Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hoàng hôn tím cả khung trời



chuyen_tinh_buon
02-07-2009, 05:45 AM
chiều buồn đứng lặng sao đồi
nhìn nơi xa ấy nhớ về hoàng hôn
hoàng hôn buôn xuống bồn chồn
tâm tư tôi lại dập dồn nhớ ai
rồi thương tiếc nuối bao ngày
mưa rơi sương phủ tuyết đông lạnh đầy
ánh trăng nghiêng xuống thân gầy
bờ vai buốt lạnh canh dài chờ ai.
nhìn sao tôi cứ thương hoài
bao nam bao tháng giữa trời sáng trong
thương cho con nước giữa dòng
tình chia đôi ngã tím trời mênh mông !!!!







ngấm hoàng hôn tôi nhớ về dĩ vãng:mecry:
của năm nào hai đứa ngồi bên nhau
tôi yêu nàng hay trao lời thắm thiết
của đôi tim khi đang nở mùa yêu
rồi bây giờ nơi ấy lại tiêu điều
mang nỗi nhớ miêng man cùng khúc nhạc
mây vẫn trôi màu mây buồn giăng mắt:mecry:

ngõ hồn qua nghe gió thổi ngang trời
ai có yêu xin đừng yêu chiều tím
vì tím buồn tím có nhớ chi ai:cry::khocnhe: