Witness Star
03-07-2009, 03:58 AM
Ấy ạ!!!
Tớ không biết tớ có phải là quá "sến" không khi ngồi đây viết về ấy, về những kỷ niệm của chúng ta! Nhưng tớ không thể nào không nghĩ về ấy! Bằng cách nào đó có thề, tớ sẽ làm để vơi bớt nỗi nhớ về ấy đang như đông đặc trong tâm trí tớ!!! :)
Ấy có nhớ về lần đầu tiên tớ gặp ấy không? :) À! Cũng không biết lúc nào là lần đầu tiên vì khi gặp tớ, ấy chỉ cười - một nụ cười làm lòng tớ xao xuyến lạ! :) Nhưng rồi chẳng lần nào tớ dám hỏi ấy tên gì vì lúc đó tớ và ấy là... Là gì chắc ấy cũng hiểu nhỉ?! :)
Rồi khi biết tên ấy, làm quen với ấy, ấy có biết tớ vui thế nào không?! :) Tớ cảm giác như trên thế gian này chẳng còn ai hạnh phúc hơn mình! Và cảm giác đó là gì nhỉ?! Có thể gọi là tình yêu không?! :)
Khi máy điện thoại chợt rung lên, tớ luôn hồi hộp khi nhìn vào màn hình! Là số của ấy, là tin nhắn của ấy.... Và chỉ cần là ấy thì đã khiến tớ vui rồi! :)
Tớ bắt đầu siêng năng lên trường, tớ bắt đầu yêu quý cái điện thoại, tớ bắt đầu chăm chỉ học bài, và bắt đầu có sở thích đứng trên hành lang nhìn xuống.... Ấy cũng biết vì ai rồi mà! :)
Tin nhắn từ ấy rất dễ thương, đáng yêu và nhiều lúc cũng rất dễ giận :hihi: Có lúc tớ cảm thấy như chúng ta đã là [...] rồi :D Nhưng tớ biết là không phải như vậy! :(
Và hôm nay khi thấy ấy bên một người nào đó không phải là tớ, tớ biết mình đã mất ấy, mất ấy mãi mãi :sad: Nhưng dường như tớ đã nói sai rồi! Vì ấy có khi nào là của tớ đâu nhỉ?! :)
Tớ vẫn muốn nói với ấy một điều mà ấy đã biết là...........TỚ THÍCH ẤY :)
Tớ không biết tớ có phải là quá "sến" không khi ngồi đây viết về ấy, về những kỷ niệm của chúng ta! Nhưng tớ không thể nào không nghĩ về ấy! Bằng cách nào đó có thề, tớ sẽ làm để vơi bớt nỗi nhớ về ấy đang như đông đặc trong tâm trí tớ!!! :)
Ấy có nhớ về lần đầu tiên tớ gặp ấy không? :) À! Cũng không biết lúc nào là lần đầu tiên vì khi gặp tớ, ấy chỉ cười - một nụ cười làm lòng tớ xao xuyến lạ! :) Nhưng rồi chẳng lần nào tớ dám hỏi ấy tên gì vì lúc đó tớ và ấy là... Là gì chắc ấy cũng hiểu nhỉ?! :)
Rồi khi biết tên ấy, làm quen với ấy, ấy có biết tớ vui thế nào không?! :) Tớ cảm giác như trên thế gian này chẳng còn ai hạnh phúc hơn mình! Và cảm giác đó là gì nhỉ?! Có thể gọi là tình yêu không?! :)
Khi máy điện thoại chợt rung lên, tớ luôn hồi hộp khi nhìn vào màn hình! Là số của ấy, là tin nhắn của ấy.... Và chỉ cần là ấy thì đã khiến tớ vui rồi! :)
Tớ bắt đầu siêng năng lên trường, tớ bắt đầu yêu quý cái điện thoại, tớ bắt đầu chăm chỉ học bài, và bắt đầu có sở thích đứng trên hành lang nhìn xuống.... Ấy cũng biết vì ai rồi mà! :)
Tin nhắn từ ấy rất dễ thương, đáng yêu và nhiều lúc cũng rất dễ giận :hihi: Có lúc tớ cảm thấy như chúng ta đã là [...] rồi :D Nhưng tớ biết là không phải như vậy! :(
Và hôm nay khi thấy ấy bên một người nào đó không phải là tớ, tớ biết mình đã mất ấy, mất ấy mãi mãi :sad: Nhưng dường như tớ đã nói sai rồi! Vì ấy có khi nào là của tớ đâu nhỉ?! :)
Tớ vẫn muốn nói với ấy một điều mà ấy đã biết là...........TỚ THÍCH ẤY :)