PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vịt xấu xí (couple Chun Ella)



ron-ron
04-07-2009, 02:40 AM
Tác giả : Ron Ron
Thể loại : Shortfic Tình cảm
Tình trạng : Completed
Disclaimer: Nhân vật của mọi người . Nội dung câu chuyện luôn là trí tưởng tượng của tác giả.
Raiting: K
Casting: Chun , Ella

Chap 1


- Ê Ê , con vịt xấu xí . Đi học nào
- Ứ ừ , sao ngày nào anh cũng phải đi học cùng con bé xấu xí đó chứ Em ứ chịu đâu
..
Điệp khúc đó lại vang lên trước cửa nhà nó . Thì sáng nào mà chẳng vậy . Lúc nào cũng thế , anh - con người hoàn hảo và nó - là 1 tập thể của những cái gì xấu xí nhất sánh bước cùng nhau . VÀ tất nhiên là không thể thiếu những cô gái với thân hình uốn éo , khuôn mặt xinh đẹp giả tạp lúc nào cũng bám theo anh .
Vẫn như mọi ngày , người ta lại nhìn nó .
Nó quen rồi , 18 năm nay nó đã quá quen với hình ảnh này . 1 con vịt xấu xí đi bên cạnh chàng hoàng tử đẹp trai .
- Con bé xấu xí này , xê ra coi nào , lúc nào cũng xớ rớ ở đây là thế nào ?
Lại thêm 1 cô gái xinh đẹp nữa xuất hiện .
Nó không giận . Thì đã bảo quen rồi mà .
..
- Hoàng tử đến rồi
- Anh ý vẫn đẹp trai như thế
- Yêu anh quá
Vẫn thế , cps vẻ như chẳng khác tí nào . Ngày lại ngày .
Xen lẫn đâu đó trong cái thứ tạp âm hỗn độn kia , có vẻ như người ta chưa quên mất sự có mặt của nó
- Lại đi cùng à
- Đồ mặt dày
- Đồ xấu xí
- Cút đi
Không . Nó không buồn . Nó biết là nó xấu xí . Nó đã biết như thế thì việc gì nó phải buồn . Thì đã bảo nó quen rồi mà
...
Nó - Ella Chen , 1 con vịt đã xấu ngay từ khi mới lọt lòng mẹ .
Anh - Wu Chun , hoàng tử từ lúc mới sinh .
Anh hơn nó 1 tuổi . NHà anh với nhà nó là hàng xóm thân thiết . Vì thế nó biết anh từ khi nó còn bé tí xíu , từ lúc nó theo bố mẹ nó từ nhà hộ sinh về căn nhà xinh xắn hiện nay của gia đình nó .
Nếu như nhà nó với nhà anh không phải hàng xóm , có lẽ chẳng bao giờ anh thèm ghé mắt để ý đến 1 con bé xấu xí như nó .
Việc nó đi học cùng anh mỗi buổi sáng và sau đó cùng ra về có vẻ như đã là điều hiển nhiên . Nó biết , nhiều cô gái ganh tị với nó . Ganh tị vì nó xấu xí nhưng lại là người luôn ở bên anh , luôn đi cạnh anh . Mặc dù chẳng bao giờ nó được đi riêng với anh mà bao giờ cũng thế , lúc nào cũng thế , luôn luôn có 1 vài cô gái xinh đẹp vây quanh anh và đẩy nó ra xa khỏi anh .
Không sao . Nó đã quen rồi .
Với nó , xấu xí như nó được ở gần bên anh là tốt lắm rồi .
Có lẽ mọi người thắc mắc tại sao nó lại cam chịu như thế ?
Không phải , nó không buồn , với nó như thế đã là hạnh phúc . Vì 1 lý do rất đơn giản . Nó Yêu Anh .
Phải . 1 con bé xấu xí như nó ... Nhưng nó yêu anh . Nó yêu anh từ khi nào nó cũng không rõ . VÀ tại sao nó lại yêu anh thì bản thân nó cũng không thể giải đáp được . Nó chỉ biết nó yêu anh .
Nó yêu anh khi anh gọi nó là vịt xấu xí . Nó yêu anh khi anh nhờ nó giúp 1 việc gì đó . Nó yêu anh vì anh luôn luôn đi cạnh nó , an ủi nó mỗi khi nó buồn . Mặc dù những lời đó của anh có thể không được người khác coi là lời an ủi , nhưng với nó , như thế là quá đủ . Xấu xí như nó không nên đòi hỏi nhiều
- Vịt . Này ..
- Con vịt xấu xí kia , không nghe người ta gọi à
Mải miên man với những duy nghĩ không đâu của mình , nó không để ý rằng anh đang gọi nó từ nãy đến giờ
- A ... Chun
- Này cái con bé xấu xí kia , ai cho phép cô gọi thẳng tên Hoàng Tử thế hả . Đồ vịt không biết điều
Một cô gái đi cạnh Chun ngay lập tức nhảy vào xỉa xói nó . Không sao , nó quen rồi .
- Yên nào Angela . Vịt , đi mua đồ ăn sáng về đây . NHanh chân lên
Nó gật đầu rồi cắm cúi chạy đi . Không sao , nó quen rồi
Làm chân chạy cho anh từ hồi nó còn học mẫu giáo nên nó quen rồi .

....

Chun không hiểu tình cảm của nó , hay đơn giản anh chỉ coi nó là tay sai, là người giúp việc của anh ? Nó chưa bao giờ đặt ra câu hỏi về tình cảm Chun dành cho nó , bởi vì nó tự nhận thấy được rằng 1 người hoàn mĩ như Chun thì chẳng bao giờ để ý đến 1 đứa như nó. Nó - quá - xấu - xí .
Làm cái bóng đi bên Chun 18 năm , nó chưa bao giờ thấy phiền , nó chưa bao giờ thấy giận , nó cũng chưa bao giờ thấy buồn . Nó nhớ , từ rất lâu rồi , Chun đã từng nói với nó Nụ hôn của anh chỉ dành cho người con gái mà anh yêu thương nhất .
18 năm , nó chưa bao giờ thấy Chun hôn 1 cô gái nào kể cả mẹ mình .
18 năm , nó âm thầm , nó hy vọng dù hy vọng của nó là mỏng manh nhưng nó vẫn mong nó sẽ được nhận 1 nụ hôn từ anh .
18 năm của nó với anh .
Nó lao vào phòng , ngã vật trên chiếc giương nệm toàn 1 màu hồng của nó . Nhìn xem , cả căn phòng của nó đều là 1 màu hồng . Toàn bộ , tất cả đều là màu hồng .. Tại sao lại như thế khi mà nó không thích màu hồng . Màu mà nó yêu là màu tím , màu tím buồn nhưng chung thuỷ . Nó chỉ vì 1 câu nói của Chun : " Vịt à , màu hồng hợp với em quá nhỉ ? " . Nó đã từng giận lẫy mẹ khi mẹ mua cho nó cái áo màu hồng chứ không phải áo màu tím nó thích . Vì 1 câu nói của Chun , nó đã mặc hoài , mặc hoài cái áo hồng ấy . VÀ dần dần , hầu như tất cả đồ dùng của nó đêù trở thành màu hồng .
Nó khóc .. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má .
Hôm nay nó đã nhìn thấy .. Nó đã thấy anh và Angela .
Nó thấy trời đất như sụp đổ . Nó loạng choạng quay bước , rồi nó chạy , nó chạy để nó không phải nhìn thấy cảnh tượng đó .
Nó cứ thế chạy , chạy mãi rồi nó đụng phải 1 người . Nó cũng chưa kịp xin lỗi người ta nữa , nó cứ thế chạy , cho đến khi nó lao vào căn phòng này và ngã vật xuống giường .
Phải .. Nó đã nhìn thấy ..
Vậy là Chun đã hôn .
Vậy là Chun đã tìm được người con gái anh yêu .
18 năm ..
Nó chưa bao giờ ghen với bất kỳ người con gái nào xung quanh anh . Bởi vì tất nhiên, anh chưa bao giờ hôn bất kỳ 1 ai trong số đó .
Nhưng Angela thì khác .
Anh đã hôn .
Chun đã hôn.
Nó phải làm gì đây ?
Angela là học sinh mới chuyển đến trường nó được 2 tháng nay . Cô ta có 1 vẻ đẹp kiều diễm , và vẻ đẹp ấy nổi bật hơn hết thảy đám con gái trong trường . Chẳng mấy chốc Angela trở thành hoa khôi của trường . Và Chun là Hoàng Tử .
NGay từ cái nhìn đầu tiên Angela đã thích Chun và bám lấy anh . Angela và công chúa . Anh là Hoàng Tử .
- Tỉnh lại đi Ella ơi , Hoàng tử thì phải sánh đổi cùng Công chúa , con vịt xấu xí như mi thì chẳng bao giờ được Hoàng tử để mắt tới đâu . Mi hãy tỉnh lại đi , đừng mơ mộng như thế nữa. Tỉnh lại đi Ella Chen
Nó tự nói với bản thân mình như thế .
Nhưng nó vẫn đau.
Tình yêu thầm lặng trong suốt 18 năm của nó chưa nẩymầm mà đã chóng chết yểu .
Nó ghét ..
Nó ghét Angela.
Nếu Angela không xuất hiện , nó sẽ tiếp tục được mơ . Tiếp tục được hy vọng .
Sự xuất hiện của Angela đã làm cho hy vọng của nó trở thành tuyệt vọng .
Nó biết , nó ghét Angela là nó sai . Bởi vì nếu Angela không xuất hiện thì anh cũng sẽ có tìm được 1 người con gái khác - không - phải - là - nó .
Angela không có lỗi.
Nó biết thế , nhưng nó vẫn ghét .

Tự vấn bản thân mình , rồi mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi trên gối cả đêm . Nó đã rút ra được 1 điều , đó là nó phải quên anh . Nó phải quên đi tình cảm 18 năm mà nó dành cho anh .
Nhưng nó liệu có làm được điều đó không khi ngày nào nó cũng phải đối mặt với anh .
Nó phải làm thế nào đây ?
Làm thế nào để nó quên được anh ?

Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Nó đã đọc được 2 câu thơ ấy ở đâu nhỉ?
Nó phải nhớ để có thể quên anh ư ?
Nó có làm được không ?
Nó yếu đuối. Nó không làm được . Nó không thể ..
Nó quyết định , nó sẽ không gặp anh nữa . Nó hy vọng như thế nó có thể quên được anh

Chap 2 .
Sáng nay nó dậy sớm . Nó muốn đi học trước khi Chun qua gọi .
Nó đã quyết định sẽ tránh mặt Chun rồi .
2 tuần nữa nó sẽ tốt nghiệp .
Sáng hôm qua nó vẫn còn nghĩ nó sẽ học tiếp Đại Học ở trường này , ngôi trường mà cả nó và Chun học chung suốt từ mẫu giáo cho đến bây giờ .
Trường Anh Khai mà nó và Chun đang theo học là 1 ngôi trường lớn bao gồm tất cả các cấp học từ mẫu giáo lên tới cao học . Nó đã học ở Anh Khai từ hồi mẫu giáo , nhưng giờ thì nó quyết định nó sẽ thi ĐH , nó sẽ chuyển trường . Nó đã quyết tâm , và ngôi trường mà nó chọn ở cách xa nơi hiện nay nó đang sinh sống . Nó phải quên đi anh , tình yêu 18 năm của nó .
Nó bước chân vào trường . Không ai thèm nhìn nó, chẳng ai thèm để mắt đến nó . Ra là vậy , nó biết , từ trước đến giờ nó chỉ vì đi bên cạnh Chun , là cái bóng của Chun nên mọi người biết nó . Nếu nó không ở cạnh Chun thì chẳng ai thèm để ý đến nó . Không ai biết nó là ai .
Cũng tốt , như vậy nó càng có thêm lý do để chuyển trường . Một nơi ở mới , 1 ngôi trường mới , với những con người mới ... NHưng quan trọng nhất , nơi đó không có anh .
- Hoàng tử
- Hoàng tử
Lại là những tiếng kêu la quen thuộc . Nhưng hôm nay thì khác , bởi vì nó không bị bao vây giữa những tiếng la hét ấy . Nó không bị chửi , không bị soi mói , không bị bất kỳ ai để ý .
Thanh thản . Liệu có phải nó thanh thản không ?
Nó đau . Nó nhớ .
Anh vẫn thế , cười cợt với những cô nàng xinh đẹp .
Anh đang đi về phía nó , nhưng anh không thấy nó.
Nó vội núp vào 1 góc , cố co người lại hy vọng anh không nhìn thấy nó .
Có phải may mắn với nó không khi anh bước qua nó mà không biết nó đang đứng ở trong góc đó .
Nó đau .
Với anh , nó không là gì cả . Không có nó anh vẫn còn có rất nhiều , rất nhiều những cô gái khác vây xung quanh . Nó làm cái bóng của anh 18 năm là quá đủ .
Nó khóc .
Nó lại khóc .
Nước mắt nó cứ thế thi nhau tuôn rơi , trái tim bé bỏng của nó dường như không chịu đựng được nữa .
- Bạn ơi , bạn làm sao thế ? Bạn đau ở đâu à ?
Nó ngước mặt lên . Có người vẫn để ý tới nó sao ? Ai vậy ?
Nó không nhìn rõ , nước mắt nó làm cho hình ảnh trước mắt nó trở nên nhoè nhoẹt . Nó chỉ thấy loáng thoáng đó là 1 cậu trai .
Người đó đưa cho nó chiếc khăn tay .
- Cảm ơn .
Nó nói lí nhí trong miệng .
- A , bạn là người hôm qua đụng phải mình phải không?
Nó nhìn người đó . Đúng là hôm qua nó do quá vội vã mà đã đụng vào người này . Nó còn chưa xin lỗi người ta nữa . Nhưng tại sao nó lại chạy ? Nó lại nhớ , nước mắt nó chảy dài
- Đừng khóc , tớ xin lỗi , tớ không có ý gì đâu , tớ xin lỗi .
Cậu trai kia rối rít , tưởng vì mfinh nhắc lại chuyện đó nên nó mới khóc .
Nó nhìn người đó , nó lắc đầu nhẹ
- Không , người xin lỗi phải là tôi , xin lỗi .

Nó nói chuyện với người lạ đó . Cảm thấy có 1 người ở bên cạnh mình làm cho nó có cảm giác được an ủi . Nó với người lạ kết bạn với nhau . Người bạn đầu tiên đúng nghĩa trong cuộc đời nó .
18 năm , không ai chơi với 1 con bé xấu xí như nó ngoài Chun . Nhưng Chun lại là người mà nó yêu thầm 18 năm . Không phải bạn .
Jiro - cậu bạn mới không hề để ý gì đến vẻ ngoài của nó , coi nó là 1 người bạn thật sự . Nó thấy vui vì điều đó .
Lạ thật , cậu ta lúc nào cũng cười toe toét .
Jiro là học sinh mới chuyển đến Anh Khai ngày hôm qua . 1 người bạn trước lúc ra khỏi nơi đây . Hãy để nó coi người bạn này là kỷ niệm đẹp tại ngôi trường này .

3 ngày .
Nó tránh mặt anh đã được 3 ngày . 3 ngày này nó toàn đi chung với Jiro . Nó - vẫn với vẻ lầm lì , cam chịu , lù đù , xấu xí như mọi ngày đi cùng 1 chàng trai . Nhưng chàng trai đó bây giờ Jiro - bạn của nó chứ không phải anh .
Hàng ngày nó vẫn nhìn thấy anh . Nó biết anh sáng nào cũng sang gọi nó đi học như thói quen . Có vẻ như anh đã biết nó muốn tránh mặt anh .
Nó nhớ anh .
Nó nhớ Chun.
3 ngày , nó không thấy Angela đi cạnh Chun ? Taị sao lại thế ?
Angela là người mà Chun đã chọn , đã hôn cơ mà . Tại sao ? Câu hỏi nó đặt ra không có được câu trả lời .
Nhưng không có Angela , bên cạnh anh vẫn còn có Mimi , Nana , Misu ... và vô số người nó không biết tên .
- Ella , cậu sao thế ? Sao không ăn đi .
Jiro ngước mặt lên hỏi nó . Nó cười trừ
- Ừ , tớ đang ăn đây .
Nó nhìn xung quanh , đây vốn là nơi bí mật của nó , 1 thảm cỏ xanh rì được hàng rao bao lại . Nơi bí mật này nó chưa từng cho ai biết . Mấy hôm nay nó và Jiro đều trốn vào đây , nó không muốn gặp Chun . Vì nó biết nếu nó cứ ở bên ngoài kia thì kiểu gì Chun cũng gặp nó . Chun sẽ hỏi nó tại sao lại đi học trước Chun ?
Nó nghĩ vậy thôi , chính nó cũng không thể biết được loệu Chun có quan tâm đến nó hay không ?. Chun có thấy lạ không ?. Nếu gặp nó Chun có hỏi nó như nó nghĩ không?

- Ella
Là Chun . Là giọng của người mà nó yêu thầm 18 năm nay .
- Ella , em ở đâu , ra đây ngay .
Jiro đưa mắt nhìn nó , nó vội ra hiệu cho Jiro im lặng . Nó không muốn gặp anh .
- Ella
Chun vẫn đang gọi nó .
Anh tìm nó sao ? Liệu đây có phải là sự thật không ?
Sao anh ác với nó thế ? Nó đã cố gắng để có thể quên được anh . Chỉ còn 10 ngaỳ nữa là nó sẽ rời xa khỏi anh . Nó cố gắng để xa anh , để quên anh , để quên mối tình 18 năm của nó .
Tại sao anh lại tìm nó ? Tại sao anh lại gọi nó ?
Nó đau .
Nó nhớ .
Nước mắt nó lại chảy .
Nó khóc .
Tiếng gọi Ella của Chun nhỏ dần cũng là lúc tíêng khóc của nó to dần .
Anh thật là ác lắm . Anh đừng có tìm nó , đừng có gọi nó , nó sẽ ra đi khỏi nơi này để quên anh . Nó đã quyết tâm như vậy rồi . Anh ác lắm .
Jiro không nói gì , cũng không hỏi tại sao nó khóc . Có lẽ Jiro biết không nên hỏi gì nó trong lúc này . Jiro chỉ im lặng ngồi bên nó .

love_moon
04-07-2009, 06:43 AM
bạn ơi mình thích truyện này lắm. post nhanh lên bạn nhé!

ron-ron
04-07-2009, 07:20 AM
Chap 3

Mấy ngày rồi Chun không gặp nó . Thật lạ , bình thường lúc nào mà con bé chả tò tò bám theo Chun . Tại sao tự nhiên lại mất dạng thế ?
Cái con bé xấu xí đó , nếu Chun gặp , Chun phải sạc cho nó 1 trận , rồi giận nó tơi bời nữa chứ . Bình thường ấy à , con bé ấy sợ Chun giận lắm . 18 năm nó làm cái đuôi theo Chun nên tính tình của nó Chun hiểu lắm chứ .
Lại 1 ngày nữa đi qua...
Chun vẫn không thể nhìn thấy cái bóng dáng lù đù xấu xí của con bé .
Có cái gì đó ...
Nao nao ..
Lại 1 ngày nữa ..
Chun gần như phát điên . Con bé xấu xí đó , nó đi đâu ? Với ai ? Làm gì ?
Chun điên mất rồi .
Chun chạy đi tìm nó - Điều mà 18 năm nay chưa bao gìơ Chun làm .
Bình thường chỉ toàn là con bé đi tìm Chun . Nhưng hôm nay thì ... Chun không thể chịu nổi nữa nên chạy đi tìm con bé . Con bé ở đâu ?
- Ella
- Ella
- Ella
Tiếng gọi của Chun vang lên khắp khuôn viên trường . Vẫn không thấy con bé xuất hiện .
18 năm ... con bé luôn là người hiểu Chun nhất . Nó biết Chun cần gì ? Nó biết Chun muốn gì ? Chỉ cần nhìn thái độ trên khuôn mặt nó cũng biết ... Tại sao ?
Chết tiệt ...
- Rốt cuộc thì cô ở đâu hả con vịt xấu xí kia ?
Vẫn không thấy Ella xuất hiện .
..
- Hoàng tử à ,em lấy cà phê nha ..
- Không , hoàng tử thích uống nước trái cây mà , nhưng là nước gì ...
- Cam à ?...
- Dâu à ?...
.... Chun đang ngồi đó . Trong cantin với hàng tá các cô vây quanh . Chun nhìn họ .
Không 1 ai trong số những con người đó biết Chun thích sinh tố Chuối . Chỉ có con bé xấu xí đó .. Chỉ có Ella ?
- Này , trong các cô có ai thấy Ella ko ?
Chun có vẻ như đã không kìm chế được . Đã 1 tuần rồi Chun không gặp nó .
- Ella ? Là ai thế Hoàng tử ?
- Ai vậy ?
- Ai vậy ?
- A , có phải con bé xấu xí hay đi cùng Hoàng tử không ?
Chun bắt đầu cảm thấy nóng mặt . Con bé xấu xí ?
- Ai cho phép cô gọi cô ấy như thế ?
- ơ ..
- Chỉ mình tôi đuợc gọi cô ấy như thế thôi .
Lạ thật . Chun nổi nóng . Lần đầu tiên Chun nổi nóng . Là vì có người đã gọi Ella là con bé xấu xí sao ? Bình thường suốt 18 năm Chun vẫn gọi , mọi người vẫn gọi thì có sao đâu ? Tại sao hôm nay Chun lại nổi nóng ? Lạ thật .
- Cô ta ấy à , dạo này cô ta bận hú hí với bạn trai mới của cô ta
Là Angela . Cô ta đang rẽ đám đông bước vào đến gần chỗ Chun .
- Bạn trai ?
- Phải , là anh chàng mới chuyển đến tuần trước ấy .
Ra thế . 1 tuần Chun không gặp con bé . Học sinh mới chuyển đến cũng được 1 tuần . Ra thế .
Nhói ..
.. Cảm giác này là gì ?
Chun thấy mình như bị phản bội ..
.. Lại nhói ..
- Chun
Angela định níu tay Chun . Chun giật phắt lại , đứng bật dậy .
- Đừng đụng vào người tôi , cô rõ chứ . Tôi còn chưa tính sổ với cô vụ hôm trước
Chun bỏ đi .
Chun muốn tránh xa Angela .
Phải , tại cô ta mà Chun đã mất đi nụ hôn đầu . Nụ hôn Chun muốn dành cho người Chun yêu thương .
Tuần trước . Cô ta thừa lúc Chun không để ý đã hôn trộm Chun.
Sau ngày hôm đó Chun không gặp Ella ..
Chun tha thẩn đi dọc hành lang ... Ella ... đúng là con bé xấu xí ấy .. Chàng trai đi bên cạnh nó .. Phải chăng là học sinh mới chuyển đến ?
Vì thằng đó ? Vì thằng đó ?....
Đau ..
Chun cảm thấy như tất cả máu trên cơ thể mình đang dồn lên mặt .
Đau quá ..
Nụ cười đó .. Con bé chưa bao giờ cười như thế ... 18 năm ..
Tại sao ? ... Lúc nào Chun cũng thấy con bé lầm lì làm cái bóng bên cạnh mình ..
Nụ cười đó ... Sự nhanh nhẹn hoạt bát đó ...
Vì thằng đó ? .. Phải không ?
Đau quá ...
Chun không chịu nổi nữa ...
Đau

bupbego_99
04-07-2009, 07:58 AM
truyện hay lắm, post típ nhanh nha bạn:typing:

à,tg ơi, cho mình hỏi tem là cái gì vậy,tại thấy có nhiềi bạn nói thik bóc tem,mình ko hiểi gì hết:cungly:

♥...¬ƒämmy...♥
04-07-2009, 08:08 AM
post típ nhá...........truyện hay..........
lần này mất tem mới đau chứ.........T_T

Cher_sóy
05-07-2009, 12:53 AM
ơ >... còn ko>>>??? còn thì post típ nha..nhanh

ron-ron
05-07-2009, 06:06 PM
Chap cuối .

- Vịt
Chun chạy băng băng đến chỗ nó .
Đau ...
Chun đã không còn chịu được nữa . Cái cảnh đó ... Nụ cười đó ... Thằng đó .. Chun không muốn .
- Chun
Nó nhìn Chun với đôi mắt sợ hãi . Tại sao Chun lại tức giận như thế ?
- Đi với tôi .. Mau
Chun lôi tay nó . Kéo nó đi . Đau quá . Tay nó đau .. Chun nắm mạnh quá
Nhận thấy Ella nhăn mặt vì đau . Jiro lớn tiếng .
- Này , cậu làm bạn ấy đau đấy , thả bạn ấy ra .
Chun quay lại nhìn Jiro .
- Đó không phải là việc của cậu
Chun kéo nó đi . Đau quá
Jiro đã cố ngăn cản , nhưng không thể ngăn được Chun đưa nó đi .
Nó nhìn anh . Tại sao anh lại tức giận như thế .
1 tuần . Nó đã rất nhớ anh .
Nó nhớ giọng nói
Nó nhớ nụ cười
Nhớ cả cái cách anh ra lệnh cho nó
NHớ vẻ mặt như con nít của anh khi uống sinh tố Chuối
Nhớ ..
Nó đã cố quên . Nó nhớ để quên .
Chỉ còn 1 tuần nữa ..
Tại sao anh lại xuất hiện ?
Nó xấu xí . Nó biết . Nên nó đã cố gắng quên anh đi .. vì nó không xứng với anh ... 18 năm .. nó đang cố quên anh .. quên tình cảm của nó .
Tại sao ?
- Con vịt kia ? Cả tuần này cô biến đi đâu ? Vì thằng đó phải không ?
Anh gằn giọng hỏi nó .
Nó chưa bao giờ thấy anh nổi giận như thế . 18 năm ... chưa bao giờ
- Không ... không
- Không không cái gì ? Hả ? Cô nói đi , con vịt kia ?
Anh sao thế ? Anh điên rồi ? Đôi mắt anh đỏ ngầu vì giận ?

Phải. Chun điên rồi . Nhìn thấy con bé với thằng kia ... Chun đang điên

Vì nó sao ? Có phải anh như vậy là vì nó không ?

Phải . Vì cô đấy , cô có biết không con vịt kia ? Tại sao cô chưa bao giờ cười như thế với tôi . Tại sao cô vì thằng đó mà không gặp tôi . Không đi bên cạnh tôi , không bám theo tôi ?

Nó câm lặng nhìn anh . Nó đang nghĩ . Liệu có thể nào?
- Vì thằng đó ? Vì thằng đó phải không ?
Chun gằn giọng hỏi nó .
Nó đã rất nhớ ..
Rất nhớ ..
Bất chợt 2 hàng nước mắt tràn khỏi mi nó .
Nó khóc vì nhớ ... vì yêu .. vì anh .
Nhìn con bé khóc , Chun cảm thấy bối rối . Tại sao con bé khóc . Vì Chun đã làm con bé đau hay vì thái độ của Chun. Con bé khóc ... Đau quá .
Tại sao thấy con bé khóc Chun lại đau thế này .. Đau .. Cái gì đang bóp nghẹt trái tim chun vậy ?
- Thôi nào , vịt ngoan .. Không được khóc .. Anh xin lỗi .. Vịt ngoan
Nó khóc to hơn . Anh chưa bao giờ đối xử với nó dịu dàng như thế . Cũng chưa bao giờ nói với nó nhẹ nhàng như thế . Anh ôm nó vào lòng ? Nó như đang mơ
Hình như nó mơ , không phải thật . Nếu là mơ thì xin giấc mơ này dài mãi , không bao giờ tỉnh dậy cũng được .
Con bé vẫn khóc . Chun ôm ghì con bé vào lòng . Nước mắt của con bé ướt đẫm cả ngực áo Chun ... Không hiểu sao Chun lại cảm thấy ấm áp ... Ấm lắm .
Nếu đây là mơ , cũng tốt . Nó sẽ hỏi anh .. nó sẽ nói với anh ... Như thế thì khi tỉnh dậy nó sẽ không ân hận . Dù không nói được với anh ngoài đời thực nhưng nói với anh trong giấc mơ nó cũng đã mãn nguyện lắm rồi .
Nó nấc .
- Là mơ .. mơ .. em biết đây là mơ ..
Con bé đang nói gì? Chun nghe không rõ
- Là mơ .. mơ thôi phải không Chun .. Cũng tốt .. trước khi em rời khỏi đây .. thế này cũng tốt .
Chun nghe lầm phải không ? Con bé nói sẽ rời khỏi đây .. Có nghĩa là con bé sẽ rời xa Chun . Có nghĩa là Chun sẽ không bao giờ gặp con bé nữa .. Phải không ? .. Đau .. Có cái gì đó trong trái tim Chun lại nhói lên .. Đau quá ..
- Chun .. Anh có biết ... Em đã yêu anh ... 18 năm .. 18 năm ..
Con bé lại nấc . Nhưng từ nó nói tuy ngắt quãng nhưng Chun vẫn nghe rõ . Chun nghe rất rõ .. Con bé nói yêu Chun .. 18 năm ..
Cảm giác này là gì .. Chun không rõ . Nhưng nghe con bé nói .. Chun thấy hạnh phúc . Chun có cảm giác như mình đang ở thiên đường . Con bé xấu xí đó ... nó yêu Chun ? Không phải thằng đó ? Sao Chun lại thấy vui thế này
- Em sẽ đi ... Chun .. 1 tuần nữa ... Em sẽ đến thành phố khác ... Em sẽ rời xa anh .. để quên anh.. quên mối tình 18 năm ... em sẽ rời xa anh ... vì em biết .. em .. không .. xứng với anh .. em chỉ là con vịt .. con vịt xấu xí .. em không phải là công chúa ...em là cô bé lọ lem .. em không xứng .
Không . Không thể được . Chun không muốn như vậy . Không muốn con bé rời xa Chun . Không muốn xa con bé .
- Không . Vịt , à . Ella . Không được . Em không được đi . Không được rời xa anh . Anh xin em đấy . Không được .
Nó đang mơ .. Nó biết . Nhưng những lời Chun nói nó nghe rất rõ . Có lẽ chỉ là giấc mơ thôi . Xin ông trời đừng cho nó tỉnh dậy . Mơ .. Nó biết
- Không . Ella , không phải mơ . Là thật . Không phải mơ . Anh xin em , em có biết 1 tuần không gặp em anh có cảm giác như thế nào không ? Anh cần em , Ella . Anh yêu em .
Chun yêu nó ? Là thật hay giả đây ? Đúng đây là giấc mơ đẹp nhất trong suốt 18 năm nó tồn tại trong cõi đời .
Hình như con bé vẫn chưa tin. Chun đưa tay nhéo vào má con bé
- Đau quá
- Đau , có nghĩa đây là thật , em hiểu không ? Không phải là mơ , hiểu không Ella ?
Là thật sao ? Chun yêu nó thật sao ?
Nó đã nín khóc , nó ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Chun.
Chun nhìn nó . Cúi xuống
Chun muốn hôn nó . Hôn vào đôi môi nó .
1 hơi ấm lan toả khắp người nó . Môi Chun run run .
Ấm quá .
Là thật sao ?
Chun yêu nó
Anh yêu nó
Vậy là ...
18 năm ...
Nó đã yêu anh ...
18 năm ...




The End