Lãng Tử Đa Tình
04-07-2009, 02:26 AM
Tưởng chừng đã quên đi hình bóng em rồi, nhưng vô tình đọc được những dòng em viết...cho 1 người khác tim anh lại nhói đau. Cố tỏ vẻ với bạn bè là anh không yêu em nữa, nhưng trong thâm tâm thì lòng này vẫn chung tình xiết bao. Mỗi ngày trôi qua mới nặng nề làm sao, cuộc sống mới chán chường làm sao. Ăn cho qua ngày, sống trên đời chẳng biết phải làm gì khi biết rằng vài ngày nữa mình sẽ mất em. Một trái tim mà anh tưởng như tha thiết yêu anh 1 năm qua giờ lại chóng vánh đổ sụp trước 1 người trên mạng, 1 người em chỉ mới nhắn tin qua lại 14 ngày. Do bản thân anh không đủ tài lực để giữ em hay do tình cảm của em quá dễ thay đổi. Anh không tin được hơn 1 năm qua em yêu anh đều có lý do, có mục đích. KHÔNG THỂ TIN NỔI. Và rồi, 1 người con gái nữa lại rời xa anh như những người con gái trước anh từng kể với em. Có lẽ đó đã là số phận của anh rồi, biết đâu dăm bữa nửa tháng nữa anh lại kể với 1 cô gái khác về sự ra đi của em, và anh sẽ lạc trong cái vòng luẩn quẩn đó cả cuộc đời này. Cái title "Ghét Con Gái & Hận Đàn Bà" xuất hiện từ đây. Cuộc sống đầy những giả dối, và có lẽ...anh cũng cần thay đổi để có thể tồn tại với cuộc sống giả dối này.
"Hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc" <-- Nói thế này là giả dối, nhưng anh đang tập sống giả dối để tồn tại bởi thế anh sẽ vẫn nói như vậy. Luôn quan tâm và nghĩ về em, em đang nắm trong tay trái tim của anh, nó sẽ chết đi em bóp nghẹt nó. Anh hứa...anh sẽ không để em thấy anh nhìn em, anh sẽ không để em biết ai tặng quà cho em, anh hứa sẽ không để em thấy sự tồn tại của anh nữa. Tạm biệt!
Hận Đàn Bà
"Hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc" <-- Nói thế này là giả dối, nhưng anh đang tập sống giả dối để tồn tại bởi thế anh sẽ vẫn nói như vậy. Luôn quan tâm và nghĩ về em, em đang nắm trong tay trái tim của anh, nó sẽ chết đi em bóp nghẹt nó. Anh hứa...anh sẽ không để em thấy anh nhìn em, anh sẽ không để em biết ai tặng quà cho em, anh hứa sẽ không để em thấy sự tồn tại của anh nữa. Tạm biệt!
Hận Đàn Bà