PDA

Xem đầy đủ chức năng : 644/ Cổ Tích - Tiên Nữ Tặng Hoa



HoaiBao
01-07-2009, 09:21 PM
Ngày xưa có một danh y nhân từ bị đắm tàu Cinatit, may mắn trôi dạt được vào hoang đảo cùng người nhạc sĩ tài ba và cô gái thùy mỵ chuyên nghề trồng hoa.
Lúc họ thoi thóp sắp chết đói thì tiên nữ hiện ra.
Tiên chỉ có thể cứu được một người nên tặng họ ba đóa hoa thơm nhưng không ăn được.
Hỏi người được cứu đã làm gì với đóa hoa của mình mà hai người kia không thể bắt chước ?

Tác giả: Hoài Bão 1-7-09_ HB164-0644

T/T: 5 đô

HoaiBao
01-07-2009, 10:29 PM
Ân nhân hảo tâm tài trợ : Bác sĩ Vũ Thế Hưng.
Toàn HHT trân trọng cám ơn hai bác.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 10:30 AM 2-7-09.

khjkon_konkhj
02-07-2009, 06:06 AM
Sắp chết ồi nuốt đại thôi ko ăn được cũng rán mà nuốt vì ăn nuốt hết rồi thì còn hoa đâu để 2 người kia làm theo .

giangtn95
28-07-2009, 02:42 AM
nếu người đó là ông danh y thì ông ta xẽ chế thuốc từ hoa và 2 người kia kô cùng nghề với ông nên không thể bắt chước đc :D