 2 hôm
hôm nay V vào phòng mình, mình không biết fải làm gì, nói gì với con người đó nữa, chỉ lặng im
V nói rằng V muốn tới xin lỗi mình về tất cả mọi chuyện, nói sẽ chịu trách nhiệm chuyện hôm đó, và muốn mình làm bạn gái của V
và mình đã nói rằng mình đã mất lòng tin nơi V rồi, và lòng tin đó sẽ không bao giờ có thể lấy lại được
mình sẽ không bao giờ quên, không bao giờ tha thứ
như nghĩ lại nếu chuyện đó không xảy ra, có thể mình sẽ nhận lời V trong một thời gian không xa
mình thật sự quý con người V trước đó
V đã cầu xin mình tha thứ, xin mình cho V 1 cơ hội để lấy lại lòng tin nơi mình, và hứa sẽ không làm gì có lỗi với mình nữa
mình đã hỏi V có fải chăng đó lại là một trò mới của T và đám bạn, muốn chứng minh mình là một kẻ ngu ngốc đến thế sao
V hỏi mình rằng fải làm gì để mình tin V một lần nữa
nhưng thật lòng, mình không dám tin vào những lới nói đó
trải qua nỗi đau đó, bi lừa dối, bị mang ra làm trò đùa, có thể dễ dàng lấy lại lòng tin thế sao?
dù sao mình cũng xin một lời khuyên của mọi người
cảm ơn

đọc topic này juj cảm thấy buồn thay cho Lchi...........tại sao Lchi lại mềm yếu thế nhỉ........mới wen nhau chưa lâu mà đã ngã lòng vào ng ta rùi .......... phải chống lại cái ác chứ.........theo juj là kon chai thì bọn họ chỉ muốn lợi dụng Lchi thui kể cả việc V nhận làm bạn gái nữa........đang là sinh viên ở xa nhà , Lchi lại ở 1 mình honk có lý do j để mà họ làm zay..........đó là theo ý của juj thui..........mong sao Lchi vươn lên trong cuộc sống....honk ai bt được chữ " Ngờ " đâu.............Hãy nghĩ theo cack của Lchi

cuộc đời hạnh phúc nhất là

baby_iuanh
04-07-2009, 07:03 PM
mình nghĩ bạn thật là dại dột đùng tin vào bất kì lòi cũa ai vì lu con trai hok đáng tin cậy đâu bạn hảy cho chúng ra vành móng ngụa dể nói chuyện và nếu mình là bạn thỳ sẻ chống cự tới cùng bất kể có chuyện ji` xảy ra nếu hok dc thỳ sau d0a mình sẽ cho dan XH đen dến nc với tụi nó và cho nó lìa khỏi cõi đời này lun đùng bao jo` tin chúng nó bạn nhé đây chỉ là ý kiến cũa mình thui bạn để t1 kug~ dc hok cug~ dc

thienthantim
04-07-2009, 07:14 PM
Thật sự đối với những con người như thế ko thể có cơ hội lần thứ 2 đc,bạn đừng bao h đặt niềm tin vào họ 1 lần nữa,bạn sẽ hối hận đó,đừng bưồn cũng đừng oán hận những con người tồi tệ đó,tha thứ nhưng hãy chấm dứt mọi mối wan hệ với bọn người đó đi bạn,họ ko đáng đâu.

Master T
04-07-2009, 07:37 PM
qua câu chuyện thì em gái phải nói rất nhẹ dạ, cả tin và "không thông minh" chút nào. Người con trai đó đối xử với em như vậy mà em còn nghĩ và hỏi mọi người có nên tha thứ hay không? Không những em không nên tha thứ mà còn phải có biện pháp mạnh, nói với anh trai em hay gia đình về loại con trai như vậy, để mọi người bảo vệ em tránh sau này những thằng đàn ông tồi đó lại đến quấy nhiễu em. Có thể chỉ ở VN những trường hợp như vậy thường xảy ra chứ ở mỹ là mấy thằng đó chết !

hamter
05-07-2009, 07:07 AM
bạn ah 1 lần bất tín vạn lần bất tin. tui cũng như pà kon không đồng y tha thứ cho ng đó. hơn nữa con trai ko mấy ai rộng lượng đâu, bạn chắc sau này hắn ko lấy li do cũ ra đề làm cớ lạnh nhạt và rùi say goodbye.

raIn_HN
05-07-2009, 08:14 AM
thật sự.. tui buồn cho bạn ...:orion:
t cũng là sv, t biết cảnh sv sống xa nhà .... t cũng bit khi là dân tỉnh lẻ ra ngoại thành học là thế nào .. t thắc mắc 1 điều ..ở lần gặp đầu tiên, bạn đã cư xử ra sao ? liệu có phải đã quá ..dễ dãi trong lời nói ...chẳng 1 boy nào dám nghĩ đến chuyện trêu đùa ghê tởm như thế với 1 girl tỏ rõ thái độ đứng đắn chỉ sau lần gặp đàu tiên cả ! xin lỗi nếu mình nói hơi thẳng .nhưng đó là những gì mình nghĩ.
mọi chuyện cũng qua rồi ..bạn đung suy nghĩ quá nhiều về chuyện này ...cũng đừng nghĩ rằng anh chang V ma bạn co cảm tình đó tốt đẹp +iu bạn thật lòng ...(liệu với anh ta có bao nhiu cô gái vì nhẹ dạ như bạn mà .....) hãy tiếp tục công viêc học tập và rút ra kinh nghiệm sống từ bài học đắt giá này ... mạnh mẽ lên nhe !

LChi
05-07-2009, 10:31 AM
mình biết
mình cũng đã nói với V rằng mình sẽ không bao giờ quên và tha thứ cho điều đó
có thể đúng là mình đã "không thông minh" và quá cả tin như mọi người nói, nhưng mình quá tin vào bạn bè của mình, nói đúng ra mình đã nhìn lầm T (T là anh bạn đầu tiên, sau đó mình mới quen bọn V)
mình đâu nghĩ là bạn bao nhiêu lâu mà T lại đối xử với mình như vậy
dù sao cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm

nhocbi_410
05-07-2009, 06:46 PM
1 hình ảnh đáng nhớ cho sự cả tin. Mình khuyên bạn không nên xiêu lòng trước V. Anh ta đã từng làm cho bạn tin tưởng 1 lần rồi , nhưng anh ta lại phá đi sự tin tưởng đó. Thật dơ dáy không chịu được. Mình không bao giờ chấp nhận hành động xin lỗi đó của anh ta. Thật là khủng khiếp khi anh ta cũng là một trong những thành viên gây ra điều đó cho bạn. Bạn à , hãy suy nghĩ thật kĩ và thật cẩn thận... đừng nghĩ đây giống như phim hàn quốc , mà đây là điều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Nếu bạn lạnh nhạt trong thời gian dài , phải dài và thật dài chứ 1 tháng hay 2 tháng thì không nghĩa lý gì. Nếu anh ta thực sự hối lỗi và muốn bù đắp cho bạn thì bạn nên cho anh ta 1 cơ hội , vì có lẽ anh ta chính là người đã biết được những gì đã xảy ra với bạn , bạn sẽ thực sự được hạnh phúc , chứ nếu sau này bạn quen một người khác , dĩ nhiên bạn sẽ phải nói cho anh ta những điều quan trọng trong quá khứ của bạn , sẽ rất ít người có thể tin đó là sự thật và sẽ tha thứ cho bạn trọn vẹn bạn à. Với điều kiện là bạn cũng yêu V thật lòng , và phải giữ mình trong thời gian quen anh ta , dù anh ta có đòi hỏi. Vì có như thế thì bạn mới được hạnh phúc được bạn à.
chúc bạn hạnh phúc.

GRTL
05-07-2009, 07:48 PM
- Cái này là tội hình sự rồi đấy bạn ! mỗi anh chàng ít nhất phải vào bóc lịch nhà đá 3 năm, mọi kết quả học tập bị hủy và đình chỉ học tập ít nhất 1 năm sau khi ra tù và phải thi lại đầu vào ! ... mấy thằng đó không đến lạy và van xin bạn mới lạ !
- Tớ không hiểu là vì sao bạn lại có thể còn nói chuyện và giao du với 3 tên đó !!! rồi chúng sẽ lại hại bạn những lần khác và cách khác thôi ! nếu là tớ thì ít nhất phải có 1 tên bị kiện ra tòa .
- Lòng tin !? không phải tự dưng có được lòng tin, đó là một quá trình dài. Một khi đã tổn thương lòng tin thì bạn sẽ mất gấp đôi, gấp 3 thời gian để lấy lại lòng tin. Nhưng cách lấy lại lòng tin thì vẫn vậy, bạn sống và trãi nghiệm, khiến cho người khác tin mình - yêu thương mình ... rồi bạn sẽ tìm thấy cho mình những cơ sở để tin và yêu lại người khác !!!
- Tổn thương đã xãy ra rồi, hiện tại bạn chỉ có thể lấy đó làm bài học và nghỉ về người thân về tương lai của chính mình mà cố gắng thôi !

anhvpa
05-07-2009, 07:56 PM
đời sao khốn nạn thế nhi? tố cáo chúng ra công an cho chúng nó đi tù hết đi