PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhớ em



THACH_SAU_DOI
24-08-2005, 04:20 AM
Sáng nhớ em anh wằm tô phở tái
Trưa nhớ em anh xực đở bánh mì
Bởi suốt ngày cứ mãi mộng tình si
Nên buổi tối anh anh dằn lòng thêm tô cháo

Còn nhớ không em hôm nào nắng ráo
Mình đưa nhau đi vào quán bánh xèo
Ăn xong rồi nhìn dĩa cạn queo
Anh bổng thấy nôn nao từng khúc ruột

Ôi nếu biết tình ta như bánh ướt
Anh xơi liền 3 dĩa cũng chưa no
Để bây giờ ôm bụng đói nằm co
Em xa vắng cho anh thèm... ăn bánh đúc

nangchanhche
24-08-2005, 05:50 AM
Em cũng nhớ anh ..nhớ anh nhìu lắm :)
Nhớ anh quá ...nên tối en bánh tiu
En xong gòi vẫn nhớ anh nhìu
Em lại phải en thêm cái bánh bao:D

Anh biết không ..sáng nào en hủ tíu
Em ngồi nhìn ...rồi lại nhớ anh
Nhớ anh ...em phải ăn cho nhanh
Để nhanh chân về phone anh đó :hihi:

viễn nhược hàn
24-08-2005, 06:52 AM
quảng trị này anh buồn lắm em ơi!
góc phượng nhỏ chỉ mình anh thui thủi
lá phượng vàng gió nhẹ đưa rơi
từng áng mây âm u va hiu quạnh
anh âm thầm dứt những hạt lệ rơi.
nổi nhớ em anh ấp ủ trong bức rèm chưa quẹt
biết cùng ai anh tâm sự chốn chiều nay
rồi ngày tháng âm thầm trôi lặng lẽ
mãi u buồn nổi nhớ về em ./.
Anh biết là giờ này em đang vui cùng với ai đó, anh vẫn nhớ em và nhớ những ngày ta ân ái bên nhau, dẫu thời gian đó rất ngắn ngủi, nhưng rất tràn đầy niềm hạnh phúc trong anh........
GỬI BÉ XÍU YÊU THƯƠNG!

than_lan_dut_duoi
24-08-2005, 11:37 AM
Nhớ em anh mua ba que kem
Mua về anh chỉ dám ngồi xem
Ngồi không chịu được anh mon men
Anh mút anh mát ôi phát thèm

Kem để lâu sẽ chảy thành nước
Mộng ước của anh như vỡ tan
Thôi thì củi cũng cháy thành than
Em tan anh hấng nuốt ngay vào mồm

viễn nhược hàn
14-02-2006, 12:18 AM
Quỳnh Tuấn xa rồi Thủy Nhược ơi!
Còn đây trõng vắng đến chơi vơi
Lời thơ hôm ấy vang vọng mãi
Theo gót người đi dặm đường dài.

Đêm nay thềm đó hiu hiu lạnh
Ngưỡng phòng tôi vẫn đứng đứng trong
Cớ sao ươm ướm bờ mi đọng
Lệ sầu thương nhớ cố nhân xưa.

Tôi vẫn ngối đây người có biết!
U sầu đong rượu kéo cày khuya
Cày kia tôi kéo hoài đêm vắng
Người buồn đong rượu nhớ tôi chăng!!!!!!!!!./.

khôn thế hả ngốc ?
14-02-2006, 04:53 AM
Nhớ em không ngủ đêm dài
bóng em vẫn cứ hiện hoài đâu đây
Nhớ em càng lúc càng say
Yêu em chấp nhận đắng cay ngọt ngào

nguyenanhlinh
15-02-2006, 01:25 AM
trong anh vợ là cơm
bồ anh sẽ là phở
tối về nắm với cơm
lòng lại nhớ đến phở

trong anh vợ là cơm
bồ anh sẽ là phở
tối về nắm với cơm
lòng lại nhớ đến phở
:haha:

minhkhung
18-02-2006, 06:20 AM
anh yêu em rùi lam sao đây
đêm đêm thương nhớ tới em hoài
ngày anh mơ tưởng về em miết
tim gan cũng muốn nhảy ra coi

anh yêu em rùi lam sao đây
khi anh chợt thấy bóng em cười
thấy em ngồi khóc càng thương nhớ
tương tư là thế phải không trời

anh yêu em rùi lam sao đây
khi bàn tay ấy kẻ chạm tay
và đôi mắt sáng nhìn ai đó
làm sao để nói lời yêu đây

Cô bé yêu đời
18-02-2006, 08:09 PM
yêu là chi hỡi trời ơi
làm bao kẻ đến chết tươi vì tình(!)
tỉnh ra một sớm bình minh
người yêu đi mất một mình bơ vơ

minhkhung
18-02-2006, 09:03 PM
không yêu thì bảo là khờ
mà yêu thì nói không đời nào khôn
bây giờ tui phải làm sao
là yêu hay nói không yêu hởi người

il0v3y0u_4ever
25-02-2006, 05:44 AM
Hãy viết thư cho em 1 buổi chiều
Viết đi dù bận đến bao nhiêu
Viết đi dù chỉ 5 , 3 chữ
2 chữ " nhớ em " 1 chữ " nhìu "