PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cái quý nhất



tomato123
02-07-2009, 08:06 AM
Má Lúm làm quen được với chàng trai hào hoa phong lưu Vệ Tư Lý trong HHT; sau mấy lần chit-chat, nàng đưa chàng về nhà chơi nhân lúc phụ mẫu vắng nhà.

Đến khi cha mẹ Má Lúm quay về, thấy Má Lúm nằm khóc thút thít trên giường. Song thân vội hỏi:
-Sao con khóc? Đứa nào làm gì con à?
Má Lúm thực tình kể lại chuyện Vệ Tư Lý làm quen nàng ra sao, tán tỉnh thế nào, làm nàng mê mệt thế nào, rồi kể đến đoạn đưa chàng về nhà:
- Con đưa anh í vào phòng, con leo lên giường nằm, nhắm mắt lại và nói "Em cho anh luôn cái quý nhất của em đó!"
- Trời đất! Rồi nó làm gì con? Có phải nó đã...?
- Dạ, con nghe mấy tiếng sột soạt, khi con mở mắt ra thì thấy anh í đang ôm... cái tivi chạy luôn rồi.. Hu hu.. :D :D :D

┼ Ms. KIu ┼
02-07-2009, 08:12 AM
Tóm lại khóc vì cái đã mất hay vì cái chưa mất :so_funny:

Vệ Tư Lý
02-07-2009, 08:22 AM
Cái tivi có gì mà quý :so_funny: Trình Cà héo dạo này suy giảm giống thèng Hói rầu :so_funny:

tomato123
02-07-2009, 08:41 AM
Tóm lại khóc vì cái đã mất hay vì cái chưa mất :so_funny:

Khóc tức tưởi như vậy chắc là do cái chưa mất :D :D
VTL : Già rồi nên nó xuống sức í mà :D

tocduoiga86
03-07-2009, 08:29 PM
túm được cái LG hay samssung dzị bạn Vệ Tư Ní?

Má Lúm
03-07-2009, 08:36 PM
Nhà mềnh làm gì có tivi mờ ôm :so_funny:.

*[£iµ £i€]*
03-07-2009, 09:18 PM
Nhà lúm kô có tivi nhưng fòng bạn Lún có ti veo :so_funny:
Lý chuyển từ hoạn quan sang ăn trộm àh :meo:
hay là hoạn quan nên kô biết cái Lún nói là cái gì :phu:

DuongKid
03-07-2009, 09:23 PM
Anh Lý ngây thơ
:so_funny:

*[£iµ £i€]*
03-07-2009, 09:31 PM
D: Anh Lý tong tắng hơn em :so_funny:

('-' )(._.)( '-')
03-07-2009, 09:43 PM
thằng này khôn :nhi:

cái biết cái tivi đắt hơn thật :phu:

tomato123
05-07-2009, 12:14 AM
Công nhận VTL khôn thật, chọn tivi là thứ quí nhất rồi còn gì :D :D :D