ron-ron
04-07-2009, 07:43 AM
Tác giả : Ron Ron
Tình trạng : completed - đang post
Thể loại : Tình cảm
Cassting: Chun , Ella , Selina...
Chap 1
Ring ring ..
- Alo , Ella nghe
- Ella à , dạo này thế nào ? Khoẻ không ?
- Cảm ơn , mình vẫn khoẻ . Cho hỏi ai đấy ạ ?
- Một người bạn cũ thôi . Chúc Ella 1 ngày vui vẻ
Người lạ nói rồi cúp máy . Tiếng tút tút vang lên từ chiếc điện thoại xinh xắn đáng yêu càng khẳng định cho Ella biết người ở bên kia đã cúp máy không thương tiếc , trước khi cho cô biết danh tính của người đó .
Đặt chiếc điện thoại lên bàn Ella không khỏi thắc mắc .
" Thật là kỳ lạ , ai mà rỗi hơi vậy nhỉ ? Tự nhiên gọi điện hỏi người ta có khoẻ không rồi tự nhiên cúp máy cái cụp. Kỳ lạ "
Mà cũng thật lạ , số điện thoại của Ella đâu phải nhiều người biết . Ít lắm . Hơn nữa số này Ella vừa mới đổi , cô chỉ mới cho Hebe , Selina và 1 số ít người bạn khác biết . Tại sao tự nhiên có người lại biết số này nhỉ ?
Tò mò . Ella với tay lấy chiếc điện thoại , cô lần mở lại số vừa gọi đến . 1 thao tác nhỏ để vào mục Write Message
Xin lỗi , bạn là ai vậy nhỉ ? Sao lại có số điện thoại của mình ?Send đi , nhưng đã 5 phút vẫn chưa có tin trả lời .
30 phút trôi qua máy Ella vẫn chẳng có tí tín hiệu nào báo có tin nhắn gửi đến .
Kỳ lạ .
Ella bỏ qua chiếc điện thoại bé nhỏ mà với tay mở màn hình máy tính . Hôm nay Ella có hẹn nói chuyện với Hebe - 1 trong 3 cô bạn thân nhất của Ella - cô ấy đang du học ở Mĩ chuyên ngành hàng không , còn 2 năm nữa là tốt nghiệp rồi .
Ella có 3 người bạn gái rất thân mà cô đã quen từ khi còn học ở trường Trung học . Đó là Hebe , người mà Ella sắp nói chuyện qua mạng hiện đang học ở Mĩ . LÀ Selina , đang học năm thứ 3 khoa Điện Ảnh ĐH Đài Loan . Là Raini , sinh viên năm thứ 3 khoa Hoá trang ĐH Đài Loan . Còn Ella , cũng là sinh viên năm thứ 3 khoa Biên kịch ĐH Đài Loan .
Nhóm 4 người của Ella thì có 3 người học cùng tại ĐH Đài Loan , chỉ mình Hebe là phải sang Mĩ để học về Hàng Không .
Cả nhóm Ella đều biết rõ niềm đam mê của Hebe là Thiết kế sân khấu , nhưng Hebe bị buộc phải vào Hàng không theo nguyện ước của bố mẹ mình . Thật đúng là " Giấc mơ Cha dập nát cuộc đời Con "
Bạn có thư mới .
Dòng thông báo nhỏ nhỏ hiện lên ở góc màn hình khiến Ella chú ý . Nhấp chuột vào , Ella thấy đó là thư mời kết bạn , nhưng là ai thì Ella không biết . Ella là 1 người khá trầm tĩnh , cô không ham thích việc kết bạn lung tung , nhất là qua mạng như thế này Ella lại càng không thích . Từ trước đến giờ , cô lên mạng chỉ để phục vụ cho nhu cầu học tập và nói chuyện với những người đã là bạn của cô , như Hebe chẳng hạn .
Mấy cái chuyện kết bạn qua mạng như thế này với Ella là vô cùng vớ vẩn . Cô không ngần ngại nhấn nhanh vào nút Delete , loại bỏ thư mời kết bạn .
Chờ mãi mà không thấy Hebe lên mạng . Chắc là cô nàng bận việc gì đột xuất rồi đây . Ella đoán thế rồi cô thoát ra khỏi mạng .
- Sang nhà Raini chơi vậy .
Hôm nay là Chủ nhật , Ella được nghỉ . Định tám với Hebe giết thời gian nhưng Hebe không lên , mà ở nhà 1 mình thì buồn nên Ella quyết định sang nhà Raini chơi .
Tại sao lại là Raini chứ không phải Selina , bởi vì Ella biết giờ này chắc chắn Selina đang đi chơi vui vẻ cùng Ahbu - người yêu của Selina nên làm gì có thời gian rảnh dành cho cô . Chỉ có mỗi Ella với Raini là rảnh rang vì đến giờ vẫn chưa có người yêu . Dù không ít người theo đuổi nhưng vẫn chưa có ai lọt vào mắt xanh 2 cô nàng khó tính này .
" Hay là Hebe .. " Ella vừa nghĩ vừa mỉm cười . Cũng có thể lắm chứ , biết đâu Hebe lại quen với 1 anh chàng Mĩ nào đó rồi cũng nên . Tính con bé tự nhiên , vui vẻ , vô tư , hồn nhiên lại xinh xắn dễ thương nữa . Biết đâu đấy , vài hôm nữa lại gọi điện khoe nhắng lên với cả Ella , Selina và Raini về người - trong - mộng
Trên đường đến nhà Raini , điện thoại của Ella lại reo vang . Cô dừng lại lấy chiếc điện thoại trong túi ra .
" Không hiển thị số người gọi đến Ai vậy ta ? " Dừng 1 chút suy ngẫm . Hôm nay quả là ngày hơi kỳ lạ với Ella . Toàn những cuộc gọi không đâu .
- Alo , Ella nghe
- Hi Ella , vẫn là mình nè . Ella đang đi đâu vậy ?
" ơ , sao tên này biết mình đang đi ngoài đường Hay là hắn rình mình ? " Ella vừa nghĩ vừa quay đầu xung quanh nhìn. Trong vòng bán kính 20m không thấy 1 ai khả nghi . Trên con đường vốn ít người qua lại chỉ có 1 vài người đang hối hả bước . " Vậy là không ai theo dõi mình , vậy tại sao hắn lại biết ? "
- Tôi đi đâu là việc của tôi nhe , cậu là ai , tôi không biết . Tôi không muốn bị làm phiền , chào cậu .
Ella cúp máy , cảm thấy bực mình .
Thì Ella vốn là chúa ghét mấy cái kiểu trêu chọc qua điện thoại và kết bạn qua mạng mà . Nếu như người đó là người quen của Ella thì cớ gì lại không xưng tên xưng tuổi .Cứ úp úp mở mở như thế thì chắc chắn không phải là người tốt rồi .
" Bỏ qua đi , đến chỗ Raini đã "
Nhà Raini thực ra là khá gần chỗ của Ella , chỉ cách nhau có 200m .Ella đang tính rủ cả Raini về ở chung , chứ Raini thuê nhà như thế này vừa tốn kém lại vừa bất tiện .
Trước kia Raini sống với bố mẹ , nhưng từ tháng trước khi bố mẹ cô vì công việc mà chuyển nhà về Bình Đông thì Raini ở trọ 1 mình , Raini muốn tiếp tục việc học của mình .
Ella đưa mắt đảo 1 vòng quanh khu chung cư cũ mà Raini đang ở . Cô bước lên cầu thang , đến trước cửa phòng 201 gõ cửa .
Cộp cộp cộp
- Raini à
Không có tiếng trả lời .
" Thật là kỳ lạ , giờ này Raini đâu thường ra ngoài "
- Raini
Vẫn không có tiếng trả lời .
Ella thất vọng quay lưng bước đi . Bước từng bước nhẹ tênh xuống cầu thang , lòng Ella không khỏi thắc mắc Raini hiện đang ở đâu . Ella lấy điện thoại, hý hoáy nhắn tin :
Rai iu , đang ở đâu ế ?
Chưa đầy 1' Ella đã có tin nhắn trả lời
Ella iu à , đang ở gần nhà nè . Sắp về đến nhà rùi . Có bất ngờ cho Ell nè
Bất ngờ gì zdạ
Thì đợi chút đi rùi biết , tò mò
Ella ngồi bó gối ở cầu thang chờ Raini . 1 cơn gió nhẹ thôi tới làm tung bay những lọn tóc ngắn cũn của Ella . Hôm nay cô bận 1 chiếc quần ngố và áo phông trắng trông khá tinh nghịch . Ella là thế , luôn thích những gì gọn nhẹ , không thích rườm rà trang điểm quá lâu như Selina . MÀ thực ra là Ella không thích trang điểm , từ trước đến giờ , ngoài những dịp quá trọng đại mà cô bắt buiộc phải mặc dạ phục và trang điểm thì Ella chưa bao giờ trang điểm . Cô không thích lệ thuộc vẻ đẹp của mình vào son phấn , với Ella , đẹp tự nhiên là tốt nhất .
" Cuối cùng con bé cũng mò về tới nơi "
Vừa thoáng thấy bóng Raini từ đằng xa , Ella đã đứng dậy chạy lại phía cô bạn thân . Ella nở 1 nụ cười tươi rồi lè lưỡi nhìn Raini
- Gì mà gần về tới nơi , 15' đồng hồ ngồi chờ cô ở đây nè , mệt muốn chết . Mà bất ngờ gì đâu , sao hông thấy ?
Ella vừa nói vừa ngó quanh nhìn Raini , Raini bật cười trước vẻ trẻ con của bạn mình. Cô chỉ tay về đằng sau .
- Bất ngờ này nè . Kinh cho chị , chờ có 15 phút mà làm như chờ cả thế kỷ không bằng .
Ella ngó về đằng sau
Mắt trợn tròn ... Nhìn ...
- Ella , làm sao thế , hồn vía đi đâu rồi, bớ 3 hồn 9 vía Ella ở đâu về ...
- Rồi , rồi, đừng có hét toáng lên như thế chứ cô kia .
Ella phải mấtmấy giây mới định thần lại được . Cô nở 1 nụ cười méo xệch nhìn người đang đứng sau Raini :
- Chào cậu
Chun cười toe đáp lại Ella :
- Chào Ella
Ella phớt lờ nụ cười của Chun , cô quay lại hỏi Raini
- Đây là bất ngờ ?
-Ừ
- Cái này thì có gì mà bất ngờ ?
Raini cười xoà
-Thì bạn cũ lâu ngày gặp mà . Từ hồi tốt nghiệp cấp 3 tới giờ
- Tớ đâu có bạn gì với ...
Ella vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Chun . Quả thực Ella không thích anh chàng công tử bột đẹp mẽ này tí nào .
- Thôi , cười lên cái coi . Chun nữa , mọi người đứng đây làm gì . Vào nhà thôi .
Raini vừa nói vừa kéo tay Ella và Chun lên cầu thang
Tình trạng : completed - đang post
Thể loại : Tình cảm
Cassting: Chun , Ella , Selina...
Chap 1
Ring ring ..
- Alo , Ella nghe
- Ella à , dạo này thế nào ? Khoẻ không ?
- Cảm ơn , mình vẫn khoẻ . Cho hỏi ai đấy ạ ?
- Một người bạn cũ thôi . Chúc Ella 1 ngày vui vẻ
Người lạ nói rồi cúp máy . Tiếng tút tút vang lên từ chiếc điện thoại xinh xắn đáng yêu càng khẳng định cho Ella biết người ở bên kia đã cúp máy không thương tiếc , trước khi cho cô biết danh tính của người đó .
Đặt chiếc điện thoại lên bàn Ella không khỏi thắc mắc .
" Thật là kỳ lạ , ai mà rỗi hơi vậy nhỉ ? Tự nhiên gọi điện hỏi người ta có khoẻ không rồi tự nhiên cúp máy cái cụp. Kỳ lạ "
Mà cũng thật lạ , số điện thoại của Ella đâu phải nhiều người biết . Ít lắm . Hơn nữa số này Ella vừa mới đổi , cô chỉ mới cho Hebe , Selina và 1 số ít người bạn khác biết . Tại sao tự nhiên có người lại biết số này nhỉ ?
Tò mò . Ella với tay lấy chiếc điện thoại , cô lần mở lại số vừa gọi đến . 1 thao tác nhỏ để vào mục Write Message
Xin lỗi , bạn là ai vậy nhỉ ? Sao lại có số điện thoại của mình ?Send đi , nhưng đã 5 phút vẫn chưa có tin trả lời .
30 phút trôi qua máy Ella vẫn chẳng có tí tín hiệu nào báo có tin nhắn gửi đến .
Kỳ lạ .
Ella bỏ qua chiếc điện thoại bé nhỏ mà với tay mở màn hình máy tính . Hôm nay Ella có hẹn nói chuyện với Hebe - 1 trong 3 cô bạn thân nhất của Ella - cô ấy đang du học ở Mĩ chuyên ngành hàng không , còn 2 năm nữa là tốt nghiệp rồi .
Ella có 3 người bạn gái rất thân mà cô đã quen từ khi còn học ở trường Trung học . Đó là Hebe , người mà Ella sắp nói chuyện qua mạng hiện đang học ở Mĩ . LÀ Selina , đang học năm thứ 3 khoa Điện Ảnh ĐH Đài Loan . Là Raini , sinh viên năm thứ 3 khoa Hoá trang ĐH Đài Loan . Còn Ella , cũng là sinh viên năm thứ 3 khoa Biên kịch ĐH Đài Loan .
Nhóm 4 người của Ella thì có 3 người học cùng tại ĐH Đài Loan , chỉ mình Hebe là phải sang Mĩ để học về Hàng Không .
Cả nhóm Ella đều biết rõ niềm đam mê của Hebe là Thiết kế sân khấu , nhưng Hebe bị buộc phải vào Hàng không theo nguyện ước của bố mẹ mình . Thật đúng là " Giấc mơ Cha dập nát cuộc đời Con "
Bạn có thư mới .
Dòng thông báo nhỏ nhỏ hiện lên ở góc màn hình khiến Ella chú ý . Nhấp chuột vào , Ella thấy đó là thư mời kết bạn , nhưng là ai thì Ella không biết . Ella là 1 người khá trầm tĩnh , cô không ham thích việc kết bạn lung tung , nhất là qua mạng như thế này Ella lại càng không thích . Từ trước đến giờ , cô lên mạng chỉ để phục vụ cho nhu cầu học tập và nói chuyện với những người đã là bạn của cô , như Hebe chẳng hạn .
Mấy cái chuyện kết bạn qua mạng như thế này với Ella là vô cùng vớ vẩn . Cô không ngần ngại nhấn nhanh vào nút Delete , loại bỏ thư mời kết bạn .
Chờ mãi mà không thấy Hebe lên mạng . Chắc là cô nàng bận việc gì đột xuất rồi đây . Ella đoán thế rồi cô thoát ra khỏi mạng .
- Sang nhà Raini chơi vậy .
Hôm nay là Chủ nhật , Ella được nghỉ . Định tám với Hebe giết thời gian nhưng Hebe không lên , mà ở nhà 1 mình thì buồn nên Ella quyết định sang nhà Raini chơi .
Tại sao lại là Raini chứ không phải Selina , bởi vì Ella biết giờ này chắc chắn Selina đang đi chơi vui vẻ cùng Ahbu - người yêu của Selina nên làm gì có thời gian rảnh dành cho cô . Chỉ có mỗi Ella với Raini là rảnh rang vì đến giờ vẫn chưa có người yêu . Dù không ít người theo đuổi nhưng vẫn chưa có ai lọt vào mắt xanh 2 cô nàng khó tính này .
" Hay là Hebe .. " Ella vừa nghĩ vừa mỉm cười . Cũng có thể lắm chứ , biết đâu Hebe lại quen với 1 anh chàng Mĩ nào đó rồi cũng nên . Tính con bé tự nhiên , vui vẻ , vô tư , hồn nhiên lại xinh xắn dễ thương nữa . Biết đâu đấy , vài hôm nữa lại gọi điện khoe nhắng lên với cả Ella , Selina và Raini về người - trong - mộng
Trên đường đến nhà Raini , điện thoại của Ella lại reo vang . Cô dừng lại lấy chiếc điện thoại trong túi ra .
" Không hiển thị số người gọi đến Ai vậy ta ? " Dừng 1 chút suy ngẫm . Hôm nay quả là ngày hơi kỳ lạ với Ella . Toàn những cuộc gọi không đâu .
- Alo , Ella nghe
- Hi Ella , vẫn là mình nè . Ella đang đi đâu vậy ?
" ơ , sao tên này biết mình đang đi ngoài đường Hay là hắn rình mình ? " Ella vừa nghĩ vừa quay đầu xung quanh nhìn. Trong vòng bán kính 20m không thấy 1 ai khả nghi . Trên con đường vốn ít người qua lại chỉ có 1 vài người đang hối hả bước . " Vậy là không ai theo dõi mình , vậy tại sao hắn lại biết ? "
- Tôi đi đâu là việc của tôi nhe , cậu là ai , tôi không biết . Tôi không muốn bị làm phiền , chào cậu .
Ella cúp máy , cảm thấy bực mình .
Thì Ella vốn là chúa ghét mấy cái kiểu trêu chọc qua điện thoại và kết bạn qua mạng mà . Nếu như người đó là người quen của Ella thì cớ gì lại không xưng tên xưng tuổi .Cứ úp úp mở mở như thế thì chắc chắn không phải là người tốt rồi .
" Bỏ qua đi , đến chỗ Raini đã "
Nhà Raini thực ra là khá gần chỗ của Ella , chỉ cách nhau có 200m .Ella đang tính rủ cả Raini về ở chung , chứ Raini thuê nhà như thế này vừa tốn kém lại vừa bất tiện .
Trước kia Raini sống với bố mẹ , nhưng từ tháng trước khi bố mẹ cô vì công việc mà chuyển nhà về Bình Đông thì Raini ở trọ 1 mình , Raini muốn tiếp tục việc học của mình .
Ella đưa mắt đảo 1 vòng quanh khu chung cư cũ mà Raini đang ở . Cô bước lên cầu thang , đến trước cửa phòng 201 gõ cửa .
Cộp cộp cộp
- Raini à
Không có tiếng trả lời .
" Thật là kỳ lạ , giờ này Raini đâu thường ra ngoài "
- Raini
Vẫn không có tiếng trả lời .
Ella thất vọng quay lưng bước đi . Bước từng bước nhẹ tênh xuống cầu thang , lòng Ella không khỏi thắc mắc Raini hiện đang ở đâu . Ella lấy điện thoại, hý hoáy nhắn tin :
Rai iu , đang ở đâu ế ?
Chưa đầy 1' Ella đã có tin nhắn trả lời
Ella iu à , đang ở gần nhà nè . Sắp về đến nhà rùi . Có bất ngờ cho Ell nè
Bất ngờ gì zdạ
Thì đợi chút đi rùi biết , tò mò
Ella ngồi bó gối ở cầu thang chờ Raini . 1 cơn gió nhẹ thôi tới làm tung bay những lọn tóc ngắn cũn của Ella . Hôm nay cô bận 1 chiếc quần ngố và áo phông trắng trông khá tinh nghịch . Ella là thế , luôn thích những gì gọn nhẹ , không thích rườm rà trang điểm quá lâu như Selina . MÀ thực ra là Ella không thích trang điểm , từ trước đến giờ , ngoài những dịp quá trọng đại mà cô bắt buiộc phải mặc dạ phục và trang điểm thì Ella chưa bao giờ trang điểm . Cô không thích lệ thuộc vẻ đẹp của mình vào son phấn , với Ella , đẹp tự nhiên là tốt nhất .
" Cuối cùng con bé cũng mò về tới nơi "
Vừa thoáng thấy bóng Raini từ đằng xa , Ella đã đứng dậy chạy lại phía cô bạn thân . Ella nở 1 nụ cười tươi rồi lè lưỡi nhìn Raini
- Gì mà gần về tới nơi , 15' đồng hồ ngồi chờ cô ở đây nè , mệt muốn chết . Mà bất ngờ gì đâu , sao hông thấy ?
Ella vừa nói vừa ngó quanh nhìn Raini , Raini bật cười trước vẻ trẻ con của bạn mình. Cô chỉ tay về đằng sau .
- Bất ngờ này nè . Kinh cho chị , chờ có 15 phút mà làm như chờ cả thế kỷ không bằng .
Ella ngó về đằng sau
Mắt trợn tròn ... Nhìn ...
- Ella , làm sao thế , hồn vía đi đâu rồi, bớ 3 hồn 9 vía Ella ở đâu về ...
- Rồi , rồi, đừng có hét toáng lên như thế chứ cô kia .
Ella phải mấtmấy giây mới định thần lại được . Cô nở 1 nụ cười méo xệch nhìn người đang đứng sau Raini :
- Chào cậu
Chun cười toe đáp lại Ella :
- Chào Ella
Ella phớt lờ nụ cười của Chun , cô quay lại hỏi Raini
- Đây là bất ngờ ?
-Ừ
- Cái này thì có gì mà bất ngờ ?
Raini cười xoà
-Thì bạn cũ lâu ngày gặp mà . Từ hồi tốt nghiệp cấp 3 tới giờ
- Tớ đâu có bạn gì với ...
Ella vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Chun . Quả thực Ella không thích anh chàng công tử bột đẹp mẽ này tí nào .
- Thôi , cười lên cái coi . Chun nữa , mọi người đứng đây làm gì . Vào nhà thôi .
Raini vừa nói vừa kéo tay Ella và Chun lên cầu thang